Trò song tịch và Nghị Quyết 36
Mỹ Linh
Mới đây nhất CSVN đã thông qua luật "song quốc tịch" để chiêu dụ VK đem tiền về nước đầu tư làm ăn và mua nhà. Nhưng vẫn còn nhiều điều kiện rắc rối được in bằng chữ thật nhỏ như trong những giao kèo xin thẻ tín dụng hay thuê nhà ở Mỹ để đương đơn chỉ đọc lướt qua hay đọc không nổi vì hàng chữ quá nhỏ. Đến khi ký xong rồi về sau có việc gì xẩy ra thì những dòng chữ đó sẽ được in thật to cho "nạn nhân" nhìn cho rõ mà chịu tội. Nhà mua và xây ở Việt-Nam chỉ có cái xác, còn đất thuộc về đảng Cộng Sản nghĩa là họ thu lại đất bất cứ vì lý do gì và bất cứ lúc nào. Đất đã bị thu hồi thì chủ nhà muốn rỡ nhà và kéo nhà đi đâu cũng được. ha! ha!!
Hôm qua (13-11-2008) , Quốc hội Việt Nam thông qua dự thảo luật quốc tịch sửa đổi, theo đó vẫn duy trì nguyên tắc một quốc tịch lâu nay của Hà Nội; tuy vậy lần đầu tiên cho phép một số trường hợp ngoại lệ được có song tịch.
Theo qui định mới của Việt Nam thì nhiều nguời tỵ nạn sau năm 1975 và những nguời gốc Việt ở nước ngòai có thể chính thức nộp đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam mà không mất quốc tịch mới của họ.
Trong số những trường hợp được nêu ra có con cái của những cặp vợ chồng với một bên là người Việt Nam.
Theo Thông tấn xã Việt Nam thì nguyên tắc một quốc tịch cứng nhắc của Việt Nam lâu nay không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống từ đó dẫn đến nhiều vi phạm.
Trong những năm qua, chính quyền Hà Nội có chính sách thu hút Việt kiều về đóng góp cho đất nuớc. Việc sửa đổi luật quốc tịch được cho là một trong những nổ lực đó.
Trong Nghị Quyết 36 của VC ngoài việc đánh phá cộng đồng người Việt cho tan nát bằng cách chụp mũ người nọ người kia để gây chia rẽ còn có cả việc lợi dụng lòng tốt của đồng bào hải ngoại để moi tiền. Người Việt tỵ nạn đã trở thành những con bò sữa để VC thành lập những hội từ thiện, những cánh tay nối dài để moi tiền, để vắt sữa.
Những hội từ thiện chắc chắn phải có lợi nhuận lớn lao mới có thể bỏ tiền mua quảng cáo dài hạn và tốn kém trên các đài truyền thanh truyền hình Việt-Nam để kiếm lợi. Ngoài tiền quảng cáo họ còn có thể rút ra những món tiền khổng lồ mua vé về nước, thuê khách sạn và di chuyển ăn uống đãi đằng cán bộ Công an, và biết đâu còn kiếm tiền cho thân nhân riêng của họ nữa.
Hoà Thượng Thích Quảng Độ đem thuyền đi cứu trợ nạn nhân lụt miền Trung mấy năm trước còn bị tịch thu vì không có phép nhà nước thì thử học thầy 6 VTA và Ms. Bảo chở cả mấy xe vận tải gạo mùng chăn mền cho bà con thì phải chi cho cán bộ công an là bao nhiêu? Quý vị bà con bò sữa có biết là đang làm giầu cho cán bộ cộng sản và ban giam đốc các hội từ thiện như thế nào không?
Số tiền đến tay người dân nghèo chỉ còn 1/3. Mà việc cứu trợ dân nghèo đáng lẽ phải do nhà nước CSVN lo chứ. Nhà nước có thể bỏ ra cả mấy triệu Mỹ Kim lo tổ chức Hoa hậu hoàn vũ, có thể chi cả trăm triệu Mỹ Kim cho việc thi hành Nghị Quyết 36 phá đám cộng đồng người Việt hải ngoại cơ mà.
Họ còn biết nhờ các đến tay tu sĩ các tôn giáo nói vô để kiếm tiền. Có những người dân lành được huấn dụ là "làm việc bác ái sẽ được sạch tội" ngầm hiểu là có quyền mánh mung ăn gian ăn lận của nhà nước nhưng nếu biết bỏ tiền ra làm phúc, cúng dường hay xin lễ để xám hối sẽ được sạch tội (?) và lương tâm sẽ thông khoáng. Đó là một thứ huấn dụ trái với nhân đạo chỉ nhằm rút tiền và vắt sữa những con người nhẹ dạ mà thôi.
Còn việc mới đây nhất là cô TIM ở Thụy sĩ sang Mỹ và Canada kiếm tiền thì báo CON ONG Cali có làm một danh sách dài thòng những đại gia đỏ để nhắc nhở cô TIM nhưng Mỹ Linh cảm thấy danh sách này hãy còn thiếu tên mấy ông Bùi Tiến Dũng dám cá độ bóng đá cả triệu đôla, ông Huỳnh Ngọc Sĩ ăn hối lộ cả mấy triệu Mỹ Kim của hãng PCI Nhật Bản nữa chứ. Cô TIM mà về Việt-Nam xin các ông này có ngon lành hơn không và chắc chắn một điều là không phải chào cờ vàng 3 sọc đỏ. Các ông này đánh cá như thế thì mấy chục ngàn đô đối với các ông ấy chỉ là "chiện" nhỏ phải không cô TIM.
Chả hiểu cô TIM gia cảnh thế nào, mới băm mấy mà bỏ cả sự nghiệp đi giúp người nghèo thì ghê thiệt. Chắc nhà cô phải giầu có lắm mới có tiền đi du lịch mọi nơi. Mỹ Linh tôi đề nghị cô nên sang Haiti, hay một vài nước bên Phi Châu mà làm từ thiện thì tốt hơn. Dân Việt-Nam đã có nhà nước CSVN lo rồi cô ạ. Chả hiểu cô đã bị bùa mê gì mà chỉ thích vắt sữa của các con bò tỵ nạn Cộng Sản thôi? Hay cô thấy là những con bò tỵ nạn là dễ dụ mà moi tiền nhất, vì họ không đòi hỏi bẳng chứng gì cả, họ chỉ thấy cô nói tiếng Việt ngon lành là họ mủi lòng rồi. Hay là cô đã có nghề mới là "làm từ thiện" vắt sữa bò để sinh sống, dễ dàng hơn. Chúc cô máy mắn.