TÍNH SỔ CUỐI NĂM
Nguyễn Quang
Theo thường lệ vào dịp cuối năm, nhiều người đã dùng những phút tĩnh tâm, ngồi lại kiểm điểm tất cả mọi hoạt động của mình, gia đình mình để xem trong thời gian năm qua, mình đã thành đạt những kết quả nào và nhất là những vấp váp, những khuyết điểm nào để giúp ích cho những dự tính trong năm tới.
Thiết tưởng cũng nên để mắt qua cuộc tính số nhiều năm trong cuộc đời
để có một cái nhìn rõ về mình hơn.
Đó là về phương diện cá nhân, còn về phương diện quốc gia cũng vậy, chúng ta nên lưu tâm tính sổ về sử mệnh của dân tộc,vì ít ai đề cập tới.
Đây là cuộc tính sổ hàng ngàn năm của dân tộc.
Vì dân tộc chúng ta đã triền miên bị sống trong cảnh áp bức và bóc lột của Bắc phương, tới gần 100 năm Pháp thuộc, rồi gần một thế kỷ dưới chế độ hà khắc của CSVN, nhân dân ta bị sống trong cảnh điêu linh, không sao ngóc đầu lên được.
Những quốc nạn và quốc nhục tới nay đã cao như núi Thái sơn, Chúng ta không thể buông tay ngồi im mà ngậm đắng nuốt cay được nữa!
A.- Thử tính sổ nợ ngàn năm của dân tộc
I.- Sổ nợ kẻ thù truyền kiếp Bắc phương.
Xin nhắc đây là công việc ta tính sổ với những thành phần lãnh đạo các chế độ chính trị bạo tàn phương Bắc, chuyên cướp giết và bành trướng, chứ chúng ta không có ý nói đến dân Tàu, vì đa số dân Tàu đều là anh em đồng bào, cùng chủng tộc với chúng ta, và những người tuy không thuộc chủng Việt, nhưng theo tinh thần” Tứ hải giai huynh đệ “ tất cả dân Tàu cũng đều là anh em của chúng ta.
Chế độ mà chúng ta đề cập tới là lớp người cai trị theo chế độ bạo tàn của nhà Tần, nhà Hán, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh,nhà Thanh và Trung cộng hiện nay.
Đây là những kẻ sống theo văn hoá bạo động Du mục,với tinh thần “Ỹ mạnh hiếp yếu “ ,hay “ cá lớn nuốt cá bé “, hay là “ Dĩ cường lăng nhược “, nên triền miên gây chiến tranh, áp bức, cướp đoạt và bành trướng.
Đó là nguồn gốc mối họa kéo dài đã 5000 năm nay của nhân dân chúng ta.
Mối họa bắt đầu từ Hiên Viên, lãnh tụ của Du mục Tây Bắc từ trên sông Hoàng hà tràn xuống miền Trung Nguyên, đánh bại Si Vưu, lãnh tụ Nông nghiệp ở Trác Lộc, trận đánh đã làm cho các chủng Việt xương chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếp đến nhà Tần thống nhất Trung hoa, nghĩa là thôn tính hầu hết các chủng tộc Việt, rồi đến nhà Hán, Nguyên, Minh, Thanh và Trung cộng.
Tuy có đổi họ đổi tên, nhưng bản chất bạo tàn và cướp bóc, bành trướng không những vẫn còn, mà ngày càng tinh vi và hung hiểm hơn.
Khi Hiên viên Hoàng Đế giết được người, chiếm được đất, chiếm luôn các phát minh và nhất là nền văn hoá của Tổ tiên đại chủng Việt.
Những người sống theo nếp sống Du mục lưôn ngồi trên lưng ngựa, lang thang trên các cánh đồng cỏ với cây gậy mục đồng mà điều khiển súc vật, nên rất giỏi việc chiến tranh và cướp bóc, có thì giờ đâu mà Văn với Hoá.
