Dzẻ dzang Dzân Dziệt
PV. VN sưu tầm
Cựu FBI gốc Việt bị bắt vì tội âm mưu cướp tiền bán ma túy
FOUNTAIN VALLEY, California - Một cựu nhân viên FBI gốc Việt vừa bị bắt và truy tố tội âm mưu cướp tiền bán ma túy ở một ngôi nhà tại Orange County, theo một bản tin trên báo The Fresno Bee số ra ngày 16 Tháng Bảy vừa qua.
Vo Duong Tran bị đội cảnh sát đặc biệt SWAT Team của FBI bắt tại một khách sạn trong thành phố Fountain Valley hôm Thứ Hai, 14 Tháng Bảy. Đội cảnh sát này bay từ New Orleans, Louisiana, sang để tiến hành vụ bắt, bà Laura Eimiller, phát ngôn viên FBI, cho biết như vậy.
Theo lệnh bắt, Vo Duong Tran lúc đó dự định cướp tiền của một người buôn bán ma túy gốc Mexico và một số tiền khác trong một căn nhà.
Nghi can từng làm việc cho văn phòng FBI ở Chicago, ông Ross Rice, một phát ngôn viên khác của FBI, cho biết. Ông Ross không cho biết khi nào và tại sao Vo Duong Tran không làm việc cho FBI nữa.
Vo Duong Tran và Yu Sung Park, một người bị tình nghi là đồng phạm trong âm mưu cướp tiền, bị bắt vì tình nghi phạm tội “can thiệp vào hoạt động thương mại bằng vũ lực và đe dọa và âm mưu phát tán ma túy.”
Các cuộc nói chuyện và gặp gỡ của Vo Duong Tran với một nhân viên chìm, do FBI gài, được theo dõi trong sáu tháng trời. Và có một lần Vo Duong Tran nói với nhân viên chìm này rằng ông đã từng tham gia các hoạt động cá cược thể thao bất hợp pháp và muốn giết nhiều người nợ tiền của ông.
Cũng theo lệnh bắt, Vo Duong Trần từng nói: “Tôi muốn có kẻ phải đổ máu và không ai có thể biết được vì từ trước tới nay tôi chưa bị lộ lần nào.”
Bản tin của báo The Fresno Bee cho biết không rõ là cả hai nghi can có mướn luật sư cho mình hay chưa.
Phát Ngôn Viên Laura Eimiller cho biết cả hai phải có mặt tại Tòa Án Liên Bang, Santa Ana, ngày Thứ Năm, 17 Tháng Bảy.
Vo Duong Tran, một người Mỹ gốc Việt, từng kiện FBI năm 2002, sau khi làm việc cho cơ quan này 11 năm, vì cho rằng ông bị kỳ thị chủng tộc và bị trả thù sau vài lần phàn nàn, theo một bản tin của báo The Chicago Tribune năm 2002. (Đ.D.)
SG Cũng Thi Hoa Hậu Quốc Tế: 3 Ông Nam Hàn Xem 112 Cô VN
SÀI GÒN- Theo báo Tuổi Trẻ, Dân Trí, Thông tấn xã nhà nước TTXVN, sáng ngày 17/7/2008, đoàn kiểm tra liên ngành công an-văn hóa-xã hội CSVN thành phố Sài Gòn đã kiểm tra khách sạn Diệu Quyên (21 đường số 5, phường 9, quận Gò Vấp, do Dương Quốc Thái, 33 tuổi, làm chủ), phát giác một nhóm người Nam Hàn đang ''xem mặt'' để chọn vợ trong số 112 cô gái. Ngay sau đó, công an CSVN Sài Gòn đã đưa 2 người Việt Nam môi giới, 3 người đàn ông Nam Hàn và 112 cô gái về trụ sở lấy lời khai.
Bản tin báo Dân Trí cho biết, tại cơ quan điều tra, lúc 1 giờ 30 phút sáng 17/7, từng tốp các cô gái được gọi tên lên lấy lời khai. Các cô cho biết họ đến từ các tỉnh miền Tây như: Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Đó là những cô gái quanh năm ở miệt vườn, tuổi đời từ 18 đến 23 (báo Tuổi Trẻ ghi rằng trong số đó có 1 phụ nữ 37 tuổi), gia cảnh khó khăn và trình độ học vấn thấp, được 1 số môi giới về tận nhà rủ rê, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang, đổi đời khi lấy chồng ngoại. Riêng 3 người đàn ông Nam Hàn, muốn chọn được vợ, mỗi người phải chi cho các môi giới 10,000 Mỹ kim.
Cũng theo báo Dân Trí, rạng sáng 17/7 khi từng tốp các cô gái được những tay môi giới dẫn dắt vào khách sạn nói trên cho 3 người đàn ông trung niên Nam Hàn chọn vợ thì doàn kiểm tra liên ngành ập vào bắt quả tang. Hiện công an CSVN Sài Gòn đang điều tra đường dây môi giới lấy chồng ngoại này.
Sợ bị phạt, một ông Việt Nam dời bầy rắn độc từ nhà vô khách sạn
FAIRFAX, Virginia - Bộ sưu tập rắn độc lúc nhúc trong một căn phòng “motel” ở thành phố Fairfax, Virginia bị vỡ lở ra khi có vài con chết, bay mùi hôi thối làm nhân viên khách sạn để ý, gọi báo cảnh sát, khiến cho một ông Việt Nam, cư dân Arlington County, hôm Thứ Ba 16 Tháng Bảy, 2008 vừa qua bị cáo buộc tội chứa chấp trái phép bầy bò sát không mấy đẹp mắt này.
Cảnh sát khám phòng khách sạn, kịp phát giác thấy 12 con rắn độc trong số 17 con còn sống.
