|
HÃY PHẤT CỜ VÀNG ! Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
Bạn trẻ ơi! Hãy lên đường sang Úc! (1)
Trong Tin, Yêu hãy phất ngọn cờ Vàng
Là lá cờ đã chiến đấu hiên ngang
Đem Tự do cho miền Nam Hạnh phúc!
Lá cờ Vàng đã đánh nhiều lần gục
Bọn Cộng nô, bọn đầy tớ Tàu-Nga
Bao anh hùng, hăm mốt năm xưa xa (2)
Đã kiêu dũng giữ mầu cờ quê Mẹ!
Lá cờ Vàng lưu truyền muôn thế hệ
Cờ Tự do, cờ Dân chủ, Đa nguyên
Cờ truyền lưu đạo lý của Thánh Hiền
Cờ giữ vững giá trị Việt truyền thống!
Lá cờ Vàng, cờ muôn năm kháng Cộng!
Bởi hồng kỳ chuyên bán nước, hại dân
Chúng trù dập, bưng bít, chúng dã man
Chúng bạo ngược, nên dân oan cả triệu!
Thanh Niên Việt phải học tập thấu hiểu!
Những phỉnh lừa, những dối trá, gian manh
Chúng xứng là những “lãnh đạo đàn anh”
Bán biển, đất quì mọp dâng Tổ quốc!
Giới trẻ ơi! Cùng nhau ta phục quốc!
Trả lại Dân nền Dân chủ, Tự Do
Để mọi người được áo ấm, cơm no
Và tiến bộ cùng Năm châu, Thế giới!
Cờ Vàng đây, lá cờ xây Đời mới!
Giờ điểm rồi hãy hăng hái lên đường
Mẹ Việt Nam bao thống hận, đau thương
Ta quyết tiến với cờ Vàng kiêu dũng!
Giặc bạo ngược và cửa quyền, tham nhũng
Ta quyết giành lại nước Mẹ Việt Nam!
Đòi Trường, Hoàng và Bản Giốc, Nam Quan
Ta quyết chí giữ lửa nơi quê Mẹ!
7-7-2008
Nhà Văn Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
(1) Ngày Giới trẻ Thế giới tại Sydney 12-7-08
(2) 1954-1975
|