Hầu hết các chủng Bách Việt đều bị đặt dưới quyền cai trị của Hoa Hán, chỉ còn Lạc Việt là chủng Việt theo văn hoá “ Khoan nhu “nhất quyết không hàng phục,di chuyển về Nam mà lập ra nước Việt Nam ngày nay.
Tuy thế, nhà Hán sai Mã Viện đánh bại hai Bà Trưng, cai trị hơn 1000 năm, tiếp đến 7 lần đại chiến mà không thể đồng hoá nổi.
Khi chiếm được cả miền đất mênh mông của đại chủng Việt, họ mới phát triển được nhiều lãnh vực, họ tiếp tục khống chế Việt Nam phải sống trong cảnh “ cái khó bó cái khôn “ , bị khốn quẩn với cái ăn cái mặc, qua cuộc đô hộ và các trận đại chiến triền miên làm hao tổn hết bao nhiêu nhân tài vật lực, dân Việt Nam không làm sao vươn lên được.
Mục đích của nòì Hoa Hán là đào bới cho tận gốc nên văn hoá “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo . . .“ mà đức Khổng Tử tuyên xưng là Nam phương chi cường dư, quân tử cư chi “.
Tuy bị truy bức tới cùng như thế, nhưng Tổ tiên chúng ta nhất định không hàng phục là vì Tổ tiên chúng ta quyết tâm bảo vệ nền Văn hoá Thái hoà của mình để mọi người sống hoà, sống an vui với nhau, nhất quyết không sống theo lối bạo tàn hung hiểm.
Khốn nỗi bị sống triền miên trong nghèo đói và trở nên ngu dốt, nên cha ông chúng ta sau này cũng quên mất nguồn gốc, mà học theo cái Hán Nho cũng gọi là Nho giáo, nhưng là thứ đã mất hết tính chất “ Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo “, mà chỉ còn tính chất “ Dĩ cường lăng nhược “, do viện Thạch Cừ của nhà Hán cạo sửa, xuyên tạc đề phò chế độ quân vương chuyên chế.
Cái trái khoáy ở đây là ở chỗ, nhà Tần nhà Hán chiếm thâu văn hoá của Đại chủng Việt, viết ra kinh sách, một mặt cạo sửa cho mất tính chất chính trưyền Vương đạo, để đi vào con đường Bá đạo, phò thiên tử đế vương.
Mặt khác giam hãm dân ta trong cảnh nghèo đói cho quên gốc đi, vu cho là dân Man Di mọi rợ, làm cho quên gốc, gây cho tâm lý tự ti khiếp nhược,
đem truyền dạy thứ Hán Nho là thứ Bá đạo,trọng Lý khinh Tình, làm phai bớt Tình người.
Qua thời gian dài, đến nay nhiều người Việt Nam đã nghĩ là dân tộc mình không có văn hoá, nên phải đôn đáo theo Tàu theo Tây. Khổ thay là chạy đôn đáo khắp nơi lại đem được thứ văn hoá “ máu và nước mắt “ về làm khổ đồng bào triền miên.
( Đây là vấn đề phức tạp, phải nghiên cứu dài hơi,Triết gia Kim Định đã làm việc miệt mài trong 50 năm trường để viết ra hơn 32 tác phẩm về văn hoá Việt tộc, cuốn Đia đàng ở phương Đông của Stephen Oppenheimer, cuốn Bách Việt Tiên Hiền Chí của Lam Giang, cuốn Việt Nam Suối Nguồn Văn Hoá Đông Phương của Lê Thanh Hoa, đều tìm về nguồn văn hoá Việt.
( hai cuốn sau đều đào bới chất liệu trong Tứ khố toàn thư của Tàu) và còn
nhiều tài liệu của các tác giả nổi tiếng ngoại quốc nữa.
Vấn đề chúng ta đặc biệt lưu tâm ở đây là chống nền văn hoá du mục bạo động, chuyên gây chiến tranh, áp bức bóc lột và bành trướng, nguồn gốc của mọi “ Bất công xã hội “.
Đây là tai họa ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Ngày nay nhóm cai trị bạo tàn Bắc phương tuy có danh xưng khác nhau, nhưng lại được Quốc tế cộng sản cuồng dục bơm thêm sức bạo tàn, nên càng hung hiểm hơn.
