THẾ VẬN HỘI BẮC KINH, VỚI MÀN GIÁO ĐẦU" SƠN ĐÔNG MÃI VÕ".
Trương Minh Hòa
Người Trung Hoa thường tự hào về môn võ Thiếu Lâm, là thứ nằm trong cái kho tàng văn hóa, cổ học tinh hoa, từng được thiêu dệt bằng nhiều huyền thoại qua các tài liệu sách vở khả tín như ba pho sách do chính vị tổ sư biên soạn: Dịch Cân Kinh, Tây Tùy Kinh và La Hán Thập Bát Thủ.... Nhưng thật ra thì đây cũng là thứ tinh hoa với nguồn xuất phát không phải là từ người Hán, mà là từ phương xa mang đến.
Không khác gì các phát minh khoa học kỷ thuật của các nước Tây Phương ngày nay, được đảng và nhà nước Trung Cộng" mượn đỡ" để làm ra những mặt hàng nhái với nhản hiệu" Made in China" bày bán nhan nhản tại các thị trường hầu như đều khắp thế giới với giá" bèo" với phẩm chất: rẻ, không bền; nhưng cũng đủ để làm thiệt hại hàng trăm tỷ mỹ kim hàng năm cho các nước phát minh, tác quyền.
Trong lịch sử văn minh, văn hóa hơn 5 ngàn năm của của Hán Tộc, truyền thống" mượn của người làm của mình" tạo thành niềm tự hào của dân tộc, nghe đâu Kinh Dịch cũng bị Hán Tộc mượn đỡ của dân Việt Nam, Lão Tử là người nước Việt....do đó, người Hoa rất nổi tiếng về" mặt mạnh" làm hàng giả, nhái, nên tại Việt Nam mới có câu tục ngữ:" đồ Hồng Kông làm bên hông Chợ Lớn".
Tuy nhiên người Trung Hoa có quyền tự hào là nước đầu tiên sáng chế ra loại pháo thăng thiên vào năm 1232, nhưng dùng để đốt chơi trong ba ngày xuân, lễ hội, đang quang cho vua chúa....thế nên người Tây Phương sang, học được cách làm pháo, sau đó mang về nước, chế ra súng đạn, rồi thời kỳ thuộc địa, họ mang sang đánh Tàu, đúng là:" giáo Tàu đâm Chệt".
Thiếu Lâm Tự là ngôi chùa nằm về phía Tây tỉnh Hà Nam, thuộc thị xã Đăng Phong, cách Lạc Dương chừng 100 cây số. Nơi nầy có ngọn núi đặt tên là Tùng Sơn, là một trong Ngũ Nhạc, tức là những ngọn núi đẹp nhất Trung Hoa. Chùa gần con suối, sau chùa có 245 bảo tháp, là nơi gởi hài cốt của những vị cao tăng từng ở đây tu tập, luyện võ. Chùa Thiếu Lâm do huề thượng Bạt Đà xây dựng vào năm 496.
Sau khi đức Thích Ca nhập Niết Bàn, các đại đệ tử như Ca Diếp tiếp tục đi theo con đường của Ngài, truyền lại từ các tôn giả như A Nan, Thương Nạ, Hòa Tu..... đến đời thứ 27 do bồ tát Bát Nhã Đà La và vị tổ kế tiếp là Bồ Đề Đạt Ma, thuộc dòng dõi quí tộc, là người từ xứ Thiên Trúc, ở Ấn Độ đến Trung Hoa. Vì vấn đề truyền bá đạo pháp ở quê nhà không thuận lợi, khi nơi nầy có nhiều tôn giáo khác, nên Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa.
Nhưng Ngài thất vọng khi biết nơi nầy nằm trong sự tranh chấp quyền hành, lãnh thổ giữa các sắc tộc, nên tu hành, không được chú trọng, sau đó Ngài khám phá ra việc truyền dạy võ công trước để thu hút người đi tu sau, thế là môn võ Thiếu Lâm ra đời cách vào năm 500 sau Tây Lịch. Thiếu Lâm Tự là nơi đào tạo nhân tài cho các triều đình phong kiến, giúp người Hán chống lại các cuộc chiến với các dân tộc lân bang và cũng nhờ môn phái nầy mà Hán Tộc thực hiện nhiều cuộc xâm lược, xóa bản đồ nhiều tiểu quốc, sát nhập thành lãnh thổ Trung Hoa.
