Việt Kiệu Xanh và Việt Kiều Xám
Siêu Phong
Mới 6 tháng đầu năm 2008, Việt kiều đã gửi về nước 8 tỷ đôla
Tin RFA 04.08.2008
Vụ quản lý ngoại hối, thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam ước tính, kiều hối từ hải ngoại chuyển về nước, có thể đạt 8 tỷ đô la năm nay, tăng 60% so với năm ngoái.
Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối do ngườI Việt Nam định cư và làm việc ở nước ngoài gởi về nước đạt gần 3.5 tỷ đôla, và ngân khoản này sẽ còn tăng mạnh từ giờ đến hết năm 2008.
Theo vụ quản lý ngoại hối, thì kiều hồi tăng mạnh nhờ nhà nước có chính sách thông thoáng hơn về quản lý cùng những ưu đãi dành cho Việt kiều, như khuyến khích thành phần này về nước mở mang đầu tư và được phép mua nhà, đất.
Theo ngân hàng nhà nước Việt Nam, phần lớn ngoại tệ chuyển về nước là do Việt kiều sinh sống ở Mỹ, Úc, cùng một số quốc gia Âu Châu. Các chuyên gia, lưu học sinh, người lao động Việt Nam làm việc và học tập ở nước ngoài cũng dành tiền gởi về gia đình.
Các khoản kiều hối có khi lên tới hàng trăm ngàn đô la, với mục đích đầu tư, kinh doanh hoặc gởi tiết kiệm.
Việt Kiều Xanh
Sau ngày đế quốc đỏ Nga Sô rã đám, kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa có mòi cũng sắp tan ra mấy khói, rồi nhờ ông TT Bill Clinton với sự phụ giúp của TNS John Kerry và đồng nghiệp, cùng với sự ỉ ôi, năn nỉ của đám tài phiệt nên Mỹ đã ra tay cứu giúp cái đám cán ngố VC này, bằng cách bỏ cấm vận và bang giao tận tình. Gần cuối nhiệm kỳ, TT Bill Clinton cùng với cả 1 phái đoàn hơn 1,000 người chả đến thăm VN là gì, được VC trải thảm đó đón tiếp như là một sự đền ơn. Đến lượt ông Bush thì còn đãi ngộ VC bằng cách cắt đuôi CPC, cho vào WTO và HĐBA - không thường trực - LHQ.
Bỏ cấm vận tức là cho buôn bán thả giàn, cho VK về nước tự do, đem tiền đôla về sài thoải mái. VC thấy có kết quả, mỗi năm thu được khá bộn tiền, (riêng năm 2007, số kiều hối thu được gần 10 tỷ MK). VK lúc đó có nhiều nhu cầu gửi tiền về nước giúp bà con, nên chúng chỉ thị cho toà đại sứ giúp đỡ phương tiện cho cán bộ nằm vùng tại hải ngoại mở các chi nhánh nhận tiền gửi về nước. Dịch vụ này hàng năm kiếm được gần 2 tỷ đôla (bỏ vào ngân hàng hải ngoại). Mục đích của NQ 36 cũng là nhờ VK hải ngoại nuôi dùm bà con còn lại ở VN - không việc làm - nâng cấp nhóm này thành tiểu gia đỏ, ăn chia với công an phường xóm, lên mặt với đám dân nghèo.
Bàn tay của VC cũng kéo dài ra ngoại quốc, thành lập những tổ chức từ thiện, móc hồ bao những con bò sữa VK, đem tiền về chia cho cán bộ CS, và 1 phần cho người dân, rảnh tay cho lũ cầm quyền tham nhũng, hối lộ, xây biệt thự, cao ốc còn sang hơn nhà của bên Mỹ nữa. Họ dùng khẩu hiểu gì để vắt sữa? Dễ lắm. Chỉ cần ca tụng "bác ái, yêu thương đồng loại, áo lành đùm áo rách" đã làm mủi lòng một số các ông bà già cả đang ăn tiền già, SSI, welfare để xin bố thí. Vì có của "chùa" rất dễ dàng "của người phúc ta" mở hồ bao hỉ xả để lấy tiếng.
Đó là mối lợi trời cho. Vì vậy Bộ Chính Trị bàn họp khẩn cấp tìm cách dụ khị, moi tiền, cho nên mới ra "phương án": "VK yêu nước", "khúc ruột (già) ngàn dặm", "bộ phận không thể tách rời", "máu VK cũng là máu VN"

Rồi ca khúc "Quê Huơng là chùm khế ngọt" được ra rả trên đài phát thanh, trên TV. Đây VC đang sài lại những kiểu tuyên truyền thời chiến tại miền Nam VN , những "đại bác ru đêm, chết trận Pleime, chết trận Đồng Xoài" để ru ngủ chiến sĩ và phát động phong trào đầu hàng.