Nhóm này đã lãnh đạo đàn em đầy tớ Việt Cộng đấu tố cướp giết anh em đồng bào, dùng các thủ đoạn tàn phá môi trường để diệt chủng dân Việt, phá hoại nền móng kinh tế như in bạc giả,cùng bao nhiêu lũng đoạn khác, huấn luyện hàng trăm ngàn công an để giúp Việt cộng kềm kẹp đồng bào nhất là đồng bào yêu nước, chỉ một năm 2000, mà Trung cộng đã huấn
luyện đưa vào S àigòn 20.000 công an ( theo tin một tù nhân lương tâm mới qua hải ngoại năm 2006 )
Đặc biệt là xúi Việt cộng đem quân sinh Bắc tử Nam để chém. giết đồng bào, huynh đệ tương tàn, để làm suy nhược dân tộc và đồng thời đem quân dân lấn chiếm biên giới phía Bắc, thực hiện âm mưu dành đất chiếm biển.
Họ đã chiếm Ải Nam quan, một nửa thác Bản dốc và lãnh hải thuộc vịnh Bắc Việt, tổng công hơn 10. 000 km2. Tíếp đến là Hoàng Sa và Trường Sa,
vừa nghe tin, nay lại đòi thêm Bản Dốc, bãi biển Tục Lãm ở tỉnh Quảng Ninh, và áp lực được khai thác dầu ở bở biển Việt Nam. Biết bao giờ thỏa được lòng tham không đáy của lũ cường quyền Bắc phương.
Ôi Trời ơi ! Ở thế kỷ thừ 21, lúc mà cả thế giới đang tiến tới giai đoạn toàn cầu hoá để chung sống hoà với nhau, mà “ kẻ cướp ngày “ ngang nhiên làm những chuyện long trời lở đất như thế, mà còn ngồi chểm chệ trong Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, thì có Ma vương quỷ sứ mới hiểu được oan nghiệt tầy đình này.
II.- Sổ nợ Tây phương.
Nhân danh khai hoá, Pháp đã đem quân đội xâm lược mở đường đem văn minh Tây phương truyền dạy cho dân tộc ta, thứ văn hoá cốt tuỷ của Tây phương là văn hoá Chủ Nô, Tư bản và Cộng sản.
Khi người Pháp qua chiếm nước ta thì dân tộc ta cũng đã còm cõi quá rồi, nên văn hoá mà Tàu dạy cho là Hán Nho chỉ còn là thứ mất đại Đạo, chỉ là tiểu Nho,nhìn vào chỉ thấy mấy Hương Lý và mấy nhà Nho cổ hủ và lạc hậu.
Mặt khác, ánh sáng văn minh của Tây phương quá chói lọi và hấp dẫn, nên các nhà Tân học đã nhiệt tình rượt theo bằng cách hết sức đả phá nền văn hoá xưa, đó là Nho giáo. Đó là việc đáng làm, nhưng mà chỉ có phá hoại, mà thiếu xây dựng,không tìm xem cái gốc rễ hay dở của Nho giáo ra sao, thứ c văn hoá này là nguồn sống của cha ông ta và đã tồn tại hàng ngàn năm.
Đây là một điều mà các vị ấy đã không phân biệt được: Hán Nho là thứ quý vị đó đã đả phá, chứ không phải là Nho giáo tinh tuyền của Tổ tiên xưa mà kẻ cai trị phương Bác đã làm cho mất tinh hoa. Không phân biệt được Hán Nho và Nho của đại chủng Việt được Triết gia Kim Định gọi là Việt Nho là một điều đáng tiếc.. Hán Nho là thứ Nho có nội dung bạo động và bành trướng, còn Việt Nho là nền văn hoá khoan nhu, “ Dĩ hoà vi quý “ hay là văn hoá Thái hòa. Không phân biệt được điều này mà đả phá Nho làm cho người ta ác cảm quay mặt với Nho là quay mặt với mạch sống dân tộc. Từ lời ăn tiếng nói, cách mặc, lối ăn ở, xử kỷ tiếp vật của Tổ tiên tức là mạch sống của dân tộc đều phát xuất từ Nho, nay đem đả phá, khinh khi Nho, bỏ Nho là bỏ mất nguồn sống của dân tộc nên Dân tộc bị chia lìa tan tác!
