THẾ SỰ 30 NGÀY
THĂNG TRẦM (tháng 5/2005)


G. S. Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC

VATICAN Vĩ nhân qua đời - Tin buồn chấn động thế giới.



Vị Giáo Chủ Thiên Chúa Giáo La Mã, Giáo hoàng John Paul II sau vài tháng bị bệnh tim và thận, cuối cùng phải giải phẫu khí quản, rồi lại nhiễm trùng đường tiểu, Ngài đã an nghỉ trong bàn tay nhân ái của Thiên Chúa hồi 9:37 PM ngày thứ bảy 2-4-05 hưởng thọ 84 tuổi (1920-2005), ở trên ngôi vị cai quản Hội thánh gần 27 năm.

Cuộc đời tận hiến của cậu bé Karol Vojtyla khởi đầu khi quân đội Phát xít Đức chiếm đóng Ba lan, Sinh ngày 18-5-1920 tại Wardowice, Ba lan, cậu đã có ý niệm muốn dâng hiến cuộc đời của mình cho một lí tưởng cao quí từ khi là một cậu bé giúp lễ, sau đó vào chủng viện, chịu chức LM năm 1946 và chức Tổng Giám Mục Krakow năm 1964, thăng Hồng Y năm 1967 do Giáo Hoàng Paul đệ lục; được Hồng Y đoàn bầu lên ngôi Giáo hoàng năm 1978, kế nhiệm Giáo hoàng John Paul I (chỉ ở trên ngôi được 33 ngày), Giáo chủ John Paul II là vị Giáo Hoàng không phải người Ý (non-Italian Pope) sau 455 năm, một thời gian thật dài và cũng là vị Giáo hoàng đi thăm tín hữu nhiều nhất và phong thánh nhiều nhất, trong đó có 117 thánh Tử đạo Việt Nam. Ngài cũng là một trong những vị Giáo hoàng ở trên ngôi lâu nhất: 26 năm 5 tháng 17 ngày.

Có 4 triệu người, trong có nhiều nhà Vua và 200 Tổng thống, Thủ tướng lãnh đạo các quốc gia, tụ tập về Rome để tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng, 10:00 giờ sáng thứ sáu 8-4-2005, huyệt mộ (kim tĩnh ở dưới đất) ngay dưới đền thánh Phê-rô nơi an táng 148 vị Giáo hoàng tiền nhiệm.

Đây là đám táng lớn nhất và cuộc tụ tập đông nhất của thế kỉ đến nỗi kinh thành Rome không còn một chỗ trống kể cả các nơi có thể cắm lều qua đêm và thức ăn cũng gần cạn kiệt. Lễ an táng gần 3 giờ ngay tại quảng trường Thánh Phêrô, Hồng Y Joseph Ratzinger (1927), vị Hồng Y thân cận với Giáo chủ, chủ lễ. Số người tham dự lễ này trên 300,000 cùng với các quan khách ngoại quốc. Phái đoàn Hoa kỳ gồm TT Bush và phu nhân, cựu TT Clinton, cựu TT Bush (bố), và bà Condy Rice. TT Iran, TT Pháp Jacques Chirac, TT Trần thủy Biển (Đài loan) và 80 phái đoàn các CP trên khắp thế giới.

Hàng ngàn người Ba lan với cờ Ba lan đã tới Rome dự tang lễ người con yêu của xứ sở họ. Phái đoàn Ba lan rất hùng hậu gồm TT đương nhiệm và cựu TT Lech Walesa, Tổng công đoàn Đoàn Kết được Giáo chủ hỗ trợ để giật sập chế độ CS Balan (1989) và sau đó cả Đông Âu và Liên Sô với công lớn của TT Mikhail Gorbachev, đồng thời với TT Ronald Reagan, Hoa kỳ. Trước linh cữu của Vị Giáo chủ quá cố, cựu TT Gorbachev nói, nếu không có Giáo hoàng John Paul 2, ông cũng rất khó lòng mà giật sập bức tường Bá linh.

Kể từ 1979, nghĩa là một năm sau khi lên ngôi Giáo hoàng, Giáo chủ John Paul 2 đã hỗ trợ trực tiếp cho Công đoàn Đoàn kết để giải phóng Ba lan khỏi chế độ CS độc ác Sô viết. Sau 10 năm, Ngài và dân Ba lan đã thành công, kéo theo cả Đông âu và Sô viết, bức tường ô nhục Berlin sụp đổ tan tành do dân chúng đặt mìn và đập bằng búa. Vợ chồng nhà độc tài toàn trị Ceaucescu Lỗ ma ni bị dân chúng giết thảm. Làn gió Dân chủ Tự do từ đó thổi qua toàn vùng nên các nước này từ 15 năm nay đã sống trong nền kinh tế thị trường và chế độ Dân chủ tự do, mọi người đều có cơ hội phát triển.

Khi được hỏi, 20% dân Mỹ đã trả lời họ kính phục Giáo chủ John Paul II vì công giật sập chế độ CS của Ngài, 28% vì quan điểm của Ngài là hai phương diện đáng ghi nhớ nhất.

Thuở còn là một học sinh tiểu học, vị Giáo chủ tương lai đã mê thích Văn chương. Cậu bé phải làm việc trong một cơ xưởng hóa học, xung quanh là đội quân phát xít Đức đang chiếm đóng.

Giáo Chủ John Paul II nổi tiếng vì lòng từ tâm, bác ái, bênh vực người nghèo khó, cô thế. Ngài Nhân bản và đạo đức, chống chiến tranh, chống khủng bố, chống đồng tính, phá thai, dùng phôi sinh thí nghiệm (stem cell) khuyến khích nước giầu giúp đỡ nước nghèo. Trong nội bộ Giáo hội CG, Ngài thiết lập Hiến pháp (Constitution) năm 1996 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Giáo chủ chủ trương độc thân LM và nam giới LM, dù có nhiều đòi hỏi trong nội bộ cho LM có gia đình và phong chức LM cho phụ nữ. Thăm dò mới nhất (19-4-05) 64% người Mỹ muốn LM lập gia đình, 59% muốn có LM phụ nữ.

Vì hoạt động chống Cộng của Ngài và vì Ngài liên minh với TT Reagan để phá sập Liên Bang Sô Viết mà khởi đầu là Ba lan, ngày 13-5-1981, Ngài bị một tên cuồng tín người Thổ nhĩ Kỳ tên Mohamed Ali Agca bắn trọng thương tại quảng trường thánh Phêrô - Rome nhưng chỉ vào bụng nên may mắn thoát chết. Dù vậy, Ngài cũng bị yếu đi nhiều, những năm cuối đời ra căn bệnh Parkinson (run chân tay). Sau đó Ngài xin với CP Ý tha cho tử tội Agca nhưng với luật pháp, y vẫn bị tù. Ngày vừa qua, khi nghe tin Ngài phải mổ và qua đời, y đã khóc trong tù và muốn được đến viếng linh cữu Ngài nhưng không được chấp thuận.

Những năm cuối cùng, Giáo Hoàng John Paul II cũng muốn đi thăm hai nước CS là Trung quốc và Việt Nam nhưng họ chưa đồng ý để Ngài đến. Trung quốc cắt liên lạc với Vatican, họ lập Công Giáo quốc doanh tự trị, không thống thuộc Giáo hoàng. Còn VN thì đòi phải được tham dự vào việc bổ nhiệm các Giám mục và Hồng Y của Vatican.

Năm 1998 Ngài đã thăm Cuba được dân chúng và TT Fidel Castro đón tiếp long trọng. Với chính trị, Hoa kỳ cấm vận Cuba là đúng nhưng Ngài nói, không nên làm như thế. CS Cuba rất thích câu nói này của Ngài. Cuộc đời của Ngài, nếu dùng nhiều tư liệu, có thể phải viết cả ngàn trang mới đủ. Vài dòng trên Bản tin này chỉ để bạn đọc hiểu sơ qua vể một vĩ nhân thời đại đã làm ích lợi và là gương sáng cho tất cả mọi người chúng ta là cuộc đời con người, chỉ tiếng thơm mới đáng quí hơn tất cả, hơn cả tư lợi cá nhân, đảng phái, phe nhóm. Mà muốn được như thế, con người phải nhìn ra đâu là lẽ Công chính, đâu là Vị tha, Công bằng, Bác ái ở đời. Lê Chiêu Thống, Hồ quí Ly, và nhiều kẻ khác, cho đến khi thế giới này tận diệt, vẫn để những vết nhơ muôn đời không rửa sạch trong lịch sử. Quyền uy, giầu có mà làm gì?

