THƯ GỬI CÁC BỊ CÁO
Thichtinnu
Việt Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2008
Kính thưa các Bị Cáo,
Đầu thư, cho phép tôi được gọi các bị cáo bằng từ Bị Cáo (viết hoa) để tỏ lòng kính trọng các quý vị đúng với “tước hiệu” mà các vị đang được Nhà nước CHXHCNVN “trao tặng”.
Thưa các Bị Cáo, theo tôi biết các vị phải ra tòa vị các vị bị truy tố 2 tội “hủy hoại tài sản” và “gây mất trật tự công cộng”, qua Internet tôi cũng biết rằng các vị phát biểu là các vị không hề vi phạm những điều trên, theo tôi các vị phát biểu như thế là không trung thực, khách quan theo đúng “định hướng XHCN”, các vị sẽ hỏi vì sao à ? tôi mạn phép tòa chỉ ra những sai lầm của quý vị để các quý vị thấy nhé. Tất nhiên, tôi chỉ đưa ra những nhận định, còn kết tội quý vị đó là phần của tòa, tôi không được phép làm thay mong quý vị thông cảm.
Thứ nhất : tội hủy hoại tài sản
Theo tôi, việc buộc quý vị vào tôi này không chỉ là đúng mà còn quá đúng nữa, vì sao à ? đơn giản là quý vị đã không làm tới nơi tới chốn (nghĩa là chỉ đập có một phần bức tường mà không đập hết mọi thứ) để nhà nước lại phải huy động thêm một lực lượng nữa đông đảo hơn, tốn tiền bạc nhiều hơn tới phá hết mọi thứ để làm công viên, vì thế cái quý vị “hủy hoại” không phải là bức tường mà là ngân sách của TP Hà nội và túi tiền của các quan trên .
Lẽ ra TP không phải tốn một số tiền lớn như thế để làm cái vườn hoa (không biết để làm gì) tại Linh địa, túi các quan sẽ đầy hơn khi chia chác và bán đi mảnh đất ấy, đằng này chỉ vì các vị làm không tới nơi tới chốn (nói cách khác là quý vị thiếu trách nhiệm) nên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại ngân sách, mất đi một số tiền lớn trong túi quan, như thế không gọi là “hủy hoại” thì gọi là gì thưa các Bị Cáo ?
Các Bị Cáo còn hủy hoại cái gì nữa ? đó là hủy hoại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước “do dân, vì dân”, các bị cáo đã làm cho niềm tin của nhân dân vào “đỉnh cao trí tuệ” bị lung lay tận gốc, làm cho “các quan” phải hao tâm tổn trí dựng lên những vở kịch tồi như “quần chúng bức xúc”, “thanh niên tình nguyện” v.v... mà chính những vở kịch tồi ấy lại góp phần làm cho bộ mặt thật của các quan (từ quan huyện, đến quan phủ thậm chí cả đại quan trong triều đình nữa...) bị phơi bày rõ hơn nữa, làm cho bao nhiêu công sức tiền của được đổ ra bấy lâu để đánh bóng các mặt nạ phút chốc đổ xuống sông xuống biển.
Còn điều gì nữa các Bị Cáo “hủy hoại’ các Bị Cáo có biết không? Vì hành động “hủy hoại’ của các Bị Cáo, mà triều đình của ta bị các “thế lực thù địch” soi mói, nhắc nhở và bị ngắm nghía để đưa vào danh sách “Các quốc gia cần quan tâm ...”, mà như thế, công lao của các đại quan trong triều như Thái Sư, Tể tướng thậm chí cả hoàng thượng lâu nay tốn biết bao nhiêu tiền của đi khắp năm châu bốn bể để marketting cho sự “tự do tín ngưỡng..” ở đất nước ta bổng chốc trở lên vô nghĩa, các bị cáo có biết mỗi lần marketting như thế tốn kém thế nào không ? nó gấp vạn lần cái mét tường 3,5 triệu của các bị cáo nhé.
Đấy cái sự “hủy hoại’ của các Bị Cáo nó nằm ở những chỗ ấy đấy, các Bị Cáo có tâm phục khẩu phục chưa ? Các bị cáo cấm có cãi nhé, hãy noi gương anh Chiến nhà báo đấy, khôn hồn lo mà nhận tội nhé.
