ĐUỐC THẾ VẬN - LỬA NHÂN QUYỀN

Ngô Đức Diễm

Năm vòng tròn quyện vào nhau thật chặt
Những vòng tay nhân loại, ôi! ấm nồng
Không lớn hơn không nhỏ hơn, bình đẳng
Tình người trao nhau tròn vo đại đồng

Đuốc thế vận sáng trưng một cõi
Rực con tim rực sáng mây ngàn
Hồn vút cao đỉnh trời bừng nắng
Yêu đời yêu người rất yêu quê hương

Thế vận Bắc Kinh vòng tròn hóa vòng xích
Vòng rưng rưng rướm máu Thiên An Môn
Vòng buốt nhức xẻ thịt da Tây Tạng
Vòng kim châm roi quất Pháp Luân Công

Vòng xuôi Nam trói chặt tay dân Việt
Hoàng Sa Trường Sa nhỏ lệ trăng sao
Biển nghẹn ngào vùi chôn thây ngư phủ
Vòng oan khiên rủa bác Đặng bác Mao

Đuốc thế vận Bắc Kinh leo lét
Chợt sáng chớt tắt thoi thóp tình người
Xác không hồn thao trường lạnh ngắt
Nghe chừng như sa mạc giữa lòng đời

Từ hoang vu ngọn nến lòng bừng cháy
Lửa nhân quyền chiếu lấp lánh trời Nam
Nung vòng xích hóa vòng tròn tình nghĩa
Tự do ngất nghểu Vạn Lý Trường Thành

Thiên An Môn phất phới cờ dân chủ
Hoàng Sa Trường Sa rong biển nở hoa
Nước Dương Tử thành phép mầu rửa tội
Đao phủ ăn năn Nam Hải lặng phong ba