Thương Tiếc

TVVN

Xin cúi đầu trước hồn thiêng sông núi
Trước Anh Hùng Chiến Sĩ đã hy sinh
Những Cha, Anh, vì đất nước bỏ mình
Quên tình riêng vì nặng tình dân tộc

Xin cúi đầu tiếc thương người đã khuất
Giọt lệ hờn vong quốc thấm lòng đau
Bao năm qua vẫn in đậm nỗi sầu
Thương đau ấy lấy gì mà hàn gắn

Tháng tư đến, tưởng niệm người quá vãng
Tiếc Anh Hùng ngang dọc mộng bình sinh
Chưa đạt thành chí nguyện phải liều mình
Thà tuẩn tiết quyết không quy hàng giặc

Khi còn sống, binh, tướng tài giúp nước
Gánh giang sơn vì chính nghĩa đấu tranh
Cho tự do, độc lập, nắng thanh bình
Được chiếu sáng trên màu cờ tổ quốc

Người ra đi để lại gương bất khuất
Sống oai hùng phút cuối cũng hiên ngang
Những tấm lòng tròn nghĩa khí trung can
Đời oan nghiệt thác oan theo vận nước

Xin vinh danh Anh Hùng bao năm trước
Vì quê hương đem xương máu đắp bồi
Những Cha, Anh làm rạng rỡ giống nòi
Và tầng lớp những người đang tiếp nối

Xin cúi đầu truớc hồn thiêng sông núi
Tưởng nhớ người đã vị quốc vong thân
Sinh Vi Tướng - Tử Vi thần
Tổ quốc ghi ơn, ngàn đời sau thương tiếc.