Diễn Văn đầu năm 2004 của TT. George W. Bush


Thư Sinh phỏng "dzịch"

Thưa Quốc Dân Ðồng Bào:

Trước thềm năm mới tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới 2004 an khang và thịnh vượng.

Tôi hy vọng sang năm "Year of the Monkey" này quốc gia chúng ta sẽ khá hơn, hiện tại kinh tế đã phục hồi gia tăng với tỷ lệ đáng kể. Với biện pháp chống khủng bố tối đa, tôi mong mỏi quý vị thông cảm cho việc kiểm soát kỹ càng và khó khăn nhiều khi gây phiền toái tại các phi trường, vì tôi không muốn có một 9-11 lần thứ hai. Mấy tháng trước đây quý vị có biết là ông Al Gore, hì hì, vì ông ấy để râu nên nhân viên phi trường không nhận ra, cũng khám kỹ càng lại còn bắt ông ta chơi trò "chim bay cò bay nữa". Tôi khẳng định là tôi không có ra lệnh riêng chơi ông ta đâu. Báo chí đổ tội cho tôi là nói láo đó.

Hôm Thanksgiving vừa rồi tôi đã bí mật đến thăm và uỷ lạo binh sĩ chúng ta tại Baghdad. Air Force ONE của tôi đang bay vào không phận Iraq thì gặp máy bay của British Airlines, chúng ta cùng một nhà mà. Hồi trước thì có ông Bob Hope đi giúp vui, nhưng bây giờ ông ta chết rồi nên tôi phải đi vậy. Tinh thần binh sĩ chúng ta rất cao, họ đã hiểu thế nào nhiệm vụ người lính trong thời chiến. Tôi cũng đã ra lệnh Bộ Quốc Phòng luân phiên thay đổi nhiệm vụ binh lính để họ có thể về thăm gia đình tại quê nhà.

Tôi cũng xin báo cáo là ngoài những vụ đánh phá, náo động lẻ tẻ tại Iraq chương trình tái lập quốc gia Iraq trong thể chế Dân Chủ đã và đang tiến triển tốt đẹp. Báo chí thiên tả và đối lập tại Hoa Kỳ này và trên toàn thế giới ít khi nói đến những thành quả tốt đẹp tại Iraq mà hàng ngày chỉ nói đến số binh sĩ bị thương, bị bắn sẻ, nhiều khi lính của ta bị tai nạn nữa. Tại Hoa Kỳ chúng ta quý vị có biết là trong một năm số nguời bị chết vì tai nạn lưu thông là hơn 70,000 người và chết vì bịnh cảm cúm là 36,000 người không?

Ngày 14-12-03, Quân Lực của ta tại Iraq đã bắt sống được Saddam Hussein mà không tốn một viên đạn. Hắn ta trốn trong một ổ nhện hôi thối gần Tikrit, mang trong mình 1 khẩu súng lục, một valy tài liệu quan trọng, một valy chứa 750,000 đôla. Trong nhà còn có 2 khẩu súng trường và một xe taxi làm phương tiện di chuyển. Tôi hy vọng là người dân Iraq từ nay trở đi sẽ không còn phải lo âu chế độ Saddam trở lại cầm quyền nữa.

Vì dân chúng thế giới nhất là tại các nuớc Ả Rập và các nước Cộng Sản hay hoài nghi lắm nên Bộ Quốc Phòng của chúng ta đã cho chiếu lên một vài hình ảnh vidéo trong lúc bác sĩ quân y của ta đang khám bệnh cho Saddam. Mọi người đều thấy hắn tỉnh táo và khoẻ mạnh. Ấy thế mà lại đã có tiếng ong tiếng ve từ trong lòng nước Ý bên Âu Châu chỉ trích là Mỹ Quốc chúng ta đối xử với Saddam Hussein như "con bò.".

Tôi nói thật chứ tội ác của tên Saddam nầy tầy trời, khám miệng khám răng hắn mà đã bị chê thì lạ thật. Hắn giết người như ngoé, đã thảm sát hơn cả trằm ngàn người dân Iraq trong 30 năm cai trị vừa qua thì chẳng thấy vị nào bên trời Âu kia tuyên bố bênh vực nhân quyền gì hết. Trên thế giới này còn bao nhiêu quốc gia ác ôn, bắt giữ người vô tội vạ, hành hạ tù nhân hàng ngày, vi phạm nhân quyền, không cho dân tự do tín ngưỡng, cấm tự do ngôn luận như tại Cuba, Việt-Nam, Bắc Hàn và Trung Quốc thì không thấy ai lên tiếng chỉ trích và bênh vực gì cả.

