THAM VỌNG CỦA NGHỊ QUYẾT 36

Ba Bùi, Trần Hán, Lê Vũ, La Giang, Trung Kiên, Bạn của dân nghèo


-CS tham vọng bành truớng chế độ CS ra các nuớc Tậy Phuơng nhất là tại Mỷ hoặc các nuớc có đông nguời Việt cư ngụ,chúng đưa nguời di dân hoặc chúng tổ chức nguời di cư tỵ nạn nhất là thành phần vuớt biên.Chúng tìm cách vào các nghị sĩ ,dân biểu hòng khuynh đảo chính phủ Mỹ ,như Nam CALI chúng thất bại trong việc đưa nguời của chúng vào quốc hội Mỹ,Bắc Cali chúng mua chuộc các chức vụ dân cử...hòng khuynh đảo chính quyền Mỷ ,nhưng chúng đã bị nguời tị nạn vạch mặt chúng thất bại thê thảm...

-Chúng cho nguời đi tận hang cùng ngõ hẻm nơi nào có nguời Việt cư ngụ là chúng rì tai tổ chức cảm tình ,với những tay mơ CS ,mơ quê huơng là chùm khế ngọt .Chúng tổ chức ngay trong hàng ngũ HO như Hồ văn Xuân Nhi ,Phạm Hà Châu,NKTA,N-V Liếm........... và nhiều tên HO khác không có lập truờng nhất là những nguời có tham gia VNCN mà đi di tản chưa biết mùi bo bo khoai săn trong thời tem phiếu........v..v..Chúng tổ chưc khắp cả Nam Bắc Cali ./Úc châu,Canada cũng không thoát khỏi cảnh nầy .Chúng dụ dỗ nào cho mua nhà ,nào bỏ visa cho VK....v...chúng gom thành đoàn, thành toán .chúng mang sách báo của chúng phân phát ,cho không hoặc bán với giá rẻ ,mua chuộc những nguời hiếu kỳ nhẹ dạ.Thật ra cũng ít nguời mua dù là cho không.Chúng ra sách báo tại chỗ như Vietweekly chẳng hạng.....Đầu thì nhiều nguời chưa biết cũng lén mua độc ,sau này chồn cáo ló đuôi và nguời việt chống CS vạch trần bộ mặt bành truớng CN/CS ra nuớc ngoài .Giờ chẳng có mấy mống mua báo nầy .Tuy vậy tập đoàn báo nầy chúng vẫn sống dù bán không đuợc .Báo nầy vẫn sống khoẻ vì hàng tỉ dollars VC đổ ra cung cấp cho chúng .Chúng ta thấy rỏ cái lão Hà Trâu móc võng nằm trên DCV ,nếu không có lấy gì chúng ăn .Vào đầu năm PHC về VN lãnh medal,bằng chứng rõ ràng .......

Ngoài dụ dỗ nguời Việt theo chúng ,mang tài sản về làm ăn kinh doanh ,hoặc cùng lắm là không chống phá CS trong nuớc sau đó chúng tổ chức tới nguời bản xứ ,hầu bành truớng CN/CS ,cái Olympic Bắc Kinh cũng không ngoài mục đích nầy,nhờ CS nên TQ giàu có để dễ tổ chức ,dụ dỗ ,bành truớc CS,dễ khai thác thí du San francisco,hay Membourl*(Úc)cờ Trung Công mang chay đầy đuờng ủng hộ OLYM...Bắc kinh....

Sau khi thấy ,biết nguởi TN/CS có thái dộ gì ?ra sao?Do đó mà có hội đoàn chống NQ 36 Nam Cali đã thành lập.....v..v..

Khế Ngọt

Trung Kiên



Quê hương là chùm khế ngọt

Việt gian cộng sản cắt đọt thành chua

Gian manh xảo trá lọc lừa

Hại dân bán nước, cũng chưa thoả lòng


Nam Quan, Bản Giốc, biển đông

Chúng đem dâng hiến biếu không cho Tàu

Nhân dân đói khổ lao đao

Chúng đem Nghị Quyết (NQ36) bán rao khắp cùng!

