Xin Phép Được "Yêu Nước" - Thảm kịch biển đông và mấy bài thơ thời sự
Đinh Châm Cứu
Không phải ngẫu nhiên mà Trung Cộng tự tung tự tác trên biển đông trong những năm gần đây. Chúng đã chuẩn bị dư luận thế giới từ những năm 1979-1980.
Lần lượt trên tờ Beijing Review số ra ngày 30/3/1979 (trang 20) chúng trích dẫn lời tuyên bố của Phạm Văn Đồng rằng “Trên quan điểm lịch sử thì các quần đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc” và số ra ngày 18/02/1980 có bài “Chủ quyền bất khả tranh chấp của Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa” (*) trong đó chúng trưng dẫn những diễn tiến sự việc xảy ra giữa Trung Cộng và VNDCCH cùng những lời tuyên bố từ Ung Văn Khiêm đến Phạm Văn Đồng trong khoảng thời gian 1956-1958. Chúng gọi Hoàng Sa (Paracels) là Tây Sa (Xisha) và Trường Sa (Spratleys) của Việt Nam là Nam Sa (Nansha).
Sau khi đã thực hiện thành công chiến lược hiện đại hóa kinh tế và quân sự,Trung Cộng mới bắt đầu chứng tỏ quyền lực của chúng trên biển đông và nạn nhân đầu tiên là nước VN chúng ta: -Ngày 8-01-2005,chúng bắn chết 9 ngư dân Thanh Hóa mà chúng vu cáo là hải tặc
Tin này đúng là tin…tức
Chín ngư dân Việt chết oan ức
thật đúng tin này là tin tức
mồng tám tháng giêng nhớ đừng quên
xuân này năm Dậu đến thêm nhức
Hồng quân Trung Cộng giết dã man
Vô sản anh em chơi tận lực
đồng chí mà chi,bắn pằng pằng
đại đồng chủ nghĩa nghe quá nhục !
- Trong năm 2007, chúng từng nhiều lần đuổi bắt, giam giữ hoặc bắn chết ngư dân VN các tỉnh ven biển miền Trung như Thanh Hóa, Quãng Nam, Khánh Hòa v.v.
- Khu vực đánh cá biển đông gần Trường và Hoàng Sa kể như bị TC khống chế nên ngư dân ta phải xuống tận khu vực biển của Malaysia bị nước này phát hiện ra ngư phủ VN treo cờ Mã Lai ngược, họ bị bắt giam:
Vì ai nên nỗi ?
Vùng biển nước ta thu hẹp dần
cho nên ngư phủ phải lấn sân
ra khơi đánh cá về phía Mã
túng thế treo cờ của ngoại nhân
treo ngược vì ai đâu thông thạo
chẳng may lộ tẩy qúa rành rành
thương thay con cháu Rồng Tiên nhỉ ?
bởi giặc nội xâm : dân khổ thân !
- Ngày 02.12.2007 Trung Cộng ngang nhiên tuyên bố thành lập đơn vị hành chánh huyện Tam Sa trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ của dân chúng biến thành cuộc biểu tình chưa từng có ở dưới chế độ CS. Tuy nhiên,VC.hèn nhát nên sợ quan thầy TC đến nỗi cho công an vây bắt những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Một trong những yêu nước đó là nhà báo Hoàng Hải từ tháng 12 năm ngoái đến nay vẫn chưa thoát khỏi bàn tay sắt của công an. Anh bị công an vu cho tội trốn thuế ! Thuế thì có cán bộ thuế vụ xử lý, sao lại công an? Buồn cười nhỉ ?
Yêu nước cũng xin phép !
Yêu nước biểu tình phải xin phép
bịt mồm co lưỡi đừng bép xép
chữ vàng hữu nghị qủa như mơ
đồng chí đàn anh chỉ sờ mép
đảo vắng có chi mà làm ồn
đất liền ở trong vẫn tươi đẹp
chúng ta có bằng chứng chủ quyền
thần chú niệm rồi ai dám ép ?
Trong lúc dân chúng vô cùng căm phẫn bọn Bắc Kinh xâm lược, người phát ngôn của VC cứ lải nhải nhai đi nhai lại điệp khúc như một câu thần chú “chúng tôi có đủ bằng chứng…” và tuần sau, VC vẫn còn sợ TC đến mức phái mụ Tòng Thị Phóng,phó chủ tịch Quốc Hội tức tốc qua chầu Tàu.
Nhục ơi là nhục !
Mụ Tòng phạm lại phóng đi đâu
hoảng hốt chi mà chạy sang Tàu
có phải mọp đầu rồi thưa bẩm
hay là quen thói qua chực chầu ?
Hoàng Trường hai đảo đang cuộn sóng
ngư phủ Việt Nam bị vỡ đầu
cái bọn, đàn anh thì lạy lục
chết dân mất đảo cũng không sao !
(*) Paracels Islands dispute (Frank Ching: Far Eastern Economic Review 10.3.1994).