Cuộc debate tối qua

BX Trần Công Tử



1- Giới trẻ và dân Đen

Cứ tưởng Hussein, minh quân, cứu chúa!

Nhưng ông vừa ra quân đã xếp giáp, qui hàng

Obama, ông chỉ nói cho sang!

Kiến thức ông hãy còn thô thiển lắm!



2- Quen mị dân, ông chẳng nhìn chẳng ngắm

Cắt thuế nhiều thì Chính phủ dẹp luôn (1)

Mỹ có tan hoang, ông cũng chẳng buồn

Ông tuyên bố cha ông từ Ken tới (2)



3- Ở Thượng viện thuế xin tăng, làm tới

Thấy không ăn, ông trở giọng, cắt đi!

Không xài “phân” của chính phủ bởi vì (3)

Ông có sẵn tư nhân cho tiền lắm!



4- Nhưng rồi nay, ông nuốt lời, bặng nhặng

Ông vẫn xài “phân” chính phủ cho ông

Chẳng trả lời, ông chỉ nói lông bông (4)

Bài đả kích ông thuộc lòng như cháo! (5)



5- Chỉ trích Bush mọi vấn đề, ráo nạo

Nhất là về kinh tế với dầu xăng

Ông phê bình ông Bush quá là hăng

Ông lại cột Mắc Kên vào với Bush!



6- Về an ninh, ông nhận rằng đã gút

Đã gút hơn thời Tổng thống Clinton!

Bao máu xuơng quân Mỹ đổ xuống sông?

Chớ mị dân nói những lời dối trá!



7- Cuộc đi-bết ông làm thực không khá

Rõ trắng đen, ông chỉ khéo nói thôi

Từ đã lâu, tôi biết quá ông rồi

Nhưng nhiều kẻ như ăn bùa, lú lẫn!



8- Obama! Kiến thức ông, học vấn

Nên loanh quanh ở Thượng viện là hơn

Ông Mắc Kên, 72, nói rất trơn

Nhiều kinh nghiệm, lại nhiều đòn tra tấn!



9- Hà Nội Hilton đòn thù hung tợn

Vẫn vững lòng yêu Tổ quốc Hoa Kỳ

Thả cho về nhưng ông vẫn không đi

“Kẻ trước tôi, ắt phải được tha trước!”



10- Cuộc đì-bết, Mắc Kên thực đã luộc

Obama chỉ đáng cậu học trò

Ba, bốn lần ông khen Mắc Kên “rai” (6)

Thôi, yên chí, cứ Mc Cain bỏ phiếu!



11- Tổng Thống Hoa Kỳ không phải anh chạy hiệu

Đời thứ hai, Ke-ny-á không xong

Kiến thức và tài cán, chúng tôi mong

Phải thực khá mới thành Tổng tư lệnh!



12- Tổng Thống gà mờ, đất nước này sẽ bệnh!

Bà Clinton nay mở mắt ra chưa?

Đối thủ tầm thường, bà vẫn bị thua!

Đó có phải lòng trời đà sắp xếp?



Cộng hòa phen này bốn năm nữa tiếp!!!


27-9-2008

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC




(1) TNS Barack Hussein Obama tuyên bố trong cuộc debate tối 26-9-2008 là: 95% dân Mỹ được cắt thuế nếu ông là TT (!) Giới truyền thông nghe câu nói mị dân đó chỉ cười.

TNS Mc Cain phản bác rằng records Thượng viện

hai năm nay cho thấy ông Obama toàn đề nghị tăng thuế, mới đâytrong tranh cử cũng nói tăng thuế, sao nay lại trở giọng? Chắc bài bản không gút nên phải change.

Obama cãi lại rằng:”It’s not true.” BX nghĩ records còn đó, cãi xóa sao được? Sáng 27, bà Oprah lên TV bênh vực con gà Obama của bà quá xá vì thấy cựa, mỏ của nó không bén như bà nghĩ.

(2) Obama tuyên bố trước khi kết thúc, rằng ”cha ông là người Kenya.” Ai cũng biết rồi, cả tên middle name Hussein của ông. Khổ lắm, nói mãi!

(3) fund, tiền hỗ trợ cuộc bầu cử của chính phủ Hoa kỳ cho mỗi Ứng cử viên. Bảo không lấy rồi lại lấy, đó là lập trường thay đổi như chong chóng của ông Obama!

(4) Theo nhiều người bàng quan, nhiều câu hỏi, ông Obama không trả lời ngay vào đề nhưng đi lông bông ở vòng ngoài (những gì ông có sẵn). Giới truyền thông, có người bảo ông chỉ quen đọc diễn văn đã viết sẵn, chứ sang mục ứng khẩu, đầu óc ông trống rỗng (empty). Thực ra, kiến thức và kinh nghiệm của ông 47 tuổi khó so sánh với ông già 72 đã vào sinh ra tử nhiều lần. (mời đọc “Vừa bầu vừa run” vnfa.com

(5) Bài bản đả kích CP Bush (một điều bất công), cốt ý móc ông Mc Cain vào là Cố vấn cho ông Bush, để hốt phiếu nhưng cử tri đâu có dại!

(6) You’re right, hoặc You’re absolutely right, ông Obama đã nói 4, 5 lần với ông Mc Cain như thế. Bảo đối thủ hoàn toàn đúng thế thì mình sai bét chăng? Ông nói câu đó rất thành thực, vậy thì Mc Cain hoàn toàn đúng về Iraq, Iran và nhiều điều lớn lao khác trong khi 3, 4 lần, Mc Cain bảo Obama là “You don’t understand, Senator Obama! Người coi có cảm tưởng đó là một Giáo sư già với một sinh viên vừa lên Đại học. Những ý kiến trên đây hầu hết của giới truyền thông Mỹ.