HIỆN HAI ĐÁM QUÂN XEN KẼ VÀO NHAU:

La Giang


1.- Do sự xâm nập kinh tế thị truờng tự do vào VN. Nhiều thành phần chống cọng dười nhiều phương thức cũng đã về xây căn cứ tại quốc nội. NVHN xen kẻ vào trên đia bàn cuả địch. Làm rồi loạn kiểm soát của địch.


2.- Con tàu CSVN đang đi ra khỏi VN do toa kinh tế dẫn đầu làm tiêu tan cái toa xã hội.


3.- Toa xã hội trật đường rầy đang lôi toa chính trị CS xuống vực thẳm.


4.- Do tự do ngôn luận và lập đàng phái. CSVN phản công đem cò mối ra thành lập diễn đàn và đàng phái duới danh hiệu đấu tranh cho dân chủ. Nhưng lại chôn mìn và ném lựu đạn vào các chổ chống cộng. Tạo cảnh vàng thau lẫn lộn. CSVN xemn kẽ vào NVHN.


5.- Khai hỏa chổ nào luôn sợ quân ta đánh lính mình.


6.- Ván bài nhức óc. Bắn vào đâu? Bắn ai? Bắn hướng nào? Nội cũng như ngoại!


MỘT VẤN MÀ NVHN NÊN TRÁNH ĐỂ ĐỞ NHỌC NHẰN CÔNG PHÁP DÂN CHỦ VN NAY MAI:



1.- Hiện qua các chiêu thừc và qua NQ 36. CSVN đang tìm kế tạo hạ cánh an toàn cho bản thân và của đã cuớp đuợc. Chúng muốn đặt công bằng của công pháp trước sự kiện đã rồi.

2.- Từ năm cài cách ruộng đất tời nay. Chúng chỉ truơng ăn cuớp cho các đảng viên của cái htổ tả cSVN.

3.- Theo kinh nghiệm tại Tây Đức. Khi CS thua. Các chủ củ của các bất động sản về tìm lại và đuổi ngay bất cứ ai đang ở hay chiếm các bất động sản của họ. Không có vấn đề tàn nhẩn mà chỉ có vấn đề công bằng.

4.-Tại VN rồi sẽ có vấn đề nầy mà công pháp phải xử.

5.- Các nạn nhân sẽ về đòi lại cái đã bị ăn cướp. Nhưng các tên cuờp đã chết và bất động sản đã đuợc chuyền tay.

6.- NVHN nên giữ tất cả các giấy tờ của các bất động sản.

7.- Không nên giang díu mua chung vói bọn CS để tránh cảnh dân chủ phải mềm tay truớc bất công.

8. Một vấn đề không thể xem thường.

Nghị Quyết Ba (3) Sạo (6)

Lê Vũ


Tác giả Babui lại thêm một lần nữa sử dụng tài vẽ biếm họa của mình để vạch trần âm mưu đánh phá cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới của bè lũ Việt gian bán nước CSVN.

Ai cũng biết Little Saigon bên California, Hoa Kỳ, là thủ đô tinh thần của cộng đồng người Việt Tự do tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Trong bức biếm họa, con ngựa thành Troy của Việt cộng chất đầy những thùng đựng Nghị quyết 36 chung với những thùng khế ngọt đang được tên cán bộ Việt gian “bốc hàng” bỏ xuống khu BOLSA thuộc Little Saigon, với lời thúc giục “khẩn trương” của đồng chí thủ trưởng bọn đặc công tuyên truyền đang ẩn núp trong chú ngựa gỗ thành Troy, hí hửng với hy vọng hão huyền là sắp “phỏng giái” được Bolsa.

