Trung cộng đã cố tình ém nhẹm các dự báo về động đất để giữ bộ mặt Olympic

Caylan Ford. Epoch Times 14/05/08. Lê Minh lược dịch

Có phải những dự báo của chuyên gia địa chấn bị nhà cầm quyền ém nhẹm?


Một người dân tìm kiếm đồ đạc trong đống đổ nát

sau trận động đất 7.9 độ Richter vào ngày 13/5

tại huyện Dujiangyan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trong khi số lượng người chết đang trên đà gia tăng sau trận động đất 7.9 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên hôm Thứ Hai, thì hiện đang có tin cho rằng các quan chức nhà cầm quyền Trung cộng đã tìm cách ém nhẹm thông tin mặc dầu trước đó có tiên đoán về trận động đất.

Trận động đất hôm Thứ Hai 12 tháng 5, là trận động đất lớn nhất tại Trung Quốc trong vòng 30 năm qua, xảy ra tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Dư chấn của động đất này vang xa đến cả Việt Nam và Bắc Kinh. Trong khi ngành dự báo động đất là một ngành khoa học đang trên đà phát triển thì Trung Quốc hiện đang có một số trung tâm kỹ thuật thuộc loại tốt trên thế giới. Lợi ích từ sự đầu tư này đương nhiên là có, nhưng liệu các dự báo có được người ta xem trọng không.

Tính cho đến hôm Thứ Tư tuần này thì con số tử vong đã lên đến 15,000 người. Hàng chục ngàn bộ đội, lính cứu hỏa và nhân viên các ban ngành đã được huy động để tìm cách cứu 25,000 người còn nằm dưới đống gạch đổ nát.

Các quan chức cũng cảnh báo tình trạng nguy hiểm vì các đập nước của địa phương này có dấu hiệu rạn nứt, và khả năng có hiện tượng chùi đất ở những dãy đồi chung quanh trong khi có dự báo là sẽ có mưa trong những ngày tới.

Huyện Maoxian, một địa điểm gần tâm chấn, là nơi hiện có 7 ngàn dân và dân du lịch đang mắc kẹt. Cơ quan hữu trách cho biết các đập của 2 nhà máy thủy điện tại đây hiện đang bị hư hại nặng và có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Các trận chùi đất bùn đã lấp hai dòng sông chảy qua huyện Quinchuan phía bắc, tạo nên một cái hồ rộng lớn. Một hãng thông tấn nhà nước còn cho biết nơi này hiện đang có hơn 1,000 người chết và hơn 700 người vẫn còn bị chôn vùi.

Nguồn này cũng cho biết: trận động đất này cũng ngăn dòng chảy của một con sông ở khu vực Mianzhu, khiến các quan chức phải di tản dân chúng trong vùng và xả nước những đập nước ở phía dưới nguồn.

Hiện nay trên các blogs đã xuất hiện những thông tin cho rằng nhà nước Trung Quốc đã ém nhẹm những thông tin về dự báo trận động đất.

Vào ngày 7 tháng 5, chỉ 5 ngày trước khi trận động đất xảy ra, một người tự xưng là một chuyên gia địa chấn từ thành phố Vũ Hán, đã đưa lên mạng một dự báo rằng sẽ có động đất vào ngày 12 tháng 5.

Bản thông báo viết: "Theo những thông tin mà tôi có được trong tay, cùng với những trao đổi với các đồng nghiệp ở nước ngoài, tôi đoán rằng sẽ có động đất vào ngày 12 tháng 5. Tâm điểm sẽ ở khoảng giữa tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc và sẽ có chấn động nhỏ trên toàn Trung Quốc".

Người này còn nói rằng anh ta không thể loan báo tin này rộng rãi được vì sẽ làm người ta "lo sợ".

Tờ Epoch Times vẫn đang truy tìm danh tánh của người này.

Bản thông báo này đăng trên trang web của tỉnh Tứ Xuyên 2 ngày trước khi xảy ra động đất. Bản thông báo nói rằng

các thông tin về trận động đất sắp xảy ra là tin đồn thất

thiệt. Bản thông báo này được lấy xuống ngay sau trận động

đất xảy ra hôm Thứ Ba.

Ngay cả trước khi bản thông báo này được đăng tải trên trang web của tỉnh thì đã có nhiều tin đồn là sẽ có động đất. Các cư dân của Tứ Xuyên đã gọi điện thoại vào văn phòng của Ban Phòng chấn Giảm tai của Chi Cục Dự báo Động đất tỉnh để kiểm tra hư thực.

Văn phòng này đã bác bỏ tin về động đất và ngay ngày 9 tháng 5, họ đã đưa lên trang web của tỉnh một thông báo để bác bỏ và cho rằng đấy chỉ là tin đồn thất thiệt. Bản thông báo được đọc như sau:

"Vào ngày 3 tháng 5, văn phòng của Ban Phòng chấn Giảm tai của Chi Cục Dự báo Động đất tỉnh đã nhận được nhiều cú điện thoại muốn xác nhận tin cho rằng các huyện Suomo , Maerkong thuộc tỉnh Tứ Xuyên sắp có động đất và các quan chức địa phương ở các nơi này kêu gọi dân chúng không nên ở trong nhà".