Một câu nói cuối cùng khi vị Giáo chủ sắp từ giã cõi đời với người xung quanh:

“Don’t cry! I’m happy and you should be as well!” Đừng có khóc! Cha đang được hạnh phúc và các con cũng nên như vậy.

Ngay sau tiếng chuông vĩnh biệt tiễn đưa linh hồn vị Giáo chủ lên với Đấng Từ Bi từ ngôi giáo đường tại Vatican, Bút Xuân đã sáng tác một bài thơ song ngữ Anh - Việt “Thương tiếc Giáo chủ Gio-an Phaolô II”. Mời bạn đọc vào thăm các websites đã giới thiệu.

Cũng nên thêm, trong một thông điệp gửi tín hữu, Giáo Chủ JPII có viết:

“Thượng Đế cho con người lí trí để suy xét và lương tâm để biết điều hay, dở, thiện ác. Mọi tín hữu và mọi người trên mặt đất được Thượng Đế mời gọi để phục vụ cho Công bình xã hội; phục vụ những kẻ tật nguyền, bé mọn, nghèo nàn, đói khát nhất trong xã hội. Nhưng xem ra hầu hết con người chỉ mơ ước hưởng thụ và luôn luôn đói khát quyền lực.“

Đó chính là những mầm mống sinh ra các biến động trong thế giới hiện nay.

Được biết có 115 vị Hồng Y (một trong hai vị cáo bệnh là Hồng Y Manila, Phi) sẽ họp bàn (conclave) từ ngày 18-4 này để bỏ phiếu bầu vị Tân Giáo chủ. Có nhiều dư luận không muốn có một vị Giáo hoàng người Ý nữa như trong 455 năm trước 1978. Có 10 vị đang được chú ý từ các quốc gia Nigeria, Argentina, Đức, Ấn độ, Brazil, Bỉ, Áo, Mễ, Ý, Cuba...

Dù là từ nước nào, vị Tân Giáo chủ cũng phải trực diện với những nan đề của Giáo hội TCG La mã. Mời đọc:”Những nan đề với Tân Giáo hoàng” bài Tham luận của Bút Xuân trên nhiều website.

Trong lễ an táng, nhiều tiếng hô vang:”Santo, Santo” và “Make him a Saint right away!” Phong thánh cho Ngài ngay.

Những công việc này phải để cho vị Tân Giáo chủ lo liệu.

TÂN GIÁO HOÀNG JOSEPH RATZINGER



Sáng ngày 19-4-2005, tức ngày thứ hai của Nghị Hội Hồng Y đoàn tại Vatican để bầu vị Tân Giáo chủ Thiên Chúa Giáo La Mã thứ 265, toàn thế giới đã được loan báo: Hồng Y đoàn đã bầu Hồng Y người Đức Joseph Ratzinger, 78 tuổi, lên ngôi Giáo Hoàng, kế nhiệm Giáo chủ John Paul II.
Tân Giáo hoàng tự đặt tên cho Ngài là Benedict XVI, chữ benedict có nghĩa “ơn phước”. Câu đầu tiên Tân Giáo hoàng nói với thế giới là:

“Để có người kế vị Giáo hoàng đáng kính John Paul II, Hồng Y đoàn đã chọn tôi, một công nhân giản dị và khiêm hạ (a simple and humble worker) để canh giữ vườn nho của Chúa. Tôi trông cậy vào lời cầu nguyện của tín hữu cho tôi (để hoàn thành nhiệm vụ) được Chúa giao phó.”

Mời bạn đọc theo dõi những phóng sự đặc biệt về Tân Giáo hoàng trên các websites.

Dân CG Phi châu và châu Mỹ La-tinh cũng muốn có một Tân Giáo hoàng thuộc chủng tộc họ nhưng Hồng Y đoàn đã quyết định như trên. Gần 1,000 năm nay mới lại có một Giáo hoàng người Đức. Dân chúng Đức đã rất vui mừng khi họ có môt Hồng Y được bầu vào chức Giáo hoàng CG toàn cầu.

Thực ra chức vụ Giáo hoàng rất nặng nề, một lúc phải thỏa mãn được những đòi hỏi về tâm linh, tinh thần và thể lực để có thể đi tới khắp nơi trên mặt đất “thăm dân cho biết sự tình” và khích lệ đời sống đạo đức trong một thế giới đang trên đà băng hoại như hiện nay. Sáng thứ tư 20-4-05, Tân Giáo chủ đã dâng buổi lễ đầu tiên tại nhà nguyện Sistine. Ngày Chủ nhật 24-4, Giáo Chủ dâng lễ đăng quang (inauguration).

Báo chí và dư luận bàn tán rằng vị Tân Giáo hoàng có thể là một người cứng rắn, khó có thể linh động với việc cho phép LM có gia đình, LM phụ nữ, dùng stem cell chữa bệnh, li dị, đồng tính và phá thai. Riêng hai vụ trên, Giáo hội càng ngày càng thiếu LM phụ trách các giáo xứ và những vụ xâm hại tình dục cũng không bớt, nhiều Giáo phận bị phá sản. Dân chúng châu Mỹ La-tinh cũng muốn có một vị Giáo hoàng chủng tộc của họ, tiếng mẹ đẻ là Spanish và họ nghi ngờ rằng Tân Giáo hoàng cực đoan bảo thủ chỉ xây đắp quá khứ mà không lí tới tương lai thì những vấn đề lớn của Giáo hội lại vẫn dậm chân tại chỗ như cả ngàn năm nay. Báo chí ở Anh và ở nhiều nước ngày 20-4 biểu hiện nỗi lo âu đó. Giáo hội hiện có 405,000 LM rải rác khắp thế giới.

IRAQ

Ngày 6-4-05, Iraq đã bầu được vị Tổng Thống là một người Kurds, ông Jalal Talabani và hai Phó Tổng thống, Adel Abdul Mahdi (Shiite) và al-Yawar (Sunni). Ba ông này chỉ định Thủ tướng là ông al-Jaafari (Shiite). Ba ông này cùng QH Iraq đang bắt tay ngay vào việc thảo một Hiến pháp cho Iraq.

Ngày 10-4, TT Talabani được đài CNN phỏng vấn. Ông đã trả lời:

1- Iraq còn cần Liên quân ở lại cho đến khi nào có thể tự vệ chống lại những kẻ khủng bố. Ông dự trù LQ có thể rút ra khỏi Iraq cuối năm 2006.
2 - Quyền hành không phải chỉ trong tay Thủ tướng mà Tổng thống cũng như các vị Phó TT sẽ cùng Thủ tướng thảo luận để hoạch định chính sách.
3 – Iraq phải tiến trên con đưòng Dân chủ, Tự do với bất cứ giá nào. Ông nói cũng đang “chiêu hồi” phe Sunni giết chóc từ lâu về hợp tác với Chính phủ.
4 – Al Zarqawi là một tội phạm từng gây ra rất nhiều tội ác. CP Iraq sẽ bắt y đưa y ra tòa án.

Được biết ngày bầu các vị TT, PTT và Thủ tướng, ông Saddam Hussein và đồng bọn trong tù đã được coi Video.

Trung tuần tháng 3-05, tướng Richard Myers, TTM trưởng QL Hoa kỳ cho báo chí biết, phiến quân tại Iraq đã đuối sức trông thấy, so với cả trăm vụ tấn công QĐ Mỹ trước đây, nay chỉ còn 40-50 vụ/ngày. và sức tấn công bớt hữu hiệu đi nhiều. Tướng Myers không cho biết khi nào quân Mỹ có thể rút toàn bộ nhưng cứ theo nhận xét, TT Bush cũng như bộ QP Hoa kỳ cho việc rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Iraq tùy thuộc vào quân đội Iraq khi nào có đủ sức tự vệ chống lại phiến quân mà không cần đến sức yểm trợ của QĐ Hoa kỳ nữa. Hiện quân đội Iraq và lực lượng Cảnh Sát đang được ráo riết huấn luyện.

Đã huấn luyện và trang bị đầy đủ cho 55,682 Cảnh sát Iraq. Tổng cộng lực lượng gìn giữ an ninh Iraq là hiện có là 152,617, đã trang bị đầy đủ.

Cũng theo tướng Myers, 15,000 quân sĩ tăng cường cho cuộc bầu cử 30-1, cuối tháng 3-05 sẽ rút vế chỉ còn lại 138,000.

Về Quốc hội Iraq, trong số 275 ghế, hết 182 là Shiite, chỉ có 17 là Sunni Ả rập. Ngày 19-3 vừa qua là đúng 2 năm Hoa kỳ tấn công Iraq. Con số tử vong của Liên quân là trên 1,600 người, riêng Hoa kỳ: 1,500. Quốc Hội Iraq đã họp được 2 lần cho đến 30-3.

