Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Chỉ Biểu Trưng Một Thói Đời Mang Tính Đối Kháng Sao?

Nguyễn An Quý

Vấn đề Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong bức thư ngỏ của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn nêu ra đã làm đau lòng không ít tập thể Giáo dân hải ngoại nói riêng, và toàn thể Dân tộc Việt Nam, là nạn nhân của chế độ cộng sản nói chung.

Trong ngày tưởng niệm 20 năm Đức Giáo Hoàng GioanPhaolồ II phong Thánh cho 117 Vi Tử Đạo Việt Nam, tôi đã viết bài: “Một lá cờ biểu tượng cho điều gì?” . Đây là câu nằm ở mục số 3 trong Bức thư ngỏ của ngài Hồng y. Trong mục 3 này có câu kế tiếp mà tôi cảm thấy nhức nhối hơn, nên đã để lại hôm nay cùng bàn tiếp, xin quý độc giả vui lòng đọc lại đoạn trích nguyên văn sau đây:

“3. Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia…Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng.( hết trích).

Cái nhức nhối là ngài Hồng y cho rằng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà tại hải ngoại đang tôn quý, đang bảo vệ, chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng.

Tôi là một giáo dân tầm thường, có lẻ vì sự tầm thường này nên khi đọc đến chữ “thói đời” thì cảm thấy như mình đã mang lấy cái thói hư tật xấu vì cứ ôm ấp bóng cờ vàng hoài, thì ra thói đời đen bạc đến thế ư?.

Khi nói đến “Thói đời mang tính đối kháng” tức là ngụ ý cho rằng đó là những kẻ chống đối đã trở thành chuyên nghiệp, sai cũng chống, phải cũng chống, công lý cũng chống, gian manh cũng chống, chống ngày, chống đêm, bạ đâu chống đó, chống trường kỳ không biết mệt mỏi…chống đến hôm nay mà còn đeo cái thói đời chống cộng…


Cờ Vàng Chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng .


Hay lắm- Diệu kế lắm- Vô cùng tuyệt vời, đây là lời vàng ngọc của Đức Hồng y đã đưa ra cho khúc ruột xa ngàn dặm lấy đó làm kim chỉ nam, để sống sao cho phải đạo làm người Việt kiều yêu đảng cướp csVN. Sao cứ miệt mài theo cái thói đời chống cộng hoài vậy ? Bỏ hết mọi chuyện đi, để còn về Việt Nam du hí có phải sướng hơn không? Sao không bắt chước Nguyễn Cao Kỳ đi về thoải mái, có sướng hơn không?

Từ khi Tiếng vọng Gioan Baotixia phóng bức thư ngỏ của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đi khắp nơi, thì phản ứng không phải chỉ của những kẻ ăn không ngồi rồi, của những kẻ lâu nay bị liệt vào số người chuyên chống phá Giáo hội, chuyên chống lại HĐGMVN, mà là phản ứng chung của những người Tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới.

Tính đến nay đã có quá nhiều bài viết nhận định về sự sai lầm của Hồng y Phạm Minh Mẫn trong việc ngài đã cho rằng Cờ Vàng ba sọc đỏ là “Sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt nam” là “biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”. ( mời ghé vào trang nhà: www.tiengnoigiaodan.net , và www.luongtamconggiao.com , đó là bằng chứng cụ thể).

Đặc biệt Cộng Đồng Người Việt Tự do tại Úc Châu, là nơi đang chuẩn bị đón ngày Giới Trẻ Thế giới Năm 2008 đã lên tiếng mạnh mẽ trong bản Tuyên bố Chung đề ngày 23 tháng 6 năm 2008 với lời mở đầu thật rõ như ban ngày :


“CĐNVTD Úc Châu đã thảo luận và chia sẻ với Tuyên Uý Đoàn Cộng Đồng Công giáo VN tại Úc Châu, và đã đưa đến kết luận chung là lá thư của Hồng y chỉ phản ảnh quan điểm riêng của Đức Hồng y chứ không phải là quan điểm của CĐ Công giáo VN Úc Châu, cũng như của Ban Tổ Chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Sydney…”


