Người nghèo trong cơn bão giá....

Blog 360

Việt Nam vẫn đang là nước nằm trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới (thu nhập bình quân đầu người là 723 đô la Mỹ / năm - thống kê năm 2007). Khoảng cách giàu nghèo ngày càng nối dài ra (trong đó nhóm lợi ích, cơ hội đang ngày càng tích lũy nhiều thêm - tỉ lệ người giàu không quá 3% của dân số).

Dân nghèo (nhất là nông dân, công nhân - lực lượng lao động chính và chiếm hơn 2/3 dân số) đang bị bao bây bởi tốc độ tăng giá tên lửa kể từ đầu năm 2008. Chưa hết đợt tăng giá này, tiếp đến đợt thay đổi giá kia...Chạy ăn từng bữa đã chưa xong, lại đến bao chi phí khác bủa vây (từ tiền học phí, sách vở, lại đến tiền thuốc men tăng cao). Đợt tăng giá xăng này không nằm ngoài quy luật của thị trường khi mà nguồn xăng dầu nhập đang bị chi phối bởi giá cả leo thang của thế giới. Tuy nhiên, cũng nên nhìn lại khi mà chúng ta cũng đang được hưởng lợi từ giá dầu thô tăng cao (từ 20 - 30% giá trị xuất khẩu).

Không biết ngày mai các mặt hàng thiết yếu khác sẽ tăng giá như thế nào? Gạo, mắm. muối.... bao nhiêu thứ sẽ làm bữa cơm của nhiều gia đình sẽ teo tóp lại. Rồi các "tối kiến" cấm hàng rong, xe thô sơ... sẽ chặn đường kiếm cơm của bao nhiêu con người nữa...Tỉ lệ người nghèo, ngấp nghé nghèo, bước một chân vào danh sách nghèo... sẽ gia tăng...


* Thử hỏi có ai muốn làm người nghèo?

* Thử hỏi các nhà lãnh đạo chính phủ, đảng ta có ai muốn thử sống trong vai một người nghèo một ngày để biết cái khổ của dân?

* VÀ MỘT CÂU HỎI LỚN: KHI NÀO VIỆT NAM SẼ RA KHỎI NHÓM * NƯỚC NGHÈO CỦA THẾ GIỚI....ÔI 4000 NĂM, VẪN NGHÈO Ư?

* ĐÁNH THẮNG PHÁP, MỸ, VÀ VẪN NGHÈO Ư?

* QUÁ ĐỘ LÊN CNXH LÀ ĐI QUA CÁI NGHÈO THẾ NÀY Ư? ...


ÔI VIỆT NAM TÔI
BỐN NGÀN NĂM
VẪN TRONG NGHÈO KHÓ
CHƯA NO BỮA SÁNG
ĐÃ LO BỮA CHIỀU....