|
|
30-4
BA MƯƠI HAI NĂM
Ba mươi tháng tư - Băm hai năm
Đất nước tang thương, máu lệ tràn
Đau khổ hơn thời thực dân Pháp
Nhân dân nuốt lệ sống âm thầm!
Ba mươi tháng tư lại về đây!
Vẫn tù vẫn tội mãi bao vây
Dân bị kìm kẹp, không đường sống
Nước mắt chan cơm mãi mãi đầy
Ba mươi tháng tư - Mất tự do
Sự nghiệp bao năm hóa bụi tro
Tước đoạt Nhân quyền toàn dân nước
Nhà tù chung nhốt quả là to.
Ba mươi tháng tư - Băm hai năm
Noi gương “Sát đát” những hờn căm
Toàn dân Việt vùng lên nhất loạt
Tự Do - Dân chủ sẽ khơi mầm!
BĂM MẤY NĂM RỒI
VẪN THẾ THÔI!
Băm mấy năm rồi anh biết không?
Tự Do, Hạnh Phúc vẫn là không!
Vẫn mù-câm-điếc kiêm què-quặt
Vẫn đắng cay treo mảnh cờ hồng!
Người dân đau khổ vì tham nhũng
Rất sợ khi thân vướng cửa quyền
Giắt sẵn trong lưng bao bồi dưỡng
Dù mai con đói vẫn không quên!
Cứ mỗi năm năm làm đại hội
Người dân mong mỏi những sửa sai
Nhưng rồi khát vọng từng sôi nổi
Vùi xuống thật sâu, lấp đất dày!
Dân chủ nước người Dân chủ thực
Còn Việt, Dân chủ ảo - đầu môi
Tự Do chỉ có trên Hiến pháp
Băm mấy năm rồi vẫn thế thôi!
Little Saigon, CA 30-4-2007
Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
|