Một viên thiếu tướng công an CSVN là “tổng đạo diễn” vụ xúi dân nổi dậy để triệt nhau

Gia Định/NV

* Hai sĩ quan cấp tá bị truy tố


Hà Nội (NV) - Hôm 1 Tháng Tám, Viện Kiểm Sát Đà Nẵng đã tống đạt cáo trạng, truy tố Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến và Đinh Công Sắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Ba bị cáo này sẽ được xét xử tại tòa án quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Trừ Nguyễn Phi Duy Linh, hai bị cáo Dương Tiến và Đinh Công Sắt cùng là sĩ quan cấp tá của công an CSVN.

Trước đây, vào ngày 3 Tháng Ba, Dương Ngọc Tiến, trung tá và là trưởng văn phòng đại diện của báo Công An TP. HCM tại Hà Nội, đã bị công an Đà Nẵng bắt tại Hà Nội rồi di lý về Đà Nẵng.

Lúc đó, theo báo điện tử VietNamNet: “Dương Ngọc Tiến là người tập hợp nhiều đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của người dân ở Đà Nẵng mang ra Hà Nội, sau đó phối hợp cùng Đinh Công Sắt xúi giục công dân khiếu kiện kéo dài và rải truyền đơn vào năm 2007”.

Cũng vào Tháng Ba, tờ Tiền Phong tiết lộ: “Trong vụ án này còn một bị can khác từng là thiếu tá công an, tên Đinh Công Sắt. Sắt đã bị khởi tố vào cuối năm 2007. Do bỏ trốn, Sắt bị truy nã và Tháng Mười Hai năm 2007 thì bị bắt ở một nơi khác rồi đưa về Đà Nẵng điều tra. Sau một thời gian bị tạm giam, Sắt đã được cho tại ngoại kèm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lý do dẫn tới việc Sắt bị khởi tố được giải thích là 'đã xúi giục công dân khiếu kiện trái pháp luật', làm giả đơn khiếu kiện của hai 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' trong đó có bà đã 102 tuổi và không biết chữ, sau khi làm xong đơn, Đinh Công Sắt đã bôi mực vào tay để bà này điểm chỉ vào đơn và mang ra Hà Nội khiếu kiện. Cả hai ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ được cho biết là không biết gì về nội dung hai lá đơn đó”.

Vào thời điểm kể trên, người ta đã thấy có một số dấu hiệu cho thấy nguyên nhân dẫn tới việc xúi giục, hỗ trợ dân chúng khiếu nại, tố cáo, khiến hai sĩ quan cấp tá trong ngành công an bị bắt chỉ là do “đấu đá”, triệt hạ lẫn nhau trong nội bộ đảng và chính quyền thành phố Đà Nẵng trước kỳ bầu cử Quốc Hội, ngăn cản nhau trở thành đại biểu Quốc Hội.

Hồi năm 2005, Thiếu Tá Đinh Công Sắt trở thành “nổi tiếng” vì vừa là chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vận tải, vừa chuyên “bảo kê” các xe vận tải loại nặng, nhiều lần can thiệp vào việc xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cũng vì vậy, Sắt đã bị công an Đà Nẵng điều chuyển từ Phòng Cảnh Sát Giao Thông sang Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.

Tháng Sáu năm 2005, khi một trong những chiếc xe vận tải của Sắt bị cảnh sát giao thông Đà Nẵng chặn lại và lập biên bản vì chở quá tải, Sắt đã đến tận nơi, lấy biên bản vứt xuống đường rồi ra lệnh cho tài xế lái chiếc xe vận tải này về đậu trong bãi để xe của phòng cảnh sát giao thông để... ăn vạ suốt một tháng! Tháng Mười năm 2005, Sắt bị Bộ Công An Việt Nam đuổi ra khỏi ngành.

Mới đây, theo tờ Đại Đoàn Kết, cáo trạng của Viện Kiểm Sát Đà Nẵng xác định, sau khi bị đuổi khỏi ngành công an, Đinh Công Sắt đã được Trần Văn Thanh, thiếu tướng, chánh thanh tra Bộ Công An, giới thiệu gặp Nguyễn Phi Duy Linh, ngụ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Phi Duy Linh đã hướng dẫn Sắt cách thức thảo đơn khiếu nại, thư tố cáo có nội dung sai sự thật để gửi đi khắp nơi. Nguyễn Phi Duy Linh còn dẫn Sắt ra Hà Nội gặp Dương Tiến. Sau đó Linh giả danh là nhà báo, gặp dân chúng đang khiếu nại tố cáo lấy chữ ký và thông tin, tổ chức tập hợp đơn, tài liệu, xúi giục, kích động dân chúng chống đối gay gắt trước kỳ bầu cử Quốc Hội khóa 12.

Vào Tháng Năm năm 2007, vài ngày trước đợt bầu cử, Dương Tiến gọi Sắt ra Hà Nội giao đơn, tài liệu và dặn Sắt: “Đem đi copy rồi mang về cho dân Đà Nẵng đọc!” Sắt vừa gửi chuyển phát nhanh cho nhiều cơ quan nhà nước, báo chí vừa cho vào các túi nilông đem rải tại nhiều địa điểm khắp Đà Nẵng.

Sau khi bị lộ, Sắt bỏ trốn. Sắt khai việc bỏ trốn là theo sự xúi giục của Thiếu Tướng Trần Văn Thanh. Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Phi Duy Linh đã ngăn cản Sắt ra đầu thú. Linh còn đưa Sắt tiền, xúi Sắt tổ chức đưa hai 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' là bà nội và bà ngoại của Sắt ra Hà Nội căng banderol cùng với những nông dân Đà Nẵng đang đòi quyền lợi ở Hà Nội.

Đối với viên thiếu tướng tên Trần Văn Thanh, chánh thanh tra Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Đà Nẵng cho biết: Theo lời khai của Linh và Sắt thì Trần Văn Thanh chính là “tổng đạo diễn” trong việc xúi giục, kích động dân chúng khiếu nại, tố cáo, vu khống một số lãnh đạo của chính quyền và ban giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, gây rối loạn an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ bầu cử Quốc Hội khóa 12. Viên thiếu tướng này chính là người hướng dẫn, viết và sửa các đơn khiếu nại, thư tố cáo. Công an CSVN đã thu được tại nhà vợ cũ của Linh nhiều bản thảo đơn khiếu nại, thư tố cáo có bút tích của Trần Văn Thanh. Tuy nhiên Trần Văn Thanh vẫn đang tại vị. Viện Kiểm Sát Đà Nẵng chỉ yêu cầu công an “điều tra, xử lý”. (G.Đ.)