|
|
CNN giữ bí mật
Eason Jordan (Giám Ðốc phát hành Tin Tức) của hệ thống CNN thú tội
Atlanta.- Trong vòng 12 năm trở về đây, tôi đã đi sang Baghdad khoảng 13 lần để vận động xin phép chính phủ Iraq cho chúng tôi được giữ Văn Phòng liên lạc tại Baghdad, và có quyền phỏng vấn các giới lãnh đạo của Iraq (*1) . Mỗi lần tôi thăm viếng về, tôi đều cảm thấy khó chịu vì những gì tôi nghe được và thấy tại đó, những sự việc tồi bại dã man mà chúng tôi không dám truyền hình lại sợ liên hệ đến nhân viên người Iraq của chúng tôi tại Baghdad.
Ví dụ như vào khoảng giữa năm 1990 một trong những chuyên viên video của chúng tôi bị Saddam Hussein bắt giữ và bị tra tấn cả mấy tuần lễ bằng giây điện tại căn hầm của Công An Mật Vụ Baghdad, chỉ để hỏi là Tôi (Eason Gordon) có phải là nhân viên của CIA không. CNN đã ở Baghdad lâu nên hiểu rõ rằng nếu nói ra cho cả thế giới biết là một nhân viên mình bị tra tấn thì nhân viên đó và toàn thể gia đình sẽ bị giết ngay. (*2)
Làm việc với một cơ quan truyền thông ngoại quốc thì nhân viên người bản xứ không có gì bảo đảm cả. Công an mật vụ Iraq luôn luôn theo dõi doạ nạt người Iraq làm việc cho TV ngoại quốc. Nhiều người đã bị bắt, rồi bị thủ tiêu mất tích. Nhiều người biến đi một thời gian rồi trở lại lén lút kể cho chúng tôi biết là họ đã bị tra tấn cực kỳ dã man.
Chúng tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi loan báo một sự thật gì còn có thể làm hại đến những người Iraq khác, tuy không làm việc cho chúng tôi. Năm 1995, Uday con lớn của Saddam Hussein nói với tôi rằng anh ta sẽ ám sát hai tên em rể của hắn ta đang tỵ nạn tại Jordan và cả vua Hussein của Jordan nữa. Nếu đài CNN chúng tôi tung tin này ra thì chắc chắn thông dịch viên Iraq kia sẽ phải chết. Tôi cũng được biết là nhiều nhân viên cao cấp Bộ Thông Tin Iraq bị tra tấn dã man, một nhân viên cao cấp còn bị rút mất hết 10 móng tay.
Tuy nhiên tôi cảm thấy có nhiệm vụ thông báo tin tức đó cho vua Jordan nhưng ông vua này gạt đi và không tin. Mấy tháng sau, Uday dụ 2 tên em rể về lại Baghdad và giết chúng hết.
Tôi được nhiều nhân viên chính quyền báo tin cho biết là Saddam Hussein là tên quỷ dữ cần phải tiêu diệt. Một nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại Giao Iraq kể lại cho tôi biết là nhân viên của họ có người em bị Saddam Hussein giết chết nhưng bị bắt buộc phải viết một lá thư ca ngợi hành động giết người của Saddam Hussein để chứng tỏ lòng trung thành. Một cận vệ của Uday nói với tôi rằng hắn bị lấy kìm nhổ hết 2 hàm răng để trị tội và còn bị cấm lắp răng giả để luôn luôn hắn phải nhớ đến hình phạt làm buồn lòng chủ hắn. Và tin tức này chúng tôi cũng không dám tung ra trên truyền hình.