Phuuuuù, nãy giờ mới có một tội mà đã mệt quá, tòa – Xin lỗi, nhầm – tôi tuyên bố giải lao ít phút, lát nữa sẽ luận tội tiếp nhé. Trong giờ giải lao, các bị cáo có thời gian suy nghĩ để “hối hận”.
HỠI NHÂN LOẠI, HÃY CẢNH GIÁC
Xin phép mượn tên một tác phẩm của nhà văn Fucik người Tiệp Khắc (cũ) để làm đầu đề cho bài viết này, một lời nhắc nhở luôn luôn sống mãi, luôn luôn phù hợp và có lẽ nhà văn này đã thấm nhuần ý tưởng “Các con hãy tỉnh thức” của Tin Mừng Đức Kitô.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày G – 08/12/2008 – ngày mà 8 giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội sẽ ra tòa với tội danh bị truy tố : “gây rối trật tự công cộng” & “hủy hoại tài sản”... Dư luận đang quan tâm đến số phận những người này và phỏng đoán xem họ sẽ “được cho” mức án nào.
Tuy nhiên, hình như mọi người đã quên mất việc cảnh giác trước những diễn tiến có thể xảy ra trước ngày G này để làm cho sự tập trung của dư luận và phiên tòa sẽ bị giảm đi. Tôi đề xuất một kịch bản như thế này để tất cả chúng ta cùng tham khảo và mọi người góp ý nhé, nhưng hy vọng kịch bản này sẽ không trở thành “film hình sự”?!
• Có thể vào khoảng ngày 5-6/12 các cha dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà sẽ nhận được giấy mời đến UBND quận hoặc CA quận để làm việc “về các vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở khu phố Đức Bà ...” , thực chất của việc làm này là gì thì không nói ra ai cũng hiểu, nhưng chắc chắn sẽ có một bài báo (lá cải) nhân cơ hội này đưa lên một mẩu tin rằng các cha DCCT đã bỏ rơi con chiên trong cơn hoạn nạn ... như vậy chúng ta phải làm sao để có thể giải quyết vẹn toàn vấn đề này ?
• Trong đêm 07/12/2008 sẽ lại có một số “quần chúng nhân dân bức xúc” kéo đến phá hủy đền Giêrađô (lần này có thể nhân dân “quá bức xúc” làm thiệt à nghen) và nếu cần phá cả nhà dòng (tất nhiên không đến mức 3 triệu 600) và sau đó Chính quyền Phường, quận, VTV, HTV v.v... sẽ đến làm việc suốt ngày 08/12/2008 để giải quyết vụ việc và thậm chí có thể kéo dài cả tuần tiếp theo cho có vẻ hợp lý.
• Tòa án sẽ đồng ý cấp giấy phép cho các giáo sĩ Thái Hà vào tham dự phiên tòa, giấy phép này sẽ được gửi qua đường bưu điện, nhưng vì một lý do nào đó bưu điện làm thất lạc hoặc chuyển phát trễ đến nỗi phiên tòa đã xử xong thì giấy phép dự phiên tòa mới đến được Thái Hà, và lúc đấy câu quen thuộc chúng ta có thể nghe được là “Xin lỗi, đây là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, mong quý khách thông cảm” , và thế là Nhà nước ta có thể tự hào công khai với báo chí quốc tế rằng : “chúng tôi đã cho phép các giáo sĩ tham dự phiên tòa, nhưng không hiểu vì sao họ lại vắng mặt ... xin các ngài hãy hỏi họ”.
• Hạ sách cuối cùng là trước cổng phiên tòa (UBND phường) sẽ có một lực lượng rất dông đảo “thanh niên tình nguyện’ tập trung, thanh niên nào cũng béo tốt với vẻ mặt “đằng đằng” như chú em sau, thằng dân đen nào láng cháng lại gần “đập phát chết luôn”. Trong phiên toàn sẽ có rất đông đảo “quần chúng nhân dân” tham dự với thái độ “hết sức bất bình” về hành động của các giáo dân và sẽ “nhiệt liệt hoan nghênh” bản ản thích đáng tòa dành cho các bị cáo.
Đây có thể là một vài kịch bản thuộc loại “Cận tưởng” (chứ không viễn tưởng”), hy vọng sẽ không có “đạo diễn’ nào lấy ra làm film, nếu không thì thichtinnu này lại bị xếp vào loại “vẽ đường cho hưu chạy”.
Nhưng thưa với mọi người “hỡi loài người, hãy cảnh giác” không bao giờ thừa cả.
THICHTINNU