Hãy tỉnh trí để cao cảnh giác

Lê Thị Minh Thu

Tất cả chúng ta luôn luôn phải mở mắt ra cho sáng để nhìn thấy những mưu mô quỷ quyệt của CSVN. Nếu mà tin CSVG quá như Ngài Tổng Giám Mục Hànội trong vụ Toà Khâm sứ thì đổ thóc giống ra mà ăn đấy! Này nhé:

- Một chính quyền mà dám ra lệnh cho đám hải quan mở vali hành khách đi từ Hoa Kỳ đến Việt-Nam - đã qua 2 lần khám xét kỹ càng tại phi trường LOS ANGELES (một con ruồi chui qua không lọt) và phi trường Đài Bắc/Taiwan - ra nhét vào cả khẩu súng lục với 13 viên đạn rồi đổ hết mọi tội nọ lẫn tội kia, bắt nhốt người ta, đến khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt-Nam phải can thiệp và thách thức trưng bầy bằng cớ nguồn gốc khẩu súng thì bộ mặt Công An và đảng CSVG dù đã chai lì và đen sạm cũng phải đỏ lên vì mắc cở ê càng và để đỡ ngượng trục xuất công dân Mỹ gốc Việt ra khỏi Việt-Nam với lý do "đã khai là đem súng vào giùm đảng Việt Tân".

- Một quốc gia đã ký vào bao nhiêu thoả ước quốc tế mà vẫn coi như pha về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền, bắt bở bỏ tù người dân vô tội vạ. Ra toà lại còn chơi ngang cho công an "bịt miệng" bị can nữa chứ. Cả thế giới lấy tấm ảnh ra chế diễu mà cả lũ vẫn trâng tráo như mặt mo.

- Một đảng Cộng Sản ra lệnh chống tham nhũng đến khi báo chí và người dân tố cáo "cán bộ cao cấp" tham nhũng thì chính những người tố cáo bị làm khó dễ bị bắt vào tù. Vụ PCI còn nực cười hơn nữa là phản đối Nhật Bản tung tin phe cán bộ CSVN ăn hối lộ.

- Một chính phủ mà từ năm 1956 đã dùng chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, giết hại bao nhiêu dân lành, cướp bao nhiêu đất đai của dân chúng miền Bắc,

- Một nhóm thổ phỉ vào miền Nam lấy đất của dân lành bán cho ngoại quốc lấy tiền bỏ túi.

- Một lũ công an chờ đếm tối mang dùi cui tới phang giáo dân đang cầu nguyện rồi lại còn ra lệnh cho nhà đèn cúp điện để thả lựu đạn cay thì hết nước nói rồi.

Còn nhớ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói câu gì không? Có lẽ chỉ có những người Việt từ 50 tuổi trở lên may ra còn nhớ lại đó là "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói hãy xem kỹ những gì Cộng Sản làm."

TGM Kiệt trong bài phỏng vấn với Đài RFA vẫn còn nhớ lại vụ "bị lừa vì những lời hứa léo là CSVG sẽ trao trả Tòa Khâm Sứ" là có trí nhớ khá dai đó. Tất cả phải sáng mắt ra vì người công giáo đang phải tiếp xúc và liên hệ với đám ma vương quỷ dữ. Người nào đã từng xem những phim chưởng của tác giả Kim Dung vẫn còn nhớ những thủ đoạn tàn ác ma mãnh của nhóm ma đầu chuyên tìm đủ mọi cách để ám hại dân lành, cấy sinh tử phù, lừa dối mua chuộc mọi người, gài bẫy những quân tử Tầu, thì sẽ hiểu ngày nay bọn CSVG chính là những bọn ma đầu, ác ôn đó mà nhiều khi còn nguy hiểm hơn vì được tụi Trung cộng và Nga sô huấn luyện truyền nghề cho.

Vì vậy mọi người phải tỉnh trí, nhất là các bậc vị vọng được gọi là "TRÍ THỨC" là phải tỉnh chứ không thể là "trí ngủ" được. Tất cả chúng ta hãy ôn lại xem sự gì đã xẩy ra tại Balan bao nhiêu năm xưa.

Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ Đệ II, là vị đứng đầu Giáo Hội Hoàn Vũ, lại là người từ nước Balan mà ra. Cụ đã nói một câu để đời rất là "chính trị" nhắn nhủ với đảng Cộng Sản Balan là : "Nếu quý vị không cho dân chúng Balan tự do và dân chủ, thì tôi sẽ cởi bỏ áo Giáo hoàng về chiến đấu tới cùng." Câu này mà nói vào thời nay thì nhóm quốc doanh thế nào cũng kết án và chụp mũ cụ Giáo Hoàng JP2 là "làm chính trị" đấy.

Xin nhớ là Balan ngày xưa có đến 95% là công giáo, nhưng bị Nga sô ức hiếp xâm lăng và đem gông cộng sản cùm vào đầu dân chúng Balan.