Đi thăm Afghanistan

ĐỆ NHẤT PHU NHÂN LAURA BUSH ngày 30-3 đã tới thăm binh sĩ Hoa kỳ tại Afghanistan. Bà cũng tới Phủ TT thăm viếng TT Hamid Karzai.

Tại một trường Đại học tại Kabul, bà Laura phát biểu phụ nữ Afghan đã bước những bước nhảy vọt trên đường học vấn và thực thi Dân chủ. Người bàng quan ngày nay nhìn vào Afgha với nhiều thiện cảm không còn như hồi Taliban ngự trị bằng súng, gươm và lựu đạn nữa. Nếu tình hình an ninh duy trì vững vàng được thì QG Dân chủ trẻ này sẽ là một mô hình kiểu mẫu cho nhiều QG còn đang sống dưới ách độc tài toàn trị khác. Phụ nữ Afgha được đi học đầy đủ và họ đã tiến ngang với nam giới, lãnh đủ các trách vụ xã hội, cảnh sát, dạy học, trưởng cơ quan...

Cây thẩu (thuốc phiện) cũng đã bớt trồng. Hi vọng một ngày không xa, nhờ Quốc tế trợ giúp, Afgha sẽ diệt hoàn toàn cây thẩu. Khi nguồn tiếp liệu bị cắt, con nghiện phải bỏ thuốc, đương nhiên.

Ngày 12-4, TT Bush đến thăm binh sĩ tại Fort Hood. Ông ca tụng sự hi sinh và lòng can đảm của quân sĩ Mỹ, đem hòa bình cho nước Mỹ và thế giới. Ông nói, ngay khởi đầu, ông đã quyết định chiến tranh là vì nền Độc lập của Iraq, hòa bình Trung đông và an toàn của nước Mỹ. Khi quân Mỹ rời Iraq, ấy là lúc Saddam và đồng bọn thọ án. Ông sẽ đến thăm hỏi các gia đình có quân nhân hi sinh. Ông nói””The time of braveness is the time of sacrifice.” Cương cường chống lại những điều tàn ác thì phải hi sinh.

29-3-1973

Cũng ngày hôm nay, đúng 32 năm, TT Richard Nixon đã tuyên bố tại tòa Bạch ốc:”Cuộc chiến VN đã chấm dứt”. Trước đó 2 tháng, 4 phe đã kí Hiệp định Hòa bình Paris mà Việt Cộng dùng Hiệp định này để tái phối trí sau thảm bại Mậu Thân..

Ta có thể nói người Mỹ, cho đến 30-4-75, đã có một cái nhìn thiển cận về Việt Nam. Bộ trưởng QP Mỹ Mc Namara là một bằng chứng. Trong hồi kí của ông ta, Namara nói chẳng hiểu ầt giáp gì về VN!

Người Mỹ bật đèn xanh cho lũ tướng tá cẩu trệ, vô tài bất tướng mà tên mạt tướng vô liêm sỉ nằm vùng Dương văn Minh (như Võ văn Kiệt mới thú nhận) đứng đầu, đang tay hạ sát TT Ngô đình Diệm; rồi người Mỹ đổ quân ào ạt vào VN, làm mất chính nghĩa của người QG, sau đó thấy khó ăn mà trong nước bọn phản chiến hoành hành dữ quá liền rút êm sau khi đã có một vài thỏa thuận với Trung cộng và Nga sô, bức tử Việt Nam Cộng hòa.

Ngày nay người Mỹ đã khôn ngoan về chinh trị hơn, kiên nhẫn hơn nhưng người Mỹ còn cần có một chính sách hữu hiệu đối với thù và bạn mới có thể lãnh đạo thế giới được. Nhiều phương diện chính trị, người Mỹ chưa đủ sắc sảo trong khi kẻ thù ma giáo, quỉ quái, thiên hình vạn trạng.

ĐỘNG ĐẤT 8.7 TẠI NAM DƯƠNG, ĐẢO NIAS.

Cũng trên quần đảo Sumatra, gây tử thương cho đến 2,000 người, bị thương hàng ngàn, sụp đổ chục ngàn nhà vào ngày 28-3-05 theo CP Nam Dương, 3 tháng 2 ngày kể từ vụ Sóng Thần năm ngoái làm chết 300,000 người và gần 2 triệu không nhà. Cho đến 1-4, nhiều người bị thương vẫn chưa được chữa trị săn sóc vì thiếu y sĩ, y tá.

Ngày 9-4-05 lại có động đất 6.8 tại quần đảo Sumatra. Chưa rõ số thiệt hại.IRAN Đã mời 30 nhà báo đi thăm những lò sản xuất nguyên tử, cuối tháng 3-05. Iran vẫn nói chỉ dùng nguyên tử năng cho việc sản xuất điện và rằng không một nước nào trên thế giới có thể cấm Iran nghiên cứu về nguyên tử. Nhiều chính trị gia thế giới trong đó có TT Ariel Sharon, Do Thái, lo ngại nếu Iran cứ tiếp tục nghiên cứu và sản xuất hạt nhân thì sẽ là mối nguy hiểm cho Âu châu, Do Thái và Hoa kỳ. Chưa biếtTT Bush sẽ phải đối phó ra sao đây?

BẮC HÀN

Cho đến 1-4, chưa có tiến bộ đáng kể nào về việc 6 nước họp lại để họp bàn về việc Bắc hàn phải bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Bắc Hàn muốn chỉ họp song phương với Hoa Kỳ nhưng Hoa kỳ bác bỏ ý kiến đó và chỉ ưng họp chung 6 nước.

MONACO

Vua Rainier xứ này đã từ trần ngày 6-4-05, thọ 81 tuổi. Ông đã kết hôn với nữ tài tử xinh đẹp Hoa kỳ Grace Kelly và sinh hoàng tử Albert và công chúa Stephanie. Bà Grace Kelly đã qua đời từ 1982 vì một tai nạn xe hơi. Albert còn độc thân. năm nay đã 47 tuổi, từng lên đến chức Đại tá ngành Cảnh Sát. Stephanie tình duyên lận đận, vài năm trước sau khi li dị, lấy một anh làm xiếc (trapeze), đã có con. Monaco chỉ rộng ½ mile vuông, bằng nửa cái Mile Square Park ở quận Cam,có 120,000 dân.

VIỆT NAM

Ngày 22-3-05, tin tức loan là BS Phạm Hồng Sơn, nhà tranh đấu cho Dân chủ đang bị tù khắc nghiệt ở trại số 5, Thanh Hóa, sức khoẻ của anh bị lâm nguy vì có một cục u trong mũi, khó thở và rất khó sinh hoạt. Có lẽ nhà cầm quyền CS để đến lúc anh hấp hối thì gọi vợ con anh đến cho khiêng về vì từ hồi anh bị tù, họ không cho thăm nuôi. Người vợ anh, chị Vũ Thúy Hà, khi anh bị bắt đã lên tiếng đòi nhà cầm quyền phải trả tự do cho chồng chị vì chồng chị không có tội gì. Với hai con nhỏ, thân cô thế cô, chị chỉ còn trông cậy vào những tiếng nói lương tâm ở ngoại quốc bênh vực cho chồng chị được trả tự do.

BS Phạm hồng Sơn, ngày 18-6-03 bị kêu án 15 năm tù và 3 năm quản chế, tòa phúc thẩm ngày 20-8-03 rút lại còn 5 năm và 3 năm quản chế, tội danh “gián điệp” chỉ vì anh dịch và gửi đi trên mạng bài “Dân chủ nghĩa là gì?”, bài viết trên mạng của tòa Đại sứ Mỹ tại Hà nội. Trước đó, anh cũng viết nhiều tiểu luận cổ súy Dân chủ và tôn trọng Nhân quyền.

Liên hội Nhân quyền VN ở Thụy sĩ thông báo: Phóng viên không biên giới (RSF) thúc giục bà Benita Ferrero-Waldner Ủy viên ngoại vụ Âu châu và bà Condy Rice, Ngoại trưởng HK yêu cầu Hànội trả tự do cho BS Sơn và các tù nhân lương tâm khác.

Cộng đồng Việt hải ngoại cần lưu ý giúp đỡ các chiến sĩ Nhân quyền như BS Sơn, LS Lê chí Quang, nhà báo Nguyễn vũ Bình, BS Nguyễn đan Quế và rất nhiều nhà tranh đấu cho Dân chủ, Tự Do khác.

