NHÀ CẦM QUYỀN MUỐN GÌ TRONG VỤ ÁN THÁI HÀ?
Gioan Nguyễn Thạch Hà
Những ngày qua, vụ án Thái Hà trở thành tâm điểm gây sự chú ý của công luận trong và ngoài nước. Nhiều người tự hỏi, nhà cầm quyền Việt Nam muốn gì khi đưa tám giáo dân vô tội ra xét xử công khai?
Việc xét xử công khai theo luật định đã được luật sư Lê Trần Luật bàn thảo cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thực tế lại không giống như những gì luật đã qui định. Lá đơn xin tham dự phiên toà của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà cho thấy như vậy. Người ta tự hỏi đã là phiên toà xử công khai thì tại sao lại phải làm đơn trong khi luật qui định mọi người đều được quyền tham dự phiên toà này. Bên cạnh đó, theo một số bị can cho biết cho tới giờ này các thân nhân của họ cũng bị từ chối cho tham dự phiên toà. Việc toà án xét xử bị can tại Hội trường tầng 4 UBND phường Ô Chợ Dừa cũng gây nhiều thắc mắc.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong vụ việc Thái Hà, Nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt người quá non. Do đó, thả ra cũng khó. Bây giờ, xử họ còn khó hơn. Vì thế, họ phải cố tình lén lút xét xử cho xong. Thực tế, cho tới giờ này, hơn 700 tờ báo lá cải của đảng vẫn im hơi lặng tiếng, mặc dù trước đó, dưới sự “chỉ đạo tài tình của đảng” cả dàn đồng ca đã ra rả kết tội, vu oan giá hoạ, bôi nhọ nói xấu các linh mục và giáo dân Thái Hà không gớm tay.
Những ý kiến khác thì lại cho rằng, việc nhà cầm quyền Hà Nội cố tình đưa vụ án ra xét xử vào thời điểm này là để lái sự chú ý của công luận trước sự xâm lăng của Trung Cộng trên đất và trên biển. Ai cũng biết trong tháng 12 này việc cắm mốc biên giới trên đất liền sẽ được hoàn tất, trong khi đó, Tầu khựa tiếp tục có những động thái lấn chiến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bất chấp dư luận trong nước và quốc tế. Những phản ứng yếu ớt, đớn hèn của nhà cầm quyền khiến dân tình bức xúc. Do đó, để tránh dư luận, họ phải quyết tâm đưa vụ án ra xét xử.
Những ý kiến thực tế hơn thì cho rằng, sau khi dùng mọi phương tiện truyền thông để nói xấu, bôi nhọ Đức Tổng Giám mục Hà Nội, các linh mục và giáo dân Thái Hà; sau khi lén lút, bất chấp pháp luật, ăn cướp và gấp rút tiến hành xây dựng hai công viên, nhà cầm quyền muốn nhân vụ xử các bị oan là giáo dân Thái Hà để tạo dư luận và để vớt vát lại thể diện cho hệ thống truyền thông một chiều vì đã có công ‘ngậm máu phun người” trong vụ việc Thái Hà.
Vụ án Thái Hà từ đơn giản hoá ra lại phức tạp. Sự phức tạp không đến từ vụ án, nhưng xuất phát từ sự đớn hèn và đốn mạt của một số cán bộ điều tra, của các thẩm phán phiên toà, của một số quan chức thành phố Hà Nội và của một số cơ quan bảo vệ luật pháp. Bên cạnh đó, nếu ai quan tâm vụ việc xảy ra ở Thái Hà ngay từ đầu, thì sở dĩ vụ án trở nên khó khăn là bởi vì, nhà cầm quyền đã không tôn trọng sự thật. Chính vì họ đã không tôn trọng sự thật nên họ đã đi hết từ sai lầm này tới sai lầm khác, khiến cho công luận đánh giá chính quyền Hà Nội như những tên giết người khát máu.
Chắc chắn, chính quyền Hà Nội sẽ lại tiếp tục phạm phải sai lầm khi đưa vụ án ra xét xử, bởi vì, về mặt công luận, ai đúng, ai sai đã quá rõ ràng. Khuôn mặt của chính quyền Hà Nội, cách riêng của Nguyễn Thế Thảo, thế nào thì mọi người đều đã rõ - sẽ chẳng có gì có thể rửa mặt được cho chính quyền ngoài việc chính quyền phải tôn trọng sự thật, thả ngay các giáo dân vô tội. Ngay cả việc, nếu Chính quyền Hà Nội có thể kết tội giáo dân, thì cũng sẽ chẳng làm cho khuôn mặt của chính thể tươi tỉnh hơn. Trái lại, nó còn gây hại. Người dân sẽ một lần nữa lại được chứng kiến hình ảnh những lãnh đạo nhà nước vô tâm tới độ vô nhân tính, mất hết lương tri. Con người mà đánh mất hết lương tri thì chỉ còn là con vật.
Vụ án Thái Hà sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi sự thật không được công nhận và tôn trọng.
Những giáo dân oan khiên sắp sửa bị kết án dưới bàn tay của một chế độ độc tài, độc đảng, bất trị sẽ mãi là dấu ấn, là ký ức không phai mờ trong dòng chảy của lịch sử nước nhà. Họ sẽ được Hội thánh Chúa vinh danh. Sự thật là trong những ngày vừa qua, những giáo dân oan khiên này đã nhận được biết bao nhiêu tình cảm từ những đồng đạo, cách đặc biệt từ những người có lương tri, không phân biệt tôn giáo. Họ sẽ mãi mãi là những chứng nhân anh dũng trong cuộc đấu tranh cho sự thật và lẽ công bằng góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Chính quyền Hà Nội sẽ làm gì họ? Bỏ tù. Lưu đầy. Bắt bớ. Nhưng, đối với những giáo dân này, đây sẽ là một vinh dự lớn lao, là cơ hội để khẳng định sự thuỷ chung của họ với Chúa và Hội thánh Người. Bên cạnh đó, việc họ đón nhận những oan khiên, những bất công, một lần nữa khẳng định sự tất thắng của Công lý và Sự thật.
Vụ án Thái Hà sẽ được phán quyết theo sự chỉ đạo và sắp đặt sẽ kết thúc trong những ngày tới. Nhưng, tiếng nói của Công lý và Sự thật sẽ không bao giờ kết thúc, khi sự bất công tiếp tục dày xéo đất nước Việt Nam này. Tiếng nói của Công lý sẽ còn vang vọng và sẽ là thẩm phán xét xử muôn dân.
Hãy dừng lại những hành xử bất công trước khi quá muộn.
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2008
Gioan Nguyễn Thạch Hà