John Edwards giờ nhận có ngoại tình

PV Z27-USA

Tin Hoa Thịnh Đốn Cựu ứng cử viên phó tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, John Edwards - nhân vật từng được toàn quốc ca ngợi và cảm mến trong cuộc vận động tuyển cử vai sát vai với người vợ bị bệnh ung thư là Elizabeth - hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tám, bẽn lẽn nhìn nhận là mình có ngoại tình với một phụ nữ đặc trách sản xuất các cuộn băng thu hình cho cuộc vận động tuyển cử của ông.

Trong khi nhìn nhận có dính líu tới một vụ tai tiếng tình dục mà mới hồi tháng trước đây ông từng bác bỏ thẳng thừng là “chuyện báo lá cải,” ông Edwards cho hay, cách đây khá lâu, ông đã thổ lộ hết mọi sự với vợ và gia đình mình, nhưng “tôi vẫn cứ hy vọng rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ phải bị đưa ra trước công chúng.”

Ông Edwards chối bỏ chuyện mình là cha đẻ đứa con gái của người đàn bà mà ông có quan hệ tình dục kia, và đã có lần tình nguyện xin đi kiểm nghiệm y khoa để làm sáng tỏ vấn đề. Một nhân viên trong ban vận động tuyển cử của ông đã thú nhận mình là cha của đứa bé đó.

Vị cựu nghị sĩ của North Carolina, từng được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức phó tổng thống hồi năm 2004, thú nhận với đài ABC rằng ông đã liên tục nói dối về vụ ngoại tình này với thiếu phụ 42 tuổi Rielle Hunter. Bé Frances Quinn Hunter, con gái của bà Hunter, chào đời ngày 27 Tháng Hai năm nay mà trong khai sinh do tiểu bang California cấp phát không thấy đề tên cha của cô bé.

Sau khi tin này bị tiết lộ hôm Thứ Sáu, Edwards đưa ra một bản tuyên bố có đoạn: “Vào năm 2006, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng về cách phán đoán và hành xử trong chiều hướng phản bội gia đình tôi và niềm tin tôn giáo của tôi. Tôi đã nhìn nhận lỗi lầm này, và tôi có nói với vợ tôi rằng tôi từng có quan hệ tình ái với một người đàn bà khác, rồi xin được tha thứ. Dẫu rằng tôi rất thành khẩn khi kể lại mọi chi tiết đau đớn kia cho gia đình, tôi vẫn chưa nói gì cho công chúng biết cả.”

“Trước đó cũng như bây giờ, tôi vẫn lấy làm hổ thẹn về hành vi và sự chọn lựa của mình,” ông Edwards cho biết tiếp. “Đối với gia đình tôi, tôi xin nhận trách nhiệm về mọi hành động của mình hồi năm 2006, và hôm nay đây, tôi xin nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công luận.”

Ông Edwards đã bỏ dở cuộc tranh cử trong kỳ vận động sơ bộ hồi năm nay sau khi thấy rõ là mình không thể nào theo kịp các ứng cử vên hàng đầu Barack Obama và Hillary Rodham Clinton. Mới đây, ông đã dành sự ủng hộ cho ông Obama, và có lúc người ta vẫn coi ông là nhân vật có thể đứng chung liên danh với ông Obama. (V.P.)