Đức Giáo Hoàng xin lỗi nạn lạm dụng tình dục do tu sĩ ở Úc gây ra

DCVOnline

Lời xin lỗi của Giáo Hoàng hôm qua ở Úc được ghi nhận là thành khẩn và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay


Sydney, Úc Đại Lợi (Australia) – Giáo Hoàng Benedict XVI đã chính thức xin lỗi chuyện lạm dụng tình dục xảy ra ở Giáo hội Công giáo Úc Đại Lợi, và ngài nói rằng những người chịu trách nhiệm trong những vụ lạm dụng này cần phải được mang ra xét xử trước công lý.

Được xem như là sự tố cáo mạnh mẽ nhất của ngài từ xưa đến nay đối với chuyện lạm dụng tình dục gây ra bởi giới tu sĩ, Giáo Hoàng hôm qua thứ Sáu đã đưa ra lời xin lỗi chân thành cho những “niềm đau và sự đau khổ” gây ra cho nạn nhân.

Giáo Hoàng Benedict đang có mặt ở Sydney là nơi mà khoảng 150.000 tín đồ khắp thế giới đổ về tham dự Ngày Giới trẻ (Công giáo) Thế giới.

Giáo Hoàng đi ra ngoài bài diễn văn đã được soạn sẵn để nói chuyện với các giám mục và các nhóm tôn giáo ở nhà thờ St Mary’s “để thừa nhận nỗi nhục nhã” gây nên bởi sự lạm dụng tình dục ở các em vị thành niên bởi các thành viên của giáo hội Công giáo ở Úc Đại Lợi.


“Thực thế, tôi rất là xin lỗi cho niềm đau và nổi niềm mà các nạn nhân phải chịu đựng và tôi hứa với những người này rằng, như là chủ chiên của họ, tôi cũng chia sẻ niềm đau khổ của họ,” ngài nói.

Ngài kêu gọi sự cảm thông và chăm sóc cho những nạn nhân vốn từng đau khổ vì chuyện này và ngài cũng đòi hỏi rằng những ai gây nên “chuyện qủy sứ” này phải được mang ra xét xử trước công lý.

Mặc dù ngôn từ trong lời xin lỗi của ngài cũng tương tự như lời xin lỗi của ngài trước đây ở Hoa Kỳ hôm đầu năm nay, nhưng diễn văn mà ngài đọc hôm qua có thể được xem là sự thừa nhận mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay về những tai tiếng liên quan đến lạm dụng tình dục gây nên bởi hàng tu sĩ Công giáo vốn đã gây nhiều sóng gió cho Giáo Hội hằng thập niên qua.

Như những nơi khác trên thế giới, Úc Đại Lợi đã có một lịch sử nhục nhã ê chề dài lâu vì chuyện lạm dụng tình dục do các tu sĩ gây nên. Nhưng vấn đề chỉ mới được phơi bày toàn diện cũng chỉ trong những thập niên gần đây.

Tuy nhiên nhóm The Broken Rites đại diện cho những nạn nhân Úc Đại Lợi nói rằng những lời xin lỗi của Giáo Hoàng là chưa đủ. Một trong những thành viên của nhóm này, bà Chris MacIsaac nói: “Xin lỗi có thể là sự bắt đầu, nhưng chúng tôi muốn thấy nhiều hơn thế nữa.”

Ông Anthony Foster, cha của hai cô gái đã từng bị hiếp dâm bởi một tu sĩ Công giáo lúc cả hai còn bé, đã cho rằng lời xin lỗi của Giáo Hoàng - đối với ông - là một niềm thất vọng.

“Nó chỉ là lời nói… Không có gì thực tiễn cả, và đó là cái mà chúng tôi đang tìm kiếm,” ông nói.

Một trong những con gái của ông, cô Emma, 26 tuổi, đã tự tử mới năm này sau khi phải chịu đựng sự đau khổ vì bị lạm dụng tình dục qua nhiều năm, trong lúc người con gái khác của ông, cô Katherine, trở thành người nát rượu và đã bị tai nạn xe hơi làm hư não bên trái trong khi cô đang say rượu.

Hơn 1.000 người hoạt động chống Giáo Hoàng đã biểu tình chống Vatican vì lập trường chống phá thai, cấm dùng thuốc ngừa thai và đồng tính luyến ái của Vatican trong lúc hằng ngàn thanh niên Thiên Chúa giáo đi đông như trẩy hội qua cầu Sydney trên đường đến trường đua ngựa để nghe bài diễn văn buổi tối do Giáo Hoàng đọc.

Cũng có lúc cả hai nhóm trở nên căng nhau, và cảnh sát đã chụp và lôi đi một thanh niên nổi cáu vì không đồng ý với những người biểu tình.

Góp ý của Hách C. Trần


Nhiều cỏ lùng lẫn trong đồng lúa mì tốt, ĐGH Bênêđíchtô 16 đã nói rõ phải đưa cỏ lùng này ra trừng trị trước Pháp Luật. Cỏ lùng này ở chung với lúa mì tốt sẽ làm hư cả đồng lúa mì.

Bằng chứng là đám cỏ lùng của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ đã làm mất mặt Giáo Hội CGHK nói chung và làm ô uế thanh danh Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, và đặc biệt là làm hao tổn ngân quỹ Giáo Hội Hoa Kỳ gần 3 tỷ ($3,000,000,000.00)Mỹ Kim. Giáo Hội đâu có làm ra tiền, số tiền là do giáo dân Công Giáo đóng góp.

Đức Giáo Hoàng John Paul II và Benedict XVI đều công khai kết án đám cỏ lùng này và đồng ý phải loại trừ. Thời nay , các Ngài đâu mong hòng gì tìm được lại 1,2 vị thánh Phao Lồ, Augustino từ trong đám cỏ lùng "lạm dụng tình dục".

Đây là một đề tài rất đáng suy niệm?

Có nên lưu giữ đám cỏ lùng này để tổn hại thanh danh, hao tổn ngân quỹ của Giáo Hội?

Hay phải tìm cách nhổ ngay đám cỏ lùng, bó vào và đốt trong lò lửa?