Từ Joseph Cao đến Rod Blagojevich
Trà Mi
Mới hôm qua, 09/12/2008, DCVOnline đưa tin vui về một người di dân gốc Việt vưa đắc cử dân biểu quốc hội Hoa Kỳ tại Hạt 2, tiểu bang Louisiana. Đó là Joseph Cao.
Hôm nay báo đài khắp nước Mỹ đưa tin về một người Mỹ khác, con của một di dân, đã thành đạt ở Hoa Kỳ. Đó là Rod Blagojevich.
Rod Blagojevich và Joseph Cao có vài điểm giống nhau. Cả hai đều là di dân hay con của di dân từ quốc gia bị nạn cộng sản, Blagojevich – Serbia, Joseph Cao – Việt Nam.
Hai người đều tốt nghiệp ngành luật, có vợ và 2 con gái.
Cả hai là hay đã là dân biểu. Blagojevich đắc cử vào Nghị viện Illinois năm 1996.
Con đường hoạt động chính trị của cả hai đều tiến vì những chính khách tham nhũng. Joseph Cao thắng cử 2008 vì dân chúng không còn tin vào William Jefferson, người mang tiếng tham nhũng. Rod Blagojevich trở thành Thống đốc tiểu bang Illinois, vì Thống đốc tiền nhiệm George Ryan, mang tiếng hối lộ và hiện đang ngồi tù.
Sự tương đồng giữa Cao và Blagojevich ngừng ở đây. Hôm nay 10 tháng 12, 2008 Rod Blagojevich đúng 51 tuổi và vừa được tại ngoại hầu tra về một vụ án làm công chúng phần nộ.
Thống đốc Rod Blagojevich bị cảnh sát Liên bang truy tố về tội hối mại quyền thế.
Dù biết đang bị theo dõi, Thống đốc Blagojevich vẫn nghênh ngang công khai thách thức giới hữu trách đặt bọ thu băng những cuộc nói chuyện riêng của mình.
Dĩ nhiên cảnh sát Liên bang Mỹ đã làm công tác điều tra rất chu đáo. Những mẩu băng thu thanh, chép lại trong 78 trang báo cáo của FBI cho thấy Thống đốc Blagojevich coi trời bằng vung – Ông buôn bán đủ mọi thứ “hàng”, từ ứng cử viên Thượng viện, đế bệnh viện nhi đồng hay báo giới – tất cả vì tư lợi cá nhân.
Thí dụ, để bịt miệng một số nhà báo của ban biên tập tờ Chicago Tribune, Blagojevich dùng ngân sách tiểu bang giúp mua vận động trường Wrigley Field tại Chicago. Ngài Thống đốc thẳng thừng đưa đề nghị “Fire those f—kers.” (Đuổi cổ mấy thằng …đẻ đó đi.) Miệng nhà quan có khác!
Một quốc gia dân chủ hàng đầu như Mỹ cũng có một số lệ khá lạ lùng; Thống đốc tiểu bang là người toàn quyền chỉ định Thượng Nghị sĩ khi ghế thượng viện đó không có người ngồi. Và Thống đốc có thể bổ nhiệm chính mình thành Thượng nghị sĩ.
Thí dụ, hồi tháng Sáu 2007, Thống đốc Dave Freudenthal của tiểu bang Wyoming phải bổ nhiệm TNS tiểu bang John Barrasso thế cho TNS Craig Thomas đã đột ngột từ trần. TNS Hillary Clinton trở thành Ngoại trưởng trong nội các của TT Obama cũng là cơ hội để Thống đốc New York, David Paterson, bổ nhiệm người thay bà Clinton vào ghế TNS New York.
Thế còn ghế TNS của Barack Obama thì sao?
Obama là Thượng Nghị sĩ của tiểu bang Illinois do đó quyền chọn lựa người ngồi vào ghế TNS cũ của Obama thuộc toàn quyền của hảo hán (Thống đốc) Blagojevich.
Như Dave Freudenthal của Wyoming hay David Paterson của New York phải suy nghĩ lung lay trước khi đề cử TNS là chuyện đời thường, là chuyện xoàng xĩnh. Thống đốc Blagojevich có giải pháp tân kỳ, thông minh đột xuất, hơn hẳn hai ông Thống đốc ở Wyoming và New York. Ngài Thống đốc Illinois hứa “bán” ghế TNS (cũ của Obama) cho ngưỡi nào trả cao giá nhất!
Chưa hết, nếu “hàng” của ngài Thống đốc rao bán và không được trả đúng giá cũng không sao. Thống đốc sẽ tấn phong mình làm Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ vậy.
Và để nhấn mạnh quan điểm quyết liệt của mình, hảo hớn Rod Blagojevich tuyên bố, cái ghế TNS là “của hiếm quý đ.. chịu được, mình không thể cho không.” ( The Senate seat is a f---ing valuable thing, you just don't give it away for nothing. ) Lại một lần nữa Thống đốc Blagojevich lại mồm gang miệng thép.
Món hàng xứng đáng đổi cái ghế TNS mà Blagojevich ngắm nghía có thể là ghế Đại sứ, hay Bộ trưởng Y tế và Công dân vụ hoặc như một đệ tử trung thành đã hiến kế, ghế Bộ trưởng bộ Năng lượng – vì đây là chỗ hốt bạc.
Trí tuệ và ứng xử của Thống đốc Rod Blagojevich được nhà báo Gloria Borger của CNN cho là đã vượt bậc, nâng lên tầm cao mới của sự đần độn, siêu tham nhũng và cực kỳ bất hợp pháp.
Một lời nhắn với Thống đốc Blagojevich - Nếu ông chưa phải xộ khám, nằm bóc lịch ngay thì nên làm một chuyến tu nghiệp tại Hà Nội với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để trau dồi thêm bản lĩnh …