Tin về hội nghị 15


Hội nghị Trung Ương khóa 14 được coi là hội nghị sau cùng để chuẩn bị cho Đại Hội Toàn Đảng lần thứ 10 sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 24 tháng 4 tới đâỵ Nhân sự lãnh đạo cũng đã được sắp xếp: Nông Đức Mạnh tiếp tục làm TBT, Nguyễn Minh Triết=Chủ Tịch Nước, Nguyễn Tiến Dũng=Thủ Tướng, Nguyễn Phú Trọng=Chủ Tịch Quốc Hội...

Mọi chuyện tưởng êm xuôi thuận chèo mát mái. Nhưng...

Nhưng vụ PMU18 nổ lớn làm đảo ngược lại tất cả. Bị áp lực từ trong BCT, của Ủy Viên TƯ Khóa IX, của dư luận và nhất là từ các nhà "cách mạng lão thành" như Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp và một số tướng lãnh trong quân đội, trong ngành công an...nên Nông Đức Mạnh bị bắt buộc phải tổ chức thêm Hội Nghị TƯ lần thứ 15.

Mặc dù độ mấy tuần qua báo chí trong nước đưa tin khá nhiều về vụ tham nhũng lớn ở PMU18 nhưng bộ Văn Hóa - Thông Tin ra chỉ thị không được đụng tới "vùng cấm": đó là việc con gái Nông Đức Mạnh và con rể là Đặng Hoàng Hải đóng vai trò chủ chốt trong PMU18; vụ PMU18 xây tặng cho TBT một sân bay cạnh nhà và con đường rộng thênh thang dẫn đến sân trước của nhà Nông Đức Mạnh ở quê; vụ TBT cùng Trần Đình Hoan nhận gần 3 triệu Mỹ Kim để giới thiệu Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến và thiếu tướng Cao Ngọc Oánh vào TƯ khóa X; vụ Nông Đức Mạnh chỉ thị cho tướng Oánh tìm mọi cách "khoanh" chuyện PMU18 lại để chờ sau Đại Hội đảng mới giải quyết...

Người ta cho rằng có đột biến nầy là do tướng Võ Nguyên Giáp quyết định nhập cuộc công khai.

Thấy gởi thư cho BCT, BCH TƯ mấy lần nhưng không có hiệu qủa, lần nầy tướng Giáp bay vào Sài Gòn (có thể vì an toàn) để cùng Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Triết và cánh Cộng Sản "cởi mở " ở Miền Nam lên tiếng kêu gọi đàn em trong Đảng gây áp lực đối với BCT, BCH TƯ.

Theo giới thạo tin từ các CLB ở Sài Gòn, Hà Nội thì TBT Nông Đức Mạnh chắc chắn phải ra đị Mặc dù bị cho về hưu sau Đại Hội X nhưng mấy ngày qua có sự cạnh tranh ráo riết chức Thủ Tướng giữa ông Vũ Khoan và Nguyễn Tấn Dũng: hai ông Phó Thủ Tướng đều ra cùng một chỉ thị cho các bộ phải kiểm tra lại các dự án đầu tư trong mỗi bộ và báo cáo gấp về Văn Phòng Chính Phủ.

Người ta cho rằng ông Vũ Khoan đang thắng thế vì tương đối "trong sạch", có uy tín và kinh nghiệm đối ngoại hơn ông Nguyễn Tấn Dũng. Thêm nữa, ông Dũng là đàn em của ông Phan Văn Khảị Mà ông Khải là người bao che cho tham nhũng, điển hình là bảo vệ ông Bộ Trưởng GT-VT Đào Đình Bình đến giờ chót với chỉ thị bắt ông Bình tiếp tục "hy sinh" làm Bộ Trưởng để "đoái công chuộc tội", ông Đoàn Mạnh Giao, Nguyễn Văn Lâm - chánh, phó - Văn Phòng Thủ Tướng là 2 chuyên viên đi thâu hụi cho Thủ Tướng Phan Văn Khải gần 10 năm quạ

Vì thế ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra đi cùng với thầy của mình.

Một vì sao tưởng đâu sắp lặng đi lại vụt sáng trở lại vào giờ chót, đó là ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An. Tin từ bên trong nội bộ đảng đưa ra là ông An sẽ được yêu cầu ở lại để tiếp tục "hy sinh" cho sự nghiệp của đảng. Ông An và ông Nguyễn Minh Triết sẽ được sắp xếp ở chức Tổng Bí Thư và Chủ Tịch nước. Bây giờ vẫn chưa ngã ngũ là ai làm TBT, ai là CT.

Ông Nguyễn Phú Trọng được TƯ khóa 14 sắp xếp cho làm Chủ Tịch Quốc Hội, nhưng chức nầy sẽ có nhiều hy vọng rơi vào tay Trương Tấn Sang.

Người ta đồn rằng ông Khải khôn ngoan dọn sẳn cho mình một con đường an toàn trước khi rút lui khỏi sân khấu chính tri: đó là ký quyết định bổ nhiệm một lúc 4 thứ trưởng Bộ Công An. Những người nầy sẽ bảo vệ quyền lợi cho ông Khải sau nầy nếu ông ta bị truy tố về tội tham nhũng.

Còn mấy ngày nữa là tới Đại Hội X, chúng ta chờ xem diễn tiến có đúng như những dự kiến của giới am hiểu tình hình không.

Chắc chắn một điều là từ nơi tổng hình dinh mới ở Sài Gòn, không phải là Điện Biên Phủ, tướng Giáp đang từng giờ hồi họp theo dõi tình hình chiến trường ở Ba Đình.

Tin vừa mới nhận được là công an C14 vừa cho khám "Nhà Nghỉ Kim Chi ", nơi Tôn Anh Dũng (Dũng chạy án) có thuê một căn phòng dài hạn. Nơi đây là chổ hẹn hò, ăn nhậu của Dũng, Cao Ngọc Oánh, Nguyễn Văn Lâm và đồng bọn. Người ta ngạc nhiên là Dũng "Huế " bị bắt mấy tháng rồi mà sao bây giờ mới "khám nhà". Một người làm cho nhà nghĩ Kim Chi cho phóng viên tờ trẻ biết rằng 3 ngày sau khi ông Dũng bị bắt lúc trở về từ Thái Lan thì có một nhóm công an đến lục phòng của ông Dũng và mang đi nhiều bao đồ. Có thể đây là cách thủ tiêu tang chứng của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh chăng?

Phóng viên của Viet News tường trình từ Hà Nội