Điểm thứ hai, khi rước văn minh Tây phương vào, mà không lưu tâm thâu hóa phần tinh hoa, mà đem vào đời sống cá nhân chủ nghĩa và văn chương lãng mãn vào là những điều thất sách: cá nhân chủ nghĩa là lối sống tách con người ra từng xứ cô đơn, làm phai nhạt tình nghĩa đồng bào, giúp cho cảnh phân hoá phát triển.
Còn văn chương lãng mãn ru ngủ tâm hồn con Người an trụ trên mây mờ trăng sao, nên không còn nhận biết gì đến thận phận con Người đang Nô lệ ở Nơi Đây và Bây giờ, làm cho con người trở nên vong thân.
Khi đã vong thân thì sẽ dẫn đến vong bản, vong quốc vong nô.
Từ đó mà người Việt Nam “ lạc hồn “ phải rảo chân khắp 4 phương trời để tìm phương cứu chữa. Tìm ở đâu ?
1.- Tìm học ở phương Bắc , thì lại gặp phải kẻ thù xưa là nền văn hoá Du mục bạo động và bành trướng không ngừng của nền quân chủ chuyên chế bá đạo, còn ngày nay là chế độ “ sói đội lốt cừu”, “ Ngưu mã Bá đạo xưa “ hội ngộ” mã ngưu Công sản chuyên chính độc tài” gấp ngàn lần.
2.- Tìm học Tây phương ở nguồn Tư bản, ta lại đụng các vấn đề như sau:
“ Trong một công trình nghiên cứu tỷ mỷ của ngót 20 học giả tên tuổi quốc tế cở Oppenheimer, Heisenberg, Louis De Broglie dưới nhan đề “ Khoa học và tổng hợp: Science et Synthèse “ ( Col, idées ). Các vị đều nhận xét rằng
Âu Tây đang dẫn nhân loại vào 4 cái lầm lỗi chí tử như sau:
a.- Lầm lỡ quân sự: Sản xuất bom có thể tiêu diệt toàn thể văn minh con Người.
b.- Lầm lỡ kinh tế: Đặt trên sự chạy đua sản xuất, mà không trên công ích,nên dẫn tới chỗ khai thác triệt để các tài nguyên thế giới và các dân tộc thất thế.
c.- Lầm lỡ Chính trị: Vì đặt trên nguyên lý đua tranh sẽ đưa đến sự cách biệt bi thảm giữa những nước giàu và nghèo.
d.-Lầm lỡ sinh lý: Để cho sinh sản ra quá độ sẽ bít hết đường lối tiến triển và đưa đến hạ giá đời sống con Người. Đó là bước mở màn cho các nước văn minh phải trở lại thời tiền sử chịu cảnh đói khát, bệnh hoạn và tất cả sinh lực phải đổ trọn vẹn vào việc duy trì sự sinh tồn suông “.
( Loa Thành Đồ thuyết: Ôn cố nhi tri tân: 5. Thế giới. Kim Định )
Tây Âu nay cũng chưa sửa chữa được gì còn Trung cộng đang đắm mình vào trong cái tròng Kim Cô đó.
Nói như thế, không phải Tây Âu không có gì cho ta để học, mà có vô vàn, đó là những giá trị muôn đời “ Công bằng, Bác ái,và Tha thứ “ của Kitô giáo
và những kiến thức khoa học mênh mông!
Nhờ khoa học kỹ thuật mà đời sống vật chất và tinh thần của Tây phương được nâng lên cao từ mấy thế kỷ nay.
Tuy chúng ta có học được phần nào nhưng chưa đưa vào đời sống thực tế
được, để cứu nhân độ thế được hầu thoát vòng trầm luân.
