VC, Màn Lừa Đảo Chất Độc Da Cam Dioxin Bị Lộ Tẩy.

Nam Tào/Cánh Thép

Mấy ngày nay, sau phán quyết của tòa án New York hủy bỏ vụ kiện chất độc da cam của VC là không đủ bằng chứng. Bọn cán bộ nhà nước Việt Cộng đang la làng là vụ án bất công và vô nhân đạo.

Nhìn lại thời kỳ nội chiến Quốc, cộng trước 1975. Qua những cuộc đàm phán Paris từ 1970 tới 1973. Tại bàn hội nghị đàm phán, Lê Đức Thọ đại diện cộng sản Hà Nội quai mỏ, gân cổ lên cãi: “Không có bộ đội miền bắc vào xâm chiếm miền Nam, mà toàn là quân giải phóng. Quân giải phóng là những quân dân miền Nam đứng lên đòi giải phóng, xóa bỏ chế bỏ chế độ kìm kẹp của Mỹ, Ngụy”. Sic!! Sic !!!!

Nhìn trên danh sách khiếu kiện lên tòa án Mỹ, thì toàn bộ đa số là những con dân, cán bộ miền bắc bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Như vậy thì vong hồn tên Lê Đức Thọ ơi ! Mày là tên sảo trá, lừa bịp. Không có bộ đội miền bắc vào miền Nam thì tại sao dân bắc lại bi nhiễm chất độc da cam dioxin.

Thuốc khai quang do Mỹ sản xuất, chỉ trải xuống trên các cánh rừng rậm Miền Nam, nơi có các căn cứ địa của bọn việt cộng miền Nam, cái gọi là quân giải phóng.

Thực sự trong danh sách khiếu kiện thì tên người miền Nam có rất ít trong danh sách các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Mà toàn là tên con dân miền bắc, con cháu Hồ Tặc láo cá vặt.

Nếu thực sự chất độc da cam dioxin (orange colour) có nguy cơ độc hại lưu truyền, thì những người bị ảnh hưởng nhiều nhất phải là những nạn nhân ở miền Nam, nơi những cánh rừng Mỹ đã trải thuốc khai quang như rừng U Minh, hay đường mòn hồ chí minh dọc đường Trường Sơn chứ.

Thế thì, tại sao sau năm 1975 nhà nước cộng sản Việt Nam lại dồn dân vào những cánh rừng đã khai quang trước đây lập thành các khu kinh tế mới như: U Minh Chương Thiện, Bù Đang, Bù Đốp hay dọc đường Trường Sơn, những này họ cho là đất đai trù phú ????? Sic!! Sic !! Dân kinh tế mới không bị lây nhiễm chắc !! Sic !!!

Cần có báo cáo xác thực. Tòa án Mỹ đã gửi các thám tử đến tận địa phương để điều tra, nơi có các nạn nhân, mà VC cho là bị nhiễm chất độc da cam. Đa số các nạn nhân ngụy tạo này đều là con em của những người chưa từng tham gia bộ đội. Có những nạn nhân mà gia đình ở mãi tận ngoài bắc, cách xa vùng rừng rậm khai quang cả hàng ngàn dặm…

Không lẽ thuốc độc khai quang của Mỹ quá mạnh, bay xa đến thế, ra mãi tận ngoài bắc lên đến Cao Bằng Lạng Sơn và Hà Nội. Như vậy thì Mỹ quá giỏi. ( Qủa thế mới biết Mỹ giỏi thật. Mỹ chả giỏi, thì sao con cháu cán bộ đua nhau, kéo sang Mỹ du học, bằng chứng là cả gia đình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ du học và lấy Việt Kiều Mỹ ).

Những bệnh nhân sinh ra quái thai, dị tật bẩm sinh hay down syndrome, được bọn cán bộ VC gài vào danh sách khiếu kiện, nhiễm chất độc da cam và đưa họ lên quảng cáo, tuyên truyền trên TV và báo chí để lừa quốc tế động lòng thương xót, lừa toà án Mỹ để đòi bồi thường, kiếm tiền nuôi béo cán bộ cộng sản.

