Lời kêu gọi của Hồng Y Phạm minh Mẫn đã nhận được câu trả lời thật minh bạch. Hằng Ngàn Lá Cờ Vàng Quốc Gia Đã Tràn Ngập Gần 2 Cây Số , Bay Phất Phới Trong Ngày Kết Thúc Đại Hội Giới Trẻ.

Charlie

Không Một Bóng Cờ Máu Nào Dám Xuất Hiện Trong Ngày Đại Hội .


Vào Chiều Hôm Qua Lãnh Sứ Quán CSVN Đã Cho Người Đem Cờ Đỏ Tới Ngay Chổ ở Của Đồng Bào Đến Từ Việt Nam . Đồng Bào Chúng Ta Đã Từ Chối Nhận Cờ Đỏ Và Lãnh Sứ Quán CSVN Đã Thất Bại Bỏ Ra Về .

Hôm nay có ít nhất là 10,000 đồng bào NV tại Úc Châu đã đến góp mặt cùng hơn 300 ngàn người tham gia đại hội và đã mang theo cờ vàng tràn ngập khắp nơi .

Trải dài dọc theo đại lộ Alison Road cho tới đường Darley , vào tận bên trong sân RandWick dài gần 2 cây số , không có nơi nào là không có bóng cờ Vàng .

Những bạn trẻ hân hoan phất phới là cờ Vàng thân yêu đi chung cùng những lá cờ của những quốc gia khác . Chúng tôi đã nhìn thấy những người mẹ, người chị đã rơi nước mắt vì cảm xúc khi nhìn thấy hằng ngàn, hằng ngàn lá cờ Vàng tung bay phất phới ! .

Đài truyền hình SBS đã tường trình trực tiếp về cho mọi người trên thế giới nhìn thấy cờ Vàng bay ngạo nghễ trên bầu trời Úc Châu . Gần 4 tiếng tryền hình trực tuyến chúng ta đã thấy một rừng cờ Vàng trong khu vực từ 10 tới 14 và khu vực 6 đã có một lá cờ lớn dài trên 10 thước . Đây cũng là một trong lá cờ lớn nhất trong đại hội mà các thanh niên Công Giáo đã phủ lên trên nhiều hành ghế ngay giữa hội trường vào ngày Khai Mạc . Một tấm phong (banner) cờ vàng khác được nhìn thấy tại khu vực 15 dài trên 7 mét .

Ngày Hôm Qua Cộng Đồng Công Giáo VN Úc Châu đã phát ra ít nhất 2,000 lá cờ Vàng cầm tay lớn nhỏ cho đồng bào chúng ta . Cộng Đồng NVHN Úc Châu cũng đã phát ra hằng ngàn lá cờ Vàng khác cho các bạn trẻ và đồng bào tham dự . Ngoài ra một số lượng lớn đồng hương tự mang theo cờ Vàng . Như vậy là đồng bào chúng ta đem theo hôm nay ít nhất là 3,000 lá cờ Vàng đủ mọi loại cỡ .

Một số lượng cờ vàng phải nói là nhiều nhất đi vào lịch sử của cộng đồng Tị Nạn VN tại Úc . Hoan Hô Đồng Bào Úc Châu đã làm nên lịch sử ngày hôm nay ! .

Báo chí của bọn Việt cộng trong nước đăng tải tin tức là cờ máu đã bay trong ngày bế mạc đại hội giới trẻ và kèm theo hình ảnh. ĐIỀU MỈA MAI NHẤT LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÓ CÒN MANG DẤU TÍCH LÀ NHỮNG LÁ CỜ TRONG MỘT TRẬN ĐÁ BANH.

Đảng Việt gian cộng sản đúng là một bọn nói láo không đỏ mặt.

Đây là bức thư với tựa đề Thư cám ơn và xin lỗi của Ban Biên Tập CGVN về bức tâm thư của ĐHY Gioan Baotixita của Ban Biên tập Công Giáo Việt Nam. Chúng tôi xin gởi lên diễn đàn cho rộng đường dư luận.

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39).

www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com

Thư cám ơn và xin lỗi của Ban Biên Tập CGVN về bức tâm thư của ĐHY Gioan Baotixita


Trọng kính Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Độc giả CGVN.

Trong những ngày qua, từ khắp nơi đã có nhiều bài viết, email được gởi phổ biến rộng rãi để bày tỏ sự không hài lòng về bức thư ngỏ của ĐHY Gioan Baotixita V/v chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Bức thư này do CGVN phổ biến với tên gọi (nick name) Tiếng Vọng Gioan Baotixta và CGVN cũng đã tự ý xóa đi sau một ít thời gian ngắn.