Nhưng than ôi, hy vọng của đảng Việt gian cộng sản, sau 4 năm tận lực thi hành cái Nghị quyết Ba (3) Xạo (6) này, dù đã sửa chữa thêm thắt nhiều lần, đổ ra nhiều tiền của và công sức, cố gắng thực hiện để dụ khị đồng bào ta, và cho các cò mồi nằm vùng ở hải ngoại rỉ tai tuyên truyền nào là “hòa giải hòa hợp dân tộc”, nào là “cờ vàng cờ đỏ đề huề bên nhau”, nào là “lá cờ Vàng là biểu tượng của thói đời đối kháng”, nào là “tổ quốc lâm nguy, phải chung sức với đảng chống Tàu”, nào là “cộng sản đã biến dạng đang đổi thành cộng hòa” v.v…cũng bị đồng bào ta ở hải ngoại thẳng tay bác bỏ, liệng vô thùng rác.

Hy vọng của đảng Việt gian muốn lợi dụng chất xanh và chất xám của cộng đồng người Việt hải ngoại đã tan thành mây khói trước sự đề cao cảnh giác, sáng suốt và mưu lược của đồng bào người Việt Tự do trên toàn thế giới. Những thùng khế ngọt đảng Việt gian xuất khẩu ra nước ngoài để dụ khị đồng bào đã được tẩm độc bằng nọc độc với nhãn hiệu lá cờ Tàu Phúc Kiến trên thùng đã làm đồng bào ta sợ té đái, nên đã bị chối bỏ nằm chất đống ngổn ngang và cuối cùng bị hư thối, phân hủy để đi vào các thùng rác lớn nhỏ khắp thế giới.

Cho nên Trúc Lê tôi mới có mấy câu vè sau:


Ba (3) Xạo (6) là nghề của đảng “ta”

Nghị quyết mần ra để chơi cha

Dụ khị đô la và chất xám

Đồng bào hải ngoại đảng lân la.

Ngựa gỗ thành Troy chất đầy thân

Những thùng Nghị quyết lường gạt dân

Cùng với nhiều thùng đầy khế ngọt

Dụ dân hải ngoại nát tâm thần.

Than ôi, hải ngoại quá tài ba

Nhác thất sao vàng của đảng “ta”

Liệng ngay thùng khế vô đống rác

Đốt luôn nghị quyết hóa thành tro.

Nghị quyết xạo ke đếch ra trò

Làm chi đảng cũng lộ mặt mo

Bán nước hại dân ai cũng rõ

Ngày tàn sắp đến đảng ra tro.


“4.- Do tự do ngôn luận và lập đàng phái. CSVN phản công đem cò mối ra thành lập diễn đàn và đàng phái duới danh hiệu đấu tranh cho dân chủ. Nhưng lại chôn mìn và ném lựu đạn vào các chổ chống cộng. Tạo cảnh vàng thau lẫn lộn. CSVN xen kẽ vào NVHN.” (Ý kiến Bác LaGiang)

Bác LaGiang nói rất đúng. Trên các diễn đàn, những người nào luôn luôn kêu gọi tranh đấu cho Dân chủ nhưng không chống đảng Việt gian cộng sản về tội dâng đất, bán biển cho Tàu, không lên án tội ác của HCM và đảng Việt gian CS, chỉ kêu gọi dân chủ chung chung, đòi mọi người từ bỏ lá Cờ Vàng (với lý do là tránh chia rẽ dân tộc) để đoàn kết với phía bên kia, kêu gọi giúp đảng Việt gian CS chống Tàu v.v… đều là cò mồi do đảng CSVN lập ra để xen kẻ vào khối người Việt Tự do để gây chia rẽ và phá hoại cộng đồng. Bọn này đôi khi còn giả dạng là quân nhân, sĩ quan Quân Lực VNCH, nhưng miệng ra rã ca tụng “kụ” Hồ hoặc chê bai, cầu mong lá Cờ Vàng chết đi cho khuất mắt bọn chúng. Cũng có những nhóm chính trị hay đảng phái kêu gọi “hòa giải hòa hợp” với Việt Cộng, hoặc ca tụng Việt Cộng đã tiến bộ về Nhân quyền (như nói rằng đảng Việt gian CS hiện nay không còn kỳ thị các công chức quân nhân trong chế độ VNCH như xưa), kêu gọi tổ chức các “Tiểu Diên Hồng” giữa NVHN và người Việt trong nước để tìm ra “sinh lộ” (?!) cho Tổ quốc v.v.... Đây đều là bọn cò mồi do đảng Việt gian cài vào hàng ngũ người Việt Tự Do hải ngoại.