Đến thế kỷ 17, thì vua Càn Long của người Kim chiếm được nước Trung Hoa, lập nên triều đại nhà Mãn. Thời ấy, Thiếu Lâm Tự đã có đến nhiều tông phái như: Tại Hà Nam với Thiếu Lâm, Phúc kiến với phái Cửu Liên Sơn, Hà Bắc có Bàn Sơn phái, Cửu Đinh Liên Sơn tại Sơn Đông, Nga Mai ở Tứ Xuyên, Hòa Lâm ở Nội Mông, Bát Phiên ở Đài Loan....
Thời mới chiếm nước Trung Hoa, người Kim đã nhận thức biết ngay tầm quan trọng có tầm vóc chiến lược của phái võ Thiếu Lâm, nên đích thân vua Càn Long giả dạng thường dân, cùng với một số tùy tùng thuộc hàng" cao thủ võ lâm" lần mò đến phía Nam, gọi là" Càn Long du Giang Nam" với mục đích tìm hiểu tình hình và tận diệt Thiếu Lâm, mầm móng chống lại truyền đình sau nầy, được coi là trung tâm đào tạo nhân tài" phản Thanh phục Minh".
Với mưu lược hơn người, vua Càn Long đã dùng" ly gián kế", cũng thuộc" tinh hoa" của người Hán qua Tam Thập Lục kế để chia rẻ ngay trong đầu não Thiếu Lâm Phái; dùng vàng để mua chuộc, là lối đánh đầu tiên. Thời ấy thống lãnh Thiếu Lâm gồm: Bạch Mai Lão Ni (đàn bà, võ công cao cường, nhưng không có quyền nắm chưởng môn mà lại có nhiều tham vọng, bất phục tùng, ham vàng), Bát Quái Giáo Chúa ( là người tham quyền), Chí Thiện Thiền Sư là người làm chưởng môn, Bát Tý Na Tra Phùng Đạo Đức; nhưng hai đại cao thủ là Miêu Công và Võ Vương thì không ham danh lợi, ngao du thiên hạ.
Duyên số xui khiến là Miêu Công làm nghề bán muối, tình cờ đụt mưa nới quán của một phú hào Phương Ông ở Quảng Tây, thế là Miêu Công làm suôi, gã con gái cho Phương công tử. Đôi uyên ương nầy sinh ra ba đứa con trai là: Phương Thế Ngọc, Phương Ánh Ngọc và Phương Mỹ Ngọc. Được mẹ truyền dạy hết tuyệt kỷ Thiếu Lâm, mà Phương Thế Ngọc sớm trở thành cao thủ lúc mới 9 tuổi.
Thời ấy, vua Càn Long đã tung vàng mua chuộc được Bạch Mai Lão Ni, nên bà mở" đã lôi đài" ở Quảng Đông để khiêu khích các sư đệ với câu ngạo mạng:" nhất quyền, nhất cước, đả Lưỡng Quảng", đưa đến khuynh đệ tương tàn, các môn phái đánh nhau quyết liệt trên lọi đài và bên ngoài. Đến khi toàn bộ các chi phái rả rời, suy yếu, thì vua Càn Long mới ra tay, cho 3 ngàn binh lính thiện chiến bao và chùa Thiếu Lâm hơn 3 tháng, khiến nhiều đệ tử hy sinh, cuối cùng vị chưởng môn cũng tự sát, một số chạy thoát được, âm thầm truyền dạy võ công cho con cháu và người có cốt cánh, nên ngày nay mới có những người còn giữ được một số" võ công", nhưng nhiều" tuyệt kỷ và bí kíp" đã lần lượt theo các sư phụ xuống tuyền đài.
Làm tiêu tán Thiếu Lâm phái, diệt được mầm móng chống lại triều đình trong tương lai, nên các tông chi Thiếu Lâm muốn tồn tạo thì phải chuyển sang nghề khác, đó là nghề bán thuốc, nổi tiếng là phái Sơn Đông.