Sau khi chúng con đã cẩn thận lắng nghe tất cả trong tinh thần rất chân thành, chúng con xin được trình bày với Quí Độc giả khắp nơi một vài chi tiết khá quan trọng mà một số Độc giả có thể chưa biết, với hy vọng vấn đề được sáng tỏ hơn.

Tâm tình đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng cám ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm cho GHVN, cho cá nhân ĐHY Gioan Baotixita, và còn là cho website CGVN. Những đóng góp xây dựng của Quí vị đối với chúng tôi là vô giá, bởi lẽ đã có rất nhiều điều được Quí vị đề cập đến một cách rất thuyết phục, mà cứ lẽ thường tình chính chúng tôi đã không thể am tường.

Cách đây không lâu, khi khai trương Trang mục Tiếng Vọng Gioan Baotixita, BBT CGVN đã viết: Chúng tôi đặc biệt trân trọng ý kiến của Dân Chúa Hải Ngoại vì Quí vị có nhiều phương tiện hơn chúng tôi và đang có mặt ở khắp nơi hầu có thể tiếp nhận nhiều tinh hoa hơn. Muốn biết chi tiết, phải đến gần; muốn nhìn tổng quát cần đứng xa. Quí vị vừa đứng xa để nhìn tổng quát, nhưng cũng có thể "đến gần" dễ dàng. Chỉ cần một lần về thăm Quê hương, đi dọc Saigon - Huế - Hanoi là được biết khá nhiều, còn anh em trong nước đôi khi gần mà lại khó khăn hơn

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=348

Đây là một bằng chứng quan trọng để minh xác rằng tên gọi "Tiếng Vọng Gioan Baotixita" chỉ là một sự trùng hợp tình cờ với tên Thánh của ĐHY, chứ không phải ĐHY là "chủ" của Trang mục này. Gioan Baotixita chính là vị Tiền Hô vĩ đại của Chúa Cứu Thế. Mọi người đều có thể gởi bài viết tham gia Trang mục này để góp phần xây dựng GHVN. Hiện nay đã có khá nhiều tác giả tham gia Trang mục này.

Ngoài ra trong Trang mục "Lời Chủ Chăn", do việc trình bày (design) đã không thực sự rõ nghĩa nên cũng đã tạo nhiều sự hiểu lầm trong cộng đoàn. Đúng nhất, BBT phải trình bày đầy đủ "Lời chủ chăn của Tổng giáo phận Saigon"

Phương tiện duy nhất chúng ta đang sử dụng ở đây để truyền thông với nhau chính là chữ viết, những ký tự rất lạnh lùng nhưng lại có thể chứa đựng nhiều phong phú, đa dạng cũng như phức tạp, và cả mâu thuẫn, lẫn tối nghĩa...

Phải chăng hoàn cảnh của ĐHY thì lại luôn đầy ắp công việc của Giáo phận, của Giáo Hội Việt Nam và trong cương vị Hồng Y còn thêm những công việc của Tòa Thánh, với tuổi càng cao, càng thường xuyên đau yếu? Một bài viết thật ngắn nhưng lại phải đề cập đến những việc quá rộng và phức tạp, khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không được rõ ràng và đầy đủ hết ý nghĩa cần thiết.

Cộng thêm lòng nhiệt thành một cách thiếu khôn ngoan, thiếu cẩn trọng của BBT CGVN, đã vội vàng phổ biến bản văn này mà không chờ đợi để xin ĐHY hiệu đính. Vô tình đã tạo ra nhiều điều đáng tiếc trong cộng đoàn. BBT Chúng tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự việc này.

Kính thưa Quí vị,

Trong thân phận làm người, sau bao năm khó nhọc ngược xuôi với việc rao giảng Tin Mừng, chính Thánh Phaolô đã phải thốt lên: "Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm" (Rm 7,15). Trong vai trò một giáo sĩ hay một giáo dân cũng thế, có lẽ mọi người đều dễ dàng cảm nhận được rằng: tuy tôi có làm được chút gì cho Giáo Hội, song cũng chẳng thiếu những lần tôi sai lỗi và làm thiệt hại cho Giáo Hội của Đức Kitô - Đấng vẫn còn đang tiếp tục chịu đóng đinh cho con người. Quan trọng là tôi có dám làm theo lời kêu gọi của Thánh Gioan Baotixita "Hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối" (Mt, 3,8) hay không mà thôi.