Tất cả những điều này là do Việt Cộng ráo riết thi hành cái Nghị Quyết Ba (3) Xạo (6) mà bọn chúng cho ra lò vào năm 2004 đến nay, gây ra nhiều xáo trộn trong hàng ngũ chúng ta, và bắt buộc chúng ta phải cật lực chống chỏi. Đảng Việt gian CS đã cài quá nhiều cò mồi xen lẫn khắp nơi. Cứ xem ngay trên Diễn Đàn ĐCV là cũng thấy ngay rồi. Thật là cảnh vàng thau lẫn lộn, rất khó phân biệt. Do đó, người Việt hải ngoại chúng ta cần phải luôn luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác để thẳng tay vạch trần kịp thời những hành vi phá hoại của đám cò mồi khắp nơi, trên các Diễn Đàn hay trong các sinh hoạt chính trị.

Con ngựa 36 kiểu

Bạn đời của dân hèn

Con ngựa bụng chứa...36 kiểu này của csVN, độc không thua cái đám cò mồi cs nghe...

Ngựa 36 kiểu, rỉ rả tình ca...khế ngọt, các món quê hương, dụ nai mấy em gốc ruộng ven biễn, gốc dân chài, ma ri phông tên.

Cò mồi thì rỉ rả, csVN đã chống Mỹ cứu nước, giãi phóng dân tộc, ( để đưa dân tộc xuống...hàng chó ngựa...)

Qua con ngựa 36 kiểu, csVN ngồi không, cũng rút ruột dân tị nạn cs một cách khoẽ re. Kiếm lời thập cẩm, mua rẽ của dân lao động nghèo, bán mắc qua Mỹ. Gợi nhớ cho các em về thăm VN, (nhớ mang đô về theo nhiều nhiều). Cứ tưỡng tượng, mỗi năm một triệu lượt người về, mỗi người cho anh công an ngồi xét Visa 5 đô; một năm, các anh công an phi trường thoãi mái chia nhau 5 triệu đô. Khoẽ re.... Chưa kể tiền nộp qua cửa thuế vụ, khám xét hàng hoá đó nghe, cái này nhiều gắp 100 lần chổ xét Visa nữa! Em na về không được, bận chuyện mần ăn, nghe tình ca khế ngọt, cũng phải nhớ...ông bà, ông vãi, thậm chí còn khóc lóc ra rít. Và cứ thế là...tình cho không, biếu không, bay về nườm nượp....

Đúng là chuyện tiếu lâm đau đầu, Tị Nạn cs chạy qua các xứ tụ do, lo đi mần tối tâm mặt mũi, để ....gửi tiền về.....nuôi cs! csVN ngồi cầm cây AK, gát canh dân VN. bắt dân VN mần té khói, ăn đói, lấy hàng hoá, bán cho dân tị nạn cs ở các xứ tự do, lấy lời, bỏ túi riêng, ăn chơi xã láng, trên đầu trên cổ dân Việt...

Tới chuyện cò mồi, cò mồi hát chuyện Mỹ...xâm lược VN, không có csVN đánh Mỹ xâm lược, dân Vn sẽ thành...Mỹ ráo trọi, tha hồ mà lấy muỗng dừa, ăn...ca ca.... Cho nên, ai là người VN, cũng phải nhớ ơn Hồ chủ tịch, và đãng csVN...

Dân ruộng, trí thức ngây thơ, nghe cò mồi nó rỉ rã miết, cũng thấy có lý. Xưa, rỏ ràng là Mỹ nó mang quân qua VN, bỏ bom, rãi thuốc hoá học...Đúng là...quân xâm lược, còn cái gì mà chối hả?