Ông Peter T. Nguyễn, 39 tuổi, chủ nhân bầy rắn, bị kết bảy tội nhẹ.
Ông từng gặp rắc rối chuyện rắn rết trước đây một lần, bị nêu tên trên báo ở Virginia, vì sưu tầm đủ loại rắn nhập cảng, quý hiếm, mắc tiền, ngay trong chính căn nhà của mình.
Nhiều con rắn độc nằm lẫn lộn trong đống bò sát đủ màu này.
Nhiều phen rắn xổng chuồng làm lối xóm kinh khiếp. Theo Washington Post, một số dân sống quanh đó cho biết từng bị rắn đón đường. Người hàng xóm sát vách nhà có lần giẫm trúng một chú rắn chuông còn nhỏ. Một bà có nhà gần đó từng gặp rắn Northern Pine trườn tới lui trong khu vườn cảnh. Một cô bé bốn tuổi có lần đẩy chiếc xe nôi có em bé suýt cán trúng con trăn đất New Guinea.
Hàng xóm xung quanh, lúc bấy giờ, gọi căn nhà ông Nguyễn là “Nhà Rắn” (“Snake House”). Hàng đống rắn nằm chất chồng cuộn lấy nhau trong mấy hũ keo nhựa trong, xếp thành hàng trong garage. Bên trong căn phòng này, ông Nguyễn gắn hệ thống chiếu đèn sưởi cho lũ rắn được ấm áp.
Chính quyền Arlington County lúc bấy giờ, đang là Tháng Năm, đã tống đạt lệnh cấm giữ rắn và gia hạn cho ông Nguyễn đến ngày 1 Tháng Bảy phải dời đống rắn đi đâu đó, ra khỏi quận hạt cho khuất mắt.
Thế là ông dời bầy rắn vô khách sạn, trả tiền phòng mỗi ngày $70, giấu mấy hũ rắn vô vali để nhân viên dọn phòng khỏi giật mình, theo MS-NBC.
Nhưng sắp tới, ông còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Báo Washington Post nói ông phải đóng phạt $500 với mỗi tội bị cáo buộc.
Không thấy nguồn tin nào cho biết ông này, sau khi đóng phạt, sẽ lại dời mấy keo đựng rắn đi đâu nữa, hay tính đổ rượu vô ngâm hết cả đám.
Chồng đâm vợ, cảnh sát đến ngay nhưng không cứu kịp
(Tin báo Người Việt) Một phụ nữ Việt Nam bị chồng cũ đâm chết trong căn chung cư, khúc 14000 đường Rondeau, Westminster. Theo bản thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Westminster, thì khoảng gần 7 giờ tối Thứ Hai, 14 Tháng Bảy, 2008 vừa qua, một người đàn ông tại căn nhà này đã đâm vợ. Ngay sau đó hung thủ gọi 911 cho biết vừa đâm vợ xong.
Cảnh sát cho hay chỉ trong vòng 90 giây sau cú điện thoại, họ đã có mặt, nhưng nạn nhân đã chết tại hiện trường. Theo điều tra riêng của phóng viên Người Việt, một người hàng xóm cũng đã gọi cảnh sát, và ông cho biết, cảnh sát đến rất nhanh, chỉ không đầy 60 giây. Ngay sau đó là xe cứu thương. Nhưng không may, nạn nhân đã qua đời tại chỗ. Xe cứu thương và cứu hỏa đến rồi ra về, cảnh sát ở lại điều tra đến tận khuya. Gần sáng hôm sau, xác nạn nhân được chuyển đi.
Cảnh sát Westminster không tiết lộ sắc tộc và tên tuổi nạn nhân lẫn nghi can nhưng cho biết đó là hai vợ chồng đã ly thân. Những người hàng xóm gần đó cho Nhật Báo Người Việt biết cô vợ tên Hằng, 33 tuổi đã có chồng khác, còn nghi can tên Hào, khoảng 40 tuổi. Vài người hàng xóm thuật lại, cách đây không lâu ông này tiết lộ mình từng ở tù, vừa mới xách dao đâm một người nào đó.
Thông cáo báo chí của sở cảnh sát cho biết, trong ngày Thứ Hai, nạn nhân đưa hai đứa con 15 tuổi và 8 tuổi ghé nhà nghi can, đến chiều tối ghé lại đón con thì xảy ra vụ án. Lúc bấy giờ trong nhà còn có một phụ nữ 19 tuổi và một đứa trẻ 12 tuổi nữa.
Nhân viên điều tra án mạng đang thẩm vấn nghi can tại Sở Cảnh Sát Westminster. Người phụ nữ 19 tuổi và đứa trẻ 12 tuổi là cháu của nghi can và nạn nhân, và đã được trả về cho bố mẹ. Còn hai đứa con 15 tuổi và 8 tuổi tạm thời để Sở Xã Hội Orange County trông coi.
Một người chứng kiến bên ngoài căn chung cư kể với báo Người Việt rằng lúc bấy giờ ông thấy cô vợ lái xe về đến, thì ông chồng ngoắc vô nhà. Liền lúc đó mọi người xung quanh nghe tiếng nạn nhân kêu gào thất thanh và thấy mấy đứa con nhào ra ngoài hành lang run rẩy, sợ hãi, cho biết “bố đâm mẹ.” Vì sợ bị trả thù nên có người liền lấy điện thoại của một ông người Mexico nhà cách đó vài căn, đưa cho mấy đứa trẻ gọi 911. Thấy mấy đứa trẻ quá sợ, không nói năng được gì rõ ràng nên hàng xóm giật lấy điện thoại nói chuyện luôn với tổng đài. Người hàng xóm này cho biết, chỉ khoảng một phút, cảnh sát đã đến.