Mấy ngày nay theo báo cáo của CIA thì Saddam Hussein đã tỉnh ngộ phần nào và khai báo với chúng ta hắn đã "để dành" được hơn 40 tỷ Mỹ Kim tại Thụy Sĩ, Nhật Bản và Ðức Quốc. HÐLÐ Iraq đang cho điều tra lấy lại số tiền kia để trả nợ. Hắn cũng khai báo cho Quân Ðội ta biết chỗ tàng trữ vũ khí và các tên đầu sỏ đang chỉ huy du kích quân Iraq. Hy vọng chúng ta sẽ truy lùng và tiêu diệt bọn này trong một ngày gần đây.

Một điều tức cười nữa là một số tin vịt được tung ra là QLHK chúng ta đã bắt giữ Saddam từ lâu, hôm nay mới lôi hắn ra. Ðó là tin từ miệng một vị dân biểu đảng Dân Chủ ở Tiểu Bang Washington đó. Rồi lại có một vị nữ lưu, cựu Ngoại Trưởng dưới thời TT. Clinton còn diễu cho báo chí là có lẽ chúng ta cũng bắt được Usama Bin Laden rồi chỉ chờ đến tháng 11/2004 là cho trình làng thôi. Tôi xin miễn bình luận về 2 con vịt cồ để cho quý vị hoàn toàn tìm hiểu và quyết định.

Xin quý vị hiểu cho là nước Iraq rất rộng lớn lại có đến 24 triệu dân, đang qua thời kỳ chuyển tiếp từ một nước độc tài mà người dân có thể bị bắt và bị giết bất cứ lúc nào. Lực lượng chúng ta đã tìm thấy 270 mồ chôn tập thể trong đó đã có hơn 300,000 người dân Iraq đã bị chế độ Saddam Hussein thủ tiêu từ nhiều năm qua. HÐLÐ Iraq sẽ thành lập các Toà Án để xét xử các tội phạm nhân quyền và chiến tranh này. Họ cũng nhờ cơ quan CIA Mỹ huấn luyện để tái thành lập hệ thống công an, mật vụ để theo dõi đám du kích khủng bố.

Tôi cũng xin nhân dịp này gửi lời cám ơn đến Quốc Hội Hoa Kỳ đã chấp thuận một ngân sách 87 tỷ Mỹ kim tái thiết phục hồi Iraq, mà hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ thu lại gấp 10 lần hơn như vậy. Khi nào dầu hoả của Iraq được khai thác và sản xuất đều đặn thì người dân Hoa Kỳ chúng ta tha hồ sài xăng mà tôi cam đoan sẽ xuống đến dưới 99 cents một gallon. Những hãng xe hơi có thể tiếp tục sản xuất SUV cho quý vị leo núi. Quý vị có biết là mọi nước trên thế giới, người dân của họ phải trả ít nhất là 4 dollars / 1 gallon xăng regular không. Hiện nay chúng ta chỉ trả cho $1.60 / 1 gallon thôi.

Vụ tái thiết IRAQ kỳ này chúng tôi chỉ dành cho các nước đồng minh với chúng ta thôi nghĩa là cho các công ty phe ta đấu thầu thôi. Người dân Iraq không muốn cho những quốc gia như Pháp, Nga Sô, Ðức là những nước thân thiện với Saddam Hussein khi trước, chống việc giải phóng dân Iraq khỏi tay tên độc tài khát máu, giờ đây lại muốn đến đất nước họ làm ăn. Hội Ðồng Lãnh Ðạo Iraq họ nói vậy và họ chống những quốc gia kia chứ không phải riêng nước Mỹ này đâu.

Khi Anh Quốc và chúng ta mời họ tham gia chiến tranh giải phóng Iraq thì họ nói "em chả", họ dùng mọi mánh khoé tại Liên Hiệp Quốc chống chúng ta. Sau chiến tranh chúng ta nhờ họ một tay gửi quân vào giữ gìn hoà bình trật tự họ cũng mặc kệ làm thinh. Họ không đổ lấy một gịot máu, một nửa giọt mồ hôi giúp dân Iraq mà bây giờ có đấu thầu tái thiết thì họ lại đòi nhẩy vô ăn có. Quý vị cứ nghĩ thử coi, dù quý vị là Cộng Hoà, Dân Chủ, Ðộc Lập hay thuộc Green Party chăng nữa, như vậy có "fair" không. Tôi đã nhờ ông James Baker đứng ra giàn xếp vụ Iraq thiếu nợ. Cùng quá thì bắt các nuớc chủ nợ đi hỏi Saddam Hussein mà đòi nợ chứ đòi dân lành Iraq thì quả thật là vô lý.

Về vấn đề nội bộ Tôi cũng nói Bộ Lao Ðộng làm sao liên lạc ngay với các công ty Mỹ của mình yêu cầu họ giữ công sở trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài kiếm lời, làm chính dân chúng ta phải thất nghiệp.