Ngoài ra, chiến sĩ Lý Tống đang bị tù ở Thái Lan sắp ra tòa nay mai, có thể bị tòa án Thái lan giao trả về Việt Nam theo lời yêu cầu của CS Việt Nam. Anh Lý Tống kêu gọi đồng bào tranh đấu cho anh được trả về Mỹ “ở tù” thay vì về VN vì e CS trả thù.

ĐÃ QUÁ TRỄ

Tin tổng hợp, cựu Thủ tướng Cộng Sản Võ văn Kiệt vừa lên tiếng chỉ trích đảng Cộng Sản tự mãn và quá say sưa với thành tích cưỡng chiếm miền Nam năm 1975.

Cả tháng trước ngày 30-4, CS Hà nội và khắp nơi đã kỉ niệm, ăn mừng chiến thắng như thể họ mới thắng hôm qua. Họ không nghĩ đến những cấp viện khổng lồ từ thế giới CS tiếp tế cho họ, cả người, vũ khí, lương thực như trường hợp Trung cộng. Họ cũng không nghĩ nếu người Mỹ tính toán khôn ngoan hơn chút nữa, kiên tâm hơn và nhất là không có những NS, DB hèn nhát như Ted Kennedy, John Kerry, nữ minh tinh Jane Fonda,Tom Hayden những phóng viên ngu xuẩn như Đen Rõ Dơ, Oan-tờ Cờ-rân kai và những Sinh viên hèn nhát cởi truồng v.v... để đến nỗi Mỹ bức tử VN thì đã dễ gì họ thắng được QLVNCH anh dũng và kinh nghiệm chiến trường hơn hẳn đám binh sĩ non choẹt Cộng sản!

Võ văn Kiệt tiếp tục nói:” Nhìn lại quá trình kể từ khi kết thúc chiến tranh thì tôi thấy tiếc. Giá như đổi mới sớm hơn thì chúng ta đã không phải trải qua những năm phải trả giá đắt như giai đoạn 1975-85.”

Võ văn Kiệt nói như vậy trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ tạp chí “Quốc tế”, tờ báo tuyên truyền của Bộ Ngoại giao CSVN.

Võ văn Kiệt xử lý thường vụ chức vụ Thủ tướng năm 1988 vì Phạm Hùng chết bệnh, chính thức nắm ghế Thủ tướng từ 1991-1997 khi Đỗ Mười làm Tổng Bí thư.

Mười năm Võ văn Kiệt nói trên là 10 năm CSVN bần cùng hóa Nhân dân với chính sách đổi tiền nhiều đợt, đánh tư sản mại bản, tịch thu các cơ sở tôn giáo, các nhà cửa, tiền bạc của những người đã làm việc cho chế độ Cộng hòa, cướp không những thứ một đời người làm lụng cực nhọc mới có, kể cả những người nghèo đói rách. Hình thức đổi tiền chính là cướp không tất cả.

Trong cuộc phỏng vấn này, Kiệt còn nói đến sự đóng góp để châm dứt chiến tranh VN - hay để CS chiếm miền Nam sớm hơn - của cái mà Kiệt gọi là “Lực lượng thứ ba”, đã làm đủ cách để lũng đoạn chính trường miền Nam VN lúc đó, mà Dương văn Minh là một thành phần(vẫn lời Võ văn Kiệt).

Ngày 11-1-2005 Kiệt gửi một lá thư thúc hối Bộ Chính Trị CSVN thực hiện dân chủ hóa thực sự trong nội bộ đảng qua các cuộc bầu cử từ trung ương đến địa phương một cách công khai và trực tiếp, một điều mà những người dân hải ngoại và trong nước đều cho rằng chỉ có tính cách trình diễn bịp bợm rôm rả bề ngoài. Thực sự bên trong vẫn thế, dù chỉ một lời rỉ tai của tên công an nội bộ. Không ai muốn dây dưa với cùi làm gì khi chúng đang nắm quyền. Bỏ theo ý chúng để giữ nồi cơm cho vợ con!

Nếu lời nói của Võ văn Kiệt có trọng lượng thì đảng phải trả tự do cho các nhà tranh đầu cho Dân chủ, Tự Do và Công bằng xã hội trước nhất đã.

Xã hội VN được tô son trát phấn bề ngoài để đánh lừa quốc tế. Cán bộ, quan chức CS và gia đình thân thuộc giầu nứt đố đổ vách nhưng 90% người dân ăn bữa nay, lo bữa mai, làm đủ nghề hạ tiện bán trôn nuôi miệng không xong. Nếu ngày nay ông Hồ sống lại, nghe được bài hát thời kháng chiến trẻ em, người lớn hát ra rả cả ngày thì ông sẽ nghĩ sao:

Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than
Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang...
Đời đời áo cơm, tự do!

Tự Do cũng cần như hoặc hơn áo cơm. Là một lãnh tụ CS lấy Dân chủ, Tự Do làm chiêu bài thu hút quần chúng, ông hiểu hơn ai hết hai chữ Tự Do nhưng ông chỉ ban Tự Do cho riêng ông và đồng chí của ông mà thôi. Người dân đối với ông và đảng của ông chỉ là đồ bỏ!

HÀ NỘI

Thành phố đắt đỏ đứng hàng 29/144 thành phố lớn trên thế giới. Sàigòn: 36. Tokyo vẫn đứng đầu sổ trong khi New York chỉ đứng hàng thứ 6.

THỐNG KÊ

Tại Hànội, năm 1987, dân VN gồm 54 sắc tộc, người Kinh đông hơn cả; 54 sắc tộn này chia nhau khoảng 200 họ từ vần A đến Ư, như họ Âu, Âu dương, Ưng. Những họ lớn là Nguyễn, Trần, Lê.

Mật Gấu

3,000 CON GẤU đang được nuôi tại VN để rút mật tẩm bổ cho con người vì người ta tin mật gấu cường dương và chống được nhiều tật bệnh. Cứ định kì, gấu bị dằn ngửa ra, sơ-ranh lớn và dài đâm vào tới túi mật của gấu, rút mật ra. Gấu bị yếu đi nhưng không chết, lại cho ăn, bồi bổ để đến hạn kì có mật, lại bị hút. Người ta nói con người là loài thú nguy hiểm và dã man nhất trong các động vật cũng không ngoa. Bà Brigitte Bardot, đã thất thập cổ lai hi mà Bút Xuân mê coi những phim bà đóng như “Et Dieu créa la femme” v.v...thập niên 50, 60, nay là chủ tịch hội thú vật thế giới sao không thăm những con gấu ở VN một chuyến và đề nghị giải phóng chúng? Có lẽ ở tuổi này bà hết muốn đi lại rồi, cũng như bà Liz Taylor.

Lợi tức trên thế giới

THEO TÀI LIỆU của Liên Hiệp quốc, hiện nay có 1.3 tỉ người nghèo lợi tức chưa đến 1 đô-la/ngày.
850 triệu thiếu dinh dưỡng trong khi 600 triệu quá dư thừa.

Có 1.2 tỉ người phải uống nước không đủ tiêu chuẩn trong sạch (trong đó có VN). Nước đã không trong sạch thì không thứ gì trong sạch vì ăn uống, rửa rau cải, thịt thà đều bằng nước.

Còn 1.6 tỉ mù chữ. Chỉ 20% dân số thế giới đang tiêu thụ trên 85% tổng sản lượng cả thế giới. Sự giầu nghèo quá cách biệt. Ngay như ở Việt Nam hiện nay, một thiểu số quá giầu có, dư thừa trong khi trên 90% tay làm hàm nhai không đủ.

Thượng đế không bất công như thế nhưng con người đã quá ích kỉ và độc ác với đồng loại. Những lí thuyết gia trong có Marx, Engels đã chỉ đưa ra chiêu bài mị dân, hoang tưởng khi vẽ ra một thế giới đại đồng, không còn người bóc lột người. Chính đồ đệ của các ông này là những kẻ bóc lột dã man nhất!

TEXAS CITY

Nổ tại nhà máy lọc dầu, chết 15, cả trăm bị thương. Nhà máy lọc dầu này cung ứng ¼ dầu tiêu thụ cho nước Mỹ. Năm 1947, cũng nhà máy này nổ làm chết 547 người.

Tại Bangladesh ngày 14-4 cũng nổ một nồi hơi trong biêu đinh 11 tầng có 300 công nhân đang làm việc. Ba mươi người chết, hơn 100 mất tích được nghi là đã chết.