Cò mồi cs, chúng nó khéo dấu cái là, mà dân VN cũng ít ai biết, Tây Đức, Nhật, Nam Hàn...xưa cũng bị Mỹ...xâm lược....

Tây Đức, Nhật, nam Hàn...thành cường quốc ráo trọi..., cãm ơn Mỹ xâm lược lia lịa!...

Ngược lại, các quốc gia nào, được cs...giãi phóng, dân ở các quốc gia đó, đều thành...ăn máy, đói cơm, thiếu quần bận, thiếu văn minh

Nga Sô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Bắc Việt Nam ( ngày nay là toàn cõi VN), các xứ Đông Âu, Cuba, Mông Cổ, các xứ cs Phi Châu....

Thê thãm nhất là Bắc Hàn, chết đói như ba tây, chỉ vì cái tội không được Mỹ....xâm lược!

Sự thật phơi bày rành rành. Ấy thế mà cò cs, ngựa 36 kiểu, nó vẫn tỉnh rụi.

Chuyện, kể cũng lạ....

Cảm ơn bác Babui về biếm họa đã gợi nhớ những láo lừa của csVN.

Nhân tiện, xin được tóm tắt theo sự hiểu biết giới hạn của tôi liên quan đến NQ36:

1) Trước 1975:


Kiều vận của csVN đã hoạt động mạnh mẽ tại hải ngoại, đã ảnh hưởng đến phong trào phản chiến tại Hoa kỳ, đưa đến việc khai tử VNCH.

Báo chí của csVN được phát hành khắp nơi (đặc biệt tại Pháp, Hoa kỳ, Gia nã đại, ...), những buối thuyết trình cũng được thường xuyên tổ chức trong các khuôn viên ĐH, ... để tuyên truyền.

2) Từ 1975 đến 2004:


Làn sóng tị nạn (đặc biệt gồm những cựu Quân-Cán-Chính VNCH) đã dần dần xây dựng được cộng đồng NVHN, vạch trần những tuyên truyền lừa bịp của csVN với cộng đồng thế giới, chính giới các nước đã nhận diện rõ ràng chế độ độc tài đảng trị csVN (những nhà phản chiến nổi tiếng cũng đã ý thức các sai lầm của mình). Cờ Vàng được vinh danh và tung bay phấp phới khắp mọi nơi.

Trong khi đó, bọn kiều vận đã bị dồn vào thế thụ động, không gây được một kết quả ngoại vận nào đáng kể, chỉ còn âm thầm hoạt động trong những dịch vụ kinh tài, xâm nhập vào các tổ chức chính trị, tôn giáo, cộng đồng nhằm lũng đoạn.

3) Từ 2004 đến nay:


Với thất bại thảm thương của bọn kiều vận, bạo quyền csVN đã phải tiếp sức bằng một ngân khoản khá lớn vào NQ36.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm xương máu qua hơn nửa thế kỷ nay, với thời đại thông tin mạng nhanh nhạy, NVHN luôn luôn cảnh giác, đã không còn bị lừa bịp dễ dàng như trước đây (ngoại trừ một số thời cơ, cò mồi vì miếng cơm manh áo, thời nào cũng có).

Vì thế, muốn vô hiệu hóa NQ36 của csVN một cách trường kỳ, NVHN phải


a) luôn lấy biểu tượng cờ Vàng làm điểm đồng thuận đầy chính nghĩa đế nhận diện bạn thù.

b) vạch mặt chính xác bọn nằm vùng đang len lỏi trong mọi tổ chức để tránh bị lũng đoạn.

c) vạch trần mọi âm mưu lừa bịp của NQ36 và đặc biệt vấn đề HGHH với csVN mà chưa bao giờ chúng có thành tâm nhưng rất dễ làm mềm lòng những người nhẹ dạ.

d) biết lợi dụng NQ36 để yểm trợ tích cực cuộc đấu tranh cho Dân chủ Tự do tại quê nhà.