N.T.N. “nổ”...
Lê Anh Tuấn
Cuối tháng 6, 2006 bộ mặt Giáo dục Đào tạo ở Việt nam tưởng đã bắt đầu thay đổi với Bộ trưởng là người trẻ, biết nói tiếng Anh, được đi học nước ngoài, có khả năng hùng biện trước đám đông,... Hơn một năm sau, ông Bộ trưởng trẻ gốc Trà Vinh được ông Thủ tướng Cà Mau phong làm Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng GDĐT.
Niên học 2006-7, bộ (trưởng) GDĐT đưa ra 2 đề án “nói không” (với tiêu cực trong thi cử và với việc chạy theo thành tích). Cũng năm 2007 nhiều tin về giáo dục đào tạo đã gây tiếng vang trong dư luận quần chúng: trang web của bộ GDĐT bị “hacked”, thay hình Bộ trưởng; vụ một h.s. sinh 10 tuổi, Huỳnh thị Ngọc Trâm, bị nghi lấy cắp 47.800 đồng Việt Nam, sau khi bị công an hỏi cung trở nên điên dại, không có khả năng tiếp tục học tập, ...
Cuối năm 2007, ông Bộ trưởng GDĐT đã đề xuất một vài “gợi ý” vàng ròng gây tranh cãi sôi nổi giữa nhiều nhân vật ở nhiều nghành nghề khác nhau.
Qua năm 2007-8 ông Bộ trưởng nâng cấp, đề nghị một lèo “Năm không”: với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc “ngồi nhầm lớp” (cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp) và (dành cho các bậc đào tạo sau trung học) đào tạo không theo nhu cầu xã hội.
Hôm nay DCVOnline xin được giới thiệu đến bạn đọc một vài nhận định về sinh hoạt Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam trong vài năm gần đây; Hay đúng hơn là nhận định về sinh hoạt của ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GDĐT.
Tác giả là người hoạt động trong ngành dậy học từ năm 1982 tới nay. Hiện là giảng viên chính Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ, Việt Nam đồng thời là nghiên cứu sinh bậc tiên sĩ tại Đại học Thiên chúa giáo Leuven, Belgium, từ tháng 10/2003 đến nay.
Ủa, cái gì mà nổ thế? Thời buổi chủ nghĩa khủng bố lan rộng trên toàn cầu, nghe đến nổ nổ ai cũng giật mình khiếp vía! Mà... hồi nào đến giờ chỉ nghe nói chất T.N.T. (Trinitrotoluene, C6H2(NO2)3CH3) làm thuốc nổ thôi; Chữ viết tắt N.T.N. là gì? Có viết lộn chữ T thành N và N thành T không đó? Sao mà chữ “nổ” trong ngoặc kép vậy?
À, chẳng có ai chết hay thương vong trong vụ “nổ” này đâu. Chữ N.T.N. là tên viết tắt của một nhân vật rất quan trong trong bộ máy chính quyền xứ An Nam (CHXHCNVN - DCVOnline) mình. Ông này, nếu nói theo chức vụ triều đình thời phong kiến, là Thượng thư Học Bộ, đứng đầu cả nước trông nom chuyện học hành, dạy dỗ cho một đất nước có hơn 80 triệu dân đang bước vào thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 21. Sau khi có được ghế Thượng thư, ông này leo tiếp lên chiếu trên cao hơn với chức vụ Phó Tể tướng triều đình.
Ông Phó Tể này, khi mới lên chức, chơi “trội” hơn ông Thương thư Học Bộ cũ với các khẩu hiệu “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục”. Ông cũ chỉ biết khiêm tốn xin tiền của đề án 322, cắp sách “đi học tiếng Anh” khi đã gần nghỉ hưu. Mới đầu, khẩu hiệu “Nói không với bệnh thành tích...” này gây xôn xao trong cả nước, làm tốn hao biết bao giấy mực của báo chí, các trường học từ thành thị đến nông thôn, làm giật mình từ ông giáo già sắp về hưu đến đứa bé “thò lò mũi xanh”, tập tễnh vào mẫu giáo. Ông N.T.N. còn có những “sáng kiến” độc chiêu khác (1).
Ông còn đoán biết được nỗi đau của nhà giáo trước cả tuần lễ (2).
Năm ngoái, vào ngày 28/5/2007, trong buổi làm việc ở một trường Đại học lớn nhất Hà Nội, N.T.N. đã đưa ra mục tiêu cho năm 2020, đại học này đứng vào “top 200” trên thế giới. Mục tiêu này đã được người đầu xứ An Nam tán thành. Ý định đầy lạc quan này đã được chính ông Thượng thư tuyên bố lại trong chuyến viếng thăm xứ Cờ Hoa cùng với Quốc vương tại trường New School, Nữu Uớc ngày 20/6/2007.