ĐỘNG ĐẤT

7.0 tại Kyushu, phía Nam nước Nhật, chết 1 người và bị thương 250. Nhà cửa ở Nhật làm toàn bằng vật liệu thật nhẹ nên đỡ chết.
Hiện tại đang có tranh chấp mấy đảo nhỏ giữa Nhật và Nam Hàn. Có thể sẽ có một cuộc họp song phương giữa TT Koizumi và TT Roh Moo Hyun.
Vì Nhật mới phát hành một cuốn sách giáo khoa cho học sinh học, Dân Trung quốc nói là làm giảm nhẹ tính cách tàn ác dã man của quân đội Nhật khi chiếm đóng Trung quốc trong thế chiến II, hàng chục ngàn dân Trung quốc đã biểu tình trước tòa lãnh sự Nhật ở Thượng Hải. Có 2 SV Nhật phải mang vào nhà thương vì vết thương. Trung quốc cũng phản đối vì Nhật muốn có một chân trong Hội đồng Bảo an LHQ.
Nam Hàn cũng biểu tình phản đối Nhật vì cuốn sách mới phát hành viết rằng một hòn đảo hiện hai bên đang tranh chấp là của Nhật.
CHILI FINGER Một phụ nữ ở San Jose tối 23-3 đang thưởng thức ngon lành món Chili có thịt bò bằm và cà chua tại một Restaurant thì bỗng bà ta nhai phải một miếng cứng giống như cái xương. Lè ra, đó là một cái ngón tay còn cả móng. Bà này ói mửa liên hồi vì quá hãi. Nhà chức trách đang điều tra.
Năm ngoái, Bút Xuân cũng đã thông báo một bà khác ở Cali nhai phải cái “áo mưa” (condom) khi ăn món cháo sò (clam chowder). May là nó dai hơn sò, nuốt hơi khó, không thì đã tiêu hóa trong bao tử rồi.
Hồi ở Hànội trước 1954, có một gánh phở bò rất ngon, bán rất đắt; mỗi buổi sáng đặt gánh trên lề đường trước trại Đồng Khánh phố Huế. Muốn ăn, phải đến thật sớm, khoảng 10 giờ sáng là hết nhẵn. Một bữa, vợ anh bán phở cứ kêu ầm lên là chị có hai cái quần đen, một cái cạp xanh, một cái cạp đỏ, nay bỗng nhiên không thấy cái cạp đỏ, không biết chó mèo có tha đi đâu không mà tại sao mất. Cái quần dơ mới thay ra hôm qua khi chị có... tháng, chưa kịp giặt. Anh chồng thì nhất mực không nhìn thấy nó ở đâu sốt.
Buổi chiều, hai vợ chồng đếm tiền xong, vớt xí oắt ra để lại ninh nồi mới cho ngày mai thì... ô hay! sao lạ thế này, cái quần cạp đỏ còn nguyên giải rút nằm chình ình ở...dưới đáy thùng phở.
Thế mà mấy ông kí giả, nhà văn, nhà thơ - những khách hàng trung thành nhất của gánh phở, thường thức khuya viết bài sáng sớm đưa nhà in, lấy phở làm chuẩn để bồi dưỡng - sáng đó cứ vừa húp soàn soạt vừa xuýt xoa khen ngon, thịt mềm, gân sụn sừn sựt và nước dùng ngọt lừ, húp đến thìa chót vẫn còn thấy thèm!
Ngày 15-4, một người đàn bà làm cho tiệm ăn này nói, ngón tay đó chính là của bà ta. Bà dã mang vào nhà thương nhưng các bác sĩ nói không chắp lại được. Hình như bà bỏ vào trong freezer, không hiểu sao nó lại nhảy lên đĩa ăn của thực khách. Thực đáng tiếc.
Cái quần cạp đỏ của chị hàng phở thì không hề hấn gì vì chồng bảo vợ giấu nhẹm chứ cái ngón tay của bà này tai hại quá. Khách ăn đang đông bỗng sụt xuống tệ hại. Chủ tiệm than trời!

CÁNH TAY MẶT

của tên mạt tướng vô lại, Cộng sản nằm vùng (theo lời cựu TT CS Võ văn Kiệt) dâng miền Nam cho Cộng sản, là người đã hết sức thuyết phục Lưỡng viện Quốc hội VNCH vào mấy ngày chót để trao quyền cho Dương văn Minh lãnh đạo QG, tức cựu Dân biểu thiên tả, quá khích Lý quý Chung, cùng nhóm với khoa bảng dỏm nâng bi các thày để đạt mục tiêu,Vũ văn Mẫu, vừa từ trần trung tuần tháng 3-05 vì bệnh 3 năm nay, có nguồn tin nói là ung thư máu.
Lý quý Chung được Dương văn Minh phong cho chức Bộ trưởng Thông tin trong Nội các 24 giờ Vũ văn Mẫu, một trí thức khoa bảng có danh nhưng không có thực, nhiều tham vọng nhưng thiển cận, xu thời, phản bội lại đường lối Quốc gia ngay từ thời TT Ngô đình Diệm.
Sau khi CS vào Sàigòn, Lý quý Chung và đồng bọn cứ tưởng đâu CS xài nhưng CS đá đít “đi chỗ khác chơi”. Biết bao người dày công hãn mã với CS như tướng Võ nguyên Giáp, tướng Phạm Hùng, cụ Hoàng Minh Chính, tướng Trần Độ v.v... CS còn không dùng huống chi mấy tên trở cờ đón gió như Lý quý Chung, Ngô công Đức, Kiều mộng Thu, Phan xuân Huy, Ngô bá Thành, Hồ ngọc Cứ, Nguyễn văn Binh v.v... chỉ mồm loa mép giải ở trong Hạ viện, đâu có được việc gì.
Mấy lúc sau này, Lý quý Chung cậy cựa làm chân viết phóng sự Thể thao cho báo CS với bút hiệu Chánh Chinh, ý muốn theo chân tên đồ tể Trường Chinh đã lôi cả cha mẹ ra đấu tố ngày xưa. Cùng nhóm với Lý quý Chung là Nguyễn hữu Chung cũng đã qua đời.

JANE FONDA

trong tháng 4-05, lên truyền hình, nói:” Điều ân hận và sai lầm nhất của tôi là đã hiểu sai cuộc chiến VN và phản bội anh em binh sĩ Mỹ đang chiến đấu tại đó vì sự ngây thơ và ngu dốt chính trị.”