3.- Tìm học Tây phương từ nguồn cộng sản:
Heidegger, nhà triết học lừng danh thế giới đã nói về nền văn hoá của Tây Âu: “ Văn hoá Tây Âu truyền đi tới đâu thì máu và nước mắt tới đó “.
Quả thật chủ nghĩa CS là nạn hồng thuỷ của thế kỷ 20.
III.- Nguồn gốc chủ nghĩa cộng sản
Cộng sản là con đẻ của chế độ đế quốc thực dân. Hai bên đều ở cùng một
bình diện và có cùng bản chất bạo động gây ra bất công, nhưng CS là hậu sinh nên bất công lại gấp bội!
Đế quốc thực dân hay “ chủ nghĩa Tư bản xưa “ là chế độ được thiết lập trên quyền Tư Hữu tuyệt đối. Chế độ này đã bung khắp thế giới chiếm đất bóc lột người, chiếm đoạt tài nguyên,gây ra nhiều bất công xã hội trên thế giới.
Cộng sản đã dựa vào đó để đả phá chủ nghĩa tư bản. Cộng sản cho rằng nền tảng của chủ nghĩa Tư bản là thiết lập chế độ trên quyền Tư hữu tuyệt đối, vì vậy cho nên gây ra sự chiếm hữu cá nhân tạo ra bất công, làm cho “ kẻ ăn không hết người lần không ra”, làm cho nhân loại khổ đau.
Để thực hiện công bằng xã hội CS chủ trương tước đoạt quyền Tư hữu đem vào công hữu để đảng phân phối cho công bằng.
Nhưng đây vẫn là một thứ tư bản, một thứ tư bản tập trung cao độ hơn vào tay một số ít đảng viên cao cấp.
Cái sai qưyết tử của CS là khi con người bị tước bỏ quyền tư hữu, tức là cái ăn của uống, nhu cầu sống thường ngày, tước đi những thứ này đi là tước mất nhu yếu đầu tiên của con Người, biến con Người trở thành súc vật.
Còn việc bắt con Người làm tập thể theo tiếng Kẻng là tước đoạt quyền Tư do sáng tạo của con Người, làm cho con người trở nên trì độn, mất hết sức sống linh động, đời sống con Người sẽ lụi dần trở thành súc vật.
Vì ” của ăn và quyền Tự do “ là thiên tính, tạo nên bản chất con Người, không ai có thể dùng cách nào mà tước đoạt và tẩy xoá đi được.
Sau khi bị sụp đổ, những công nhân ở Nga cứ ngơ ngác không biết làm ăn ra sao nữa, lại ước mong trở lại làm ăn tập thể cho khoẻ cái trí đã ù lỳ trì
trệ!
Còn chiến lược của họ là cỗ võ lòng Hận thù của giai cấp vô sản để tước quyền tư hữu của Tư bản, của người giàu. Đây là nguồn gốc của vô thần, của sự thiếu vắng Tình Người, nên hành động theo lối ngợm!
Con Người Hồ Chí Minh.
Điểm mấu chốt đầu tiên của Hồ Chí Minh là một tên chư hầu chạy cờ đệ tam quốc tế vô sản, mục đích là dùng bạo lưc cách mạng vô sản để nhuộm đỏ 3 nước Việt Mên Lào cho Đệ tam quốc tế CS.
Sách lược là gây chiến tranh, dùng bạo lực thời chiến để phá cho nát mọi cơ cấu quốc gia ( giáng cấp con Người, phá hoại gia đình, phá tan truyền thống văn hoá dân tộc ) để xoá biên giới quốc gia, để nhập vào quốc tế CS.
Sau bao nhiêu năm người ta khui ra không biết bao nhiêu huyền hoặc giả
trá về con người Hồ Chí Minh. Trước đây thì Hồ Chí minh đã tự tô son vẽ mặt để đội lốt một cha già dân tộc, tuy đã chết lâu, nhưng đàn em vẫn giữ cái thần tượng giả trá trên xác chết ướp khô đó.