Nhóm VK mỗi khi về nước bị hỏi giấy tờ, bị hải quan hách dịch đòi hỏi "tiền đâu" lúc vô, khi ra bị trả thêm 8 tì, nếu đưa giấy 10 hay 20 đô chờ thối thì bị hải quan quát "sao không đi đi, còn chờ gì nữa" thế là ấm ức đành "cúng bác" vậy.
Mới năm nào đây, các quan ông quan bà VK về đến Tân Sơn Nhất được mời về dinh Độc lập cũ ăn tết với nhà nước và được miễn thủ tục "đầu tiên" trong mấy tuần giáp Tết để chiêu dụ và sơn phết lại mặt mũi phô trương cho người ngoại quốc.
Sau mấy tuần bonus, có bảng yết thị chình ình là cấm hối lộ cho hải quan thế mà mọi sự vẫn "đầu tiên" y như cũ. Khổ nỗi, chỉ đám VK yêu nước là bị "thủ tục đầu tiên" thôi, còn nếu đòi tiền người ngoại quốc, họ hỏi lại tiền gì thì không biết trả lời ra sao, thôi đành làm vẻ nhà lành cho xong chuyện.
Sau khi Bộ Chính trị ra quyết nghị 36 kiểu nâng cấp VK từ "phản động - đĩ điếm - theo gót Mỹ Nguỵ " lên hàng "VK yêu nước và khúc ruột ngàn dặm" thì phe VK về thăm nhà càng ngày càng đông, thế là VC trúng mánh vì biết cách gãi đúng chỗ ngứa của VK. Một cán bộ cao cấp ngang hàng với thứ trưởng, bật mí cho biết là:
"Chúng tôi đã nghiên cứu từng bước của VK kể từ lúc họ đạp chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi còn biết 'VK trai' thích những gì, 'VK gái' khoái những gì nữa cơ. Đàn ông con trai thì khoái nhậu, khoái bia ôm, khoái em gái hậu phương nai tơ này và đàn bà VK thì thích mua sắm quần áo, giầy dép, ăn trái cây, rồi sửa sang sắc đẹp nữa. Chúng tôi phải thành lập ra một 'cục' chuyên lo chuyện người nước ngoài."
Đúng vậy từ 5,6 năm nay VN tạo thêm gần 10 ngàn quán ăn, làng nướng, quán đặc sản thú rừng - từ cắc kè, dơi, rắn rết đến cá sấu cái gì cũng có -, bia ôm, cà phê ôm, karaoke để đáp ứng nhu cầu của VK "trai". Còn VK "gái" thì sẽ bị hớp hồn vì các tiệm may, tiệm giầy mọc ra nhan nhản để móc túi. Có cả một nhà thương với dụng cụ tối tân để tân trang sắc đẹp cho phụ nữ, với giá rất phải chăng, rẻ bằng 1/5 giá tại ngoại quốc.
Một điểm nữa là có một số VK hải ngoại làm những công việc không mấy ai biết đến cho nên càng muốn về VN để được trọng vọng vì cái mác VK và tìm lại một chút vàng son ngày xưa để đỡ tiếc nuối.
Sự thật thì kỹ nghệ du lịch Việt-Nam đang bị thụt lùi vì khách ngoại quốc du lịch Việt-Nam chỉ "lỡ" đến một lần và không trở lại, vì thiếu tiếu chuẩn quốc tế, lại thêm hướng dẫn viên quá dở về ngoại ngữ, hơn nữa cách chiêu đãi và tiếp thị kém chân thành và lịch sự tối thiểu, trộm cướp, ăn mày ăn xin nhẩy cả vào tiệm ăn chờ ăn lại những thứ dư thùa mà khách bỏ lại, chưa kể những tiện nghi vệ sinh công cộng thì một là thiếu sót trầm trọng hai là dơ bẩn. Đây là kết quả thăm dò của báo International Travel chứ không phải "tụi thù nghịch hải ngoại " bịa ra đâu. Quý vị không tin thì có thể hỏi ngay những VK đã về nước xem họ nói ra sao về những vụ này.
Vì ham hố VK xanh cho nên họ khoái chí cho "du khách" ngoại quốc vào khá nhiều mới xẩy ra chuyện dài "Tây Ba Lô" sau đây:
Nhức đầu với các "ông Tây" lang thang
(Báo Tuổi Trẻ)
Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA18) Công an TP.HCM cho biết tình trạng người nước ngoài phạm pháp và sống lang thang tại TP.HCM đang gia tăng tới mức đáng báo động. Chỉ trong năm 2007 và sáu tháng đầu năm 2008, PA18 đã xử lý 310 người nước ngoài vi phạm pháp luật VN, buộc xuất cảnh 216 người.