Với tất cả sự trân trọng, chúng tôi chân thành xin lỗi Quí Độc giả CGVN, và cũng xin được chuyển lời Tạ lỗi này đến với hết mọi ngưới xa gần, cách riêng đối với đồng bào và đồng đạo Hải Ngoại. Tha thứ là món quà quí giá nhất mà con người có thể trao tặng cho nhau. Mọi sự rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương mới tồn tại và đủ sức chữa lành tất cả.

Nguyện xin Thiên Chúa bù đắp cho những thiếu sót của chúng con, và đặc biệt xin chúc lành cho hết thảy những ai mà do vô tình chúng con đã làm thiệt hại.


Hãy tha thứ cho tình yêu nhân rộng,

Để hạt mầm bác ái mãi thăng hoa.

Cũng da vàng máu đỏ: giống một nhà,

Tình liên đới, hòa bình luôn bất diệt.

BBT CGVN




Trả lời


* Đọc toàn văn lá thư, tôi xin góp ý với ban Biên tập chương trình Tiếng vọng Gioan Baotixita vài điều:

- Điều đầu tiên tôi thiết tưởng quý vị không có lỗi gì mà phải xin lỗi. Lá thư đó đâu phải do quý vị viết ra. Đúng hơn, quý vị có công phổ biến lá thư đó để tất cả mọi người có cơ hội nhìn rõ tất cả những gì bao lâu nay còn mờ mờ ảo ảo, để tất cả mọi chân tướng đều lộ diện dưới ánh sáng mặt trời. Bao lâu nay chúng tôi có nhiều điều không thể hiểu nổi, ví dụ như tại sao một đảng viên cộng sản Huỳnh công Minh, bàn tay đẫm máu một số linh mục khi y chỉ điểm bắt các vị đó mà vẫn ngang nhiên khoác áo linh mục, tại sao một Phan khắc Từ, lấy vợ sinh con sinh sống ngay giáo xứ Vườn Xoài mà vẫn đương nhiên là một linh mục từ 33 năm nay. Và còn những con sói giả dạng chiên lành ngang nhiên hoạt động. Qua lá thư chúng tôi mới hiểu rõ, mới biết thật sự cái liên minh ma quỷ này đang tiếp tay bọn người tàn sát, đầy đọa nhân dân Việt Nam.

- Điều thứ hai, quý vị đã nhận trách nhiệm là phổ biến lá thư ngỏ mà không chờ đợi ông Hồng Y Phạm minh Mẫn HIỆU ĐÍNH. Chúng tôi phải cảm ơn lại quý vị, vì chính điều này đã khẳng định tính chính xác lá thư do ai viết. Một số ngày qua, có vài cá nhân vẫn còn hồ nghi có đúng là ông Mẫn viết lá thư này hay không?

Quý vị thật sự có lỗi qua câu này "Phải chăng hoàn cảnh của ĐHY thì lại luôn đầy ắp công việc của Giáo phận, của Giáo Hội Việt Nam và trong cương vị Hồng Y còn thêm những công việc của Tòa Thánh, với tuổi càng cao, càng thường xuyên đau yếu? Một bài viết thật ngắn nhưng lại phải đề cập đến những việc quá rộng và phức tạp, khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không được rõ ràng và đầy đủ hết ý nghĩa cần thiết."

Ông Mẫn nói ra câu này mới đúng, quý vị đâu phải là ông Mẫn mà quý vị bào chữa, xin lỗi hơi vụng về. Thường xuyên đau yếu thì xin nghỉ, thường xuyên đau yếu sao cứ thích đi mục vụ ở Hoa Kỳ vậy. Công việc quá nhiều lại thường xuyên đau yếu sao quan tâm đến việc triệt hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ quá vậy. Và đâu có ai bắt phải viết một bài viết thật ngắn nhưng đề cập đến những việc quá rộng và phức tạp để quý vị phải thanh minh giùm. Qúy vị nói lá thư đó "không được rõ ràng và đầy đủ hết ý nghĩa cần thiết". Không biết quý vị còn muốn như thế nào mới là rõ ràng và đầy đủ? Lá thư quá rõ, không còn gì rõ hơn nữa.

