Đỉnh Cao Trí Tuệ
Năm Lựu Đạn
Cái ông Tư Trời Đất viết sao mà hay quá trời dzậy. Em Năm Lựu này ở tận miệt Cali cũng muốn nói thêm vài chiện cho dzui. Ở bên nè, người Việt-Nam ta cũng rỏi ra phết. Nào là phe ta "đỉnh cao" hơn tụi hồng mao nhiều: ta tìm được cách trồng cần sa trong nhà, ta câu điện free của thiên hạ vào nhà mình làm "nhà xanh" tha hồ mà trồng. Gớm chỉ có mấy đám bị bắt vì sơ ý thôi mà báo chí làm rung beng lên kỳ cục quá.
Phe ta cũng nổi tiếng là làm cả trăm hồ sơ ghép nhau thành vợ chồng đem người từ Việt-Nam sang Oregon. Vui ơi là vui. Mấy ông bà cò bên này cũng kiếm bộn bạc trong dzụ này, nhưng họ cũng phải lo tay trong cho mấy luật sư, bác sĩ, dịch vụ người mình gì đó nữa.
Mới đây lại có tin phe ta lập sòng bài tại gia sát phạt nhau mút mùa tại vùng miền Nam Huê Kỳ. Rồi tin tới tai phe thanh niên của ta, vác súng vào sòng, hốt hết sạch sành sanh. Rồi hình như có một mạng nào cự nự sao đó bị phe trẻ tặng cho một viên kẹo đồng, thế mới bể, rồi tụi cớm đến bắt làm biên bản tùm lum tà la. Chả biết sau này ra toà không biết bên nguyên cáo bị phạt về tội tổ chức sòng bài tại gia nhiều hay bên bị cáo bắn súng tầm bậy và ăn cướp lãnh đủ. Nói chung thì phe ta đều lãnh búa rìu dư luận kỳ này.
Cái đám "phản động, đĩ điếm theo Mỹ ăn cơm thừa canh cặn" bây giờ nhà nước ta phải nhún mình gọi tụi chúng là "khúc ruột ngàn rặm" lại còn lên cấp cho tụi nó thành "Vịt Cừu yêu nước .. mắm." Nhà nước ta thông minh đỉnh cao trí tuệ thật không ai bằng, chỉ cần làm bộ nhún nhường một tý là mỗi năm thu cả chục tỷ đô. Mà có mất mát gì đâu chỉ ra lệnh cho đàn em ta ở Sàigòn và các thành phố nhớn mở thật nhiều quán nhậu, làng nướng, bia-càfê-caraôkê ôm thật nhiều thế là thu hết ngoại tệ của tụi "vịt cừu trai". Còn "vịt cừu gái" thì cứ ra lệnh cho mở thêm nhiều bệnh viện nâng cấp, làm đẹp, sửa toàn diện với giá rẻ bằng nửa tiền bên Mỹ thì ăn chắc . (Hổm rồi nhà nước ta chút xíu nữa là tha hồ thu bộn bạc, đã ra luật phụ nữ ngực lép không được lái xe gắn máy là đúng rồi, sao lại bỏ đi, uổng quá làm các bệnh viện sử "ví" tiếc hùi hụi.
Thông tin quảng cáo về "chùm khế ngoạt" của nhà nước ta "đỉnh cao" thật. Các bác không tin, đố ra ngoài Bôn Sa bây giờ mua được một vé về Sàigòn đấy. Giá không dưới ngàn bẩy, mà muốn đi vào ngày cuối tuần thì tha hồ bị chém thêm 75-100 đô gọi là vé đặc biệt .
À còn chiện hay lắm là cô TIM nào đó, người hồng mao bên trời Âu mà nói tiếng Việt hết sẩy. Cô đi dụ tiền của tụi Vịt cừu mà chẳng thèm chào cờ gì cả. Kỳ này cô kiếm cũng khá bộn. Chả hiểu con cái nhà ai, hơn 30 tuổi đầu mà chả cần làm việc gì cả, chỉ cần làm từ thiện là tha hồ đi chơi du lịch thế giới. Nhà nước ta thấy cũng thương nên đã sắp xếp giúp đỡ hết mình. Chả hiểu cổ về Việt-Nam có phải "bôi mỡ" cho mấy cơ quan và cán bộ để được việc không nhỉ?
Kể cũng lạ là bên Mẽo này có đến 5,6 hội từ thiện thế mà vẫn ăn tiền. Đúng ra thì cũng nhờ đảng ta "đỉnh cao" chế ra và quảng cáo rầm rộ cái món "tình thương bác ái" làm mủi lòng các ông bà già đang ăn tiền oen phe của chính phủ Mẽo thế là tha hồ rút ruột. Tụi phản động hải ngoại gọi loại người làm bác ái này là "bò sữa" tha hồ mà vắt. Mà những con bò sữa nào hay đi chùa hay nhà thờ thì sữa mới nhiều tha hồ vắt, đụng phải loại bò sữa "cà di nô" thì gầy tong chẳng sơ múi gì.
Ở bên này thấy mấy ông bà tu sĩ "thầy- ni -cha -mục-sơ " làm từ thiện mà thấy khoái cho đồng bào ta vì thấy quay video tự do, chụp hình ảnh sống động: cụ áo đen cổ trắng Bảo đem cả mấy xe camion gạo, chăn mền đi thong dong phát gạo, chắc cụ ta phải quen lớn lắm. Còn các tổ chức từ thiện khác là khách hàng sộp của các đài TV, radio hải ngoại mỗi lần quảng cáo thoải mái, cả mấy ngàn đô cho 5, 10 phút, thế mà cứ ra rả cả ngày, chắc phải làm ăn khấm khá ghê lắm. Chả mấy chốc mà Việt-Nam sẽ xoá đói giảm nghèo. Các nhà từ thiện chắc chắn sẽ được nhà nước ta tặng tuởng lục và huy chương. Hoan hô phe ta đỉnh cao chế ra nghề mới gọi là "nghề vắt sữa bò"tại hải ngoại chỉ mất chút nước bọt tha hồ mà thu tiền.
Nhà nước ta thật "đỉnh cao trí tuệ" chót vót chả ai bằng, chỉ nhờ trí thông mình chế ra món "bác ái" "từ thiện" nhờ nhóm "Vịt Cừu" lo giùm, còn nhà nước ta phải lo những việc nhớn hơn như cầu Cần Thơ, viện trợ PCI, giải toả vụ vu cáo "Bờ Mu 18", đúng ra chỉ là cá độ bóng đá thôi chứ có ai tham nhũng hối lộ gì đâu mà tụi phản động hải ngoại la lối om sòm. Năm Lựu tôi hoan hô nhà nước ta bắt 2 tên nhà báo nói láo ăn tiền vào tù là đúng rồi. Nhà nước ta nói là dân chủ tự do ngôn luận cũng phải theo đúng lề phải chứ lạng quạng ra giữa đường rồi leo lên lề trái là sái luật bắt nhốt còn kêu ca gì.
Hoan hô "đỉnh cao trí tuệ" cuả dân Việt-Nam ta!!! Hoan hô!