Chuyện Vui: Việt Kiều về VN ra sao?
VIET BIDINET
Việt Kiều về nước sổ tiếng Mỹ ... tho
Hai vợ chồng Việt Kiều đều là kỹ sư. Chồng mang danh thiếp là "Kỹ sư cơ khí", còn vợ là "kỹ sư Hoá học", nhân dịp cả hai đều đang ế khách bèn rủ nhau về thăm quê hương "chùm khế ngọt" kỳ Tết con chuột này. Anh chồng có tính hảo ngọt cứ thấy gái đẹp là tít mắt, liếc ngang liếc dọc, tán lên tán xuống làm bà vợ chịu không nổi. Đem nhau về phòng khách sạn nổi trận lôi đình cãi nhau một trận to tiếng toàn bằng tiếng Mỹ. Bồi phòng, công an chìm thấy trong phòng 2 ông bà kỹ sư Việt Kiều lộn xộn to tiếng đến rình ngoài cửa nghe ngóng, ghi lại nhưng không hiểu họ nói gì. Xin mời quý bạn nào giỏi tiếng Mỹ giảng nghĩa giùm.
Anh chồng: 1.- Sugar you you go, sugar me me go
Cô vợ: 2.- You think you tasty?
Anh chồng: 3.- I love toilet you go go
Cô vợ: 4.- You think you are belly button of dance pole? You live a place monkey cough flaming crow, clothes house country!
Anh chồng đáp lại: 5.- You onion summer me three down seven up. That is enough listen
Cô vợ mếu máo: 6.- Me take you, you poor fall spinach, two table hand white!
Anh chồng thấy vậy tội nghiệp: 7.- You eat criminal too much, no star where, we can do again from head
Cô vợ nguôi giận: 8.- I no want salad again!
Cả hai : "Ok, Ok chụt chụt
Bản dịch sát nghĩa của Tèo Nguyễn sau khi đã tra hết 2 cuốn tự điển
1.- Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi
2.- Anh nghĩ anh ngon lắm hả?
3.- Tôi yêu cầu cô đi đi
4.- Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả?Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê!
5.- Cô hành hạ tôi ba chìm bẩy nổi. Thôi đủ rồi nghe
6.- Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng.
7.- Em ăn gian quá, không sao đâu, mình có thể làm lại từ đầu
8.- Em không muốn "cải" )(cãi) với anh nữa
Việt kiều mánh mung làm ăn tại Việt-Nam
Ba người thầu ghi danh tham dự cuộc đấu thầu sửa lại cảng Sàigòn còn gọi là Hồ Chí.
Người đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán bằng calculator cẩn thận bèn ra giá:
- Tôi cần 9 triệu đôla Mỹ
Người thầu Trung Quốc kỹ càng cũng đo đi đo lại 2 lần rồi tính toán bèn xin giá:
- Tôi chỉ xin 7 triệu thôi, 6 triệu cho cả nhân công và vật liệu, còn tôi một triệu
Người thầu Việt Kiều từ Mỹ về buông thõng:
- Nhà thầu tụi tôi "made in USA", làm ăn đàng hoàng Tôi xin 17 triệu đôla không hơn không kém.
Người giao thầu thuộc Cục Công Chánh VN kêu ầm lên:
- Anh cũng là người Việt-Nam, sao ăn mắc thế! Thậm chí anh chẳng cần đo đạc gì cả là làm sao?
Ông VK ghé sát vào tai ông giao thầu :
- Bé mồn thôi! Tôi 5 triệu, anh 5 triệu, còn 7 triệu kia mướn thằng Trung Quốc làm. Ok chưa!
Phở và cơm tại Việt-Nam
Hai ông HO cùng đơn vị ngày xưa gặp nhau trong một quán bia ôm tại Sàigòn, mừng rỡ:
- Ê toa về Việt-Nam một mình à?
- Ừ moa phải cho bả 3 ngàn đô để đi sửa..., nên bả mới chịu cho về một mình.
- Còn moa thì phải nói dối vợ moa là bà cô bên ngoại mới qua đời.
- Sao dạo này công việc làm ăn của toa bên Mỹ thế nào?
- Việc gì đâu, moa đang ăn tiền già, chạy chọt mãi mới được cái SSI.
- Đi đâu mà lạc đến đây thế?
- Lâu lâu được sổ lồng một mình, vào đây kiếm một em lập phòng nhì chơi!
- Kiếm được chưa? Bà xã cậu biết được thì cậu chết
- Tớ sợ gì. Lạng quạng tớ xin ly dị. Em này có nghề "neo" đeo tớ ghê lắm vì em muốn sang Mỹ. Sang đó em làm "neo" tháng tháng cũng được mấy thiên. Đời mình sẽ sáng sủa lên hương. Còn cậu thì sao?
- Tớ ở bên Canada kỳ này mùa đông nên không đi làm. Tớ thầu cắt cỏ, về đây tớ nổ là "kỹ sư cơ khí" cho nó oai. Ai mà biết.
- Thế cậu vào đây làm gì vậy?
- Thì cũng như cậu, kiếm một cô bồ. Em này trẻ lắm mới có băm mí thôi, hãy còn sạch nước cản lắm, nhưng chỉ vui chơi thôi. Con vợ tớ nó dữ lắm.
- Ừ thì cứ cho vợ là địch đi. Đây nhé:
Vợ là địch , bồ bịch là ta ,
Chiến tranh xẩy ra, ta về bên địch.
Nằm trong lòng địch , ta nhớ về ta.
- Không ổn rồi, cậu ơi! Phải coi vợ là cơm còn mèo là phở . Cậu nghe đây:
Sáng đưa cơm đi ăn phở.
Trưa mời phở đi ăn cơm.
Chiều phở về nhà phở , cơm về nhà cơm .
Tối ngủ với cơm mà lòng lại nhớ phở