THAM - SÂN - SI

CQN Lê Thanh Tùng

Bây giờ thì mọi người đã quá rõ về bản chất đê hèn đầy tội lỗi và xấu xa của nhà cầm quyền đảng trị cộng sản Việt Nam.

Tại sao họ lại hèn hạ đến mức không dám để cho anh chị em dân chủ chúng tôi tổ chức liên hoan với nhau ? Điều đó chứng tỏ rằng họ có tật thì giật mình. Nếu đảng cộng sản Việt Nam là thiên tài, là sáng suốt tài tình, là đất nước này thật sự có ổn định chính trị như họ nói, nhân dân đa số tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn tài ba của đảng và nhà nước...vv và vv... thì hãy cứ để cho anh chị em dân chủ chúng tôi được tự do hội họp, tự do thông tin, tự do đi lại, tự do báo chí, tự do ngôn luận .... đi xem nào ?

Tôi thiết nghĩ rằng cá nhân tôi đã từng ở Cambodia gần 20 năm trơì đã chứng kiến bao đổi thay của đất nước nhỏ bé này cũng từ một đất nước vừa thoát ra từ cuộc thí nghiệm thể chế độc đảng theo chủ nghĩa cộng sản + XHCN Mác Lê nin đẫm máu kinh hoàng và rùng rợn mà cả nhân loại đều biết. Ấy thế mà năm 1998, đảng Funsampic họ còn biểu tình suốt ba tháng trời mà còn chẳng làm gì được chính phủ đương thời và cái chính phủ này đâu có bị đánh đổ như não trạng mà ĐCSVN và công an của đảng lúc nào cũng nơm nớp lo âu cho đảng của mình đến vậy. Trong khi đó Chính phủ liên hiệp đương thời do đảng Funsampic đang nắm đa số ghế trong quốc hội. Ngược lại ở Việt Nam chỉ duy nhất có một đảng là ĐCSVN nắm hơn 95% số ghế trong quốc hội đều là người của đảng cộng sản cả. Nào là quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, hệ thống báo chí tuyên truyền, truyền hình, đài phát thanh từ phường, xã, huyện, tỉnh đến trung ương tối cao...vv... và vv... toàn là người của đảng CSVN cả mà tại sao hồn vía lên mây đến như vậy ? Tôi xin đặt câu hỏi thế có phải là thực sự vững mạnh hay thực sự yếu kém của ĐCSVN ???

Giả sử tôi là người có tội, là nhân vật vô cùng nguy hại cho chế độ XHCN của đảng cộng sản Việt Nam đi chăng nữa thì tại sao nhà cầm quyền độc tài Hà Nội lại không bắt tôi trước khi anh chị em chúng tôi tổ chức họp mặt hoặc là để sau khi anh chị em dân chủ chúng tôi họp mặt xong rồi hãy bắt giữ ? Xin nhà cầm quyền độc tài Hà Nội hãy lý giải dùm tôi ?

Theo cá nhân tôi thì nguyên nhân chính là xuất phát từ chữ "Tham, sân, si". Có nghĩa, rằng Nhà cầm quyền Hà Nội vô cùng tham quyền cố vị, hám lợi, hám danh không muốn chia sẻ quyền lực cho bất cứ ai. Vì sau khi thấy hai công dân, đó là cựu nhân viên tình báo Võ Văn Nghệ quê Thanh Hoá và cựu chiến binh Lê Thanh Tùng kêu gọi nhân dân đứng lên đòi nhà độc tài CS Hà Nội phải chia sẻ quyền lực cho nhân dân thì họ liền đẻ ra chữ "Sân" (nóng giận) đã nổi lên thì mất khôn. Như vậy là chữ Sân lại đẻ ra chữ Si (ngu si và đần độn).

Từ chữ "Tham, sân, si" dẫn đến nhà cầm quyền độc tài đảng trị Hà Nội mới bắt tôi vào đúng thời điểm mà đến cả Ngọc Hoàng cũng phải tránh qua câu tục ngữ "Trời đánh tránh miếng ăn". Và vụ án đàn áp quyền tự do hội họp của nhân dân trong nước đã gây xôn xao dư luận và gây nên nỗi bất bình trên toàn thế giới, làm cho hàng triệu người trong nước và công luận quốc tế chê cười về sự yếu kém của nhà nước mang danh XHCN VN của đảng cộng sản độc tài Hà Nội. Rõ ràng là qua sự kiện này lại một lần nữa họ thua mưu kế của một công dân thất học như Lê Thanh Tùng.

Không biết ông Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng của tôi liệu còn mặt mũi nào dám vác mặt sang thăm Hoa Kỳ và phải trả lời câu hỏi về nhân quyền ở Việt Nam trước Tổng thống Gegoe W. Bush được chăng ?

Tôi thành thật khuyên Bộ chính trị của ban chấp hành trung ương ĐCSVN nên cử người mang bút, giấy sang Cambodia mà học hỏi Thủ tướng Hunsen kẻo lỡ làng rồi hối không kịp.

Qua phân tích sự việc trên chứng tỏ rằng sự vô cùng sợ hãi, cuống cuồng quẫn cùng đến nỗi không còn đủ sự minh mẫn sáng suốt để đối phó với một tình huống rất là bình thường không đáng để tâm.

Đây chính là triệu chứng của sự đang ở giai đoạn giãy giụa bế tắc cùng đường của nhà cầm quyền độc tài đảng ở Việt Nam là có thực. Cơ hội tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam đã nằm trong tầm tay nếu như đồng bào ta cùng biết đồng tâm hiệp lực đòi nhà cầm quyền độc tài cộng sản Hà Nội phải trao lại quyền tự quyết, tự định đoạn số phận và tương lai chính trị cho nhân dân Việt Nam ta.



Chú thích : Bài viết này của tôi đã được “thông qua” các công an và an ninh chính trị huyện Sóc Sơn - Hà Nội hiện đang canh giữ trái pháp luật tại quanh nhà tôi để chứng tỏ rằng đây là trình độ năng lực thực thụ của tôi chứ không phải vay mượn kiến thức của người khác mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn hoài nghi về học vấn và trình độ của tôi. Dưới đây tôi có viết sẵn giấy “ Bàn giao nhiệm sở mới ” để chuẩn bị tinh thần vào tù khi công an Hà Nội được thượng cấp chỉ đạo bắt giam tôi chính thức nhằm cho dư luận biết và tôi thì không bất ngờ hoảng loạn. Đôi lời trong bản viết bàn giao nhiệm sở này được tôi viết trong hoàn cảnh cả gia đình tôi đang bị hàng chục công an của ĐCSVN bao vây chặt chẽ đêm ngày và tôi đã đọc qua điện thoại để chị Bảo Khánh của đài phát thanh Việt Nam Sydney ở Úc Châu ghi lại. Tôi rất cám on chị và tất cả quý đài VSR !

VĂN BẢN VIẾT BÀN GIAO SỞ NHIỆM CỦA LÊ THANH TÙNG NGÀY 15/4/2008 !


Thưa toàn thể Đồng bào quốc nội và hải ngoại cùng tất cả các anh chị em trong phong trào dân chủ khối 8406 kính mến !

Tôi là cựu chiến binh của quân đội nhà nước CSVN có tên là Lê Thanh Tùng, bút danh Lê Ái Quốc người từ Cambodia tự nguyện trở về đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam tại Hà Nội.

Tôi có thể phải nhận sở nhiệm từ Cha Nguyễn Văn Lý và nữ luật sư Lê Thị Công Nhân hay Ls Nguyễn Văn Đài và nhiều anh chị em tranh đấu dân chủ khác đang ngắc ngoải trong các lao tù XHCN trên khắp đất nước ta. Tôi cũng là một người đã góp phần xé toang hàng rào của bức màn độc tài sắt máu để cho anh chị em xông vào trận chiến. Nay tôi đã cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ được sứ mệnh giao phó và uỷ thác. Trước khi đi nhận sở nhiệm mới, tôi bàn giao lại sở nhiệm cho các anh chị em ở lại. Tôi mong muốn các anh chị em hãy cố gắng cầm ngọn cờ xông lên, đừng sợ hãi nữa. Một người ngã xuống thì mười người xông lên, mười người ngã xuống thì một trăm người xung phong. Đảng CSVN có thể bắt giam 1 vài người, vài chục người tranh đấu dân chủ, thậm chí họ còn có thể ra tay bắt hàng trăm người nữa vào nhà tù XHCN của họ nữa.... Song họ không thể bắt được một lúc hàng ngàn, hàng chục ngàn người, hàng vạn người cùng đồng lòng đứng lên đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền và công lý....

Tôi có thể hy sinh, phải bỏ mạng sống của chính mình tại sở nhiệm mới, song tôi tuyệt đối tin tưởng ở Phong trào dân chủ Việt Nam mà trung tâm là khối đấu tranh - 8406 của chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi hoàn toàn trong tương lai rất gần.

Tôi mong tất cả các anh chị em hãy đoàn kết một lòng để đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, hãy đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên lợi ích của cá nhân, gia đình mình.

Cuối cùng tôi xin chân thành kính chúc toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại cùng tất cả các anh chị em trong phong trào dân chủ khối 8406 những gì tốt đẹp nhất.

Xiết chặt tay nhau, chào thân ái !!!