Niềm vui họa hiếm trong Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo năm 2008
Nguyễn Quang
Số là từ ngày “ Đai Hội Giới Trẻ Thế Giới “ năm 2008 tai Sydney, Úc Châu bắt đầu cho tới ngày bế mạc, một sự cố về “ Vấn đề Hiệp thông “ cứ làm tôi bức xúc hoài, nói cụ thể hơn là cái vai trò của “ Cờ Vàng 3 sọc đỏ “ và “Cờ đỏ sao vàng “.
Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ tượng trưng cho tinh thần độc lập, đoàn kết dân tộc, tinh thần tự chủ tự lực tự cường, nó cũng tượng trưng cho nền văn hoá của dân tộc, hay nói bóng bảy hơn là tượng trưng cho Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam.
Còn cờ đỏ sao vàng là lá cờ nô lệ CS quốc tế , lá cờ tiên phong chư hầu CS đi giáng cấp con Người, phá nát quốc gia và tiêu hủy văn hoá truyền thống của dân tộc.
Gốc của nó là ở Liên bang Xô viết, nay đã bật rễ rồi, chỉ còn cái rễ phụ nơi Trung cộng, kẻ thù nguy hiểm truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.
Đây là nỗi oan khiên chập chùng triền miên của dân tộc Việt Nam!
Đây là cuộc tranh đấu thư hùng giữa Vương đạo và Bá đạo, giữa nhu thuận và bạo lực, giữa Yêu thương và Hận thù, giữa Hoà bình và chiến tranh.
Đây là nỗ lực cuối cùng ( có lẽ ) của Nghi quyết 36 của CSVN để mong đánh bật cái Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam ra khỏi tâm hồn người Việt Nam, CSVN đã chi ra nhiều triệu để cung cấp cho những bọn nằm vùng ngoại quốc, những thành phần tôn giáo quốc doanh ra sức đánh phá, nhưng xem ra đồng tiền xương máu của nhân dân chỉ được CSVN đem ra phung phí trong khi nhân dân trong nước còn quá đói khổ, xem ra vô hiệu, quả là “Thiên bất dung gian “
Lòng tôi cũng hao hức lắm, muốn tham dự Đại hội để tìm một chỗ bám víu tinh thần còn sót lại, nhưng vì tuổi già và lại sống trong cảnh“ lão lai tài tận “, đành phải nghe ngóng tin tức, nhất là theo dõi trên hai trang mạng: “Vietcatholic.net “được nhiều người gán ghép là công giáo quốc doanh và tiengnoigiaodân. net cũng được một số người cho là tiếng nói “ Chống Cha chống Chúa “.
Lại nữa, trước ngày Đại hội, Giám mục Mai Thanh Lương ở Hoa kỳ đem một số tham dự viên công giáo giáo phận quận Cam về thăm giáo hội chị em Hà nội ( sister church ).
Nhiều người nghĩ rằng những tham dự viên này ngoài việc thăm giáo hội chị em, còn có những toan tính khác, và có thể sẽ thủ sẵn Cờ đỏ sao vàng để có khi dùng đến.
Những lý do trên càng kích thích tôi chú ý xem tin tức ra sao cho biết rõ sự tình.
Qua những hình ảnh được đăng tải trên hai trang mạng trên, điều đầu tiên, tôi thấy một số sự kiện đầy hân hoan cũng như một vài sự kiện không mấy đẹp lòng người Việt:
Giáo Hoàng choàng cờ vàng ba sọc đỏ.
Anh Phạm Vũ Anh Dũng một người tỵ nạn trẻ ở Úc, có lẽ được Hồn Thiêng Sông Núi “ thôi thúc, lân la đến gần đức Giáo Hoàng Benedicto 16, tìm cách trao đổi với Ngài về câu chuyện người tỵ nạn, cộng đồng tỵ nạn ở Úc, chắc với hy vọng là đức Giáo hoàng sẽ hiểu rõ hơn về thảm cảnh của nhân dân và các cộng đồng tỵ nạn Việt Nam, mà ra tay cứu giúp và nhất là có lẽ cũng để xem thái độ của Ngài về vấn đề quốc gia và Cộng sản ra sao, đành rằng qua mười mấy năm trời, Tòa thánh đã tìm hết cách thương thảo với CSVN, nhưng cũng chưa đi tới đâu, thậm chí cũng có người hoài nghi là Toà thánh đã đi đêm với nhà cầm quyền Việt Nam và có người còn cho có thể là Giáo hội bị lừa, còn tôi thì tôi không thể tin được.
Cố giáo Hoàng Gioan Phao Lô đệ Nhị tuy đã ở trên ngôi Giáo chủ của tôn giáo trải khắp hoàn vũ, vượt qua mọi biên giới quốc gia, nhưng vẫn canh cánh bên lòng là không bao giờ Ngài quên đất nước của Ngài, những khổ đau của dân tộc Ngài.