Từ một môn phái lừng lẫy, uy thế hàng ngàn năm, danh trấn giang hồ, được các triều đình phong kiến nể trọng, bỗng biến thành đám" bán thuốc dạo" để kiếm cơm, là sự thành công của vua Càn Long, làm cho môn võ nầy mai một khá lâu, rồi chịu đại nạn trong cuộc đại cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Ngày nay vì nhu cầu thương mại, mà nhà nước Trung Cộng cố quảng bá, khôi phục môn võ nầy để hốt bạc qua du lịch, trình diễn võ thuật giải trí tại các nước, cũng là cách" Sơn Đông Mãi Võ cao cấp".
Thế Vận Hội được qui định tổ chức tại Bắc Kinh ngày 8-8-2008; tức là hai cái còng số tám đối với nạn nhân vi phạm nhân quyền, tự do báo chí, tôn giáo, Thiên An Môn....nhưng là con số Bát Quái, mà người Hoa tin là" Hẩu, hẩu, hẩu".
Nhưng vì trước khi diễn ra thế vận, thì nhà nước Trung Cộng đàn áp dã man dân Tây Tạng vào tháng 3 năm 2008, cây đuốc thế vận cũng đã" CHẪU" từ khi được đốt ở thành Nhả Điễn ( Hy Lạp) cũng đã" chẫu" dài dài qua Pháp, Anh, Úc...nói đúng hơn là kỳ thế vận hội đầu tiên tại Hoa Lục, đảng và nhà nước Trung Cộng áp dụng rất nhuần nhuyễn kế thứ 36, trong Tam Thập Lục Kế, cũng là thứ tinh hoa Hán Tộc" Tẩu vi thượng sách" đã từng được Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Trương phụ.... áp dụng tại Việt Nam dài dài trong quá trình lịch sử xâm lược, bành trướng.
Vấn đề ô nhiễm không khí với hơn 3 triệu chiếc xe ở Bắc kinh, 350 triệu người hút thuốc toàn quốc, thức ăn nhiều độc chất, không hợp vệ sinh, sợ bị khủng bố...mặt khác nhà nước Trung Nam Hải còn có sáng kiến biến vận động trường thành" trường cải tạo" mà nhìn cái vận động trường hình" tổ chim" ( Bird Nest) không khác gì trại tập trung được thành lập từ thời Mao Chủ Chí đến nay vẫn được coi là thứ" model" không bị lổi thời, nên nhà nước cấm các du khách tham dự mang lá cờ của nước mình để ủng hộ các vận động viên, không cho mang máy ảnh có tia chớp....nên đây là kỳ Thế vận hội kỳ dị nhất thế giới, có thể gọi là THẾ DỊ HỘI BẮC KINH cho đúng với chính sách" cải tạo" thể tháo hoàn vũ.
Dù cho đảng và nhà nước Trung Cộng có biện pháp trấn an thế giới, vì" ngộ đã lỡ bỏ nhiều tiền, công sức", nên họ tuyên bố đóng cửa nhiều nhà máy, hạn chế xe lưu thông, cho công an tước điếu thuốc trên môi dân ghiền ngay trên đường phố ( trông thấy trên truyền hình) nhằm quảng bá lối cấm hút thuốc theo đúng chủ thuyết Maoist với" bạo lực cách mạng", không cho các nhà hàng làm món thịt chó; nhưng món đại bổ tráng dương độc nhất, độc đáo và Độc-Ác là món" THAI NHI" thì không nghe nhắc đến trong chính sách và cái" chế độ ăn uống" cho du khách toàn thế giới, chắc là không cấm việc ăn theo kiểu nầy!.
Thế mà các đoàn lực sĩ của các nước" tư bản phản động" vẫn chưa hài lòng, nên có tới 20 đoàn lực sĩ đành phải chọn đất Nhật để ở, tập luyện, khi tới giờ là bay sang thi, xong trở về vì sợ bị ô nhiễm mà thi không đạt" chất lượng" hầu chiếm các huy chương đủ loại; điển hình các lực sĩ bơi lội Úc cũng phải sang thủ đô Mã Lai là Kular Lumpur trước cả tuần để tập dượt cho quen khí hậu nóng, chớ sang đất" thánh Trung quốc" thì không có lợi cho sức khỏe, ảnh hưởng đến thi đấu.