Cơ quan chức năng cho rằng còn nhiều khó khăn trong quá trình quản lý, xử lý số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, gây mất trật tự, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.
Phức tạp
Buổi sáng, tại nhà thờ Huyện Sỹ trên đường Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thường có hàng chục người nước ngoài nằm la liệt trên ghế đá. Họ là những người coi ngày là đêm, đêm là ngày, coi vỉa hè và công viên, khuôn viên nhà thờ là nhà. Một nhân viên giữ xe của nhà thờ nói rằng mấy năm nay có hơn 30 người da đen tập trung ở nhà thờ mỗi sáng, họ nằm la liệt khắp nơi trong khuôn viên để ngủ, xin tiền người dân và "chiếm" luôn nhà vệ sinh làm nơi sinh hoạt.
Thời gian gần đây, khi nhà thờ tập trung ghế đá lại một khu, hạn chế cho sử dụng nhà vệ sinh thì những người này chuyển ra các khu vực ven thành phố. Anh này kể thời gian đầu không ít người đi lễ thấy tội nghiệp cũng cho tiền nhưng về sau thấy họ "hành nghề" lâu quá nên không ai cho nữa.
Theo chị N.T.P., năm 2006 chị gặp một người nước ngoài tại nhà thờ Huyện Sỹ, người này tự giới thiệu là Obi (người Nigeria) đi du lịch tại Singapore, bị móc túi mất hết tiền và giấy tờ tùy thân. Obi xin tiền và số điện thoại của chị. Thương tình, chị cho tiền và cho số điện thoại. Sau khi có được số điện thoại của chị, Obi thường gạ gẫm chị... mua dâm, ban đầu còn lịch sự, sau thì hết sức tục tĩu khiến chị phải bỏ cả số điện thoại.
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, trưởng Phòng PA18, cho biết số người nước ngoài lang thang tập trung tại công viên 23-9 và nhà thờ Huyện Sỹ hầu hết là người Nigeria, không nghề nghiệp, không tiền bạc, thậm chí không giấy tờ tùy thân. Thượng tá Anh nói rằng Công an Q.1 thường xuyên phải tiếp nhận, xử lý những vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp do nhóm người này gây ra.
Khi tiếp nhận, xử lý thì gặp nhiều khó khăn vì hỏi thì họ làm như không hiểu, dùng đủ các chiêu như khóc lóc, kêu gào, đập đầu vào tường cho tới... cởi quần áo ăn vạ. Theo thượng tá Anh, trước đây các vụ án do người nước ngoài gây ra chỉ tập trung tại trung tâm, vài tháng nay địa bàn hoạt động chuyển ra ngoại thành. PA18 liên tục được công an các quận, huyện yêu cầu hỗ trợ phiên dịch cho các đối tượng là người nước ngoài cướp giật, trộm cắp bị bắt.
Phạm pháp
Mới đây, ngày 29-7, tại xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè), người dân bắt giao công an hai người nước ngoài có hành vi cướp tài sản nhưng do không đủ chứng cứ buộc tội nên phải thả ra. PA18 đã buộc hai người này xuất cảnh, đưa vào danh sách cấm nhập cảnh.
Có thể nói trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra hàng trăm vụ cướp giật, trộm cắp do người nước ngoài thực hiện được ghi nhận. Thượng tá Nguyễn Văn Anh cho biết trong hơn 300 vụ phạm pháp của người nước ngoài được công an ghi nhận thời gian gần đây, có tới 174 trường hợp người phạm pháp có quốc tịch thuộc các quốc gia châu Phi và Trung Đông.
Chiêu thức lừa đảo được sử dụng nhiều nhất của các nhóm người nước ngoài là "rửa" giấy đen thành đôla. Chiêu thức này xuất hiện từ lâu nhưng tới nay vẫn được họ sử dụng. Tháng 4-2008, Okoroji Promise (31 tuổi, quốc tịch Nigeria) làm quen với anh T.T.V. (38 tuổi, ngụ Q.12), nhờ anh đứng tên để nhận tiền thừa kế của một người quá cố tại Anh.
Sau nhiều chiêu diễn, Promise mang tới cho anh T.T.V. một vali giấy được nhuộm đen, rồi nói đó là tiền thừa kế được ngụy trang để mang qua cửa khẩu. Promise đã "rửa" giấy đen thành đôla, giao anh T.T.V. 300 đôla sử dụng thử để làm tin. Khi được anh T.T.V. tin vali giấy là đôla bị nhuộm đen, Promise dụ anh T.T.V. đưa 60.000 USD để mua hóa chất tẩy trắng nhưng chưa thực hiện thành công thì bị bắt.