Đức Benedicto 16 cũng vậy, Ngài không thuộc thuộc gia đình quý tộc, trước đây Ngài là Cố vấn cho Cộng Đồng Vatican II, trong đó có Vấn đề “Công Lý và Hoà bình “ là vấn đề cốt tuỷ của xã hội bất ổn thời nay, chỉ có người dân khốn khổ Việt Nam mới thấm thía cái Công lý xã hội là gì, tuy sống ở trong cảnh sang trọng, nhưng lòng Ngài vẫn cánh cánh về những bất công xã hội trên hoàn vũ, nhất là hoàn cảnh đất nước Việt Nam.
Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, Ngài cũng về thăm quê hương nước Đức. Không phải vì ở ngôi Giáo chủ Tôn giáo hoàn vũ mà Ngài quên quốc gia của Ngài.
Đó là hai bài học đáng giá cho bất cứ Người công dân Việt Nam trong mọi lãnh vực ở trong và ngoài nước, chúng ta không thể đứng trên và ngoài dân tộc được. Nếu Làm như vậy là chúng ta đã lỗi cả Đạo lẫn Đời!
Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, phụ trách Bộ Công lý Hoà Bình của Toà thánh Vatican cũng đã căn dặn: " Trước khi là một Kitô hữu, tôi đã là một công dân Việt Nam “
Lời nói đẹp đẽ “ Hồn Thiêng sông Núi “ và đẹp lòng người Việt biết bao ?
Khi Anh Phạm Vũ Anh Dũng tìm cách choàng Cờ vàng ba sọc đỏ lên cổ Đức Giáo Hoàng, Ngài cầm lấy Lá Cờ, ban phép lành, rồi nâng niu choàng lên vai Ngài. Ngài mang nó trong buổi lễ cho mọi người quan chiêm, rồi Ngài mang về La Mã, chắc để Ngài luôn nhớ đến cảnh vô cùng bất công trên đất nước Việt Nam hiện nay.
Ngày nay việc làm bác ái thông thường không còn đủ, mà phải là loại bác ái ra tay hành động trong xã hội, đó là sự thông minh và lòng can đảm làm chứng để thực thi Công bằng xã hội.
Giáo hội Công giáo Việt Nam tuy đang ở trong chế độ CS, nhưng nay có nhiều nhà thờ khang trang, có những buổi lễ lạt tưng bừng, có nhiều hoạt động văn nghệ hấp dẫn,những cuộc hội thảo rầm rộ,những cuộc mục vụ ngoại quốc liên miên, nhưng cạnh bên đó là những lều tranh vách đất, nhà dân ổ chuột, những trẻ thất học lang thang đi húp cơm thừa canh cặn, hoặc phải đi moi đống rác suốt ngày , các trẻ em nữ miệng còn hôi sữa mà đã phải đem bán dâm, những người nữ trẻ phải cởi truồng cho người người ngoại quốc quan chiêm, sờ nắn, chọn lựa như chọn cá chọn gà ngoài chợ đồng quê !
Đây là bức trang quê Mẹ rách nát chẳng đẹp đẽ chút nào!
Chưa bao giờ Mẹ Âu Cơ bị lăng nhục đến thế !!!
Hình ảnh đương kim Giáo Hoàng vai choàng cờ vàng ba sọc đỏ là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ , nói lên hai điều:
1.- Điều thứ nhất dầu là một Kitô giáo Hoàn vũ, nhưng ai cũng có một tổ quốc và không bao giờ có thể đứng trên và ngoài Dân tộc, và có trách nhiệm khi tổ quốc lâm nguy.
2.- Ý nghĩa thứ hai, Giáo hội Công giáo tuy là giáo hội hoàn vũ, những vẫn có sứ mạng quyết tâm soi đường dẫn lối nâng đỡ cho những quốc gia đang bị sống cơ cực trong cảnh khổ đau, để giải phóng con Người ra khỏi bất công và áp bức, chứ không như một vị vua VN ngày xưa, khi triều thần tâu nhân dân đói, vua bảo “ sao không nấu cháo gà cho chúng ăn “. Khi lòng trí ông vua nói trên ( không cần nêu tên ) đã đứng ngoài và ở trên dân tộc thì ta biết dân tộc đó ra sao rồi!
Phạm Vũ Anh Dũng choàng cờ vàng ba sọc đỏ lên vai đức Giáo Hoàng Benedicto 16 là một biến cố quan trọng cho tình hình đất nước Việt Nam hiện nay, đây chắc là lúc Tòa thánh La mã không còn thể làm ngơ với những tệ hại bất công kinh thiên động địa nơi đất nướcViệt Nam!
Từ chối phất cao Cờ đỏ sao vàng.
Các tham dự viên nhất là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và thanh niên nam nữ công giáo VN tham dự Đại hội chừng 800 người đã từ chối phất cao lá cờ máu, khi Toà lãnh sự VN tại Úc đến trao cờ tận tay.