Năm 1972, khi cuộc chiến VN đang ở cao độ, xác binh sĩ Mỹ bọc bao ni-lông đưa về Mỹ mỗi ngày, xác binh sĩ VNCH chở vào Nghĩa trang Biên hòa nằm la liệt thì minh tinh Jane Fonda, lúc đó 34 tuổi, mà binh sĩ Mỹ tức giận với Jane quá, đặt cho y thị cái hỗn danh là “con đ. Jane Hanoi” ngồi trên dàn súng cao xạ của CS, vỗ tay hát bài “Dậy mà đi”. Cũng có chỗ , cạnh chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi, có thể là máy bay NS John McCain lái, thị mặc áo tứ thân, đội nón thúng quai thao cho phó nhòm CS chụp, gửi đi khắp thế giới. “”Con đ. Jane Hanoi” chẳng hiểu gì cả, tuyên bố:”Rồi các người phải quì xuống lậy mới được cho làm công dân một nước xã hội chủ nghĩa”(sic). Chiến binh QLVNCH cũng quá tức giận với Jane Fonda.
Đến nay, cũng “con đ. Jane Hà nội” trơ trẽn ấy thấy xã hội chủ nghĩa giết chóc, tù đầy, trù dập người dân lành thua con vật, bịt miệng những người khát khao Tự Do, Dân chủ cho đất nước dã man hơn bất cứ chế độ chính trị tàn ác nào bèn đấm ngực ăn năn, thú nhận ngây thơ, ngu dốt, xuẩn động chính trị, bị CS cho vào bẫy..
Dù đã quá muộn, nhưng muộn vẫn hơn không. Bà Jane - ở cái tuổi đã về chiều, mấp mé cửa lỗ - nên quì xuống xin lỗi các chiến binh HK mà bà đã vô cớ đâm sau lưng họ vì ngây thơ ăn phải bả Cộng Sản.
Bà cũng có một món nợ với những chiến binh VNCH lúc đó đang phải xả thân cho Tự Do, Dân chủ mà nước Mỹ chủ trì. Bà cũng phải xin lỗi các anh em chiến binh VNCH vì bà nối giáo cho CS đâm người Quốc gia. Bà Jane mới in cuốn sách:”My life so far” cuốn hồi kí để giải thìch một số điều bà đã làm và để ăn năn?
Về Mỹ, bà vẫn đi biểu tình với Tom Hayden, John Kerry và một số khác để đòi chấm dứt chiến tranh VN tức khắc bất luận VNCH phải hi sinh nhân mạng và tài sản đến mức nào. Chính vì cái nhóm phản chiến của bà mà lúc đó người ta chủ trương làm kẻ thù của Mỹ còn hơn làm đồng minh với Mỹ vì làm đồng minh sẽ có ngày Mỹ bán đứng mình cho kẻ thù. Làm kẻ thù thì Mỹ phải o bế vì sợ mất mình. Tuy nhiên, với TT Bush, chính sách thù bạn ấy nay đã thay đổi rõ ràng.
Bà Jane lấy Tom Hayden, người chồng thứ nhì trong ba cuộc hôn nhân mà bà mô tả trong cuốn hồi kí là thất bại cùng với những ngây thơ, ngu dốt trong chính trị. Bà sinh với Tom một đứa con trai, đặt tên cho nó là Troy Garity (!!) để tưởng niệm tên đặc công CS Nguyễn văn Trổi định giết bộ trưởng QP Hoa kỳ Mc Namara ở cầu Công Lý Sàigòn. Than ôi! Có học hành tử tế mà cuồng tín, ngu đần đến như bà Jane là cùng, không thể kiếm một người thứ hai trên hành tinh này!
Người Việt Nam yêu nước thì hằng hà sa số đếm không xiết, nhưng người ta biết “đâu chính, đâu tà” “đâu lừa mị, đâu thương dân thực tình” không u mê, xuẩn động như vợ chồng bà Jane Fonda-Tom Hayden, những kẻ người miền Nam gọi là “chó hùa, đánh hôi” chỉ vì muốn nổi danh, muốn “show off”.
Vì bà Jane, nhiều chiến binh Hoa kỳ khi trở về nước đã bị người dân nhổ nước miếng vào mặt. Ngày 21-4-05, khi bà Jane ra mắt sách tại thành phố Kansas, ông Michael Smith, cựu chiến binh HK đã chiến đấu tại VN, đứng chờ bá ta 1 giờ rưỡi, vào trong phòng, đứng nhổ một bãi nước miếng vào mặt y thị. Ông Smith nói món nợ đó phải trả, y thị làm nhục chúng tôi và chúng tôi nghĩ là y thị xứng đáng tội phản quốc. Còn hàng ngàn người muốn nhổ như tôi.
John Kerry, phản chiến viên lẫy lừng, ném huy chương và bôi bác về cuộc chiến VN, kì bầu TT vừa qua, lẽ ra thì ăn vì TT Bush có những điểm yếu nhưng vì chuyện đó, đã bị dân chúng Mỹ và Cộng đồng Việt tặng một cái tát nảy lửa, nhớ đến già!

BA MƯƠI NĂM

kỉ niệm cuộc tàn sát tập thể cả triệu người Căm-bốt khi Khmer Đỏ chiếm được Căm-bốt, đầu tháng 4-1975. Cả núi sọ người đã được nhìn thấy trên màn ảnh, phim “The Killing Field”, đã chiếu nhiều lần tại Hoa kỳ. Tên đồ tể Pol pot đã chết năm 1998 trước khi phải ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng.

ÚC ĐẠI LỢI

vừa tịch thu 5 triệu viên thuốc lắc (Ecstasy) tiêu thụ rất mạnh ở Úc, trị giá 250 triệu đô-la, được xếp chung với các thứ hàng khác để ngụy trang. Cảnh sát Quan thuế tại Melbourn đã bắt được “con cá lớn” này.

SILICONE

Ngày 7-4 có tin Bộ Y tế Hoa kỳ duyệt lại có nên cho phép dùng silicone trở lại để đặt vào ngực phụ nữ muốn làm đẹp hay không. Hiện tại người ta dùng nước biển thay thế cho silicone từ cả mười năm nay. Có điều khi cái túi đựng silicone bị “leak” thì chất này chạy lung tung trong người, chảy xệ những nơi nó đọng lại trông như thạch nhũ trong hang động. Có nhiều người ở Sàigòn lại phải mướn bác sĩ tìm cách hút nó ra mà làm sao hút cho hết được. Thiệt khổ.
Ngày 13-4, Sở Y tế loan báo là silicone “safe”. Các cô, các bà cứ yên chí đến gặp các bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ.

TƯỚNG SỐ

Bút Xuân có ông bạn già, bà vợ ông là một đệ tử của các nhà tướng số. Người bạn của Bút Xuân nói, tiền già CP mỗi tháng gửi cho hai ông bà $1,400, bà vợ ông cưa đôi cho chắc ăn, giữ riêng. Có tháng bà hùn tiền mướn phòng, có tháng trí nhớ đã kém nên quên luôn; thức ăn thì chợ Việt nam ở kế bên đó, ông rảnh rang cả ngày làm gì, chịu khó lội bộ qua rinh về nấu nướng - đàng nào ông chả phải nấu - bà ăn ké với cho vui cửa vui nhà. Ăn xong, để ông rửa chén - vì bà rửa ông cứ kêu dơ - bà lại đi kiếm mấy thày tướng số hoặc ngồi chơi bài tứ sắc. Khi hết tiền, bà về hỏi ông mượn đỡ một, vài trăm; có đưa ra thì mặt mày hớn hở, khen ngợi hết lời mà không có thì chửi chó mắng mèo đã rồi đi.
Ông bạn già cũng kể bà vợ ông trước đây còn “chơi” thứ xịn lắm, chơi cả lên đồng, tốn tiền không ít. Riêng cái “sự cố” coi tướng số, bà mất tiền cho mấy thày, bà tướng số không ít, có khi nhẵn túi, nhẵn cả tiền già, bà phải hạ mình đi xin con cái.
Vì bà đã “mê” tướng số từ hồi còn ở Sàigòn, nên ông biết truyện nhà tướng số Huỳnh L. ở Sàigòn. Nhà tướng số này nổi danh như cồn mà nhiều người Sàigòn biết tiếng. Đây là lời ông:
“Trước kia, Huỳnh L. chỉ là một anh vô nghề nghiệp, thân tàn ma dại, cầu bơ cầu bất, sống bám vào ông Việt Nhân. Ông Việt Nhân là thân sinh của anh Võ Quốc T. sau này là Chủ tịch Hội đồng Đô thành Sàigòn. Ông Việt Nhân vốn là một ông thày tướng số rất giỏi, thấy Huỳnh L. cứ sống bám vào người khác, một bữa ông bảo anh ta: “Tôi thấy anh vô nghề nghiệp, không biết làm gì đẻ nuôi thân nên tôi thương hại truyền cho anh chút nghề mà sống. Nhưng tôi ra điều kiện cho anh:1- Không được kiêu căng tự đác, lên mặt thày đời. 2- Không được làm điều ác đức, hại người lương thiện. 3- Không bóc lột thân chủ mà chỉ giúp cho họ ý kiến qua cơn ngặt nghèo, lấy một số tiền nhỏ nhỏ dể sống. Anh đồng ý mấy điều kiện tôi đua ra thì tôi truyền nghề cho.”
“Dĩ nhiên, điều kiện nào mà Huỳnh L. chả ưng vì đang túng đói. Sau khi được sư phụ chỉ bảo trong 6 tháng trời, nhờ có phần tinh ý, Hùynh L. đã có tay nghề và sư phụ cho phép xuống núi.
Nhà tướng số Hùynh L. lên bảng và cứ thế, tiền vào rung rủng, mua nhà tậu cửa, lại thấy có cả một cô vợ khá trẻ. Huỳnh coi cả cho Trần thiện Khiêm, Nguyễn van Thiệu và nhiều vị cao cấp khác trong chính phủ hồi đó. Những ông này tin mê tướng số.
Một ngày kia, con trai ông Việt Nhân là anh Võ Quốc T. lúc đó đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Đo thành, gọi Đt cho Huỳnh L. xin ông đến coi hướng nhà hoặc đồ vật sắp xếp trong nhà gì đó. Huỳnh L. đã không nhớ ơn ông Việt Nhân khi xưa giúp cho mình có ngày nay mà còn nói lời trịch thượng:” Mày tưởng cái chức CT/HĐ Đôthành của mày to lắm hay sao? Tổng thống, Thủ tướng kia còn phải mời mọc như thế nào tao mới đến coi cho.” Anh Võ Quốc T. giân con người bội bạc, kiêu căng, quên hết những điều kiện khi được truyền dạy của Huỳnh L. không thèm nhờ ông ta nữa.
Khi Việt cộng vào Sàigòn, Huỳnh L. cùng cô vợ trẻ sang Thủ Thiêm mua một căn nhà. Một bữa người ta phát giác Huỳnh L. chết trong nhà; Huỳnh bị băm nát mặt, cuống họng bị đứt lìa. Người biết chuyện cho hay hình như Huỳnh có cháu chắt chi đó, Huỳnh giàu có mà không hề giúp đỡ chúng nên chúng đang tay hạ sát.Chúng tra khảo chỗ chôn tiền và vàng rồi có lẽ sợ bại lộ, phải thủ tiêu.
Paris là kinh đô văn minh, ánh sáng nhưng cũng không thiếu người đi coi bói, tướng số. Cả chục ngàn người làm nghề này ở Paris.

