Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ban phép lành và choàng Cờ Vàng trên người -

Hiệp thông thật tình với CĐNV Hải ngoại

- Nguyễn Toàn


Một diễn biến bất ngờ gây ngạc nhiên và sung sướng tột cùng cho Cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, đặc biệt là Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc châu: Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã ưu ái ban phép lành trên một dải cờ vàng ba sọc đỏ, trước khi choàng lên người. Dải cờ vàng này do một thanh niên Việt Nam được tháp tùng trên chiếc Du thuyền (Captain Cook cruise) 2000 lúc đang trực chỉ bến tàu Barangaroo, thuộc phía đông cảng Darling Habour trao tận tay cho Đức Thánh Cha. [1]

Sự việc này đã được trực tiếp phát hình trên hầu hết các đài truyền hình tại Úc châu, và được các hãng thông tấn ngoại quốc ghi nhận. Lúc ấy là vào khoảng 3g40’ ngày Thứ Năm 17.7.2008.

Người thanh niên Việt Nam làm được những hình ảnh độc đáo này là anh Vũ Anh Dũng , một người trẻ trong Cộng đồng Công giáo Việt nam tại Sydney. Trả lời cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình địa phương sau diễn biến này, anh cho biết, nhờ có cơ hội đứng gần Đức Thánh Cha nên anh đã kể cho Ngài nghe về cuộc sống tị nạn của gia đình cũng như Cộng đồng người Việt tại Úc, Đức Giáo Hoàng cảm động và ban phép lành cho anh, anh liền gỡ dải cờ vàng đang quấn trên cổ để choàng vào người Đức Giáo Hoàng. Vẻ mặt Đức Giáo Hoàng lúc ấy rất hân hoan và vui vẻ tự tay quàng vào cổ để đón nhận dải cờ vàng ba sọc đỏ này.

Hiện diện trên du thuyền này có rất đông hàng giáo phẩm Công giáo [2], và những thành viên trẻ được mời tháp tùng cùng Đức Giáo Hoàng để ngoạn cảnh Sydney và chào đón hàng trăm ngàn người nối dài chờ đợi trên bờ để mong được nhìn thấy Ngài. Và sau khi tàu cặp bến, một chương trình chào mừng ĐGH đã được Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney khai mạc, với các vũ điệu và ca khúc do người Thổ Dân Úc trình diễn.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Úc, sẽ kết thúc vào cuối tuần này với Thánh Lễ Bế Mạc tại trường đua Randwick với sự tham dự của trên 500 ngàn người. Một buổi Vinh danh Cờ vàng cũng được Cộng đồng NVTD tại đây tổ chức cùng lúc với ngày bế mạc. [3]





Cước Chú:

[1] Hình ảnh ĐDGH Biển Đức 16 choàng cờ VNCH vào cổ trên du thuyền đã được đài EWTN chiếu trên TV và có lẽ đã được chụp lại từ màn ảnh Truyền Hình hay dùng kỹ thuật lấy ảnh từ DVD hay Video tape xuống. Qúy vị nảo có cable có thể xem đài truyền hình EWTN (Eternal World Television Network) trình chiếu toàn bộ chương trình các buổi lễ của WYD 2008 tại Sydney. ]

[2] [ Thật là uổng vì thiếu sự hiện diện của Hồng Y Phạm Minh Mẫn, đã cáo bệnh "nhức đầu" (Call in sick), nên đã không được chứng kiến giây phút lịch sử của Đức Giáo Hoàng Benedict 16 "sẵn sàng vui vẻ hiệp thông" với người Việt tỵ nạn, chả thấy "tắc nghẽn" gì cả. ]


[3][CĐNV Úc Châu đã ra thông cáo mới đồng bào người VN tỵ nạn, mang cờ đến diễn hành vinh danh cờ vàng. Vì thành phố Sydney sẽ cấm xe hơi đi vào thành phố, nên người VN muốn tới sẽ phải đi xe lửa từ 6 giờ sáng đến Central Station rồi từ đó đi bộ 4 km mới tới địa điểm.

CỜ VÀNG TẠI ÚC CHÂU



Cờ Vàng Việt Nam bay rợp trời ở Sydney (Úc châu) nhân lễ Khai Mạc Ngày Giới Trẻ Công Gíáo Thế Giới ( 16-7-2008)

Cám ơn em, cám ơn anh, ơn chị!
Cờ vàng ta vẫn ngạo nghễ tung bay
Nước Việt Nam tượng trưng lá cờ này
Ba sọc đỏ, ba Kỳ, hồn Tổ quốc!


Nam Quan, Cà Mau, Hoàng, Trường Sa, Phú quốc!
Thảy đều là lãnh địa nước Việt Nam
Những bọn bá quyền có máu gian tham
Hãy nhớ kỹ Hịch truyền cho Tướng sĩ (1)


Dù người Việt ở Âu châu, ở Mỹ
Ở Ba Kỳ trong toàn cõi Việt Nam
Vẫn tâm tâm niệm niệm lá cờ Vàng
Hồn Dân tộc muôn ngàn đời treo mãi!


Nắm tay nhau anh em trong tứ hải
Cùng chung lưng đấu cật dựng ngày mai
Dựng cờ Vàng ta xây đắp tương lai
Phải Nhân quyền, Tự do và Dân chủ!


Tám lăm triệu ta cùng là máu mủ
Quyết vùng lên giải thể bọn Cộng nô
Đem cờ Vàng về cắm tại thủ đô
Ta đồng lòng làm rạng danh Tổ quốc!


16-7-2008

Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC


(1) Hịch Tướng Sĩ văn