Người dân Hoa Kỳ đã đổ hết sự tức giận cũng như bất mãn vào đảng Cộng Hoà nhất là chính quyền Bush nên đã chọn đảng Dân Chủ. Tất cả có đến khoảng 130 triệu người đi bầu với tỷ lệ kỷ lục là 64%. Con số chính xác sẽ được tuyên bố trong vài tuần tới vì có những phiếu khiếm diện mới bỏ vào thùng giờ phút chót chắc là chưa cho vào máy để kiểm kịp.
* Barack Obama: 349
* John MCCain: 173
Còn lại 15 phiếu Cử tri đoàn của TB North Carolina chưa kiểm xong. Cho dù TNS McCain thắng TB NC còn lại nâng số phiếu CTĐ lên 188 cũng vẫn thua.
Về Hạ Nghị Viện (435 dân biểu) Đảng Dân Chủ cũng lấy thêm được khoảng hơn 10 ghế của đảng Cộng Hoà (DC=256, CH=179), trong khi đó Dân Chủ tại Thượng Viện (100 Nghị sĩ) kiếm thêm được 7 ghế. (DC=56- CH=44) Như vậy là đảng Dân Chủ trong 2 năm tới sẽ làm chủ luôn cả Hành Pháp và Lập Pháp như thời cựu Tổng Thống JF Kennedy. Chưa bao giờ thấy đảng Cộng Hoà bị thua thê thảm như vậy.
Kết quả bầu cử tối thứ ba 4-11-2008 vừa qua đã chứng tỏ cho thấy rõ đảng Dân Chủ đã lợi dụng sự yếu kém của chính quyền Bush trên mọi lãnh vực nhất là về kinh tế, trong 8 năm cầm quyền để làm sách lược tranh cử chống TNS John McCain và làm ông này trở thành một nạn nhân của chính quyền Bush và giới trẻ Hoa Kỳ đã bỏ đi thành kiến kỳ thị mầu da mà 60% cử tri chỉ đặt nặng về vấn đề kinh tế mà thôi. Ông Bush đã quen quá nhiều tay tài phiệt được họ ủng hộ khi ra tranh cử nên phải trả nợ để họ muốn làm dơi làm chuột gì cũng được. Bây giờ người dân mới hiểu tại sao trong thiên niên kỷ thứ ba thì nhân quyền tự do, một nguyên lý tốt đẹp được ghi trong Tuyên Ngôn Dân Quyền và Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc từ năm 1776, giờ đây đã nhường bước cho tư bản xanh và tư bản đỏ rồi .
Cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2008 đã trở thành cuộc trưng cầu dân ý về thành tích của chính quyền Bush. Nhiều cử tri bên đảng Cộng Hoà đã bỏ đảng bầu cho đảng Dân Chủ để tỏ sự bất mãn với chính quyền Bush.
Có thể nội các và ban cố vấn của TT Bush dính líu quá nhiều đến nhóm tài phiệt nên đã để nhóm này múa gậy vườn hoang từ tăng giá xăng vô tội vạ, lời cả mấy trăm tỷ MK mỗi năm trong khi người dân méo miệng vì mọi thứ vật giá leo thang theo tỷ lệ thuận với giá xăng.
Kỳ bỏ phiếu năm 2006 đã là một bài học cho đảng Cộng Hoà nhưng họ vẫn lì lợm bất chấp dư luận cố kiếm tiền trên nỗi khổ cực của người dân Hoa Kỳ. Trước hết bong bóng địa ốc trên toàn nước Mỷ nổ tung, kéo theo các nhà băng cho vay tiền xuống đất đen. Rồi các chứng khoán thay nhau sụp đổ làm tiêu tùng số tiền người dân để dành trong 401K . Có nhiều người đã phải tự tử vì bị mất sạch tài sản bằng cổ phiếu.
Riêng người Việt tỵ nạn lại càng tỏ ra chán nản thất vọng vô cùng khi thấy bị chính quyền Bush bỏ rơi, lừa đảo, bao che cho VNCS vi phạm đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt-Nam, giúp đỡ chúng mọi bề để mưu cầu một lợi ích nào đó. Họ đã bị CSVN lừa không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa sáng mắt ra.
Về ngoại giao đối với CS Việt-Nam thì nhiều người tự hỏi là không biết các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt-Nam qua những đời các ông đại sứ Peterson, Marine và Michalak có bị CSVN mua chuộc không? Xin nhớ là với phương châm "Cứu cánh biện minh cho phương tiện" CSVN có thể làm bất cứ cái gì kể cả dùng những phương thế hạ cấp nhất. Hơn thế nữa hai ông đại sứ Peterson và Marine đều có vợ Việt-Nam ...
Mọi người vẫn còn nhớ một phần của bài diễn văn nhận chức TT nhiệm kỳ 2 của TT Bush: "Chúng tôi sẽ đứng đàng sau bảo trợ những dân tộc nào mong muốn Tự Do Dân Chủ và Nhân quyền".
Hỡi ôi sau 4 năm qua, CĐVN tỵ nạn mới thấy thấm thía đó toàn là những lời khách sáo đầu lưỡi của một người nói tếu nếu không muốn nói là mỵ dân. Bằng chứng là TT Bush cho mời gặp 4 nhà Dân Chủ VN tỵ nạn tại Toà Bạch Ốc có vẻ là bàn cãi nhân quyền nhưng cũng chỉ là bánh vẽ làm dịu cơn bất mãn của CĐNV tỵ nạn tại Hoa Kỳ, chứ thực chất chẳng làm được gì cả mà trái lại lại còn giúp đỡ VC hết mình như cắt đuôi CPC, cho vào WTO, cho hưởng PNTR, cho vào HĐBA/LHQ, cho con em cán bộ VC sang Hoa Kỳ du học, [phá đám các Cộng Đồng VN tỵ nạn]- chủ ý muốn lấy tiền VC - nhưng bề ngoài muốn các con em VC khi về nước sẽ làm cách mạng dân chủ cho VN. Một chuyện tiếu lâm ngây thơ.
Thử hỏi từ trước tới nay Hoa Kỳ đã cho bao nhiêu sinh viên Trung Đông sang du học, khi về nước họ có làm được gì cho các nước Hồi Giáo thay đổi chưa hay là học thêm được những ngón nghề của các giáo sư thiên tả tại các Đại Học Hoa kỳ đem về đàn áp dân lành tinh vi hơn.
Ngay cả sau những cuộc đàn áp dân oan, vụ đánh đập giáo dân Thái Hà đang cầu nguyện mới đấy nhất, cũng được các vị thứ trưởng ngoại giao, đại sứ, đặc sứ bênh vực tối đa, cho điểm "có tiến triển về tôn giáo" mặc dù CSVN đã bị các cơ quan giám sát nhân quyền quốc tế, và cả Quốc Hội Liên Âu kết án là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Chính quyền Bush vẫn mũ ni che tai, im thin thít càng làm cho VGCS tự do hoành hành đàn áp người dân.
Hy vọng với chính quyền mới của ông Obama, sẽ lo hỏi VC về vụ vi phạm nhân quyền này. Xin nhiều giới chức CĐVN quen thuộc với các nhà Lập Pháp Hoa Kỳ tại Thượng Nghị Viện cho xúc tiến cứu xét và thông qua luật về nhân quyền cho Việt-Nam và nếu có thể xin điều tra những nhân viên của Bộ Ngoại Giao của chính quyền Bush tại VN xem có bị VC mua chuộc không?
Thanh Vân.