Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Báo DCCT/VN online

GÓP Ý VỀ MỘT LỘ TRÌNH ĐỐI THOẠI


Tình hình ở Thái Hà xem ra vẫn dậm chân tại chỗ và đây là điều mà chính quyền hết sức lo ngại, vì càng ngày số người lũ lượt kéo về hành hương ở Thái Hà ngày một đông.

Chưa có một động thái nào từ phía chính quyền khả dĩ giải quyết được vấn đề gai góc này. Tại sao? Có lẽ đúng như lời của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt: “Tôi nghĩ rằng bây giờ thì thực sự các đường hướng giải quyết phải rất là đột phá, có cái gì sáng tạo, chứ không thể theo những đường hướng xưa cũ được nữa.” (trích cuộc phỏng vấn Đức TGM Hà Nội vào lúc 9g30 sáng ngày 3.9.2008, do báo điện tử VietCatholic thực hiện).

Chính quyền đã và vẫn đang dùng phương pháp cũ rích như một lối mòn để giải quyết vấn đề: đưa các đoàn thể dân vận đến thuyết phục giáo dân và các linh mục, tu sĩ tại Thái Hà (chính thức cũng như không chính thức tại linh địa Đức Bà), huy động toàn lực hệ trống truyền thông trên cả nước để tạo dư luận nghĩ xấu về giáo dân và các chức sắc, đàn áp bằng bạo lực (không chừa một thủ đoạn nào, kể cả hèn nhát như xịt hơi cay rồi bỏ chạy), chính trị hóa và hình sự hóa mấy viên gạch mục nơi bức tường đổ,…

Đó là chưa nói đến tính đúng sai của việc khởi tố một số giáo dân vừa qua, vì chính quyền chưa hề công bố cho dân đơn khởi tố của bên “bị hại” là công ty may Chiến Thắng, chưa hề có việc giám định giá trị của thiệt hại do việc “hủy hoại tài sản” gây ra xem nó có đến mức truy tố theo quy định của Luật tố tụng chưa,…

Sau các biện pháp đó, không biết chính quyền có lại sử dụng đến kế sách “đi đêm” với những người có trách nhiệm trong Hội Thánh Công giáo, giống như việc cậy đến Tòa Thánh trong vụ Tòa Khâm Sứ chăng ?

Ta dễ dàng thấy rằng chính quyền đã chọn một phương pháp xưa cũ và mất thời gian. Những người được “cử đi đêm” nếu có thông thường là những người không có thẩm quyền giải quyết, mà họ chỉ là trung gian áp đặt ý của “bề trên” của họ lên phía nhà thờ mà thôi. Tiến trình này rất mất thời gian, vì phải đi qua nhiều cấp trên, nhiều ban ngành rồi mới đến cấp có thẩm quyền giải quyết là UBND thành phố Hà Nội. Vì thế mà sự việc cứ dậm chân tại chỗ.

Tôi xin đề nghị với chính quyền một lộ trình đối thoại ngắn gọn và nhanh nhất. Chính quyền hãy cho mở công khai một cuộc họp khoáng đại có mặt tất cả những bên liên quan như đại diện giáo dân giáo xứ Thái Hà, đại diện linh mục, tu sĩ tại Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế, đại diện công ty may Chiến Thắng, UBND quận Đống Đa, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Đống Đa, UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội,…

Đây mới chính là những chủ thể có liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai chứ tuyệt nhiên không phải bất cứ ban ngành nào khác, kể cả công an các cấp. Tất cả các chứng cứ và ý kiến của các bên sẽ trưng ra tại đây. Đó là cơ sở để cuộc đối thoại có kết quả.

Khi chưa có được một cuộc họp công khai, minh bạch và đúng đối tượng như thế thì chắc chắn sự việc sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ.

CẦN PHẢI LÀM NGAY CHO DÂN TIN


Đọc mấy bài báo và xem một số hình ảnh về giáo xứ Thái Hà, theo con nghĩ : “sự việc tối 28 và 31 tháng 8 vừa qua, là một hành động bất lương, vô đạo đức, vô văn hóa của những kẻ không còn nhân tính. Bởi vì họ đã làm một việc mà lương tâm con người không bao giờ cho phép”.

Việc quí Cha, quí tu sĩ và công đoàn dân Chúa giáo xứ Thái hòa đòi chân lý là hoàn toàn đúng với Luật Chúa và luật đời.

Việc báo đài tuyên truyền, xuyên tạc, chỉ là thông tin một chiều, gây ảnh hưởng xấu đến đạo và đời.

Ngày hôm qua (04. 09. 2008) khi đi thăm tỉnh Nam Định, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói :

“ - Đảng cần phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân .

- Đảng phải đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu.

- Những gì có lợi cho dân, Đảng phải cương quyết thực hiện

- Cái gì gây thiệt hại, phiền hà cho dân, dù nhỏ Đảng cũng phải hết sức tránh.

- Cái gì làm lợi cho dân, dù khó khăn Đảng cũng phải thực hiện bằng được.”


Tôi thấy lời phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thật đáng trân trọng, ước mong rằng chính quyền Hà Nội cần xem xét lại hành động và cách xử lý của mình.

Chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh, vậy đạo đức của Bác có cho cảnh sát cơ động đánh dân không ?. Có cho xịt hơi cay vào phụ nữ, trẻ em không ? Câu trả lời là không.

Vậy phát xuất từ đâu mà công an, chính quyền và những “tay sai” đã làm điều đó ? Phải chăng họ không có đạo đức, tác phong của một người Đảng Viên ?

Để cho dân có niềm tin vào Đảng, tôi kính đề nghị Đảng cần phải vào cuộc, điều tra coi chân lý ở đâu ?

Ai đã ra lệnh và ai đã đánh dân ?

Ai đã ra lệnh và ai đã xịt hơi cay vào người dân ?

Phải mang ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Có như vậy Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh của nhân dân.

CHUYỆN ĐÓNG PHIM


Trưa hôm qua 4.9.08, một nhóm làm phim của Đài Truyền Hình Hà Nội đến trước cửa nhà thờ Thái Hà để làm một màn phỏng vấn ...

Các nhà làm phim kiếm đâu được một cụ già để đặt câu hỏi. Giáo dân Thái Hà nhân cơ hội cũng tập tành quay phim lại Đài Truyền Hình !

Khi giáo dân hỏi cụ già nơi ăn chốn ở, cụ bảo cụ ở Nam Trực, Nam Định ... hỏi cha xứ nào, cụ bảo cha C. Một số anh chị em ở Nam Định cười òa bởi vì ở Nam Định chẳng có cha nào tên C ! Cứ hỏi tới nữa ... thì hình như ông cụ là môn đệ "Cái Bang" được cho chút tiền để làm tài tử xi nê. Tội nghiệp ông cụ.

Đoàn làm phim thấy không ổn bèn rút ... Giáo dân Thái Hà lúc ấy cũng khoái được làm tài tử chính lắm chứ nhưng không thấy đạo diễn mời. Vì là công dân hạng hai nên họ chỉ được làm diễn viên quần chúng !

Có lẽ cũng nên biết điều này. Ngày nào tin thời sự không nhắc đến Thái Hà thì giáo dân "hơi bị" buồn, vì thiếu đề tài trào phúng trong lúc trà dư tửu hậu. Vì những thứ được loan trên TV cứ là "đập nhau chan chát" với những gì đang xảy ra trước mắt họ.

Cần phải giải quyết quyền lợi và nhu cầu của giáo xứ Thái Hà , có như thế dân mới tin vào Đảng, tin vào lời của ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư.