Cầu nguyện cùng giáo xứ Thái Hà

Nguyễn Xuân Nghĩa


Hơn 2.000năm

Chúa đi từ Jerusalem,

Qua các vương quốc nghịch thù

Qua dữ dằn miền Đất Khát

Tha thứ oán cừu

Tha thứ đinh gai nhọn hoắt


Giờ, ở Việt Nam,

Người còn bị nghịch thù của quỷ

Quỷ Việt Nam mang nhiều khuôn mặt

Quỷ ngồi ghế con chiên

Quỷ đội lốt Cha bằng áo thụng đen

Để chiếm thánh đường

Để lên ti-vi phản trắc


Quỷ đã hiện hình

Trong dùi cui, roi điện

Trong cổ cồn, cà vạt

Giữa công đường uy nghi

Bên những hoang tàn đổ nát

Linh Đường!

***

Chỉ còn mảnh đất con

Góc Linh Địa của Người

Để chúng con thấy Người Chúa Nhật,

Để vỏ trấu nghìn năm cứu rỗi

Quỷ tiếm ngôi


Sao Chúa vẫn nhân từ như 2000 năm trước?


Hải Phòng, ngày 1-9-2008