Đây là vấn đề phức tạp, nhiều khi cũng khó xử cho các đấng bậc và giáo dân, vì việc tổ chức ra đi được đoàn người đông đảo như thế, không phải dễ về phương diện phép tắc cũng như tài chánh, những ẩn khúc bên trong ta chưa được biết trõ.
Nhưng sự cố không phất cờ máu là hành động can đảm đầu tiên của các Ngài,các tham dự viên khi vượt qua được sự sợ hãi kinh niên, có lẽ là do sự nâng đỡ của những rừng cờ vàng, tượng trưng cho Hồn Thiêng Sông Núi.
Mong rằng rồi lúc về quê, Thần khí Chúa lãnh nhận được trong kỷ đại hội, sẽ giúp các Ngài can đảm dấn thân hơn, cứ nhìn xem hành động tương lai của các Ngài để nhận ra các Ngài có được bao nhiêu thần khí Chúa.
Đã 33 năm phần đông các Ngài im lặng, nếu nay các Ngài vẫn giữ thái độ “ im lặng là vàng “ thì chắc chắn không phải là sư im tiếng của “ lenteur Romaine “ nữa.
Một Đại hội, hai khung trời khác biệt
Khi xem Video trong Vietcatholic do một Linh mục làm phóng viên cho Vietcatholic, qua 4 video ta thấy người tham dự Đại hội đông vô kể , cờ xí các nước thật nhiều, nhưng chỉ có vài cờ vàng ba sọc đỏ mà thôi. Không biết chú ý bám vào vietcatholic reporter hay không , hai người nam nữ trung niên, tay cầm hai lá cờ vàng tiến tới đứng đàng trước, người nam kéo người nữ trưng lá cờ lên có lẽ là mong có thêm hai lá cờ nhỏ này góp mặt vào trong hình cho đỡ tủi thân.
Nhưng khi xem trên mạng tiengnoigiaodan thì ôi thôi cờ vàng là cờ vàng, 5000 tới 6000 cờ vang tung bay khoảng đường dài 4 km, có những lá cờ to thật là to, để cho không ai mà không thấy.
Đây là những lá cờ vàng của cộng đồng tỵ nạn Úc châu.
Rừng cờ làm dấy rực lên Hồn Thiêng Sông Núi!
Ôi Cộng đồng người Úc làm đẹp lòng Tổ tiên và đồng bào khắp nơi biết bao!!
Và nhất chữa được phần nào cái nhục đã để cho đất nước chìm đắm trong vòng tăm tối !!!
Mấy năm trước đây tôi có qua Úc ở Sydney và Melbourn, tôi thấy chỗ nào cũng có một đền Hùng, chỗ nào cũng có một trung tâm sinh hoạt văn hoá thật đẹp đẽ. Ở Sydney có Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ở Melbourn có Anh Nguyễn Phong và vô số người trẻ thật nhiệt tình năng nổ, thật rõ là khi ra đi họ có mang theo quê hương, họ rước cả Hồn Thiêng Sông Núi vào lòng, nay cơn gió Hồn thiêng mới cuốn tung hàng ngàn lá cờ vàng bay phất phới.
Ôi Đẹp đẽ thay và đỡ sĩ nhục làm sao!!!
Tôi hỏi tại sao, lại có hai khung trời hình ảnh tương phản, khác nhau như vậy, một bên là một Linh mục làm reporter thì chỉ làm thông tin một cách vô tội vạ, một bên thì toàn là rừng cờ vàng, những cảnh thắm đượm tình quê hương đồng bào đất nước. Nay tôi biết hỏi ai về sự cố này?
Chúng ta hãy chờ xem
Qua mấy ngày đại hội thật tưng bừng nhộn nhịp chưa từng có: Đây là đại hội “ Rước Thần khí Chúa “ vào lòng làm của ăn đường cho việc sai đi làm chứng. Thần khí sẽ cho các tham dự viên, nhất là hàng giáo phẩm Việt Nam có đủ sức mạnh của Tình thương và ánh sáng của lẽ công chính, để vừa làm chứng vừa rao giảng, sao cho những khung cảnh bất công tương phản trong xã hội được phơi bày, để mọi con dân Việt Nam ai cũng nhận biết được. Đó mới là sự thúc đẩy của Thần khí Chúa lên toàn dân Việt Nam đem lòng bác ái ra tay thực thi lẽ sống công bằng. Đây là công việc vô cùng khó khăn, nhưng trọng đại, lúc này phải kể là lúc thuận lợi nhất cho mỗi Kitô hữu nêu cao ngọn đèn sáng của mình vào những cảnh tối tăm cũng cũng như đem muối của mình ra mà ướp cuộc đời đất nước đang ươn có hiệu quả không?
Cầu Xin Chuá,Phật Hồn Thiêng Sông Núi độ trì cho dân tộc Việt Nam thoát ra khỏi vũng lầy hiện nay.
Nguyễn Quang