Tuyên bố này như một tiếng nổ lớn trong giới học thuật, chẳng những ở nhà mà còn làm ngạc nhiên các học giả các trường Đại học trên thế giới! Với tham vọng như vậy, nhất thiết các trường Đại học Việt Nam phải hết sức chạy marathon trên con đường hội nhập và để có thể đua chen với các trường đại học trên thế giới khi mà thời gian từ đây cho đến năm 2020 chỉ có 12 năm? Làm sao Đại học Việt Nam có thể có bước nhày thần kỳ từ chẳng có tên tuổi gì trên danh sách xếp hạng Top 1000 của thế giới lên Top 200 (3)?
Thế nhưng, sau đó cả năm, giới nhà giáo Việt Nam chẳng ai nghe thấy một kế hoạch hay một lộ trình nào của Bộ Giáo dục cho ước mơ này. Tiếng nổ này âm thầm... “xịt”.
Năm nay, vào ngày đẹp trời 11/3/2008, ngài Phó Tể kiêm Thượng thư Học Bộ N.N.T. tham dự buối ký kết hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN. Đặc biệt hai bên sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án chiến lược về nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học - công nghệ chất lượng cao để VN có được giải thưởng Nobel (4) và các giải thưởng quốc tế uy tín khác.
Ô hô... hay quá! Một tiếng nổ vang trời làm bừng tỉnh nhiều nhà khoa học đang ngủ yên trong tháp ngà của các Viện nghiên cứu và các trường Đại học. Thế mới biết xứ An Nam mình có quá nhiều tiềm năng khoa học ghê. Vậy mà nhiều bác cứ mặc cảm nền giáo dục của quê nhà. Chẳng có trường Đại học nào trên thế giới dám xây dựng một đề án Nobel như mình cả (?!).
Tiếng “nổ” này liệu có bị ... xịt?
Mọi người đều có quyền ước mơ, có người mơ thành tỉ phú, có kẻ nuôi mộng đế vương, có đứa thì ước được làm chồng các mỹ nhân trên thế giới. Tuy nhiên, người có quyền cao chức trọng thiên hạ thì không nên đem những kế hoạch quá tầm, thiếu khả thi, đầy viễn vông ra để “nổ” như tiếng pháo hoa ngày Tết để ru hoặc người dân.
Liệu đây có phải là một “bệnh thành tích trong giáo dục”? N.T.N. từng lên án tình trạng “học sinh ngồi nhầm lớp”. Người dân Việt Nam đang mong chờ các quyết sách giáo dục đúng đắn để con em có một nền tảng kiến thức và đạo đức cho tương lai, chứ họ không mong những tuyên bố kiểu “pháo hoa” như vậy.
Thay vì tung những cái “bánh vẽ” như vậy cho dân đen, N.T.N hãy chú trọng làm sao cho con em dân nghèo không bỏ học, làm sao cho trường lớp nông thôn thôi xập xệ, làm sao cho chương trình giáo dục thật sự mang lại kiến thức cho học sinh và làm sao giảm nghèo cho giáo viên,... Những điều này mới thực sự cần thiết cho đất nước.
Nếu không làm được như vậy, N.T.N. nên tự hỏi mình có “nói nhầm chỗ” không? hoặc phải để cho người dân thắc mắc mình đang “ngồi nhầm ghế” không nhỉ?
Chú thích của tác giả.
(1) Ghi nợ học phí trên bằng tốt nghiệp của sinh viên. Online: http://snipurl.com/31kil [www_tuoitre_com_vn], July 19, 2008
(2) Ngày 27/11/2006, cậu học sinh lớp 11 ở Vĩnh Long B.M. Trí đã hack trang web của Bộ Giáo dục và thay hình N.T.N. bằng một đứa trẻ cởi trần, nhưng N.T.N. đã viết trong một bức thư công bố trên báo giới đó là nỗi đau của ông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!!!
Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hack, Theo PV Lao Động .Online: http://snipurl.com/31kls [dantri_com_vn], July 19, 2008
(3) Bảng xếp hạng Đại học trên thế giới vào tháng 1/2008 theo Webometrics Ranking of World Universities. Online: http://snipurl.com/31kpe
[www_webometrics_info], July 19, 2008
(4) Hóa học gia và kỹ nghệ gia người Thụy Điển Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), người đã phát minh ra thuốc nổ T.N.T. và là người đã dùng hết tài sản của mình tạo ra giải thưởng Nobel đầy uy tín trên thế giới cho bất kỳ ai có những công trình đóng góp cho nhân loại về Vật lý, Hóa học, Y học, sau này có thêm giải Nobel về Văn học và Hòa bình.