Tháng 12 năm 2002, khi chúng tôi nói với Bộ Trưởng Thông Tin Iraq là Muhammad Said Al-Sahhaf rằng chúng tôi định gửi phóng viên lên miền Bắc chỗ người Kurds để làm phóng sự thì Ông này khuyên chúng tôi không nên vì nguy hiểm cho những phóng viên đó lắm. CNN vẫn nhất quyết gửi phóng viên lên và khoảng tháng Ba, người Kurds cho chúng tôi biết rõ là họ đã phá được một vụ tấn công vào phái đoàn CNN tại văn phòng ở Erbil. Họ cho chúng tôi cuốn video ghi nhận lời thú tội của 2 tên mật vụ Iraq khai rằng xếp lớn của chúng tại Baghdad ra lệnh chúng tấn công khách sạn vì có tin CIA và gián điệp của Do Thái trú ngụ. Họ cho phép chúng tôi phỏng vấn 2 tên này, nhưng chúng tôi không dám sợ liên hệ đến tính mạng nhân viên của chúng tôi tại Baghdad. (*3)
Và còn những tin tức mà chúng tôi phải giữ kín mà bây giờ tôi cảm thấy ray rức trong lòng. Một người đàn bà Kuwait, tên là Asrar Qabandi, 31 tuổi năm 1990 bị bắt vì tội đã nói chuyện với nhân viên CNN. Người đàn bà này bị đánh đập hàng ngày trong vòng 2 tháng trước sự chứng kiến của người cha. Vào tháng giêng 1991, khi quân đồng minh tấn công Iraq, thì người đàn bà bị đập bể sọ, thân hình, tứ chi bị xé ra từng mảnh, gói vào liệng ngay trước cửa nhà.
Tôi cảm thấy hối hận và ray rứt quá đáng vì những câu chuyện này vẫn ám ảnh tôi. Bây giờ thì chế độ Saddam Hussein không còn nữa, tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều chuyện dã man hơn thế nữa sẽ được trưng bầy ra ánh sáng một cách trung thực hơn.
*** Nhận Xét
(*1). Những tin tức phỏng vấn của đài CNN về Saddam Hussein và chế độ của hắn mà người dân Hoa kỳ và thế giới được nghe xem trên TV CNN liệu có đúng sự thật không hay là chỉ làm việc quảng cáo tuyên truyền cho hắn. Vì như Gordon thú nhận, họ sợ cho các phóng viên và nhân viên của họ ở Iraq.
(*2). Ðến khi Eason Gordon bị Saddam Hussein nghi ngờ là CIA thì sự thật những tin tức của CNN từ Iraq tung ra đều không đúng sự thật mà trong suốt thời gian 12 năm qua chỉ là một dụng cụ tuyên truyền cho Saddam Hussein.
(*3). Thú nhận này chứng tỏ một điều là tên hề BT Thông Tin Muhammad Said Al-Sahhaf rất lo chính tính mạng của y khi phải tuyên bố nói láo trên TV. Có thể khi nghe tin Saddam Hussein đã tử nạn thì hắn không còn xuất hiện nói phét nữa.
(**) Tổng quát mà nhận xét thì lương tâm của người làm báo đã rối loạn khi không dám nói lên Sự Thật. Tuy nhiên vì cạnh tranh nghề nghiệp, vì muốn nổi hơn các hệ thống Truyền Hình khác nên CNN muối mặt làm ngơ và chịu tung tin thất thiệt và giả tạo về Saddam Hussein. Chả ngỡ gì chính Peter Arnett cũng theo con đường này nghĩa là loan tin không chính xác tuyên truyền cho địch quân để mà được nổi tiếng. CNN từ lâu đã bị liệt vào loại Truyền Hình Cấp Tiến và Thiên Tả, vì cùng một tin tức thì CNN cố gắng bóp méo, nhào nặn, xoay vần, xào nấu theo mục đích của họ. Bài thú tội này càng làm sáng tỏ nhận xét chung của người dân Mỹ.
Ngày 16-4-03 một số cựu phóng viên của đài Truyền Hình CNN lên đài MSNBC và FoxNews tố cáo là chính họ đã bị bắt buộc phải tuyên truyền cho Saddam Hussein khi họ ở Baghdad. Ðài CNN muốn trở thành một thệ thống truyền thông quốc tế chứ phải một hệ thống của người Mỹ vì vậy họ cố gắng xin xỏ, chịu mọi điều kiện để được đặt văn phòng tại khắp nơi, kể cả các nước Cộng Sản và độc tài nhất thế giới này, để có thể loan báo tin tức mà họ biết chắc tin tức đó thất thiệt làm lợi cho đối phương và có thể làm hại cho chính nước Mỹ. Các phóng viên CNN vẫn mang thông hành Mỹ và nếu bị làm khó dễ hay bị bắt thì lại vẫn nhờ các toà đại sứ Mỹ can thiệp.