Tôi cũng đã ký luật bảo vệ rừng rú tại Hoa Kỳ cho khỏi bị cháy và phạt tối đa những kẻ cố tình đốt rừng làm tê liệt ngành du lịch tại nhiều Tiểu Bang.

Tôi cũng vừa ký đạo luật giúp quý vị bô lão trong vấn đề Medicare. Nhà nước sẽ giúp quý vị nhiều hơn trong vấn đề mua thuốc tây. Hiện nay những senior citizens phải bỏ tiền ra mua thuốc tây khá bộn và lương hưu thì có bao nhiêu đâu.

Ấy thế mà phe đối lập la ầm lên là tôi o bế các cụ già để kiếm phiếu năm 2004. Họ o bế dân welfare cho ở nhà ăn tiền chùa từ đời này sang đời khác thì không biết lấy phiếu của ai. Mà quý vị nghĩ coi tiền "welfare" xuất phát từ tiền thuế mà tiền thuế là tiền mồ hôi nuớc mắt của quý vị đi làm đó. Quý vị có muốn đóng thuế để nhà nước trả tiền cho dân "welfare", dân "SSI dỏm" ăn chơi phè phỡn, một tháng đi Vegas 2, 3 lần không? Ôi thôi! tôi không muốn nói nhiều đến việc bất công này không khéo lại bị các ông nhà báo phang cho tôi là "kỳ thị dân nhà nghèo."

Về những vấn đề thế giới tôi có lời nhắn nhủ là các ông Bắc HànIran nên chôn mấy thứ nguyên tử đi, vì chúng tôi muốn có một thế giới hòa bình. Tôi xin cảnh cáo là quý vị chưa bắn hoả tiễn lên được thì cơ quan NORAD ở Colorado của chúng tôi đã biết và cho hoả tiễn của chúng tôi bay tời huỷ diệt ngay dàn phóng của quý vị rồi.

Các bạn "Taiwan" nữa các bạn nên sống hoà bình đi, đừng làm tầm bậy chọc giận ông khổng lồ hàng xóm. Họ đang chĩa hoả tiễn có tầm xa vào cái đảo nhỏ xíu của các bạn đó. Ông ta mà lỡ tay ấn nút thì chúng tôi ra tay cũng không kịp đỡ cho các bạn đâu. Tôi cũng xin nhắn nhủ các nước khác muốn gia nhập Cộng Ðồng Thế Giới thì phải tỏ văn minh một chút chứ, phải cho dân tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do "surf internet" chứ ai lại làm bức tường lửa chặn dân chúng bao giờ. Chúng ta đã ở vào thế kỷ 21 rồi mà.

Cũng xin khuyên ông Arafat là xin ông ngưng ngay các vụ khủng bố vào dân Israel đi nhé, nếu ông muốn dân chúng ông được sống an lành. Ông nên nhớ là nước uống của dân Palestine là do Do Thái cung cấp. Họ mà nổi giận khóa vòi robinet một cái là các ông chết khát đó. Họ đang xây thành "Bá Linh 2" để ngăn cản sự tấn công của quân khủng bố Palestine đấy. Tôi không hiểu bây giờ Saddam Hussein - nếu hắn còn sống - có còn trả tiền sòng phẳng cho các vụ ôm bom tự tử nữa không. Trước đây hắn trả cho mỗi vụ ôm bom tự tử như vậy là $25,000 cho gia đình nạn nhân.

Sau cùng năm nay là năm bầu cử, quý vị nên cân nhắc kỹ càng. Phía đảng Dân Chủ có những 9 ứng cử viên cơ đấy. Ða số là dân chống chiến tranh IRAQ. Mới đây ông Al Gore, lại ông này nữa, ra mặt ủng hộ ông Howard Dean, đá giò lái một cách tàn nhẫn bồ tèo cũ của mình là ông Lieberman. Từ nay đến ngày chọn ửng cử viên Dân Chủ còn nhiều màn hay lắm. Qúy vị hãy đón coi, họ thọc lét nhau, họ thấu cáy nhau, họ vạch áo cho người xem lưng, họ chửi nhau, họ đánh đấm nhau, họ đâm sau lưng nhau vui ra phết.

Nói thiệt chứ cả 9 ông không có ông nào ra hồn cả. Nhất là mấy mạng phản chiến như John KerryHoward Dean thì cần phải loại bỏ ngay. Nước Mỹ chúng ta đã phải mắc cở muối mặt chịu đựng những đàm tiếu nhục nhã trong 8 năm Clinton vừa qua dùng Toà Bạch Ốc làm nhà ngủ lấy tiền, dùng phòng bầu dục làm nơi du hí với nữ thực tập viên, thì thật chẳng còn thể thống nào cả. Nếu quý vị muốn một ông Tổng Thống xìu xìu ển ển, sợ hãi khủng bố làm nước Mỹ mất mặt thì cứ việc bầu cho phe bên kia.

Thân ái kính chào quý vị!

George W. Bush