KHÔNG SAI!

Thơ Ý NGA

Chó săn theo chủ vào rừng

Đầy Tớ* Việt Cộng từ bưng ra thành**

Săn… người, cướp của, nhe nanh

Bán Nhà, giết Chủ, mở Thành giặc vô

Vậy mà lắm kẻ tung hô

Bao nhiêu tiền của gom… vô, gửi … về

Trí thức, học giả làm hề

Thường dân dốt nát cũng chê. Đúng rồi!


Ý Nga , 3.9.2008



*Khẩu hiệu của VC: -“Đảng là đầy tớ của nhân dân”

**Thành = thành phố

***Thành = đất nước

YÊU QUÊ!


Bao nhiêu nhóm quy về cùng một mối

Thì giặc nào lấy được đất của nhau?

Cộng nào còn nhuộm mải sắc đỏ au

Mà chém giết bao thường dân vô tội!


Ý Nga , 6.5.2008.

CHIÊM BAO ĐỎ


Sáng rồi còn giấc chiêm bao

Chút nữa dạy học, trò nào muốn nghe?

Cổ tích như nan quạt xòe

Càng phe phẩy mạnh, càng khoe gió nhiều

Kể chi về người đói meo?

Kể chi hết những trớ trêu dân mình?

Các em hưởng phước gia đình

Làm sao hiểu được dân tình Việt Nam ?

Cô gom Muôn Vạn Sóng Ngầm

Gói trong đau khổ tím bầm quê hương

Kể em nghe Chuyện Đáng Thương

Bao tay “phù thủy đỏ” đương giết người,

Kể điều dở khóc, dở cười

Hồn nhiên, em sẽ không vui với đời

***

Không lẽ chỉ kể nửa lời

Còn dư một nửa cô rồi làm sao?

Ý Nga 2008.

HỘI THẢO


Tôi rủ anh đi hàng… đầu

Sao anh đầu… hàng vội thế?

Họp hành vừa mới mấy câu

Đã lắc đầu than: -Không thể!


Ý Nga , 22.6.2008.

VỖ TAY


Tay nào đùn việc cho người?

Tay mô vỗ mãi những lời thối hoăng?

Chân gì cứ chạy lăng xăng?

Chân chi bị đá, rịt ràng “đỏ” tươi?


Vỗ tay khen Đảng: dư lời

Cà tàng, cà nhắc: miệng thời im re!

Vỗ tay, cả bọn vụng về,

Tát tai chi uổng! Một bè Việt gian!


Ý Nga , 4.9.2008

NHỚ


Gần trời thấy nắng xưng vua.

Gần trăng thấy sáng vào chùa xin tu.

Gần cờ đỏ, nhớ người tù

“Tập trung, cải tạo”, thiên thu chẳng về!


Ý Nga , 12.10.2005.

THUYỀN NHÂN


Trái tim nhạy cảm đêm ngày

Sống thờ người chết, Tết bày nén hương

Triền miên những xót cùng thương

Bao hồn phận bạc ai tường biển Đông?


Ý Nga , 16.5.2008

MŨ ĐỎ


Câu thơ viết tặng anh, Lính Mũ Đỏ

Từng ôm dù tung cánh rợp đường bay

Cánh Hoa Dù tô đẹp sắc màu mây

Từng chiến đấu hào hùng cho cờ thắm


Cơn “sóng đỏ” nhuộm bao nhiêu oan khuất

Cơm chiến trường, lửa đạn nếm, vì dân

Dẫu gian nan cách mấy chẳng sờn gan

Đem thân xác lót đường cho tổ quốc.


Ý Nga , 17.6.2008

ĐẢNG


Núi xứ người hùng vĩ

Vẫn không phải của ta

Hồ, biển mình: “ma, quỷ”

Đem bán, bán dần dà!


Ý Nga , 24.5.2008.

EM CÒN YÊU AI?


Thôi! Em chỉ yêu dân mình

Yêu thêm một cảnh thanh bình

Có quê hương là gấm vóc

Thêm nụ cười của dân lành.


Ý Nga , 3.7.2003.

GỢI NHỚ


Đôi khi một cánh hoa ép cũng gợi nhớ cả cánh rừng

Trang thơ ép một cánh hoa

Hỏi anh có nhớ rừng già quê hương?

Câu thơ ướp mộng bình thường

Nhắc anh yêu nhớ Con Đường Về Quê.


Ý Nga , 7.3.2008.

DÂU ĐÀI LOAN


Mỗi ngày hầu hạ: nước, cơm,

Làm dâu, đảng gả, rách bươm cả đời

Tự nhiên Việt Cộng... cấm cười

Ai gom nước mắt tưới đời cô dâu!


Ý Nga , 2.9.2008.

CẦN


Bài thơ ướp mãi còn... ôi

Cần hương gì nhỉ cho trôi ngọt vần?

Hương tình là tuyệt nhất trần

Phải tình yêu nước mới gần gũi dân


Ý Nga , 27.3.2003.

GIỮ LÒNG


Cộng đồng ngày càng tan rả,

Lòng người mỗi ngày mỗi phai,

Ai còn như tôi, đi hoài

Cho dù đơn thương, độc mã,

Xin giữ tâm đừng chột dạ!


Ý Nga , 24.6.2008.