Bắt được nguyên băng cướp gốc Việt bắn người đánh bài

TĐ/Người Việt

DULUTH, Georgia - Trong vụ sòng bài tại gia bị cướp bắn ở Duluth, Georgia hồi Tháng Chín trước đây, nghi can thứ ba và cũng là tay súng cuối cùng đã bị bắt, theo một nguồn tin của Gwinnett Daily Post.

Thanh Phu Ha 24 tuổi, cư dân Norcross, bị cảnh sát nghi là người bóp cò súng, bắn trúng một người đang ngồi sòng, để trấn lột.

Hôm Thứ Sáu vừa qua, cảnh sát quận Gwinnett đã bắt giữ anh này, kèm theo cáo buộc sáu tội cướp có vũ trang và tấn công nghiêm trọng, theo giấy tờ nhà tù cho biết.

Thanh Phu Ha phải ngồi tù Gwinnett County mà không được đóng tiền tại ngoại hầu tra. Cùng giam chung nơi này, còn có hai đồng bọn trong cùng vụ, Vu Hoang Nguyen 20 tuổi và Binh Thanh Vuong 22 tuổi, cũng đều là cư dân Norcross.

Khoảng nửa đêm Thứ Ba, 23 Tháng Chín, bộ ba nhào vô cướp sáu người bấy giờ đang mải mê xòe bài trong căn chung cư ở đoạn 1300 đường Paces Commons. Cảnh sát cho biết, băng cướp trấn lột một hơi, nào là máy vi tính, bóp ví, nào là điện thoại cầm tay và đống thẻ tín dụng. Bọn họ không chừa cả mớ quần áo của đám dân chơi.

Trong lúc vụ trấn lột đang tiếp diễn, một người bị bắn trúng hông. Ngay trong đêm, nạn nhân đã được cấp cứu trong bệnh viện. Về sau, cảnh sát cho biết, người trúng đạn coi như bình phục.

Sau khi chuyện xảy ra một ngày, cảnh sát đã tóm được hai nghi can.

Cũng giống như Vu Hoang Nguyen, Thanh Phu Ha bị cáo buộc tội cầm súng vây khốn các nạn nhân và bắn họ.

Binh Thanh Vuong thì bị truy sáu tội cướp có vũ khí. Anh này lo việc khám lột và thâu nhặt túi của mấy người đánh bài, trong khi hai đồng đảng chĩa súng uy hiếp nạn nhân, theo giấy tòa cho biết.

Cảnh sát còn chưa nắm được dữ kiện là làm sao băng này đột nhập được vào căn chung cư, và cũng không biết giữa phía bị cướp và phía đi cướp có biết nhau từ trước hay không.

Hôm Thứ Ba vừa qua, nhà báo có gọi điện thoại hỏi chuyện các thám tử trong sở cảnh sát Duluth lo vụ này, nhưng không tiếp xúc được ai. (T.Đ.)

Góp ý của Siêu Phong


Chả hiểu TB Georgia có cho phép tổ chức đánh bạc tại gia không? Vụ này bùng nổ ra thì người Việt địa phương tha hồ chịu búa rìu dư luận của truyền thông Mỹ. So với những đóng góp của người VN tỵ nạn tại Hoa Kỳ, thì những vụ như thế này sẽ bị hoá giải hết trơn, cộng thêm lâu lâu lại có tin băng đảng người Việt thanh toán nhau, người Việt bị bắt vì tội trồng cần sa trong nhà, cả trăm vụ người Việt làm giả hôn thú đem người từ Việt-Nam sang, một vài tu sĩ bị kiện tụng ra toà vì gái gẩm hay lạm dụng tình dục trẻ nít, rồi còn có nơi bầy trò làm giả phép lạ mong kiếm tiền bị điều tra phát giác tại Úc Châu, ăn gian, ăn lận tiền Welfare, tiền SSI, làm giấy ly hôn giả để được hưởng tiền phụ cấp AFDC v.v...

Thì đây đúng là "vẻ vang dân Việt" thật theo tinh thần tự tự hào khoe khoang tại hải ngoại "4 ngàn năm văn hiến" "đỉnh cáo trí tuệ" trong nước. Có lẽ sẽ có ngày chúng ta phải chui vào sống trong những "ghettos" để tránh nhận được những ánh mắt khinh bỉ và soi mói của người dân địa phương

Các vị lãnh đạo cộng đồng thay vì đấu đá nhau về chính trị, soi mói nhau về thành tích nọ thành tích kia, ai là tác giả cuốn sách này, tập thơ nọ làm cho VC nằm vùng rung đùi khoái chí, có lẽ phải đổi sách lược hướng dẫn đồng hương mình tránh làm những gì làm nhục cho cả tập thể người Việt tỵ nạn và cả dân tộc của người Việt-Nam.