Do bị ảnh hưởng quá nhiều tai tiếng, từ vi phạm nhân quyền đến ô nhiễm môi trường, thức ăn, nước uống.... nên Trung Công sợ tới ngày khai mạc, các nguyên thủ quốc gia, du khách, lực sĩ áp dụng kế 36 mà" CHẪU" đẹp, nên mới tung ra chuyện" màng trình diễn khai mạc" bị lộ ra ngoài vào ngày 31 tháng 7 năm 2008, quảng báo trên đài truyền hình Nam Hàn, lan khắp toàn cầu, tức là một tuần trước khi diễn ra.
Rồi đồng thời công an, nhà nước khám phá ra hơn 55 ngàn chai nước uống có độc chất....cũng để chứng minh cho thế giới là:" nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa" có cái" chế độ kiểm tra y tế" rất kỷ, hạp vệ sinh phòng bịnh, nên mời" các Nị trên khắp thế giới" đừng ngại, tới đây tham dự với" đảm bảo an toàn, chất lượng cao"...Mại Vô, Mại Vô...
Việc để lộ ra cái màng khai mạc" chủ yếu" nầy cũng" giựt con mắt" lắm đó, vì ai cũng biết là các vận động trường, khu vực thế vận được canh phòng rất nghiêm ngặt, công an, cảnh sát, an ninh, máy móc dòm ngó khắp nơi, ngay cả con kiến nhỏ xíu hay con rận chúa 36, hoặc con ong chúa 63....dù có cánh cũng không lọt qua được. Nhưng tại sau, cuộc làm nháp, thao dược rất là" quan trọng" nầy bị lộ ra ngoài trước ngày khai mạc một tuần?
Có thể đây là màng" quảng cáo theo lối Sơn Đông Mãi Võ" để giả vờ" bật mí" chút ít cho thế giới, nhằm thu hút người đến xem, chớ cái" tình huống cực kỳ bất lợi" nầy, thì tương lai cái THẾ VẬN HỘI thành" THẾ RẬN" HỘI Bắc Kinh.
Mặt khác, đây cũng có thể là bị tiết lộ thật, do từ các viên chức cao cấp, có trách nhiệm mà lại ham tiền, lòn qua cho đài truyền hình Nam Hàn, bán và từ đó bán khắp các đài truyền hình thế giới, tất nhiên là cái tin tức, hình ảnh giựt gân nầy là: " Tiền vô như nước sông Dương Tử." cho những người lén tung ra, nhưng nhiều khi cũng theo" chính sách" như kế:" thuận thủ thu dương" hầu tạo sự chú ý cho thế giới. Nước Cộng Sản nầy lừng danh mấy thứ: làm hàng giả, độc tài, tàn ác, vi phạm nhân quyền, tham nhũng.
Cho nên việc tiết lộ cái phim về ngày khai mạc thế vận trước một tuần là điều dễ hiểu. Nhưng để làm cho có vẻ là biết cách làm việc, nên có tin là đoàn báo chí Đại Hàn có hy vọng bị trục xuất để chuyển sang kế" thanh đông kích tây" hay là" cách ngạn quan hỏa" nhằm tạo hỏa mù, y như làn khói" u minh" vần vũ ngày đêm trên bầu trời vận động trường Bắc Kinh, thế là" hẩu , hẩu, hẩu" nên hy vọng là các du khách đừng" CHUẪN" mà làm cho kỳ thế vận hội đầu tiên nầy được tổ chức tại nước Cộng Sản lần thứ nhì sau Liên Sô 1984, để cho người Hán có được niềm TỰ HÀO, nhưng nếu không ai đi, hay ít người, thì đây là niềm TỰ HAO với hàng tỷ Mỹ Kim, đầu tư cả uy tín quốc gia, bỗng chốc chỉ sau cái thế vận hội mà toàn bộ bộ mặt" Người Trung Hoa Xấu Xí" được thế giới biết hết, " tương kế tựu kế" nhiều khi phản phé thành con dao hai lưỡi đấy./.