Những bệnh nhân kể trên, có rất nhiều trên thế giới, không chỉ Việt Nam. Có nhiều bệnh nhân quái thai, tật bẩm sinh, down syndrome xảy ra nhan nhản ở nhiều nước, những nước chưa hề có chiến tranh. Như vậy họ đâu có phải là bị lây nhiễm chất độc da cam dioxin. Có thể là do ngừa thai hay chơi bời bừa bãi..phá thai.. vv..

Toà án Mỹ biết được những mưu toan, mánh mung lừa đảo của bọn cán bộ VC, nên đã yêu cầu đưa các nạn nhân nằm trong danh sách khiếu kiện bị nhiễm chất độc da cam ra Hội Đồng Y Khoa quốc tế thử nghiệm DNA để xác định kết quả hư thực. ( Toà án Mỹ yêu cầu xét nghiệm do Hội Đồng Y Khoa quốc tế, chứ không lấy kết quả báo cáo của y khoa Việt Nam, vì họ thừa biết cộng sản chuyên lừa đảo và mánh mung ).

Bọn cán bộ VC sợ bị bại lộ nên đã tìm cách tránh né. VC sợ bị phát hiện ra cái vụ giả tạo cài người vào danh sách nạn nhân để đòi các công ty sản xuất chất Dioxin Mỹ bồi thường, kiếm tiền. ( Vì biết dân Mỹ giầu và có tiền ). Do đó toà án Mỹ đã phán quyết, không đủ bằng chứng và hủy bỏ án lệnh. Thế nhưng bọn VC vẫn to mồm rêu rao là oan ức và bất công.

Sự gian dối, lừa đảo là sách lược của cộng sản Việt Nam và ngay cả đó là bản chất của cộng sản quốc tế. Vì chúng đều học chung, từ một trường đảng Macxít Lênin mà ra.

Toà án Mỹ đã được những người dân Mỹ gốc Việt cố vấn. Cho nên bọn VC không thể qua mặt họ được. Công Lý cần được sáng tỏ, không thể bị lừa dối.

Thí dụ: Nếu có hên, các nạn nhân trên được thường tiền, thì bọn cán bộ chó đẻ, cũng lừa dối, tìm cách chặn đầu, chặn đuôi lấy hết sạch.

Ngay cả khi ngoại quốc gửi tài vật về giúp các nạn nhân khốn khổ bị bão lụt VN, vậy mà chúng cũng còn dã man ăn chặn được.

Ngày nay bọn cán bộ nhà nước và UBND thành phố Hà Nội đang lừa đảo giáo dân Hà thành về vụ toà Khâm Sứ và đất đai giáo xứ Thái Hà và nhiều nơi khác.

Cho nên người Việt Hải Ngoại chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác bọn việt cộng lúc nào cũng rình rập, tìm cách lừa đảo chúng ta.

Vậy thử hỏi? Chúng ta còn bị chúng đánh lừa đến bao giờ nữa ??????

Cụ thể chúng nói: Miễn phí thị thực Visa về VN, nhưng phải đóng $20 Us dollars cho lệ phí thủ tục hành chánh.

Ối giời ôi! Đúng là lừa đảo có sách!!! Đã miễn lệ phí, mà còn đóng $20 US, lại còn đòi hỏi: Không có quốc tịch VN, nhưng phải là người gốc Việt Nam.

Người ta đã phải bỏ của, chạy lấy người, trốn việt cộng sút cả váy quần, thì làm gì còn giấy tờ, mà đòi gốc Việt hay không gốc Việt. Việt cộng lẻo mép, nói đàng, làm nẻo, cho nên miền Nam có câu, chúng ta phải ghi nhớ muôn đời:


Đừng nghe những gì cộng sản nói

Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm


Hay


Đừng sợ những gì cộng sản làm

Mà hãy làm những gì cộng sản sợ


Hãy tuyên truyền và vạch mặt bọn cán bộ cộng sản lừa đảo, phét lác.

Gương VC lừa đảo còn sờ sờ ra đó, dụ các Sĩ quan QLVNCH đi cải tạo.

Chúng nói: Hãy trình diện, tập trung đi học tập cải tạo chỉ có 30 ngày, rồi sau đó được về sống với vợ con. Nhưng đi trình diện rồi, là đi mút mùa lệ thủy, không có ngày trở về. Thậm chí phải bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc hay trong tù ngục.

“Trường cải tạo của chúng là đấy”