Ai phải noi gương Dân Biểu Joseph Cao

Mai Thiếu Lâm

Nghe tác giả Ngô Nhân Dụng viết về ông Joseph Cao, 41 tuổi, vừa đắc cử Dân Biểu Liên Bang, Đơn Vị 2 tại New Orleans, TB Louisiana và cũng nhắc đến vị GM Việt-Nam đầu tiên tại Mỹ là Đức Cha Mai Thanh Lương hiện đang giữ chức vụ GM Phụ tá của Giáo Phận Orange County, Tiểu Bang California, chúng tôi cũng rất mong muốn vị GM Việt-Nam này giúp ích cho giáo dân và Giáo Hội Công Giáo ở Việt-Nam nhiều hơn nữa. Với chức vụ của Ngài, Ngài có thể làm rất nhiều việc, nhất là vận động với HĐGM Hoa Kỳ để họ lên tiếng tố cáo CSVN đang đàn áp giáo dân và Giáo Hội Việt-Nam trong 2 vụ điển hình nhất là Thái Hà và Toà Khâm Sứ, và còn rất nhiều vụ đàn áp cướp đất đai của Giáo Hội nữa.

HĐGM Hoa Kỳ có thừa sức mạnh và khả năng để áp lực Chính quyền Hoa Kỳ phải đòi hỏi các quốc gia thực thi tự do nhân quyền của dân chúng trên thế giới trước khi Hoa Kỳ lấy tiền thuế của dân chúng làm quà viện trợ để làm ăn với họ. Gương của cố Giáo Hoàng Gioan Phalồ II vẫn còn trờ trờ khi Ngài liên lạc mật thiết với cố Tổng Thống Ronald Regan để làm cuộc cách mạnh nhung tại Balan năm nào và đã giải thể chế độ Cộng Sản tại Balan. Ngài đã nói thẳng với CS BaLan là: "Tôi sẽ bỏ ngôi vị Giáo Hoàng để về tranh đấu tự do và dân chủ cho quê hương Balan, nếu các anh không từ bỏ đảng Cộng Sản" . Thời buổi nàymà Ngài tuyên bố thế thì sẽ bị các vị giáo sĩ Việt-Nam chụp mũ ngay là "làm chính trị" ngay rồi. Thật là hú vía cho Ngài!

GM Mai Thanh Lương làm được như thế thì sẽ có một số linh mục Việt-Nam tỵ nạn tại hải ngoại phải nghĩ lại về thân phận tỵ nạn chính trị của mình mà cùng lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền CSVN. Hiện tại một số linh mục VN tại Hoa Kỳ này - đa số là tỵ nạn chính trị, từ hồi 1975, còn cả một số đông linh mục thuyền nhân và HO nữa - mà vẫn hân hoan tuyên bố là "không làm chính trị" . Cái trò "không làm chính trị" được 14 ông trong Bộ Chính trị của CSVN ra lệnh cho nhóm giáo sĩ quốc doanh tung ra làm kim chỉ nam lung lay ý chí của một số đông giáo sĩ tại VN và lan sang cả Mỹ nữa. Khi được Thiên Chúa cất nhắc cho ta vào những chức vụ để có thế làm và nói lên về công lý và hoà bình cho dân của ta mà không làm thì uổng lắm thay và cũng có thể ngày nào đó Chúa sẽ cất đi cái quyền của ta mà trao cho người khác.