- Thời đại này là thời đại tin học, quý vị không thể nói là phải qua những phản ứng của người Việt tị nạn cộng sản, quý vị mới am tường. Quý vị dễ dàng biết những suy nghĩ, những tâm tình của người Việt hải ngoại qua bao nhiêu nguồn khác nhau. Vấn đề là có muốn biết hay không? Chúng tôi cũng không cần "về thăm Quê hương, đi dọc Saigon - Huế - Hanoi là được biết khá nhiều". Chúng tôi ở đây nhưng chúng tôi nghe được tiếng khóc của người dân bị cướp nhà cướp đất, nghe được tiếng khóc của những người thiếu nữ VN phải bán thân cho ngoại nhân, nghe được tiếng khóc của thân nhân những người bị bọn thú vật của đảng cộng sản Việt Nam giết hại vì dám lên tiếng cho dân chủ tự do, nghe được tiếng than thảm khốc của bao nhiêu triệu đồng bào, thân nhân của chúng tôi đang ngày đêm bị đàn áp, chà đạp trên chính quê hương. Nhiều, nhiều lắm. Và chúng tôi cũng nghe được những tiếng cười man rợ, dâm dật của bọn thú vật cộng sản, của những con quỷ khát máu mang khuôn mặt người, của một bọn người uống máu đồng loại không thấy tanh. Chúng tôi còn nghe được cả tiếng cười đắc thắng của bọn cộng sản trung cộng sau khi bọn Việt gian cộng sản đã dâng cho chúng những phần đất, hải đảo của tổ tiên chúng ta.

Không, chúng tôi không cần về mới biết. Chúng tôi ở đây nhưng chúng tôi biết hết và biết thật đúng. Và đó là lý do tại sao những thằng cộng sản "đỉnh cao trí tuệ" mỗi khi đặt chân đến bất cứ nơi đâu cũng bị săn đuổi như những con thú dữ.

- Điều cuối quý vị hy vọng rồi mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. Thật sự rồi mọi người cũng phải chết, mọi sự cũng sẽ qua. Nhưng lịch sử còn đó, danh thơm hay xú danh sẽ còn tồn tại. Đi vào lịch sử bằng cửa chính như Đức cố Giám Mục Nguyễn kim Điền hay đi vào bằng cổng hậu là do chính chúng ta lựa chọn.

Góp ý của Tôn Ngộ Không, Melbourne


Lá thư của ông Hồng Y Phạm minh Mẫn đã gặp chống đối quyết liệt của người Việt tị nạn cộng sản trên toàn thế giới. Và như tất cả chúng ta đã thấy, ông Mẫn đã "trốn chui trốn nhủi" giống như tên tưởng thú Nguyễn tấn Dũng mấy tuần trước. tất cả những chương trình "mục vụ biểu dương lực lượng" của ông Mẫn ở Hoa Kỳ coi như hoàn toàn thất bại.

Đây cũng là một cái tát vào mặt bọn cướp nước bắc bộ phủ và những thằng tay sai bưng bô ở hải ngoại. Bọn chúng đinh ninh một chức sắc tôn giáo cao cấp thực thi nghị quyết 36 sẽ có triển vọng thắng lợi, chúng không ngờ cộng đồng người Việt tị nạn không cho bọn chúng cơ hội xâm nhập, bất cứ cái đuôi cáo ló ra ở đâu là bị chặt, cũng như tất cả những con chó ghẻ ba đình ló ra hải ngoại là bị săn đuổi ráo riết. Phan văn khải, Nguyễn minh "chệt", Dũng "xà mâu" đã trải qua kinh nghiệm đó.

Nhưng bọn Việt gian cộng sản chắc chắn không bỏ cuộc, tất nhiên chúng sẽ còn những hành động tiếp theo như từ trước đến nay. Người Việt chống cộng cần tỉnh thức để đối phó với những con chó ghẻ này.

Tên Võ văn Kiệt đã bị phe nhóm tên mán "Lông đứt mạnh" hạ độc chết. tất nhiên chuyện bọn Việt gian cộng sản thanh toán nhau là chuyện vẫn thường xảy ra. Ngày xưa Hồ chó minh đã ngấm ngầm hạ thủ Nguyễn chí thanh trong cuộc chiến Việt Nam. Bây giờ hai đứa con hoang của Hồ tặc và Nguyễn chí thanh đang nắm quyền, tên nào sẽ ra tay trước, tên giết người để trừ hậu hoạn hay tên sẽ trả thù cha. Chúng ta sẽ thấy nay mai. Còn tên "chệt" chủ tịch đang ôm bịnh ung thư sắp chết, năm nay cũng là năm cuối cùng của nó trên cõi đời này rồi.