Chiêu thức "chẻ” tiền cũng được nhiều đối tượng người nước ngoài thực hiện. Họ mua hàng giá trị thấp, sau đó trả tiền bằng đôla. Khi người bán hàng nhận tiền, bỏ vào tủ hoặc ví tiền của mình thì các đối tượng giằng lại, đòi coi tiền và làm đủ trò gây mất tập trung, rồi móc lấy tiền. Chỉ khi họ đi khỏi, người bán hàng mới biết bị mất tiền. Trong nhiều trường hợp người dân bắt được đối tượng giao công an, nhưng với nhiều "trò” không biết tiếng, không viết chữ, không thừa nhận gì và... ăn vạ, công an phải thả những đối tượng này ra khi hết thời gian tạm giữ, rất ít đối tượng bị truy tố.
Theo báo cáo của Công an TP, năm 2007 có hơn 4.000 người mang quốc tịch thuộc châu Phi nhập cư vào VN, mục đích khi xin visa để kiếm việc làm nhưng phần lớn trong số này là người không có trình độ, không có chuyên môn, ý thức tuân thủ pháp luật kém nên không kiếm được việc làm. Đặc biệt, một số tội phạm chuyên nghiệp cũng theo diện du lịch vào TP để "hành nghề". Thượng tá Anh khẳng định phần lớn đối tượng bị tạm giữ là người nhập cảnh theo visa ngắn hạn, không cơ quan, cá nhân nào bảo lãnh, không thực hiện theo đúng mục đích khi xin visa.
Việt Kiều Xám
Nghị quyết 36 không những chú ý để dụ khị VK về nước càng đông để càng kiếm được nhiều kiều hối, còn có mục đích nữa là dụ khị sài chất xám của VK. Tuy nhiên vì con cái cán bộ, những tên bỏ tiền ra mua bằng giả, hoặc được đưa ra ngoại quốc du học, bỏ học đi làm nail, làm nhà hàng, kiếm tiền, vài 3 năm sau, về nước mua bằng giả, được bổ nhiệm là trưởng phòng rồi sau này sẽ được làm thứ trưởng bộ trưởng trong khi thực tế "đầu óc-chất xám" chẳng có bao nhiêu. VK xám có làm việc được với những tên còn kém hơn là học trò mình không, nhất là trong một nước mà hồng hơn chuyên. Khi VGCS chỉ có đầu óc đọc tôn, độc quyền, như vậy rồi thì ngay cả tại quốc nội những sinh viên giỏi giang, ra trường cũng chẳng kiếm được việc làm ngon lành, vì những chỗ đó bị con cán bộ "khung" (con ông cháu cha) chiếm hết rồi.
Cái khó là ở chỗ đó. Đám VGCS chỉ muốn dùng VK như người làm công, không cho phương tiện làm việc, không cho tự do phát biểu, chỉ trích, kiểm thảo tìm phương thế tốt hơn, như cách làm việc như ở hải ngoại. Như thế làm sao mà phát triển được đất nước, khi mà có những đấu óc thủ cựu, bám víu vào hoang tưởng Mác Lênin, Hồ chí, nay đã bị cả thế giới loại bỏ và lên án.
Chất xám trong nước đã không có vì một nền giáo dục dựa trên nền tảng sảo trá, mánh mung từ lớp tiểu học. Những bài toán vẫn còn đượm mầu "khiến chán" như bắn được bao nhiêu lính ngụy, đốt được bao nhiêu xe tăng Mỹ, bắt được bao nhiêu giặc lái,v,v.... Sách giáo khoa như vậy đó mà nhóm Thông Luận với nhóm "chí thức" ở Đalạt vẫn còn hoang tưởng mong hoà hợp hòa giải.
Tại sao mà những quốc gia khác người ta chiêu dụ được nhiều nhân tài về nước làm việc, mà VN không làm được việc ấy. Từ khoe khoang "tổ chức hoa hậu hoàn vũ" - nổi tiếng với cú đấm vào mặt nhà báo - đến Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ chỉ biết dụ khị là VN có nhiều gái đẹp, nhiều hàng quán,nhiều chỗ du hí thì chỉ có thể chiêu dụ được loại VK xanh thôi , còn VK xám với ý chí giúp mở mang đất nước sẽ vẫn dè dặt vì không có môi trường làm việc.
Chỉ có một cách là phải có dân chủ đa nguyên bỏ điều 4 Hiến Pháp, tự do nhân quyền để toàn dân bầu lên một vị lãnh đạo thì đất nước mới khá lên được, còn không thì sẽ vẫn còn bị nô lệ ngoại bang, nhất là có thể sẽ trở thành một quận lỵ của Trung Cộng trong nay mai.