Thủ tục "đầu tiên"

Công ty Nhật “bị đòi đút lót 15% tiền trúng thầu ở Việt-Nam

DCVOnline

ĐÔNG KINH (Tokyo), Nhật Bản - Một văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến như PMU (The Project Management Unit), bị cho là đã đòi hãng Pacific Consulatants International (PCI) của Nhật Bản 15 phần trăm tiền đấu thầu cho hai dự án, và ngược lại công ty này được trúng những mối thầu toàn bộ vào tám năm trước đây, theo lời của một cựu viên chức nằm trong ban quản trị công ty PCI.

Công ty PCI này trúng thầu do văn phòng PMU cấp vào tháng Mười năm 2001 sau một cuộc đấu thầu mở (competitive bidding) cho một dự án xây dựng xa lộ gía trị 1.1 tỉ yên (khoảng 10 triệu đô-la) ở thành phố Hồ Chí Minh, và được chính phủ Nhật Bản tài trợ qua chương trình phát triển của Nhật Bản (Japanese ODA).

Tháng Ba năm 2003, công ty PCI này lại trúng mối thầu khác cũng từ văn phòng PMU này cho một dự án liên hệ trị gía 2 tỉ yên (khoảng 20 triệu đô-la), lần này thì PMU giao mối thầu trực tiếp cho PCI mà không thông qua qúa trình đấu thầu mở cho mọi công ty xây dựng khác có cơ hội đấu thầu.

Theo lời của cựu viên chức hội đồng quản trị công ty PCI này, thì văn phòng PMU ở thành phố Hồ Chí Minh đã hứa trong năm 2000 rằng họ quyết định giao những mối thầu này cho công ty PCI mà không cần phải đấu gì hết, nếu công ty này chịu trả cho họ 15 phần trăm trên tổng số tiền đấu thầu (danh từ chuyên môn gọi là kickback, chú thích DCVOnline).

Công ty PCI thừa nhận là họ đã thương lượng với PMU để giảm số tiền hối lộ này xuống 10 phần trăm, với lý do là tổng cộng cho cả hai công trình lên tới cả 3 tỉ yên (khoảng gần 30 triệu đô-la).

Giám đốc điều hành công ty PCI, ông Haruo Sakashita, 62 tuổi đã đứng ra thương lượng với viên chức của văn phòng PMU này, nhằm thuyết phục họ đồng ý với số 10 phần trăm tiền hối lộ dựa vào tổng số tiền công ty này trúng thầu (gần 3 triệu đô-la) và trả từng đợt. PCI bắt đầu trao tiền hối lộ này trong năm 2001.

Nhưng văn phòng PMU này đã liên tục kết tội công ty PCI đã không trao tiền đúng hẹn và trong năm 2005, họ đã yêu cầu PCI trả hết số tiền còn lại ngay lập tức; họ nói rằng nếu không, họ sẽ không trả cho công ty này số tiền mà theo hợp đồng, công ty này sẽ nhận được qua việc xây dựng xa lộ mà công ty này đang làm.

Theo Bộ Chỉ huy Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Công tố Khu vực Đông Kinh, cựu giám đốc điều hành hãng PCI, ông Kunio Takasu, 65 tuổi, và những viên chức khác của công ty này đã trả hơn 200 triệu yên (khoảng gần 2 triệu đô-la) cho người cầm đầu văn phòng PMU này ở thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2006.

Ông Takasa đã bị bắt hôm thứ Hai ngày 4 tháng Tám vì bị nghi ngờ hối lộ viên chức nhà nước Việt Nam trong việc dành thầu bất hợp pháp cho những công trình xây dụng xa lộ ở Việt Nam.

Góp ý của Minh Thu


Đấy chỉ mới có một vụ bị lộ tẩy thôi, còn bao nhiêu vụ khác thì sao? Chắc chắn là phải có, chả lẽ VC chỉ đòi tiền một công ty Nhật này thôi? Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan, Việt Kiều, Âu Châu, Hoa Kỳ và bao nhiêu nước khác nữa. Đến một ngaỳ nào đó, các ông ty bị "thủ tục đầu tiên" này cùng bị khui ra thì thật là đẹp mặt đúng là "vẻ vang dân Việt" nhỉ!