XIẾT CHẶT THÊM

Nhà cầm quyền CS VN vừa xuống lệnh những cuộc họp phải xin phép trước. Phải nói rõ địa chỉ, mục đích, số người, biểu ngữ được dùng. Càng ngày Nhân quyền và Tự Do của dân Việt càng bị xiết chặt lại đến không thở nổi.
Thượng tọa Thích Thiện Minh, như chúng tôi đã đăng Thư Thỉnh Nguyện của TT, đã bị nhiều kẻ gọi điện thoại đe rằng nếu không bỏ những việc tố cáo Nhà nước CS thì sẽ bị đâm xe, bị dưa vào bệnh viện chích cho ra điên ra khùng.
Một phái đoàn của Bộ Công an gồm 3 người do một người đàn ông tên Tân, không xưng cấp bậc, cầm đầu từ Hànội vào Bạc liêu “làm việc” với TT Thiện Minh, tra vấn TT những điều họ muốn biết và đàn áp tinh thần. Nhưng TT Thiện Minh vẫn vững và còn vững hơn trước nói lên những sai lầm của nhà nước CSVN. TT cũng kêu gọi Phật tử và đồng bào hỗ trợ tinh thần cho cuộc tranh đấu vì tự do của TT.

PHIM MA

Sống trong một nước tân tiến vào hàng đầu thế giới nhưng nhiều người dân Mỹ vẫn tin co ma quỉ hiện hình làm nhiều điều hung ác. Đây là một cuốn phim mới ra lò ngày 29-3-05:
Hai thằng quỉ đen như than, miệng thè lưỡi đỏ khé áp giải một tội nhân đến trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:
“Mày tên gì? Ở đâu? Làm nghề gì? Vì sao chết cứ thực khai ra.”
“Bẩm Đại vương, con tên Gion C. ở nước Cờ hoa, làm nghề thày cãi, hình như con bị bướu não nên phải xuống chầu Ngài sớm. Nếu con có tội gì, xin Ngài đánh chữ đại xá cho. Con cảm ơn.”
Diêm Vương vuốt bộ râu cá chốt cho vểnh thêm lên:
“Hừm, bay đâu? Đem sổ sách ra tao coi!”
Một tên quỉ đứng hầu vội đến kệ, lôi ra một cuốn sách dày cộm, giở đến họ C. của tội nhân xong đưa trình lên Diêm vương:
“Bẩm Ngài, tội của y ghi trong đây.”
Diêm Vương liếc mắt đọc mấy dòng sơ lược xong phán:
“Thằng này là thày cãi dỏm. Cách đây hơn chục năm, mày vì tiền cãi chày cãi cối cho một tên sát nhân nên nó được trắng án. Lẽ ra nó phải lên ghế điện. Bay đâu!”
Năm, sáu tên quỉ dạ ran
“Điệu hai nạn nhân của nó đến đây!”
Hai phút sau, đám quỉ dẫn một người đàn bà và một người đàn ông còn khá trẻ tới.
Diêm Vương hỏi hai người này:
“Hai đứa tụi bay tên gì? Nghề nghiệp gì? Cứ thực khai ra?”
Người đàn bà thưa:
“Bẩm Đại vương, con là Ni-cô....”
“Ủa, mi đi tu bên Phật sao?”
“Bẩm, tên con do cha mẹ đặt vậy. Con đâu có tu nổi, thưa Đại vương.”
“Phải, mi ham xác thịt quá, tu làm sao được. Sex ngày không đủ tranh thủ sex đêm. Còn thằng kia tên gì, nghề nghiệp?”
“Bẩm Đại vương, con quên cả tên tuổi rồi vì bị chết bất đắc kì tử. Nghề nghiệp: uê-đơ cho tiệm ăn.”
“Hừm, nhà là nhà của nó, nó phải cho con này cùng với đứa con là do tòa li dị xử. Nó đang ghen tức với vợ nó mà mi đến ngủ ngay trên giường của nó. Nó giết cũng phải.”
“Bẩm Đại vương, nàng rủ con đến.”
“Thế nó bảo ăn c. mày cũng ăn à? Tuy nhiên, nó giết người là nó trái rồi, mà lại hai mạng người. Đúng ra nó phải lên ghế điện xuống trình diện ta sớm.” Quay qua chúng quỉ, Diêm Vương nói:
“ Lẽ ra nó chỉ cạo đầu, bôi vôi con dâm phụ này, ngày xưa thì thả bè chuối trôi sông, ngày nay thì cho nó ra tòa. Còn thằng gian phu này thì trói lại giải lên quan xét xử, bị ngồi tù, bị cùm chân, cùm tay chứ không được giết người. Phải không tụi bay?”
Chúng quỉ dạ ran, lưỡi thè ra đỏ khé.
Diêm Vương lại chỉ vào anh thày cãi, hỏi hai người:
“Tụi bay có biết tên này không?”
Cả hai dập đầu thưa:
“Bẩm Đại Vương làm sao chúng con quên được tên này? Kẻ thù sát hại chúng con lẽ ra phải tội chết mà vì thằng này viện lí lẽ cùn ra cãi, nào là đôi găng tay chật, nào là những vết máu trên xe là không phải của nó v.v...nên kẻ giết người vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chúng con đau khổ lắm, hồn oan lẩn quẩn không sao siêu thoát chốn Vĩnh Hằng được. Xin Ngài đèn trời soi xét.”

Diêm Vương hất hàm bảo hai người:

“Tích thiện phùng thiên, tích ác phùng ác. Nay ta cho phép hai đứa tụi bay muốn xử tên này sao tùy ý.”

Cả hai ríu rìu dạ xong anh bồi bàn đi kiếm một cái cưa lớn đem đến, vật ngửa tội nhân ra, có bốn quỉ phụ giúp đè tay và chân không cho giẫy, anh thanh niên cưa ngay giữa bụng.

“Ối ối, tôi chết mất.” tên thày cãi la lên nhưng mặc cho y la, người thanh niên cứ mím môi mím lợi cưa, cưa mà không đứt hẳn, chỉ đứt dợm, máu me lênh láng từng vũng coi thật hãi. Cưa đã, cả hai người dẫn y đến một vạc dầu đang sôi.

Trên đường đi, y thấy có nhiều phòng ốc đang nhốt tử tội bên trong và hành hình, tiếng rú, tiếng la nghe rợn tóc gáy. Phòng đầu có biển đề: Ăn cướp - Giết người” Kế đó là “Xâm hại Tình Dục”, “Giết chồng”, “Giết vợ, con” “Lừa đảo” “Băng hoại xã hội”, “Tàn ác với đồng loại” rồi đến “Độc tài toàn trị” “Lừa gạt” “Đĩ điếm” đủ hết, không thiếu thứ tội gì. Mỗi phòng tôi nhân đông như kiến, khóc la inh ỏi, chờ đến lượt bị hành hình.

Sau khi đã đi qua nhiều dẫy phòng, hai người này liền nhờ bốn tên quỉ liệng tên thày cãi vào một cái vạc dầu đang sôi sùng sục làm y rú lên thất thanh vì nóng tuột cả da.

Phim đến đây thì có chữ “The End”, khán giả ra về còn sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng khoái. Còn con nít thì lúc y bị cưa và bị bỏ vạc dầu, chúng nhắm mắt lại không dám coi. Box office xếp phim vào hạng nhất, nguyên tuần đầu đã bán được 100 triệu đô-la.

XƯƠNG VOI HÓA THẠCH

Tại Ventura, CA nhóm xây cất vừa đào được xương và ngà một con mammoth, voi khổng lồ, đã hóa thạch có niên đại cách đây từ 400,000 cho đến 1.8 triệu năm. Con voi cao khoảng 4m, dài hơn 3m, ngà dài 8 ft. Cũng nên biết, trái đất đã có 4 tỉ năm, theo các nhà khoa học.