Tại Hoa Kỳ có một vị monseignor nổi tiếng kia, phải xin từ chức Chủ Tịch một Liên Đoàn lớn nọ, chỉ vì lý do muốn về Việt-Nam du lịch hàng năm theo đúng câu "thần trú" của VC là "không làm chính trị" . CSVN chỉ cần có vậy thôi, là được rảnh rang. Chính đám công an đã từng tuyên bố là trong một Giáo Phận chúng chỉ cần nắm được một ông chóp bu là mọi sự sẽ im rơ hết. May phúc là chúng không nắm được Đức Tổng Ngô Quang Kiệt ở Giáo Phận Hà Nội, chứ không thì làm gì có vụ giáo dân cầu nguyện đòi đất tại Thái Hà Ấp và Toà Khâm Sứ. Tại Huế tụi VC vào nhà chung bắt cha Lý như chỗ không người. Ở Sàigòn dân oan bị dẹp cái một, đi qua Toà TGM Sàigòn cũng chẳng dám vào trú chân xin miếng nước uống; đất của các bà sơ bị chúng lấy tỉnh bơ. Chả biết có những ai đang ở Hoa Kỳ bị VC nắm đầu rồi?

Ở Mỹ có luật cấm các tôn giáo "không được dính vào chính trị" thật nhưng là thứ chính trị "đảng phái". Các Giáo Hội phải đứng ngoài việc ủng hộ phe phái tranh cử, không được bênh ông nọ, chê bà kia trong việc bầu cử, để khỏi bị mất quyền lợi "miễn thuế=tax exempt" của các hội "bất vụ lợi = non-profit" . Họ không muốn các nhà thờ đứng ra ủng hộ nhân vật nọ, nhân vật kia rồi xúi giao dân đi bầu cho đông để ủng hộ. Đó là học thuyết chủ nghĩa từ ngày lập quốc của Hoa Kỳ "Separation of church and state doctrine" để tránh tình trạng Giáo Hội Thiên Chúa Giáo ngày xưa dùng thần quyền sai bảo thế quyền bên Âu Châu.

Riêng các tu sĩ Việt-Nam nhất là các vị đã từng ở các trại tỵ nạn, làm đơn xin vào Hoa Kỳ để tỵ nạn chính trị , mà giờ đây lại nói là "không làm chính trị" thì nghe không thủng lỗ tai tí nào cả. Các vị đã ký tên vào đơn xin tỵ nạn vì chung sống không được với VC nữa, mà nay hàng năm về thăm chùm khế ngọt lia lịa thì nó hơi kỳ dị một chút. Có vị sợ chống cộng, sợ đi biểu tình chống VC, chường mặt ra bị chụp ảnh bị thu hình, thì nó làm khó dễ khi về Việt-Nam. Rồi lại dùng nhà thờ khuyên giáo dân cũng "đừng làm chính trị" như họ.

Khổ quá hai loại chính trị khác hẳn nhau. Một đàng là chính trị đảng phái như mấy ông giáo sĩ VN ra ứng cử vào Quốc Hội bù nhìn ở Việt-Nam kìa, còn như ông cha Lý đòi hỏi quyền lợi tự do nhân quyền cho người dân Việt-Nam, đòi hỏi quyền hành xử sẵn có của Giáo Hội, thì ai cũng phải làm vì lương tâm con người bắt buộc chứ chẳng phải làm chính trị gì cả.

Bây giờ mà Hoa Kỳ ban hành luật lệ xem xét lại các đơn xin định cư và nhập tịch ngày xưa để xem ai muốn về sinh sống với VC thì cứ việc về và trả lại quốc tịch Mỹ thì chắc chắn là khối người trả lại vé máy bay về Việt-Nam và tuyên bố sẽ "làm chính trị" cho mà xem.

Tôi hoan hô ông Cao Quang Ánh là người trẻ mà đã có lòng với người đồng hương. Ông là thành viên của Boat People SOS hồi nọ để giúp thuyền nhân. Ông đang xung phong giúp người Việt-Nam lao động tại Mã Lai bị chủ bóc lột. Hy vọng với chức vụ dân cử của ông tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ông sẽ có thể đạo đạt nguyện vọng của người dân Việt-Nam là muốn có tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt-Nam. Ông đã tuyên bố với đài CNN: "Đây là sự kiện quan trọng khi có một người gốc Việt trong Quốc Hội Hoa Kỳ để đại diện cho 1.5 triệu đồng hương của ông tại Mỹ."