'Khủng bố' Nguyễn Quốc Quân được thả tự do!

DCVOnline

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy nhóm của bị can này dính dáng gì vào chuyện khủng bố

HÀ NỘI, Việt Nam – Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết án một người Mỹ gốc Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 13 tháng Năm năm 2008 sáu tháng tù về tội khủng bố và ra lệnh cho người này bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi thụ án, theo phán quyết của chánh án.

Ông Nguyễn Quốc Quân, một nhà toán học hiện cư ngụ ở thành phố Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California, là một trong những người bị bắt vào tháng Mười Một năm ngoái ở Sài Gòn. Nhà cầm quyền cho rằng ông Quân và những người trong nhóm của ông đã bị bắt khi họ đang chuẩn bị phát tán những truyền đơn theo dạng tờ rơi với nội dung chống chính phủ Việt Nam nhân danh đảng Việt Tân, là một đảng chính trị có trụ sở nằm ở tiểu bang California mà chính phủ Việt Nam xưa nay xem như là một tổ chức khủng bố.

Đảng Việt Tân thì cho rằng họ thúc đẩy một sự thay đổi chính trị theo đường lối ôn hòa, bất bạo động ở Việt Nam, và Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam ông Michael Michalak đã nói rằng ông ta không thấy có bằng chứng gì để kết án là nhóm Việt Tân này có liên quan đến khủng bố.

Ông Quân bị kết án qua phiên tòa một ngày bởi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án Vũ Phi Long nói. Ông Long còn nói thêm là ông Quân sẽ phải bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng bốn ngày sau khi thụ án.

Tòa án cũng kết án ông Nguyễn Hải, một công dân Việt Nam, chín tháng tù và ba năm tù treo cũng cùng tội khủng bố, theo Chánh án Long.

Một bị can Việt Nam khác, là ông Nguyễn Thế Vũ, bị kết án năm tháng và 26 ngày tù ở và đã được thả tự do ngay sau phiên tòa hôm nay thứ Ba bởi ông Vũ đã mãn hạn tù. Ông Vũ chỉ bị một năm tù treo kể từ ngày hôm nay, theo ông Chánh án Long.

Tuy nhiên, ông Long đã không cho thêm chi tiết nào về phiên tòa xảy ra hôm nay.

Riêng bị cáo Thái Lan gốc Việt Nam ông Somsak Khunmi thì bị kết án chín tháng tù và sẽ bị trục xuất trong ba tháng tới khi ông mãn hạn tù, theo nguồn tin của đảng Việt Tân.

Những người bị bắt vào tháng Mười Một năm rồi bao gồm ông Trương Văn Ba, là một người Mỹ gốc Việt từ Hawaii và nhà báo Pháp gốc Việt bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Cả ông Ba và bà Vân đã được thả tự do hôm tháng Mười Hai năm rồi.

Nhà nước Việt Nam nói rằng ông Quân nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu gỉả của Cam-bốt.

Nhà nước cộng sản Việt Nam không dung nạp bất cứ sự bất đồng chính kiến nào, và bất kỳ dưới dạng thức nào, mà họ cho rằng có thể hăm dọa đến sự cai trị độc đảng của họ.

Bí Chú cuả LêCôngTâm


Hình như từ ngày ông Tổng Thống Bush sử dụng chữ Khủng bố trên hầu hết các bài diễn văn từ năm 2001 đến nay thì Việt Gian CS trả lễ bằng cách bắt giam các Việt Kiều về VN với tội danh "khủng bố" (terrorist) hơi nhiều.

Hết ông Đinh Công Thành bị nhốt hơn 1 tháng, đến nhóm ông Lê Phan "giấu súng lục và 13 viên đạn" vào va ly bì nhốt 2 tuần rồi làm tờ tự khai "mang súng giùm cho Việt Tân" . Và bây giờ 3 đảng viên đảng Việt Tân cũng bị kết án là "khủng bố" rồi trả về Hoa Kỳ, có nghĩa là nhắn với Ông Bush "là nước ông sản xuất nhiều khủng bố quá".

VGCS cãi chầy cãi cối là "khủng bố", mà chẳng hiểu khủng bố là gì, ch8an3g có bằng chứng gì là "khủng bố" cả, chỉ biết dùng dành từ đang "nóng bỏng" là "terrorist" của Mỹ là ăn tiền. Cũng như bắt các nhà dân chủ đòi hỏi tự do, nhân quyền cho dân chúng trong nước thì dùng tội danh "chống đối nhà nước".

Chúng tôi đề nghị ông Bush "dẹp chữ khủng bố" đi. Ông dùng nhiều từ và nhiều câu nói nẩy lửa về việc giúp đỡ "dân tộc" nào mong muốn có dân chủ tự do. Thế mà ông vẫn ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao của Bà Rice cứu vớt VGCS bằng cách lấy tên chúng ra khỏi CPC, mặc dầu hiện này chúng còn tàn nhẫn vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền hơn trước nữa. Chẳng biết Ông Bush có hiểu và có ý tốt trong những câu và Speech writer viết ra cho ông hay chỉ là những sáo ngữ để kiếm phiếu năm 2004? Hay là chính quyền của ông mắc nợ VGCS cái gì?