CƠ ĐỐC NHÂN THIÊN CHÚA ĐÃ CHIẾN THẮNG !

Lê Nguyên Hồng

Kính tặng bà con Giáo Dân và Giáo Hội giáo phận Hà Nội

Xin tỏ lòng kính phục tới tất cả Qúy Vị !

Những ngày qua , những sự viêc dồn dập xảy ra . Tại Thái Hà rồi Tòa Khâm Sứ đã thu hút sự chú ý của hàng tỉ người trên toàn thế giới . Nhất là các Cơ Đốc Nhân khắp nơi . Chẳng những ở trong nước mà còn là vấn đề thời sự nóng bỏng của đông đảo kiều bào là người Việt Nam ở hải ngoại .

Có những bài báo đã phân tích cái được và cái mất ở Thái Hà . Ở Tòa Khâm Sứ . cũng có những bài báo ,đã cực lực lên án sự việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam . Đã dùng những thủ đoạn không mới , nhưng hèn hạ , tàn bạo và thâm độc . Đối với đồng bào Giáo Dân cũng như các vị Linh Mục của Giáo Hội . Một số Giáo Dân đã bị bắt , bị truy tố , truy nã theo " luật rừng " của nhà nước cộng sản Việt Nam ...

Chính sách thù địch , phân biệt về tôn giáo của chế độ cộng sản nói chung của cộng sản Việt Nam nói riêng, đã được thể hiện ngay từ ngày đầu khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập năm 1945 .


Trước tiên là việc " cộng sản hóa " , một nhà nước , một chính phủ lâm thời đa nguyên đầu tiên của nước Việt Nam . quy tụ nhiều những nhân sĩ , trí thức yêu nước như các ông : Nguyễn Văn Tố , Vũ Đình Hòe , Vũ Khang , Hoàng Minh giám vv... trong đó có cả những nhà tư bán Quốc Nội nổi tiếng như nhà tư bản Nguyễn Văn Hà ( Hải Phòng ) . Sau đó họ đã lần lượt bị hạ bệ , bị trù dập , cưỡng ép tham gia đảng cộng sản . Kết quả là có nhiều người phải từ bỏ vị trí của mình trong chính phủ . Có những người phải bỏ trốn ra nước ngoài như ông Nguyễn Tường Nam chẳng hạn .


Song song với việc " hồng " hóa trong bộ máy chính quyền . Theo kiểu " vắt chanh bỏ vỏ " như trên , là chính sách vô thần hóa trong đảng, và đặc biệt là trong những ngành nội chính , công an , quân đội ... Tất cả các đảng viên phải có lý lịch trong sạch ba đời trở lên, đặc biệt là không có bà con , anh em là người Công Giáo ( trước năm 1975 htì các giáo phái khác như Tin Lành ở Miền Bắc gần như chưa có ) . Nam giới có vợ , hoặc gia đình nhà vợ , là người Công Giáo thì đều bị khai trừ đảng , đuổi khỏi ngành vv ... Như vậy, là ngay từ những ngày đầu nắm quyền, Đảng cộng sản đã coi người Cơ Đốc Giáo , là một trong những đối tượng không thể song hành trong bộ máy công quyền .

Họ đã dùng những thủ đoạn nhồi sọ cho các đảng viên cộng sản rằng : Công Giáo ( ngày nay là cả Tin Lành nữa ) là nơi tụ họp toàn là " lũ phản động , Việt gian " . Là nguy cơ cho xã hội ( thực chất là cho đảng cộng sản ) . Họ đã dùng sách báo , phim ảnh để làm xấu đi hình ảnh của con người trong Cơ Đốc Giáo .. như trong bộ phim " Ngày Lễ Thánh " đã được công chiếu trên toàn Miền Bắc trong những năm trước năm 1975 là một ví dụ rõ nét nhất.


Cùng với việc " trong sạch " trong bộ máy chính quyền . Là việc ban hành Pháp Lệnh về quản lý ruộng đất . Họ coi " đất đai là công thổ quốc gia ".. . Nhà nước cộng sản đã hợp pháp hóa việc thu hồi , thực tế là cướp bóc . Những cơ sở tôn giáo nói chung , và Công Giáo nói riêng nhằm làm thu hẹp quỹ đất đai của Giáo Hội . Qua đó hạn chế tối đa sự phát triển và tầm ảnh hưởng của Cơ Đốc Giáo trong nhân dân . Hậu quả việc làm đó của đảng cộng sản Việt Nam làm trong hàng trăm cơ sở Thiên Chúa Giáo ở Miền Bắc . Bằng cách này hay cách khác ( cưỡng ép phải giao nộp huặc là cướp trắng ) đã bị vào tay đảng cộng sản từng phần hay là toàn bộ những Thánh Đường , Tu Viện và đất đai của Giáo Hội .