Người Mỹ đa số trong vụ này đã mở mắt ra nhiều vì chính họ được thấy rõ những hình ảnh của các phóng viên chiến trường (1100 người đuợc sát nhập vào các đoàn quân viễn chinh) đưa ngay những hình ảnh qua video phone về từ mặt trận, chứ không như chiến tranh VN mà phóng viên ngồi uống cà phê tại nhà hàng Givral, Brodard Sàigòn mua những tấm hình chụp lại rồi đưa về cho các đài chính như ABC và CBS xào nấu, chọn lựa thêm mắm thâm muối, để tạo một hình ảnh giả tạo có lợi cho đường lối chính trị phản chiến của họ.
Cũng xin kể thêm câu chuyện "xào nấu" hình ảnh, tin tức dưới đây của tờ báo phản chiến tại California.
Vừa rồi một tên thợ chụp hình Mỹ chụp 3 cái hình tại chiến truờng, rồi dùng sảo thuật của Photoshop ghép vào nhau đăng lên trang 1 của báo Los Angeles Times. Tấm hình cho thấy người lính Mỹ chĩa mũi súng vào đám dân Iraq. Sự thật thì có 1 tấm hình người lính Mỹ chĩa súng vào quân tù binh địch, một tấm hình có đám dân Iraq. Hai tấm hình ghép vào nhau thành một tấm hình với ghi chú là lính Mỹ doạ nạt uy hiếp người dân Iraq. May sao tấm hình có độc giả khám phá ra sự ma giáo, gọi đến tòa soạn tố cáo. Báo Los Angeles Times bắt buộc phải sa thải nhân viên đó vì bị bắt quả tang an gian.
Một việc khác mà giới truyền thông Mỹ rêu rao chỉ trích Quân Ðội Mỹ không giữ gìn an ninh để dân Baghdad hôi của quá nhiều trong những ngày qua. Giới truyền thông Mỹ thật là quá chóng quên, hay là cố ý muốn quên, là hồi năm 1992, sau vụ án tha bổng 4 cảnh sát Mỹ trắng đánh đập một người da đen là Rodney King, mà dân chúng Mỹ văn minh, dân chủ gấp 100 lần dân Iraq đã làm loạn tại phía Ðông thành phố Los Angeles, 4 ngày liền làm 55 người chết, 300 người bị thương, đốt nhà, phá phách các tiệm buôn của người Ðại Hàn, hôi của làm thiệt hại đến 1 tỷ Mỹ Kim. Tin tức này, hình ảnh này không thấy một đài truyền hình nào tại Mỹ chiếu lại cả. Họ chỉ kể tội kẻ khác mà không thấy cái tội của họ. Không ai chấp nhận việc hôi của làm loạn cả, nhưng người Mỹ phải hiểu rằng dân Iraq đã bị đàn áp, tra tấn trong chế độ độc tài này hơn 20 năm mới phản ứng như vậy, lấy lại đồ vật của chế độ Saddam Hussein ăn cướp của họ. Thử so sánh với vụ 4 Cảnh sát Mỹ đấm đá tên Rodny King đã có tiền án, mà dân East LA làm loạn gây chết chóc, thiệt hại vật chất như vậy thì thấy dân chúng Baghdad hãy còn quá hiền lành.
Xin mở ngoặc để nói thêm là trong lâu đài của Saddam Hussein người ta tìm thấy có 60 chục cái xe hơi, từ những xe Mercedes 1917, 1920 Parkard cho đến những xe mới nhất, trong lâu đài của tên con lớn Uday có 1 sở thú có 2 con sư tử, 3 con báo và 1 con gấu, khoảng 1 triệu Mỹ Kim tiền rượu mạnh đủ loại, đủ mọi loại bia có cả bia Miller của Mỹ, hình loã thể downloaded từ Internet xuống dán đấy phòng tập thể dục, thuốc Ginseng của Ðại Hàn, bổ tinh bổ thận, bổ dương nằm la liệt trong ngăn kéo. Binh sĩ Mỹ còn tìm thấy cả 2 tấm hình chụp đàng hoàng của Jenna và Barbara, con gái của TT. Bush nữa, Hai hình này đã được binh lính Mỹ gửi về Mỹ.
|