Qua lời Tuyên Bố của CĐNVTD Úc Châu, tôi nghĩ, chắc chắn đây cũng là lời Tuyên Bố Chung của những người Công giáo Việt nam đang sống lưu vong trên khắp thế giới, kể cả người Công giáo Việt nam trong nước và cũng là quan điểm chung của người Việt Tỵ nạn cộng sản trên thế giới, kể cả người dân trong nước chưa có cơ hội thoát ly cộng sản.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho giá trị nhân bản, là biểu tượng cho chính nghĩa tự do đang đối kháng với chủ nghĩa phi nhân, đối kháng với tà thuyết vô thần, đối kháng với những kẻ tội đô của Dân tộc là đảng csVN…

Khi ông Hồ âm mưu với Đệ tam Quốc tế cộng sản gieo cuộc chiến tranh đẩm máu trên đất nước Việt Nam thì Quân, Dân miền Nam đã anh dũng chiến đấu chống lại đế quốc cộng sản dưới ngọn Cờ Vàng ba sọc đỏ. Các bậc tiền nhân, tổ tiên của chúng ta qua nhiều thế hệ đã nằm xuống, biết bao xương máu của người dân Việt đã hy sinh dưới bóng Cờ Vàng này. Lá cờ đã được toàn dân chọn lựa khác với lá cờ đỏ do đảng csVN áp đặt lên đất nước Việt Nam

Là một chiến sĩ của QLVNCH, cá nhân người viết cũng đã từng chiến đấu dưới bóng cờ này, và đã chịu đoạ đày nơi các trại tù cộng sản từ Nam chí Bắc trong nhiều năm, cũng chỉ vì đã bị liệt kê vào kẻ đối kháng với cộng sản. Hôm nay chúng tôi không còn có vũ khí để đối kháng với cộng sản nữa, thì chúng tôi đa số là những kẻ ăn cơm nhà vác ngà voi, để đối kháng với cộng sản bằng ngòi bút, bằng truyền thông, bằng sự lên tiếng.


*** Chúng tôi tại hải ngoại đang làm nhiệm vụ nói thay cho những người trong nước, vì họ đang bị bịt miệng và bị đàn áp thô bạo.

Chúng tôi đang làm công việc để thế giới biết được những gì mà cộng sản đang tuyên truyền là hoàn toàn bịp bợm, để mong thế giới hãy nhìn vào thực tại Việt Nam, để họ thấy được việc cộng sản đang đàn áp, đang bóc lột nhân dân Việt Nam một cách trắng trợn.

*** Chúng tôi đang làm công việc thức tỉnh lương tâm nhân loại hãy nhìn vào Việt Nam bằng con tim và lương tri loài người, để cứu người dân Việt của chúng tôi quá đau khổ trong cảnh cùng cưc, nhất là hoàn cảnh của những người dân oan đang khiếu kiện, của những nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm nơi ngục tù, của những gia đình tù nhân lương tâm đang bị cô lập kinh tế, đang bị sách nhiểu, đe dọa ngày đêm…và toàn dân Việt Nam đang sống cuộc đời bất hạnh bởi cảnh nghèo đói do hệ thống tham nhũng từ cao xuống thấp của đảng cướp csVN. Tất cả đều đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ cả.

***Đối kháng với cộng sản có gì dơ bẩn, xấu xa đâu mà Hồng y lại nở tâm lên án. Đây không phải là thói đời, mà là cuộc chiến đấu quyết liệt, từ trong nuớc đến hải ngoại đang sôi sục ngày đêm, để mong giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam. Trên thực tế, bóng cờ vàng tự nó đã trở thành tiếng gọi nhau ở hải ngoại, để cùng nắm tay nhau hổ trợ cho các nhà đấu tranh trong nước đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài đảng trị.