Sau năm 1975 . Đến lượt Miền Nam, nằm trong tầm ngắm này của đảng cộng sản . Hàng loạt các cơ sở của Cơ Đốc Giáo đã bị thu hồi. Nhưng đặc biệt là Giáo Hội Tin Lành đã bị đối xử nặng nề nhất . Theo thống kê của Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam thì đến năm 2007 Hội Thánh đã bị mất tới 265 cơ sở . Đặc biệt là ngày 30/11/2007 chính quyền cộng sản đã cho đập nhà thờ Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương . Ngày 26/12/2007 chính quyền cho đập nhà thờ Đồng Tâm tại Gò Vấp TP- Sài Gòn ( Họ tàn phá vào đúng dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh ) . Tín Đồ tại nơi đây đã có một mùa Giáng Sinh tràn đầy trong nước mắt đau khổ xót xa !

Như vậy có thể thấy là, dù vấp phải phản ứng của Giáo Dân Cơ đốc Giáo, dù bị dư luận quốc tế lên án . Nhưng đảng cộng sản vẫn chưa từ bỏ ý định làm suy yếu Giáo Hội Thiên Chúa Giáo của người Việt Nam . Chúng ta còn cần phải kể đến sự đàn áp các Tín Đồ Tin Lành và Giáo Hội Thiên Chúa Giáo tại các tỉnh Tây Nguyên những năm vừa qua .

Trở vụ việc đã xảy ra tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội ...


Ngày nay . Dưới sự nhào nặn phù phép bằng các chính sách về đất đai, chồng chéo và đầy mâu thuẫn của nhà nước cộng sản Việt Nam . Họ đã làm được một viêc thực sự thần kỳ : Một nước được xếp vào loại nghèo khổ nhất Thế Giới , lại có giá đất tại các đô thị cao ngang ngửa với những nước giàu nhất thế giới như Nhật Bản , Hoa Kỳ, Pháp, vv... Ngày nay câu tục ngữ " Tấc đất tấc vàng " của Cha Ông truyền lại đã không còn đúng nữa . Mà phải nói rằng " Tấc đất bằng mười tấc vàng " mới đúng ! Kết quả của sự Thần kỳ đó là những lợi nhuận khổng lồ thực sự " từ trên trời rơi xuống " hàng tỉ Mỹ Kim cho những đại gia bất động sản . Mà trong đó hầu hết đều có quan hệ thân mật với quan chức cộng sản lãnh đạo đất nước này . Hoặc chính là các quan chức cộng sản đang có chức quyền ở vị trí trung và cao cấp nhất trở lên . Mà sự nhập nhằng về chính sách thuế ( nhất là thuế thu nhập ) đã làm thất thu hoàn toàn . Hoặc có chăng chỉ thu được chút ít tượng trưng vào ngân sách nhà nước . Mà tại đó ( ngân sách nhà nước ) đang có sự nằm chờ hút máu của hàng loạt cái vòi bạch tuộc khác !!!

Ở tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, hai mảnh đất vàng , có giá trị nhiều trăm ngàn lượng vàng ròng... Rõ ràng là nơi ước ao được xẻ thịt của một số cán bộ đảng viên cộng sản tham nhũng đến thèm rỏ rãi. Từ cấp thành phố ( Hà Nội ) đến trung ương . Chúng ta không thể biết , liệu đã có những phi vụ gì chia chác đã xảy ra trên hai mảnh đất đó . Thậm chí có thể từng phần hoặc toàn bộ số đất đó đã được quy chủ ( cá nhân ) rồi mà nay buộc phải nhả ra cũng nên .

Vậy đó là thành công !

Sự thành công và thắng lợi của Đồng Bào và Giáo Hội Thiên Chúa tại Hà Nội , Miền Bắc nói riêng và sự hiệp thông của đồng bào Giáo Hội Cơ Đốc Giáo nói chung đã mang lại một kết quả quan trọng . Đó là đã giữ được số diện tích đất nói trên . Để nó buộc phải trở thành ( hơn cả sự mong đợi ), đó là đã được sử dụng vào mục đích chung cho nhân dân ( làm công viên - vườn hoa) . Mà đến lúc này thì không có tên tham quan ô lại nào chiếm làm của riêng được nữa ... Thử hỏi nếu không có sự đấu tranh đòi đất của đồng bào Giáo Dân , sự hiệp thông của đông đảo các Giáo Hội , sự lên tiếng của các cơ quan truyền thông . Thì ngày hôm nay công viên mang tên " Tòa Khâm Sứ " đã mọc lên hay chưa ?