Nay xem chừng cái bộ mặt đó đã bị lọ lem, ô uế phủ đầy, có thể tụi phù thuỷ
phương Bắc lại có sáng kiến mặc cho bộ áo chủng tộc mới, đó là khách gia, là người Hẹ, là người Tàu để nhắn gởi cho người Việt Nam biết rằng Hồ Chí Minh thực sự là người Tàu, đã cùng đồ đệ nô lệ Việt Nam đã hy sinh gần thế kỷ nay để âm thầm thực hiện cuộc thôn tính Việt Nam của Tàu!
Chúng ta đâu có cần để ý đến huyền thoại cùng dòng giống của Hồ Chí Minh làm gì cho mệt trí.
IV.- Những tàn hại của đảng CSVN và kẻ thù truyền kiếp
Chúng ta chỉ để ý đến việc Hồ Chí Minh và đồng bọn CSVN đã di hại những gì cho nhân dân Việt Nam mà thôi.
Nhờ có Hồ Chí Minh ( không cần biết Hồ Chí Minh là ai ) đã sai bảo tụi CSVN thực hiện cải cách rộng đất cải tiến công thương nghiệp, để cướp của chìm của nổi của nhà giàu, mà đảng CSVN đàn em đã xúi giết hết thành phần tinh hoa của quốc gia như trí thức, các vị tu sĩ các tôn giáo, những người có kinh nghiệm trong nông nghiệp và công thương nghiệp, nhất là những người có lòng yêu nước Việt Nam, nghĩa là những thành phần tinh hoa của Việt Nam.
CSVN đã bắt nhân dân Việt Nam vào làm ăn tập thể, đây là giai đoạn đã tước nốt hết quyền tư hữu của mọi người dân, nay bắt mọi người sống trong chuồng tập thể với sổ hộ khẩu và tem phiếu để tiêu diệt ý chí con người và tinh thần quốc gia!
Bao nhiêu tài nguyên quốc gia được đảng CSVN phá tán hết và gây chiến tranh mua chịu vũ khí của kẻ thù về mà chém giết đồng bào, đến nay phải cắt đất xén biển cơ đồ của Tổ tiên mà trả nợ.
Bao nhiêu văn hoá tốt đẹp còn lại đều bị phá cho tận gốc để sống theo văn hoá Lừa như nay để mà “ cướp bóc cá nhân” mọi thứ tài sản của quốc gia và của nhân dân đói khổ luồn vào tay mấy tên khát máu.
Ngoài ra còn tiếp tay hay lờ đi những toan tính của Bắc phương phá hoại kinh tế, phá hoại môi trường sống, đầu độc thực phẩm. . .
Những cuộc xâm nhập bằng cách gài tụi nội xâm làm tay sai ngầm trong các cơ chế quốc gia nhất là trong quân đội, trong công an.
Trung Cộng đã huấn luyện hàng trăm ngàn công an để xiết cổ nhân dân nhất là những người yêu nước Việt Nam và cũng xiết ngay cả những tên đồ tế đắc lực trong Trung ương đảng CS.
Ngày nay tụi tình báo phương Bắc đã lúc nhúc xếnh xáng khắp nơi !
Tụi đàn em CSVN đã bị xiết nhiều vòng Kim Cô lên cổ, hết phương cựa quậy, mỗi lần xiết là mỗi lần phải dâng đất bán biển cho quan thầy “ môi hở răng lạnh”:
Hết Ải Nam quan, Bản Dốc, lãnh thổ cực Bắc, một số lãnh hải Bắc phần, Hoàng Sa, Trường Sa, đến việc đem Hải quân khống chế mặt biển Đông để chiếm các vị trí chiến lược và các mỏ dầu. . .
Nay nghe đâu lại xiết thêm vòng Kim Cô để đòi bãi biển Tục Lãm tỉnh Quảng Ninh, và còn đòi thêm đất nơi Bản Dốc và khu mộ Cao Bằng.
Lòng tham không đáy của anh em “ Núi liền núi sông liền sông “đâu đã dừng lại đây !
