Hỡi thanh niên Việt Nam! Nào vùng dậy!
Bạn có nghe những tiềng nấc đau thương?
Những người cha đau bệnh đã liệt giường
Những bà mẹ tấm thân gầy run rẩy!
Những đứa trẻ ống chân như cây sậy
Đang kiếm tìm, bươi móc đống rác cao
Chịu thối tha thì cũng chỉ vài hào
Kiếm miếng bánh cho đỡ lòng buổi tối!
Những bà già quanh năm là quá vội
Với vài cọc vé số ở trên tay
Bán với buôn cho đến hết một ngày
Không kiếm nổi vái bát cơm dưa muối!
Những bé gái còn ngây thơ trong tuổi
Phải kiếm ăn bằng chính xác thân mình
Vì gia đình phải bán sạch chữ trinh
Cho một bọn quỉ dâm dục hung ác!
Ba mươi năm những thanh niên lao tác
Ra nước ngoài để kiếm sống qua ngày
Vắt sức người bằng bộ óc, bàn tay
Đem ngoại tệ về giao nộp cho đảng
Dân nông thôn thì cày sâu cuốc bẫm
Cả gia đình vất vả chẳng đủ ăn
Triệu công nhân bị đầu nậu chó săn
Chúng xiết chặt với đồng lương chết đói!
Mở miệng kêu thì những con chó sói
Hăm đuổi việc, hăm đánh giết kinh hồn
Chúng tay sai cho những bọn lái buôn
Tự nước khác sang Việt Nam khai thác!
Lương công nhân, chúng đặt ra rẻ mạt
Làm tăng ca đến chết cũng thiếu ăn
Bởi công an ăn tiền lũ doanh nhân
Bóc lột hết tới tận cùng xương tủy!
Bọn đảng viên dùng toàn từ hoa mĩ
Để phỉnh phờ, để bịp bợm nhân dân
Cứ mần thinh cho chúng nó vơ tiền
Xây cao ốc, lập công ti đồ sộ
Bao dân oan bây giờ đà biết hố
Bị cướp nhà, bị cướp đất trắng tay
Ngồi vườn hoa Xuân Thưởng tựa ăn mày
Vài thập kỉ vẫn còn đi khiếu kiện!
Đảng ác nay không còn biết điều thiện
Tám mươi năm gieo chết chóc thê lương (1)
Nhân dân ta chỉ còn mỗi con đường
Diệt tan Cộng, ta xây nền Dân Chủ!
Nay mới đúng là lúc dân làm chủ
Vì Nhân quyền, Cơm áo với Tự Do
Báu vật này trời không tự nhiên cho
Phải tranh đấu! Hãy vùng lên tranh đấu!
Là cháu con của bà Trưng, Triệu Ẩu
Của Lê Lợi, Trần quốc Tuấn, Quang Trung
Thanh niên ta là dòng giống anh hùng
Ta quyết phải chung tay làm lịch sử!
Vận nước không cho ta chần chừ nữa!
Hãy vùng lên cùng chặt đứt xiềng gông
Hãy xé tan xé nát mảnh cờ hồng
Hồn sông núi thúc giục ta dũng tiến!
thành lập đảng CS Đông Dương.