RỦI NƯỚC MỸ…

Bao Công

Bạn đang ở SàiGòn. Sáng nay thức dậy, sau khi uống xong tách cà phê, hút điếu thuốc lá, bạn thấy em bé bán báo đi ngang qua nhà. Bạn gọi em lại, hỏi mua hai tờ Tuổi Trẻ và SàiGòn Giải Phóng để xem tin… tức mình trên “quê hương chùm khế ngọt!”

Bạn mở tờ báo Tuổi Trẻ ra… Tin giật gân: con trai Nguyễn Tấn Dũng, thừa tướng CHXHCNVN, bị cảnh sát giao thông chận bắt và tạm thu bằng lái vì tội say rượu và lái xe quá tốc độ… Bạn ngạc nhiên không ngờ đất nước mình tiến bộ đến như vậy. Phải vậy mới được, pháp bất vị thân mà. Người làm ra luật phải tuân giữ luật trước hơn ai hết. Quan chức phải làm gương… Nhưng bạn vẫn còn nghi ngờ sự xác thật của bản tin. Bạn lo sợ giùm cho anh cảnh sát công lộ đã dám mò … dái ngựa! Không khéo bị ngựa đá, mất chức mà còn đi tù…

Rồi bạn mở tờ SàiGòn Giải Phóng… Lại một tin giật gân khác… Ông Đô Trưởng, tức Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, bị rút bằng lái xe vì chay vượt đèn đỏ. Tòa phạt treo bằng lái ba tháng và nộp một triệu đồng tiền phạt. Bạn không tin… Có lẽ anh phóng viên đăng nhằm tin ở nước nào khác. Làm gì có ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa nầy! Ông Đô Trưởng Hà Nội là một quan chức cao cấp của đảng, nếu không là ủy viên bộ chính trị thì ít nhất cũng là ủy viên trung ương đảng, đi đâu cũng có tài xế, cảnh sát công an tiền hô hậu ủng. Có anh cảnh sát nào dám chận bắt dù có chạy sai luật, trái phép hay gây tai nạn chết người. Bộ muốn mất chỗ đội nón cối? Hết chuyện chơi sao dám giỡn mặt với quan chức nhà nước cộng sản anh hùng, kẻ thù nào cũng không sợ? Sau lưng ông Đô Trưởng là thái thượng hoàng Đ. M. và bộ công an, và đồng chí chủ tịch Hồ Cẩm Đào vĩ đại. Ai dám?

Bạn nghĩ đúng! Đó chỉ là những mẫu chuyện tưởng tượng, giấc mơ của người dân xã hội chủ nghĩa thấp cổ bé miệng hôm nay. Việt Nam ta đâu phải là Hoa Kỳ!

Theo tin hãng thông tấn Associated Press (AP) ngày 09-05-2008, Thị Trưởng thành phố Minneapolis, R. T. Rybak, phải… cỡi xe đạp đi làm vì bằng lái xe bị treo! Minneapolis là thành phố lớn nhất của Minnesota.

Hai năm trước, tháng 06 năm 2006, Rybak đi dự đại hội đảng Dân Chủ ở Rochester, thành phố phía nam tiểu bang Minnesota, nơi có bịnh viện nổi tiếng thế giới Mayo Clinic, rồi lái xe trở về Minneapolis để dự một lễ mừng kỷ niệm đặc biệt của thành phố. Ông bị cảnh sát giao thông chận bắt vì lái quá tốc độ quy định. Vé phạt là 222 đô la nhưng Rybak chỉ trả có 142 đô la, còn thiếu lại 80 đô la. Tháng 02-2008, bằng lái xe của thị trưởng Rybak bị treo vì không nộp đủ số tiền phạt, nhưng ông ta… không biết và cứ tiếp tục lái xe như không có gì xảy ra.

Khi phóng viên chận hỏi, ông trả lời không biết bằng lái bị treo cho đến hôm nay, 09-05-2008: “Tôi đã gởi chi phiếu nộp phạt, nhưng đã tính sai nên còn thiếu nợ.” Ông cho biết sẽ gởi trả số tiền phạt còn lại!

Trong khi chờ đợi tòa án cho phép lái xe trở lại, Thị Trưởng thành phố Minneapolis R.T. Rybak phải… lái xe đạp đi làm. Chiếc xe Toyota Prius của ông nằm im lìm trong sân đậu xe dành cho nhân viên tòa thị chính Minneapolis như cảm thông với nỗi bất hạnh của ông chủ mình!

Thật tội nghiệp! Rybak sanh không nhằm nơi. Nếu ông da vàng, mũi tẹt, đảng viên của cụ Hồ thì đố thằng công an, cảnh sát VC nào dám mò dái ông? Tại vậy mà Mỹ thua, con cháu cụ Hồ thắng!

Người dân Việt Nam dưới triều đại nhà Hồ “độc lập, tự do và hạnh phúc” nhất thế giới. Chỉ tội cho các quan chức đảng và nhà nước… khổ như những con chó đói vì phải làm đầy tớ cho những ông bà chủ nghèo rớt mồng tơi đến mức phải phơi thân cụ Hồ ra cho nắng mưa, trơ gan cùng tuế nguyệt!

Rủi nước Mỹ mà may ta thật!