Chế độ cộng sản sắp cáo chung trên tổ quốc VN rồi, vậy mà vẫn còn những con người nhắm mắt tiếp tay cho chúng, đúng là cái chủ nghĩa "xuống hàng chó ngựa" có tác dụng biến một số đang là người biến thành súc vật.

Lịch sử sẽ phán xét những gì đang xảy ra và lịch sử sẽ rất công bằng.


Góp ý cuả Lê Thị Minh Thu


Bài chữa lửa (damage control) này có nhiều lỗ hổng quá. Thấy là gậy ông đập lưng ông, Nghị quyết 36 không thành công nên VC đã ra lệnh cho ngài áo đỏ phải "cáo bệnh" lia liạ. Hỏi ra thì ngài HY bị nhức đầu quá xá, vì nghe thấy tiếng dân chúng, trong đó có nhiều giáo dân CG, đả đảo rồi sách cờ vàng đến đòi chụp hình chung.

BBT nêu lý do một cách quá ngượng ngập và ba sạo là "Phải chăng hoàn cảnh của ĐHY thì lại luôn đầy ắp công việc của Giáo phận, của Giáo Hội Việt Nam và trong cương vị Hồng Y còn thêm những công việc của Tòa Thánh, với tuổi càng cao, càng thường xuyên đau yếu? Một bài viết thật ngắn nhưng lại phải đề cập đến những việc quá rộng và phức tạp, khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không được rõ ràng và đầy đủ hết ý nghĩa cần thiết"

Bận việc quá mà năm nào cũng rảnh thì giờ đi chơi gọi tắt là "thăm viếng mục vụ hải ngoại". Toà Thánh VATICAN đâu có bắt HY đi sang Hoa Kỳ "mục dụ" đâu. Những nước nghèo khó có nhiều đồng bào VN khốn khổ cần ủi an và giúp đỡ thì không thấy bóng HY và giáo sĩ VN nào cả. Có lẽ là những nơi đó đi bộ mỏi chân chết! còn bên đế quốc Mỹ Ngụy này có xe hơi, nhà lầu, máy lạnh, bia lạnh, hàng quán "hoành tráng" (dùng từ VC). Giáo dân thì thuộc loại bò sữa, mập địa, xin lễ túi khá sộp.

Rồi lại "tuổi càng cao, hay đau yếu" ; thế mà một năm đi du ngoạn 2,3 lần, chạy từ đông sang tây chả thấy mệt mỏi gì cả. Nhiều người còn nêu lên câu hỏi là làm sao mà ngài HY nhiều tiền để đi du hí thế? Dân oan, khiếu kiện, đi ngang qua Toà TGM Sàigòn, cũng không được một hớp nước. Thôi đúng rồi Ngài HY cũng phải bắt chước đám nhà báo quốc doanh " đi đúng lề phải..." chứ.

Nói tóm lại tôi nghe cái bài "PARCEQUE" của web site CGVN với "Tiếng Vọng Baotixita" không ổn chút nào hết. Cụ HY Mẫn đã tự chắt đứt "cây cầu Hiệp Thông" với người VN tỵ nạn CS rồi. Gioan Baotixita ngày xưa dám lên tiếng chống lại nhà cầm quyền để bị chặt đầu tử vì đạo, ngày nay Cụ HY "Jean Baptiste" PMM, yếu bóng vía không dám làm gì hết để được tự do đi du lịch làm "mục dụ xin đôla" mà thôi.

Nhân ngày Tuổi Trẻ Thế Giới 2008 tổ chức tại Sydney, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney tổ chức một Buổi Diễn Hành Biểu Dương Cờ Vàng. Khoảng 5000 người tập trung tại Công Viên Belmore Park trung tâm thành phố Sydney lúc 7 giờ sáng. Cờ Vàng diễn hành trên đoạn đường dài 4 cây số từ Công Viên Belmore đến Trường Đua Randwick nơi tổ chức lễ bế mạc của Đại Hội kéo dài 6 ngày tại Sydney, với sự tham dự của nửa triệu các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt có sự hiện của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Đại Hội Tuổi Trẻ Thế Giới đã thu hút hàng triệu người ở khắp nơi qua các đài truyền hình, truyền thông và báo chí. Một rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đến Trường Đua lúc 9:00 sáng vừa lúc buổi lễ bắt đầu.