Tôi tin rằng : Một trăm phần trăm số người được hỏi , kể cả các cán bộ cộng sản , sẽ trả lời là " Chưa ! "

Đó cũng là suy nghĩ tốt đẹp của Giáo Hội . Qua bài phát biểu của đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt , trong buổi làm việc với Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, Ngài nói : ..." Có 95 cơ sở , chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu ! Vì những cơ sở đó dùng vào mục đích chung . Chẳng hạn , cái trường Hoàn Kiếm chúng tôi không bao giờ nói tới , bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ nói tới, bệnh viên Bài Lao chúng tôi cũng không bao giờ nói tới , vì sử dụng vào mục đích chung ... Nhưng chúng tôi sẽ nói đến khách sạn Láng Hạ...vì nó được đưa vào mục đích kinh doanh buôn bán thu lời.

Vậy đó là thắng lợi !

Phương châm của Giáo Hội Thiên Chúa trên toàn thế giới ( khoảng hơn 1 tỉ hai trăm triệu người , bao gồm Công Giáo và Tin Lành ), là không tham gia vào hoạt động chính trị . Nhưng cuộc đấu tranh đòi đất của bà con Giáo Dân đứng đầu là giáo phận Hà Nội với chính quyền cộng sản, vô tình đã trở thành mẫu mực cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân Việt Nam . Trên con đường đấu tranh giải phóng Dân Tộc , nhằm thay thế chế độ độc tài độc đảng chuyên chế như hiện nay để thực hiện quá trình dân chủ hóa đất nước , tiến tới việc thành lập một nhà nước dân chủ Đa Nguyên Đa Đảng tại Việt Nam . Đó có thể xem như là sự tập dợt đầu tiên cho phương thức đấu tranh ôn hòa , bất bạo động , dù trong hoàn cảnh nào . Dù bị kích động đến đâu , vẫn kiên trì ôn hòa đấu tranh , kiên quyết không cho đổ máu , không manh động .. .

Cuộc đấu tranh của đồng bào Thiên Chúa Giáo dưới sự lãnh đạo của Ơn Trên và Giáo Hội đã mang được tinh thần suy gẫm (ngẫm) lời của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh : " Khẩn nguyện cầu xin , kêu van , tạ ơn cho mọi người , cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền , để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn " ( 1 Ti Mô Thê đoạn 2 câu 1-2 ) hay " Lòng của vua ở trong tay Đức Giê Hô Va khác nào dòng nước chảy , Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn " ( Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 )

Như vậy, chúng ta - những người mong muốn khát khao và ao ước có được một nền Dân Chủ, Tự Do đích thực ở Việt Nam cần học tập tinh thần " Nhịn nhục mọi sự , nín chịu mọi sự " của những người đã tham gia cầu nguyện dài ngày và chịu bao cay đắng khổ cực tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Đó là : không giành tự do "bằng bạo lực cách mạng ", như cách mà cộng sản quốc tế và Việt Nam đã làm từ trước đến nay đã gây bao cảnh đầu rơi máu chảy trên toàn thế giới và ở chính Việt Nam nữa .

Chúng ta chỉ đấu tranh bằng con đường ôn hòa , bất bạo động , không để cho đổ máu . Chúng ta chỉ kiên trì thuyết phục, lấy số đông của đồng bào và sự ủng hộ của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới , làm động lực đấu tranh .

Vì dù trước mặt chúng ta có là công an , quân đội , dân phòng, đảng viên CS và đám quần chúng tăm tối cùng chính quyền thì họ cũng là con người , cùng dòng máu Việt Nam với nhau . Trong số họ có cả những người là bà con , anh em họ mạc với chúng ta . Họ là những đối tượng để chúng ta thuyết phục, cảm hoá ! Không thể bắn giết lẫn nhau ! Cho dù họ có dùng cường quyền bạo lực đối với người dân hôm nay . Nhưng mai này chắc chắn họ sẽ bị chúng ta thuyết phục mong muốn họ quay về với chính nghĩa dân tộc ! Bởi chân lý về sự tự do, về quyền sống : “ Nhu cầu được đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của con người ...”.

Qủa thật ! Cuộc đấu tranh của bà con Giáo Dân tại Thánh Địa Thái Hà và Tòa Khâm Sứ đã thu được kết quả tốt đẹp ngoài sự mong đợi ( mà có thể nhiều người vì vô tình , đã không nhận ra ). Đó là giành quyền lợi cho đại chúng nhân dân . Quyền lợi đó còn rộng lớn hơn việc đòi được đất về cho Giáo Hội . Vô tình của con người ( nhưng hữu ý của Đức Chúa Trời - Thượng Đế ) đã trở thành bài học lớn về cuộc đấu tranh kiên trì bất bạo động của nhân dân .

Tôi tin vào sự công bằng và ý muốn tốt đẹp của Đấng Tạo Hóa . Tôi tin " tình yêu thương che khuất tội lỗi " tôi tin tình yêu thương , lòng từ bi sẽ chiến thắng !!!

Công dân Lê Nguyên Hồng