Cựu tư vấn Nhật bị bắt vì tội đút lót viên chức Việt Nam
DCVOnline
Cựu tư vấn thương mãi người Nhật bị bắt vì tội đút lót viên chức Việt Nam qua Dự án Viện trợ của chính phủ Nhật dành cho Việt Nam
ĐÔNG KINH (Tokyo), Nhật Bản - Ủy viên công tố hôm qua thứ Hai ngày 4 tháng Tám năm 2008 nói rằng họ đã bắt giam ông Masayoshi Taga, cựu chủ tịch công ty Pacific Consultants International (PCI), cùng lúc với ba người hiện đang làm việc và có người đã thôi của một công ty tư vấn về xây dựng có trụ sở nằm ở Đông Kinh, vì tội đút lót một viên chức nhà nước cộng sản Việt Nam liên quan đến các dự án phát triển của chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam.
Văn phòng Công tố Khu vực Đông Kinh nghi ngờ bốn người này đã đút lót một viên chức cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh một số tiền $820.000 đô-la có liên quan đến dự án xây dựng đường sá và điều này vi phạm luật ngăn cấm cạnh tranh không công bình mà theo đó, cấm người Nhật đút lót, hối lộ viên chức nhà nước ngoại quốc.
Ba người kia là ông Kunio Takasu, 65 tuổi, cựu giám đốc điều hành của PCI, ông Haruo Sakashita, cựu thành viên ban quản trị 62 tuổi, và ông Tsuneo Sakano, 58 tuổi, cựu giám đốc văn phòng PCI ở Hà Nội.
Việc bắt giam này lần đầu tiên xảy ra khi điều khoản ngăn cấm việc đút lót viên chức nhà nước ngoại quốc được thành luật năm 1998.
Công tố viên tin rằng ông Takasu đã nắm vai trò chuyển tiền mặt cho viên chức Việt Nam này, là người làm việc trong văn phòng xây dựng công cộng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – là chính quyền cấp thành phố, theo nguồn tin của cuộc điều tra cho hay.
Ông Takasu nói rằng ông “nhận lệnh” từ ông Taga. Những người điều tra vụ án này nghi ngờ rằng toàn bộ công ty này liên qan đến vụ đút lót này. Công ty PCI có trụ sở nằm ở thành phố Tama, thuộc ngoại ô của Đông Kinh.
Trong lúc đó, viên chức nhà nước cao cấp Việt Nam cũng đã thú nhận là nhận tiền “tươi” từ công ty này khi bị thẩm vấn bởi nhà cầm quyền Việt Nam, khi được yêu cầu từ đối tác của họ từ phía Nhật Bản.
Trong hai năm 2001 và 2003, công ty PCI đã trúng thầu tổng cộng 3.1 tỉ yên (tương đương 28 triệu 2 đô-la) cho những dịch vụ tư vấn liên quan đến dự án xây dựng đường sá nằm trong vòng kiểm soát của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được tài trợ bởi viện trợ của chính phủ Nhật Bản.
Tháng Tám năm 2006, ông Takasu, đương là một thành viên trong ban quản trị đặc trách về tiếp thị, đã thú nhận là đã tự trao tay cho viên chức nhà nước Việt Nam một số tiền 220.000 đô-la theo chỉ thị của ông Taga. Tháng 12 năm 2003, cũng viên chức Việt Nam đó cũng đã nhận 600.000 đô-la tiền “tươi”.
Theo bản điều tra, cả hai món tiền đó nhằm bôi trơn cho công ty PCI được trúng thầu.
Ông Takasu lúc đó là người cầm đầu một công ty được xem như là sân sau của công ty PCI, được thành lập ở Hồng Kông với mục đích hoạt động cho công ty PCI để thắng thầu những dự án xây dựng trong vùng Đông Nam Á châu được tài trợ bởi tiền cho vay của chính phủ Nhật Bản.
Ông Taga đã bị buộc tội gian lận liên quan đến một dự án được bảo trợ bởi chính phủ Nhật Bản nhằm xử lý những vũ khí hóa học bị Quân đội Nhật hoàng bỏ lại ở Trung Quốc vào thời kỳ cuối của cuộc Thế chiến Thứ Nhì.
Ô Hay bên Nhật người ta đã bắt giam người hối lộ rồi mà bên VN thì chưa thấy nói gì chăc là "tại tụi phản động" từ nước ngoái phá thối, chứ quan chức của đảng ta luôn luôn trong sạch lắm mà. Mà túi bạc $822,000 USD mà người Nhtậ vô tình để quên hãy còn nguyên ở văn phòng, có ai đụng đến đâu, tui6 báo chí ngoại quốc toàn nói bậy và đổ vạ cho đảng viên của ta.