Cái vòng Kim Cô cứ xiết hoài cho đến bao giờ dân tộc Việt Nam kiệt lực để bị đồng hoá hay bị tiêu diệt.
Việt Nam là cữa ngõ của lối thoát, nên phương Bắc phải cố chiếm để mong phá hàng rào chiến lược bao vây vòng quanh Đông Nam Á. Do vậy mà cứ trâng tráo cướp ngày để hoàn thành giấc mộng bành trướng để cứu nguy.
Đây là nước rút của lũ cướp ngày của thế kỷ 21, cái cười ra máu mắt là chính tuị cướp ngày trắng trợn đó lại còn chểm chệ trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc. Trời ơi! Làm sao chúng ta hiểu được sự trái khoáy trên thế giới cực kỳ văn minh này! Các con dân Việt Nam khắp nơi, các nhà lương tâm nhân loại văn minh cực điểm làm sao ỉm im ?
Đây là một vài nét về quốc nạn và quốc nhục trong muôn vàn!!!
VI.- Do đâu mà có quốc nạn và quốc nhục tày trời như nay?
Tại sao mục đề là “ Tính sổ cuối năm “ mà lại đi nói chuyện vòng vo Tam quốc như vậy?
Thưa chủ ý tính số cuối năm là để biết cái hay cái dở mà tiếp theo hoặc tránh.
Nhưng cuộc đời cá nhân hàng năm lại có liên hệ đến những năm trước có thể di lụy hay có lợi cho năm sau. Lại vì cuộc sống cá nhân lại có liện hệ mật thiết với vận hệ của dân tộc, mà vận hệ dân tộc lại có những di lụy từ lâu đời. Bởi muốn biết nguyên nhân rốt ráo của đời mình của đất nước mình là do đâu, vì không tri kỷ tri bỉ tất nhiên không biết lối đâu mà mò để sống cho đáng kiếp con Người. Do đó mà cứ nói lăng nhăng!
Rút lại, những quốc nạn quốc nhục của nhân dân ta, mỗi chúng ta là do chúng ta bị áp bức bột lột của những thế lực ‘ Cá lớn nuốt cá bé “.
Những kẻ đó đã đem đến vô vàn bất công gây khổ lụy cho dân tộc ta suốt bao ngàn năm.
Nỗi thống khổ của nhân dân ta của mỗi chúng ta đều bắt nguồn từ đây: Đó là cuộc sống bạo lực gây ra bất công xã hội, do nền văn hoá Du mục, bạo động, lý do chỉ đơn giản thế thôi.
Mặt khác, chính cốt nhất là tại cha ông chúng ta và cả chúng ta đã bỏ mất nền văn hoá khoan nhu “ Nhân Trí Dũng “ của Tổ tiên, mất những giá trị quý báu này làm cho chúng ta phân tán, khiếp nhược, nên mới bị nguời ta ăn hiếp hoài hoài.
Đây không phải là lời nói ngoa.
B.-Trả nợ ngàn năm
Vậy: Bổn phận mỗi chúng ta phải làm gì?
Nhân dân Việt Nam phải làm gì?
Điều mà mỗi người dân Việt nên nhớ là cuộc chiến giữa những người sống theo nền văn hoá nộng nghiệp phương Nam là Nhu thuận và hiếu Hòa, còn người Du mục phương Bắc là Bạo động và Lăng nhược, gây chiến tranh.
Cuộc chiến đã khởi đầu từ Si Vưu lãnh tụ nông nghiệp và Hiên Viên lãnh tụ Du mục phương Bắc đến nay đã 5000 năm mà vẫn chưa dứt.
Chiến thuật của Tổ tiên ta là :” Dĩ Nhu thắng cương, dĩ Nhược thắng cường”
Chiến thuật của kẻ thù Du mục phương Bắc là “ Dĩ cường lăng nhược “
Qua hàng ngàn năm lịch sử Tổ tiên ta đã chứng tỏ nền văn hoá chúng ta là có dũng lực và chiến thuật Nhu, Nhược trên của Tổ tiên rất có hiệu lực .
Dũng lực của con Người Phù đổng, tức là toàn dân kết làm thành một khối,
nhân dân thời Bà Trưng, nhân dân trong các triều đại nhà Lý đánh quân Tống, nhà Trần đánh quân Nguyên, nhà Lê đánh quân Minh, nhà Nguyễn Tây Sơn đánh quân Thanh rất là oai dũng, âm vang tiếng trống Đồng thúc quân còn vang dội khắp đó đây!
Vấn đề chúng ta ngày nay có còn tu dưỡng đủ Nhân, Trí, Dũng, để tập hợp lại thành con người Phù Đổng được không?
Kẻ thù truyền kiếp đã nhận chìm chúng ta xuống đáy vực, lực tác dụng chà đạp đó sẽ gây ra phản lực tương xứng để giúp chúng ta vươn lên nối tiếp sự nghiệp của Tổ tiên.
Nhưng nhìn lại tình trạng của con người chúng ta và tình trạng đất nước làm cho nhiều người nản chí.
Không sao, nếu mỗi người chúng ta cứ thản nhiên uống cạn chén đắng quốc nạn và quốc nhục này sẽ giúp chúng ta có hùng khí vươn lên vực dậy.
Không uống chén đắng này thì không bao giờ chữa khỏi bệnh!
Thí điểm Toà Khâm sứ và Giáo xứ Thái Hà và những nơi khác đang tiếp
diễn đã chứng tỏ điều đó.
Xin các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Việt Nam khắp hoàn vũ,các vị trí thức các ngành khắp nơi sẻ đóng góp ý kiến để hướng dân toàn dân vùng lên vực dậy thì mới đem lại kết quả mong muốn, chứ chưa xây dựng được con Người Phù đổng thì chưa thể thành công, nhưng nếu chúng ta nay đã khởi đầu và tiếp tục kiên trì theo mọi cung cách bất bạo động, mỗi người mỗi đóng góp,tất chúng ta có dư sáng kiến và sức lực để chống chõi với quân thù.
Theo thiển ý, làm sao chúng ta tập hợp được tất cả con dân Việt khắp hoàn vũ một ngày nào thuận tiện cùng đem nhau ra hết ngoài đường la vang cho thế giới biết rõ vấn nạn của chúng ta và tinh thần quyết tâm của chúng ta.
Còn trong nước thì phải dùng nhiều sáng kiến như toạ kháng, đình công bãi thị và nhiều hình thức bất hợp tác mà người trong nước mới có sáng kiến thích hợp, các cuộc đối kháng chống bất công phải xảy ra thường xuyên liên tục và khắp nơi, làm cho thiểu số VC không sao chống đỡ nổi.
Chỉ có toàn dân vùng lên hàng loạt theo con đường bất bạo động mới làm cho kẻ ngoại thù nội xâm bó tay.
Hởi những người VC còn có chút lòng thương anh em đồng bào và yêu nước
, xin hảy hồi tâm mà suy nghĩ lại mà tiếp tay với đồng bào đề cứu nước trước khi quá trễ. Các bạn đã nhận ra những tội tày trời của Đảng CSVN, xin đừng còn do dự mà ngủ mê trong tình trạng mông muội như xưa nay nữa.
Đồng bào sẽ mở rộng vòng tay đón mời anh chị em về với đồng bào.
Chúng ta hảy tạm bỏ đi những cái nhỏ nhặt riêng tư cùng xiết tay nhau mà vùng lên vực dậy mà dành lại cái Lớn, vì để mất cái Lớn thì mọi cái Nhỏ cũng tiêu vong, Nước mất thì Nhà tan, Đạo lý cũng tàn theo!
Khôn Độc Dại Đàn chỉ đưa nhau cùng chết chùm một đống mà thôi!
Hởi đồng bào! Chúng ta hảy liên lỉ ngẩng lên Trời cao, cầu nguyện với Chúa, với Phật, với Tổ tiên với Hồn thiêng sông Núi soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta!
Nguyễn Quang