Vị cố GH JP2 liên lạc với cố TT Ronald Reagan kể như hàng tuần bằng điện đàm và 2 người đã bí mật họp hành với nhau rất nhiều lần, để bàn định kế hoạch dân chủ hoá Balan. TT Reagan đã giúp công giúp của cho Cố GH JP2 rất nhiều. Tài trợ lên đến mấy chục triệu Mỹ Kim mỗi năm để mua máy in, máy radio, máy truyền tin, máy phát sóng được CIA chuyển vào nước Balan để nhóm công đoàn Đoàn Kết tiếp nhận và phân phát đến mọi người dân từ thành thị đến thôn quê. Ông Walesa, thủ lãnh nhóm công đoàn là nhóm nhận lệnh trực tiếp của GH JP2 thời đó.

Ngài đã đòi được về lại Balan làm lễ cho dân chúng. Ai ngờ trên 1 quảng trường lớn tại Warsaw có đến hơn 1 triệu giáo dân đến tham dự làm cho người dân Balan đoàn kết và nhất trí hơn trong việc dân chủ hoá đất nước. Ngài đã để lại câu nói bất hủ "Đừng sợ!" và dân chúng Balan cùng Giáo Hội Balan đã vững mạnh theo Ngài để giải thể đảng Cộng Sản Balan.

Hôm nay đây ở Việt-Nam, mới chỉ có đấu tranh ôn hoà, cầu nguyện đòi đất đai của DCCT bị đảng CSVG ăn cướp. Các linh mục DCCT đã chung vai sát cánh với nhau, chỉ thấy hơi lạ là mấy ông cha DCCT tại Hoa Kỳ thì cho đến nay vẫn còn im hơi lặng tiếng, trong khi nhóm DCCT bên Úc Châu đã gửi thư hiệp thông.

Chả hiểu có uẩn khúc gì bên trong không hay là mấy linh mục bên này còn đang bận rộn nhiều thứ khác, như lên TV hàng tuần giảng đạo ánh sáng niềm tin và thỉnh thoảng làm thủ thuật chữa lành bệnh nhân. Hoặc là cùng là linh mục Việt-Nam đấy nhưng khác tỉnh dòng nên coi nhau như... người ngoại quốc vậy.

Còn Liên Đoàn Tu Sĩ VN Hải ngoại, danh xưng to lớn thế, mà cũng im ru bà rù. À quên các linh mục Việt-Nam hải ngoại này đã tuyên bố là "không làm chính trị" cơ mà. Rồi lại còn sợ lên tiếng thì tụi VC nó không cấp VISA về Sàigòn du hí và ăn khế ngọt nữa thì buồn lắm. Dại gì! Thôi cứ cầu nguyện thầm cho nó chắc ăn hỉ!

Phải hoan hô lá thư hiệp thông của linh mục đoàn Giáo Phận Hànội, gồm hơn 80 chữ ký. Nặng ký lắm nhưng làm sao các cha tìm được chút ít thì giờ chịu khó kéo theo vài trăm giáo dân làm thành đoàn đem theo thánh giá nến cao, ghé thăm Thái Hà Ấp, đọc dăm ba câu kinh cầu nguyện cùng với giáo dân cho họ lên tinh thần, thì chắc là tốt lắm. Các Giáo Phận Thái Bình và Hải Phòng làm sao mà rủ được vài chục ngàn giáo dân về Thái Hà đọc kinh cầu nguyện thì vui biết mấy.

Mong làm sao trong nước có ai đó trong hàng Giám Mục dám đứng lên thống lãnh giáo dân cùng chung với các cha DCCT Hànội, hiệp thông và sẵn sàng sát cánh chiến đấu chống bất công của CSVG trong vụ này. Cụ Tổng Kiệt gần sát ngay bên nhưng vì xe hơi của Cụ đang bị "en panne", chưa thay dầu nên chưa tới thăm Thái Hà được, vả lại sau chuyến mục vụ di dân tại Cali trở về, Cụ hãy còn mệt mỏi. Xin mọi người thông cảm cho Cụ nhé. Còn cụ Hy Mẫn thì vẫn mong đối thoại với lũ VC và có lẽ Cụ sợ dùi cui và lựu đạn cay nên chưa đến thăm Thái Hà được. Xem thế chứ đường từ Sàigòn ra Hànội xa hơn và tốn kém hơn sang Mỹ và Pháp nhiều. Ra Hànội cụ HY đâu có làm mục vụ "di dân" được vì đó là rừng của ĐC Kiệt rồi, thôi cứ ớ Sàigòn hiệp thông là tiện nhất.

Còn HĐGM Việt-Nam đã từng lên chúc Tết ông Thủ Tướng Dũng thì sao không dám mời ông ta đến xem giáo dân Thái Hà đòi đất có đúng lý không, để ông ra lệnh cho nhóm Công An Đống đa đừng dùng dùi cui và lựu đạn cay nữa chứ và nghiên cứu làm sao trả lại đất cho DCCT Thái Hà và Toà Khâm sứ và bỏ cái thói dùng cò mồi là đám "rao đểu" và "cuốc roanh" đứng ra nhận vơ nữa như đã nhận vơ cái chùa Bảo Thiên mấy tháng trước đó. Bên Québec xứ Canada vẫn còn mấy ông cha ông thầy DCCT ngày xưa ở Việt-Nam có thể bay sang làm chứng thì nhà nước hơi bị xệ đó.