*** Đối kháng với cộng sản để xây dựng một đất nước theo tinh thần nhân bản với thể chế tự do, dân chủ và nhân quyền, phù hợp với nguyện vọng của Dân tôc Việt thì có chi mà Hồng y phải lên án?

*** Đối kháng với cộng sản để dẹp bỏ chủ nghĩa tam vô, dẹp bỏ cái chủ nghĩa đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa, đó là chủ nghĩa vô thần, cũng như để xoá bỏ chủ nghĩa phi nhân, do tập đoàn cộng sản Việt Nam đã gây bao tang tóc cho Dân Tộc Việt hơn 60 năm qua. Việc đối kháng này có đáng để Hồng y lên án không?


Ngài Hồng y chắc cũng biết ít nhiều về tin Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa kỳ cùng thời gian mà ngài Hồng y đang có mặt tại Hoa Kỳ. Nguyễn Tấn Dũng đã được Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại Mỹ Quốc chào đón bằng rừng cờ vàng rợp trời tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng như tại Texas, khiến Nguyễn Tấn Dũng phải khiếp sợ khi thấy bóng cờ vàng, nên phải đi ngả hậu. Tôi muốn nói lên điều: Cờ vàng không phải là thói đời mang tính đối kháng đâu.

Khi tôi viết những lời này, thì nhiều bạn trẻ Việt Nam trên thế giới hầu như đang trong tư thế sẳn sàng lên đường đi Úc Châu tham đự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2008. Nhiều tin tức cho hay, các bạn trẻ đã thủ sẳn ngọn cờ nhân bản này làm hành trang, để khi đến Sydney có mà gọi nhau dưới dấu hiệu da vàng máu đỏ, mẹ Việt Nam. Và nghe nói Cộng Đồng Công giáo , cũng như người Việt Tự do tại Úc Châu sẽ nói lên tiếng nói hiệp thông cùng tinh thần đoàn kết của khối người Việt tỵ nạn tại Úc Châu bằng ngọn cờ nhân bản khi chào đón ngày Giới Trẻ tại Sydney Năm 2008: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Tóm lại qua bức thư ngỏ của Hồng y Phạm Minh Mẫn nêu lên lá cờ vàng là “sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông các bạn trẻ Việt nam” và lên án cờ vàng “biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng” thì lập tức ngọn cờ chính nghĩa này liền được đa số người Viêt tỵ nạn, kể cả người trong nước lên tiếng bảo vệ đồng loạt, chỉ ngay sự sai lầm của ĐHY Mẫn, tất cả đã làm tăng thêm giá trị và ý nghĩa của ngọn cờ Chính nghĩa.

Đây cũng là cơ hội tốt để giới trẻ Việt Nam hiểu biết thêm về giá trị nhân bản của ngọn cờ vàng, mà họ thường thấy xuất hiện mỗi khi có lễ hội tại các Cộng đồng người Việt nơi họ đang sống.

Cuối cùng thì tôi cho rằng bức thư ngỏ của Hồng y Phạm Minh Mẫn về vụ cờ vàng làm tắc nghẽn con đường hiệp thông các bạn trẻ VN, là thói đời mang tính đối kháng đã phản tác dụng mất rồi.Vì tự nó không thể dẹp bỏ Cờ vàng được, tự nó cũng không thể phá tan được một thói đời đối kháng cộng sản, mà tự nó càng xây đắp thêm tinh thần chống cộng mảnh liệt hơn. Chính ĐHY Mẫn đã làm tắc nghẽn con đường hiệp thông bình thường tại hải ngoại, cụ thể là khi hay tin ngài đi đến đâu tại Hoa Kỳ thì đồng hương tỵ nạn lâp tức báo động để cho ngài biết thế nào là thói đời đối kháng.

Điều đáng nói là nhờ thư ngỏ này, mà ai cũng thấy được vị trí quan trọng của Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đối với đảng csVN hiện nay, trong vai trò “Mục Vụ Di Dân”.