CÁ THÁNG TƯ

Đầu thế kỉ 16, thế giới bỏ lịch Julian, dùng lịch Gregorian do Giáo hoàng Gregory XIII khởi xướng năm 1582. Ngày đầu năm theo lịch cũ là 1-4, nay là 1-1. Có một số người tiếp tục mừng ngày 1-4 bị cho là ngu đần, bị lừa. Danh từ “cá tháng tư” chỉ những người này. TD: Người ta bịa ra ngày hôm qua, con sông Potomac cạn queo, không còn một giọt nước. Có người vẫn tin. Đó là cá tháng tư.

CHARLES – CAMILLA

Đôi tình nhân dan díu từ hồi học Trung học, không lấy được nhau, mới làm hôn lễ ngày thứ bảy 9-4 tại điện Windsor, nhà nguyện St John’s, dưới sự chủ lễ của vị TGM Canterbury, có Nữ hoàng và hoàng tế Philip tham dự dù bà không cười một cái làm duyên mà mặt đăm đăm như đi đưa đám Giáo chủ John Paul 2.

Dân Anh không ưng bà Camilla dù hoàng gia cho bà ta cái tước hiệu Duchess of Cornwall, chưa hiểu nếu ông Charles lên ngôi King thì bà có đương nhiên là Queen của nước Anh hay không nhưng hiện giờ thì nhiều dân Anh không muốn và không tán thành cuộc hôn nhân. Họ nói lẽ ra hai người này đã làm lễ cưới 32 năm trước khi ông Charles 25 tuổi. Vì bà mẹ không đồng ý, nên cả hai đã có vợ có chồng. Ông Charles lấy công nương Diana, bà Camilla lấychồng, ông Parker Bowles, có với ông này hai người con, bà đã li dị chồng. Lấy vợ nhưng ông Charles vẫn tơ tưởng người tình cũ nên chẳng được bao lâu, ông ta đi chơi, đi nhảy với bà Camilla khiến công nương Diana phải thốt ra khi có người hỏi công nương có được hạnh phúc không:” There are three people in our marriage!” Cũng vì thế công nương đâm ra hận và trả thù bằng cách đi chơi với người khác (T. tá Không Kị Hewitt) cho bõ ghét.

Có khoảng 200 quan khách ở nhà nguyện và party. Sau buổi lễ, ca đoàn hát bài”God save the Queen”, bài hát ngắn nhưng âm điệu rất hay, trở thành quốc ca của Anh quốc.

Chúng ta cũng còn nhớ vua nước Anh, Henry VIII, vì say mê một phụ nữ Mỹ đã li dị. đành bỏ ngai vàng đi theo tiếng gọi của tình yêu vì ông biết, theo luật, ông chỉ được chọn một trong hai. Tiếng gọi của con tim bao giờ cũng là tiếng gọi mạnh mẽ nhất.

AUSCHWITZ

Ngày 11-4-05, nơi trại giam Auschwitz Đức quốc xã Hitler đã giam cầm trên 240,000 dân Do Thái trong những năm từ 1937-1945. Trên 56,000 người đã chết tức tưởi ở đây vì hơi ngạt, đói khát, bệnh hoạn hoặc làm vật thí nghiệm y khoa. Ngày 11-4-45, tức đúng 60 năm năm trước, Binh sĩ Mỹ đã đến giải phóng cho trên 21,000 người trong trại này.
TT Đức Schroeder cũng có mặt, tỏ vẻ ân hận. Ông nói, người Đức và cả thế giới phải coi đây là một bài học lịch sử để không bao giờ còn tái diễn một Aushwitz thứ hai.
Sáu triệu người Do Thái vô tội đã chết tức tưởi chỉ vì tâm địa tàn độc kì thị của Hitler tên khát máu.

CÔ GIÁO DẠY NHẠC

Carol Flannigan, 50 tuổi, ở Fla. đã rủ rê một thằng học sinh 11 tuổi của cô vào đường tình dục. Trước đó, cọ này cũng từng có liên hệ tình dục với cha của học sinh này. Cô đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa.

MỸ NHÂN NGƯ

Tại Nam Hàn, do chắp ghép, các nhà khoa học sản sinh ra một loại cá có khuôn mặt như mặt người con gái.Thí nghiệm còn đang tiếp tục.

Ở hồ cá Hawaii, người ta có một con cá cha của nó là cá voi (whale) còn mẹ là cá heo (dolphin) nên nó có nhiều đặc điểm của cả cha và mẹ. Người ta ghép hai chữ trên và gọi nó là wholphin. Nó ra đời ngày 23-12-04.

Còn ở Ý, các nhà bác học vừa cho thụ thai vô tính (cloning) một con ngựa từ một con ngựa đua (stallion) mà xưa nay rất khó lấy giống. Con ngựa con đã cao ngang bụng người lớn, trông rất đẹp. Năm mươi năm nữa con người không biết còn tiến bộ đến đâu!

Nhưng 50 năm nữa, với gần 10 tỉ người trên mặt đất (hiện tại 6 tỉ), không biết có dễ kiếm job và kiếm một chỗ ở khiêm nhường không? Ở Nhật, 15 năm trước đây, phải có job tử tế mới được mướn nhà còn không thì ra mướn ở gầm cầu mà ngủ.

BẮN MẸ, TỰ SÁT

Thiếu niên 10 tuổi ở N. Carolina, dùng súng có sẵn trong nhà bắn mẹ rồi tự sát, sau khi để lại la thư ngắn nói xin lỗi. Chư rõ nguyên do.

NỔ BOM TẠI OKLAHOMA

Ngày 19-4, hàng ngàn người đã tập họp tại đài tưởng nhớ 168 nạn nhân bị chiếc xe mang bom đâm vào tòa nhà Murrah Federal Bldg. sáng ngày 19-4-1995. Thủ phạm Tim McVeigh đã lên ghế điện năm 2001, tòng phạm Terry Nichols bị tù chung thân trong nhà tù Liên bang.

TIN TÒA ÁN

Vụ bà Trần thị Bích Ngọc kiện LM Trần công Nghị đòi bồi thường nhiều triệu về tội xách nhiễu tình dục đã được tòa Superior Court Orane County xử ngày 7-3-2005. Ông Chánh án Ronald L. Bauer đã bác đơn của bà Bích Ngọc vì đơn kiện vô căn cứ. Tiếp theo, ngày 24-3, ông Chánh án đã ra phán quyết buộc nguyên đon phải bồi thường cho LM Trần công Nghị $100,000 về vu khống mạ lị, làm tổn thương danh dự của một LM/CG. Ngoài ra, nguyên đơn còn phải bồi thường thêm cho bị đơn $40,500 về các tổn hại khác cộng thêm án phí.

Bà Bích Ngọc cũng kiện Tổng giáo phận Los Angeles và Giáo phận Orange đòi bồi thường thiệt hại nhưng Tòa cũng bác đơn kiện vì hai tòa GM này không liên hệ gì đến nội vụ và buộc nguyên đơn trả án phí. Những bằng cớ ở tòa cho thấy là bà Trần thị Bích Ngọc đã dọa LM Nghị vào máy thu âm là nếu không được thu nhận làm xướng ngôn viên trong chương trình radio thì bà B. Ngọc sẽ kiện LM Nghị về tội xách nhiễu tình dục. Luật sư John Hamilton, LS biện hộ của LM Trần công Nghị đã ra thông cáo như trên.

ĐỈNH EVEREST

Anh Apa Sherpa, 45 tuổi, người Nepal, chỉ cao 5ft5 và nặng 120 lbs nhưng anh quyết định sẽ trèo lên đỉnh Everest lần thứ 15. Cả thảy 14 lần trước, anh đã thành công với sự chứng kiến của những người có uy tín. Đỉnh cao nhất của Everest là 29,035ft gấp đôi ngọn cao nhất ở Rocky Mountain ở Mỹ. Apa nói lúc lên thì có nỗi sợ bị rơi xuống hay bão thình lình. Lúc xuống thì đã kiệt sức và bị trượt, nhưng anh cầu nguyện Thượng Đế giúp anh và gắng kiên nhẫn. Anh đã giúp nhiều người leo núi, cả những người giầu có thế giới.

XIN HẸN
Bản tin Thế Sự tháng này Lại xin hẹn bạn ngày rày tháng sau Ngày Xuân hoa bướm muôn mầu Luôn luôn hãy nhớ giải sầu: rượu thơ Cuộc đời vắn vỏi thoi đưa Một mai gối mỏi, mắt mờ, tay run Hảo tâm xứng gọi anh hùng. Giúp dân, giúp nước lẫy lừng sử xanh! Hơn nhau một tấm lòng thành!
Little Saigon, CA 20-4-2005
G.S. Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC