Phiếm luận…

QUAN THƯỢNG NGHỊ

Tiến sỉ Mác-Lê

Gọi là Thượng Nghị không phải vì ông làm nghị sĩ ở thượng viện hạy hạ viện (!) Hoa Kỳ mà vì ông tên Nghị và làm quan to, một trong 14 cột đồng chống đỡ của vương quốc Pác Bó, cùng với Triết Khoe Gái Đẹp, Dũng Chui Cửa Hậu và Nông Đức Hoàng Tộc.

Trong thời gian cụ Hồ còn ở trong hang Pác Bó, cũng như các đồng đảng khác, ông thật sự là người có dòng máu công nông, tổ nghiệp 10 đời tay lấm chân bùn. Nhưng từ khi cụ Hồ lên ngôi vua về ngự trị ở thành Thăng Long, và nhất là sau Tháng Tư Đen 1975, đồng chí, đồng đảng của ông được… thanh lọc máu, trở thành hoàng thân quốc thích để muôn đời cầm quyền hành hạ nhân dân. Nói khác, khi còn trốn ở trong rừng trong rú, bờ bụi, hang hóc, đảng của ông là đầy tớ, người ở của quần chúng nhân dân. Bây giờ về thành, có chó nghiệp vụ, có CSCĐ (đúng vậy!), có công an bảo vệ, ông và đồng đảng trở thành lãnh chúa, đại gia đỏ.

Ông giữ rất nhiều chức và là đại quan duy nhất trong Băng 14 có bằng… tiến sĩ:

Ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng CSVG, bí thư thành ủy thủ đô Hà Nội. Đứng về phương diện quyền hành và vai vế trong tổ chức băng đảng, ông trên cả Nguyễn Thảo Khấu, chủ tịch cái UBND thành phố mà giới ngoại giao Hà Nội tặng cho danh hiệu là Tiếm Quyền vì có gan dám mời đại sứ các nước ở Hà Nội đến thông báo quyết định của thành phố, không muốn TGM Ngô Quang Kiệt ở thủ đô Hà Nội nữa.

Dù thuộc Băng 14, nhiều hơn bọn Tứ Nhân Bang bên Tàu thời Mao Chủ Tịch, Quan Thượng Nghị không được dân chúng Hà Thành biết danh cho đến khi tai trời ách nước đổ xuống qua những lời tuyên bố có tính cách “cháy nhà ra mặt chuột” hay “hết xôi rồi việc” trong trận lũ lụt ở Hà Nội tháng 11 vừa qua.

Có người thắc mắc không biết Quan Thượng Nghị đỗ bằng "tiến sĩ" hay "tiến sỉ" . Hầu hết các quan chức đảng cầm quyền hiện nay đều có bằng thạc sỉ hay "tiến sỉ" do “Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CHXHCNVN” cấp phát, tức bằng thiệt, người thiệt, nhưng trí óc giả. Người thích dùng chữ thì nói “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức!” Mục tiêu “giáo dục” của đảng CSVG là “đào tạo” một tầng lớp… trí trá, không phải trí thức, theo đúng “tư tưởng HCM.”

Có người cả quyết quan Thượng Nghị đậu tiến sĩ triết học Mác-Lê ở Liên Sô, nhưng lại thêm câu thòng… đó là thứ tiến sỉ hữu nghị do trường đại học Á Phi Lumumba ở Mót-Cu trước đây cấp phát. Vậy là cũng rứa thôi. Tiến sỉ hữu nghị Liên Sô hay tiến sỉ XHCNVN cũng là cá mè một lứa, kẻ tám lạng người nửa cân!

Dưới đây là những “lời vàng” của Quan Thượng Nghị tuyên bố về “sự cố thiên nhiên” nạn lũ ở Hà Nội tháng 11 vừa qua:


“Thiên tai thì không tính trước được.”


Sự ngu dốt và lòng tham vô đáy của kẻ cầm quyền thường tạo ra thiên tai/nhân tai cho dân chúng hơn. Thiên tai xãy ra vì con người phá hại môi trường sống, làm thay đổi cấu trúc thiên nhiên. CSVG tiếp tay với tư bản Tàu Đài Loan, Đại Hàn, Singapore giết hại môi sinh nhiều nơi trên đất nước Việt Nam hiện nay. Việt Nam dưới chế độ CSVG là nơi chứa rác phế thải, chất độc kỹ nghệ của bọn tài phiệt, tư bản vùng Đông Nam Á. Sông Thị Vải ở tỉnh Đông Nai là một chứng cớ. Cả khúc sông hơn 10 km và môi sinh dọc bờ sông đã chết dần vì chất độc do hảng bột ngọt Đài Loan tống thải ra trực tiếp. Trong thiên tai lũ lụt ở Hà Nội vừa qua, các khu phố do thực dân Pháp xây cất gần trăm năm trước lại không bị lụt. Còn các khu do thiên tài đảng, kiến trúc sư Nguyễn Thảo Khấu, qui hoạch, vẽ đồ án thì bị nước lũ dâng ngập.

“Nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm.”


Bây giờ đảng cầm quyền sanh sát, đảng đâu cần dân nữa. Tài sản, đất đai của dân đảng cướp, bán cho tư bản ngoại quốc rồi chia nhau bỏ túi. Bây giờ nhân dân cả nước, trừ đảng viên, cán bộ và đại gia đỏ, trở thành vô sản, trắng tay. Đảng CSVG, qua Quan Thượng Nghị, mới dám có thái độ “hết xôi, rồi việc” nầy. Lần sau giặc Tàu sang, hãy để các đại gia đỏ và đảng viên, cán bộ đang thụ hưởng đánh giặc!

“Sáng hôm qua 1/11, thành phố họp tổng kết vấn đề tôn giáo, chiều tôi đi ô tô kiểm tra các điểm ngập lụt trong nội thành, hôm nay đi ra ngoại thành.”


Sanh mạng, tài sản, nhà cửa của dân dưới mắt đảng bây giờ là thứ yếu. Cho nên dù một vùng rộng lớn của thành phố đang ngập lụt, đảng vẫn dửng dưng họp kiểm tra thành tích… đàn áp tôn giáo trong vụ Tòa Khâm sứ và giáo xứ Thái Hà trong tháng 10. Hậu quả: 22 người chết, thiệt hại vật chất lên tới hàng ngàn tỉ đồng!

"Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho tương lai."


Ông Trời đã giúp đảng VGCS cơ hội ngàn năm để… thực tập? Vậy mà dân gian cứ nói “Trời cao có mắt!”

“Chính quyền đã xử lý tích cực, kịp thời, không có chuyện chậm chạp hay lúng túng."


Hành động như vậy mà còn dám nói là “xử lý tích cực, kịp thời” thì đâu cần phải… đỗ mười mới lãnh đạo đất nước được. Đỗ không hay đỗ mậu, đỗ một, đỗ hai… cũng dư sức làm tổng bí thư đảng. Còn biết “hổ thẹn” thì còn là con người! Thật là “nhục nhã” khi phải sống trong môt nước mà kẻ nắm quyền lãnh đạo không còn biết “hổ thẹn!”




Những lời tuyên bố của Quan Thượng Nghị đã phản ảnh trung thực bản chất chủ nghĩa Mác Lê và não trạng của các lãnh tụ cộng sản trên thế giới trước nay: khi chưa cướp được quyền hành thì o bế dân, xưng là đầy tớ dân để mị dân. Khi có quyền hành trong tay rồi thì xem dân như cỏ rác, bắt dân phục dịch mình như tôi đòi phục vụ đại gia, lãnh chúa.

Công đức của các quan lớn chế độ và đại gia đỏ quả thật là to, to hơn hang Pác Bó của cụ Hồ ngoài Bắc và lớn hơn sông Thị Vải ở trong Nam. Dân Hà Thành nội ngoại và cả trong Nam đều biết các quan lớn và đại gia đỏ của nhà Hồ hiện nay đều sống theo định hướng văn hóa xã hội chủ nghĩa “BỐN TO và MỘT NHỎ:” bằng cấp to, chức to, nhà to, tài sản to… nhưng bà nhỏ . Bà nhỏ nhưng… của bà to, theo đúng tiêu chuẩn của tư tưởng HCM!

Các bà mẹ chiến sĩ, các chị nuôi, dân Nam Bộ, nói chung nhân dân ở Việt Nam hiện nay đã “mở mắt.” Chỉ tội nghiệp cho đám Viêt Kiều vượt biên đi tị nạn cộng sản trước đây, nay tin lời CSVG hàng năm trở về “làm đẹp quê hương ta.” Những kẻ chỉ chống cộng bằng mồm, áo gấm về làng để tìm thú vui trên sự đau khổ của những người dân bất hạnh mà tự xưng là “tị nạn chánh trị,” “tị nạn cộng sản” được sao?

Dưới chế độ VGCS, “quê hương là chùm khế ngọt cho em trèo hái mỗi ngày?”