Giáo dân khắp nơi tiếp tục về Hà Nội cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ

PV Z30-HAN

HÀ NỘI 5-2 - Giáo dân khắp nơi vẫn đổ về Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện dù Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã gửi một bức thư và công bố rộng rãi đến giáo dân về kết quả sơ khởi đạt được giữa Tòa Tổng Giám Mục và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Ngày mùng 1 Tháng Hai 2008, đức tổng giám mục gửi thư nói rằng, “Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết quả. Sau những căng thẳng, đã có đối thoại giữa tổng giám mục và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để đi đến một giải pháp tốt đẹp...”

Bức thư không nói hẳn là nhà nước Cộng Sản Việt Nam đồng ý trả lại Tòa Khâm Sứ nhưng ngụ ý cho biết như vậy và khuyên giáo dân nên về nhà để chuẩn bị ăn Tết. Nhưng ngài cũng khuyên giáo dân “giữ vững tinh thần cầu nguyện. Hãy cầu nguyện liên lỉ. Hãy cầu nguyện kiên trì...”

Tuy nhiên, từ mấy ngày nay, dù các lều bạt, tượng và thánh giá được di chuyển, khu vực được dọn sạch, giáo dân vẫn tiếp tục đến khu vực Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện. Nhà cầm quyền đã sửa lại cổng sắt mà giáo dân đã phá đổ, khóa chặt lại và cho người canh gác ngày đêm. Giáo dân tới đây cầu nguyện phải đứng ngoài hàng rào.

“Tuy dù giáo dân Hà Nội vì vâng lời đức tổng giám mục Hà Nội đã rước thánh giá về bên Tòa Tổng Giám Mục mấy hôm trước, nhưng hiện nay các nhóm giáo dân vẫn đến khu Tòa Khâm Sứ để đọc kinh cầu nguyện, nghe ngóng tin tức và quan sát tình hình tiến triển tới đâu.” Bản tin trên VietCatholic News viết. “Các bản tin về Tòa Khâm Sứ được cập nhập và dán lên các bức tường bên ngoài tòa giám mục để cho dân chúng xem thoải mái. Tuy đây không phải là bức tường Bắc Kinh với những tin tức xao động thời kì chính biến, nhưng có thể nói là bức tường thông tin tự do, vì chưa thấy có ai dám đến để ngăn chận những thông tin này cả.”

Ngày 26 Tháng Giêng 2008, bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, gửi tối hậu thư đe dọa nếu Tòa Tổng Giám Mục không ra lệnh cho giáo dân giải tán và tháo rỡ, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ kể cả tượng Đức Mẹ, Thánh Giá ra khỏi Tòa Khâm Sứ chậm nhất 17 giờ ngày Chủ Nhật 27 Tháng Giêng 2008 thì nhà cầm quyền sẽ sử dụng “pháp luật”.

Trước lời đe dọa này, khoảng hơn 3,000 giáo dân và khoảng 100 linh mục đã đến Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện vào thời điểm đó, chờ đợi đàn áp. Nhưng nhà cầm quyền đã không giám dùng “pháp luật” ngoài những lời đe dọa.

Trước sự cương quyết của người Công Giáo, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phải nhân nhượng. Không có tin tức chính thức nào được đưa ra từ phía Tòa Tổng Giám Mục hoặc phía nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Nhưng một số bản tin thông tấn quốc tế thuật lời đức tổng giám mục hoặc một viên chức của Tòa Tổng Giám Mục nhìn nhận đã đạt được nguyên tắc với nhà cầm quyền để lấy lại Tòa Khâm Sứ.

Hôm nay là ngày giáp Tết ở Việt Nam, không thấy có tin tức chính thức đưa ra từ phía nào, nhiều phần, nếu có sự xác nhận chính thức về một thỏa thuận, có thể người ta phải đợi ăn Tết xong.

Từ giữa Tháng Mười Hai 2007 đến nay, hàng ngàn giáo dân, có ngày lên hơn 5,000 người, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đến cầu nguyện để hậu thuẫn cho các lá đơn mà ngài gửi cho nhà nước yêu cầu trả lại cơ sở này cho giáo hội dùng vào các nhu cầu mục vụ.

Từ khi chiếm lấy cơ sở Tòa Khâm Sứ năm 1957, nơi đây được nhà cầm quyền địa phương sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Gần đây nhất là cho thuê để mở quán phở, tiệm nhảy đầm, chi nhánh ngân hàng, tập thể dục thể thao và bãi giữ xe. Trong khi đó, Tổng Giáo Phận Hà Nội và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đều thiếu thốn cơ sở để hoạt động.

“Những tin tức ở đây đáp ứng được nhu cầu muốn biết tin trung thực thay vì phải nghe báo đài chính quyền đưa những tin có tính cách hướng dẫn dư luận cách lệnh lạc về mục tiêu cầu nguyện của giáo dân Hà Nội trong hơn 40 ngày qua.” Bản tin Vietcatholic News cho hay. “Sáng Thứ Sáu 1 Tháng Hai 2008 thánh giá được rước về tòa giám mục và lều bạt được dọn đi. Suốt ngày giáo dân vẫn tấp nập đến cầu nguyện trong sân Tòa Khâm Sứ.

Thứ Bảy, 2 Tháng Hai 2008 lúc khoảng 2 giờ sáng cán bộ cho thợ đến lắp đặt các cổng. Sau đó họ xây sửa lối vào và sơn lại hàng rào sắt mãi đến gần 16 giờ 30 mới xong.

Chủ Nhật 3 Tháng Hai 2008 người ta làm hai tấm panô đặt trên hàng rào hai bên cổng chính Tòa Khâm Sứ, nội dung nói: Mừng đất nước-Mừng Đảng-Mừng Xuân. Hai tấm panô lớn bất thường khiến cho giáo dân đừng ngoài nhìn vào không còn thấy Đức Mẹ. Muốn thấy chỉ còn đứng ở chính hai cổng hoặc ngồi.

Chủ Nhật 3 Tháng Hai 2008 giáo dân đến Tòa Khâm Sứ cầu nguyện vẫn đông, có cả một số giáo dân đến từ Bắc Giang. Tâm trạng không được vui một phần vì thánh giá không còn ở sân Tòa Khâm Sứ và một phần khác thấy cổng đã bị khóa kỹ khiến người ta không vào được. Hơn nữa, mấy nhân viên làm nhiệm vụ ở đấy đôi khi còn có thái độ khiêu khích, nói mỉa với giáo dân rằng: “Tưởng cứ ngồi được mãi sao!”

Lúc 20 giờ tối Chủ Nhật, các nam nữ tu sĩ vẫn tay cầm nến thắp sáng ngồi đội mưa, chịu rét cầu nguyện bên lề đường sát Tòa Khâm Sứ. Đây có thể nói là những giờ phút cảm động và đẹp nhất trong ngày trên con phố này.v