"Ngay sau khi nhận được các cú điện thoại này cán bộ của Cục đã chỉ thị cho Chi cục huyện Mã Nhĩ Khang truy tìm nguồn thông tin và bác bỏ tin đồn đãi để ngăn chận nguồn tin lan rộng"

3 ngày sau đó thì động đất xảy ra và bản thông báo bên trên được lấy xuống ngay. Trang web của Epoch Times vẫn còn giữ copy một bản thông báo này từ trang web của tỉnh Tứ Xuyên.

Cộng đồng các cư dân mạng tại Trung Quốc bắt đầu bàn tán rộng rãi tin cho rằng nhà nước đã cố tình ém nhẹm thông tin mặc dầu đã có những dấu chỉ rõ rệt.

Một dân mạng cho biết mình có người thân làm tại Chi Cục Địa Chấn tỉnh đã viết trên diễn đàn: "Ngay cả khi đã có dấu chỉ rõ ràng rồi, Chi Cục Địa Chấn tỉnh vẫn cứ ém nhẹm thông tin và không báo cáo, xem thường tính mạng của người dân. Cậu của tôi có gọi cho tôi biết về dự báo động đất, nhưng Cục lại không cho phép các nhân viên loan báo vì cho rằng cần phải giữ tình hình ổn định trước Thế vận hội Olympic".

Nhưng ở Trung Quốc, nơi mà thông tin bị Đảng CSTQ kiểm duyệt gắt gao thì rất khó cho những người dân bình thường có thể nhận biết được đâu là thật là tin đồn thất thiệt.

Trong một bài viết mới đây, tờ The Times Online cho biết các cư dân mạng tại Trung Quốc cho rằng việc nhà cầm quyền ém nhẹm thông tin chỉ vì cho rằng đó là thông tin thất thiệt trên mạng.

Bài viết này cũng cho hay các báo chí Trung Quốc đã đưa các mẫu tin lạ về động vật, đặc biệt là hàng trăm ngàn con cóc đã tràn ra đường trước khi xảy ra động đất. Ở Trung Quốc, các biểu hiện lạ thường của động vật được người ta dùng để tiên đoán thiên tai mà giờ đây lại có thêm các kỹ thuật dự đoán địa chấn của Tây phương.

Cho đến ngày hôm nay, ngành khoa học địa chấn cũng không thể bảo đảm là tiên đoán chính xác về động đất được.

Ký ức về thành phố Đường Sơn


Trận động đất tại Tứ Xuyên lần này là trận động đất lớn nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1976 khi mà một trận động đất khủng khiếp đã san bằng thành phố Đường Sơn. Trận động đất đó đã giết chết khoảng 242,419 cho đến khoảng 655,000 ngàn người.

Khi đó các khoa học gia cũng đã có cảnh báo về trận động đất. Trong số đó có Yang Youchen, một chuyên gia địa chấn, từ đầu năm 1976 đã dự đoán rằng sẽ có động đất xảy ra tại Đường Sơn trong khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 cùng năm.

Đến tháng 5 cùng năm, chỉ còn vài tháng nữa là xảy ra trận động đất, ông đã công bố những dữ liệu này tại một hội nghị do Hiệp Hội Địa Chấn Trung Quốc (CEA) tổ chức. Tuy nhiên họ đã làm lơ cảnh báo của ông. Ông còn cho biết ông có nói chuyện với viên bí thư tỉnh về khả năng xảy ra động đất tại đây nhưng viên phó thị trưởng cho rằng còn quá sớm để thông báo. Sau đó họ gởi ông Yang đi học một lớp ... cải tạo tư tưởng hết mấy ngày.

Một chuyên gia khác là Ma Xirong đã cảnh báo CEA chỉ mấy tuần trước khi xảy ra trận động đất đó sau khi ông nhận thấy điều khác thường trên biểu đồ. Ông ta cũng cảnh báo về động đất tuy nhiên các quan chức CEA đã bác bỏ.

Sau nhiều cảnh báo về động đất, các nhà khoa học đã lưu tâm đến và can đảm hơn, dám lên tiếng cho dù con đường công danh có thể bị hủy hoại.

Wang Chengmin, một chuyên gia tại CEA đã thông báo dự báo động đất tại Đường Sơn đến một nhóm nhỏ bằng hữu. Một trong số đó là Wang Chunqing đã đưa tin này về huyện Qinglong kế bên. Nhờ đó mà nhiều người đã được cứu mà người ta cho rằng việc làm này đã cứu được khoảng 400,000 người.

Sau trận động đất tại thành phố Đường Sơn, các lãnh tụ Trung Cộng đã không thừa nhận mức thiệt hại và từ chối sự giúp đỡ của quốc tế, để duy trì một bộ mặt xã hội cộng sản không tưởng.