Khẩu khí của Tứ trụ Triều đình Xã hội Chủ nghĩa !
THẲNG THẮN
Mặc dầu cả thế giới đều biết là con đường Xã hội chủ nghĩa đã cuối mùa, như lá mùa thu có thể rụng bất cứ lúc nào, nhưng „Tứ trụ triều đình“ của nhà nước XHCN cứ giả bộ tỉnh bơ làm như điếc không sợ súng. Họ còn hà hơi vực cả cựu Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương Nguyễn Đức Bình hô hoán lên rằng, „thế giới đổi thay nhưng thời đại không thay đổi tính chất là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội“. Nghĩa là các đồng chí cứ tiếp tục độc tài để tham nhũng vì thời kì vàng son của CNXH sẽ trở lại, chủ nghĩa Tư bản sẽ rẫy chết đấy!
Một mặt họ chơi lối đánh động tâm lí, nuôi hi vọng như Tào Tháo nói dối với đoàn quân vừa thua trận khát nước sắp chết là rừng mơ đang còn không xa, mặt khác Tứ trụ triều đình còn chia nhau mỗi người một ngả thực hiện khẩu hiệu „bám trụ“. Anh nào anh ấy phải trổ tài „kinh bang tế thế“ trong lãnh vực của mình, bằng mọi giá quyết đánh tan những kẻ thối miệng, kẻ thù giai cấp nói rằng CNXH đang cuối mùa!
Vì thế trong các tháng vừa qua, ông Tổng tất tất tả tả chạy sang cả Nam Mĩ để hô lên rằng, CNXH mới đang sống dậy ở Nam bán cầu. Ông Tổng thăm cả Cu ba để gọi bóng ma Fidel sống lại, rồi lại lật đật chạy sang Bình nhưỡng hoan hô Chủ tịch họ Kim đã biết hòa đồng chế độ XHCN ở Bắc Hàn với chế độ cha truyền con nối thời phong kiến! Cái mộng lớn mà ông Tổng nhà ta cũng đã muốn cho cậu ấm nối gót chân bố !
Ông Tổng còn bay sang cả Hán thành quyết làm con thoi ngoại giao giữa Nam và Bắc Hàn. Để tưởng thưởng công lao khó nhọc, ông Tổng đã được tặng làm „Công dân danh dự của Hán thành“ và đã được các nhà tư bản hàng đầu của Nam Hàn thiết đãi đặc biệt, còn hơn cả người tiền nhiệm và đồng thời cũng là người đỡ đầu của ông Tổng, tức cụ „ĐM“, 12 năm trước đó cũng đã thăm Nam Hàn và được nhóm tài phiệt Nam Hàn bỏ vào túi một triệu Dollar!
Vì được tư bản Đại Hàn thiết đãi rất đặc biệt, nên trong lời đáp từ ông Tổng đã cất cao khẩu khí: „ hoan nghênh và tiếp tục tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn quốc làm ăn ổn định lâu dài tại VN.“ Giữa khi đó một số báo của chế độ đã chẳng đặng đừng kết án chính sách bóc lột lao động và đày ải công nhân trong nhiều xí nghiệp ở VN của các chủ nhân Đại hàn, thậm chí hàng chục ngàn công nhân phải sống trong những căn phòng như „chuồng gà“. Như thế mới rõ, người đứng đầu của „đảng đi tiên phong bảo vệ quyền lợi công nhân“ đã bị bọn tư bản xó mũi lôi sềnh xệch như thế nào!
Tài lấy lòng bọn tư bản của ông Chủ cũng không kém ông Tổng. Trong chuyến thăm Nhật vào cuối tháng 11, với tư cách là Chủ tịch nước, ông Chủ đã chủ trương là không kết án các công ti Nhật làm ăn cẩu thả nên đã để xẩy ra vụ sập cầu Cần thơ làm chết và bị thương trên 130 công nhân VN. Vận dụng khẩu khí, ông Tổng nói với phía Nhật là, điều này cũng „không làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước“ . Ngược lại, ông Tổng còn hứa với giới tài phiệt Nhật : „khuyến khích và tạo thuận lợi tối đa để các công ti Nhật bản lựa chọn VN đặt cơ sở sản xuất công nghệ cao..“
Trong những ngày thăm Nhật ông Tổng đã nhiều dịp ca ngợi sự hào hiệp của các nhà tư bản và chính phủ Nhật đã đầu tư và viện trợ hàng đầu cho VN. Vì ông Tổng biết, nhờ có những công trình xây dựng lớn hàng tỉ Dollar đã giúp các quan cách mạng nhanh chóng trở thành „tư bản đỏ“ và họ đang che chở lẫn nhau để tự do xà xẻo tiền dành cho các công trình xây dựng. Cụ thể như vụ tham nhũng động trời PMU 18 trong đó gia đình ông Tổng cũng chia chác và nhiều quan lớn dính líu. Cho nên tới nay ông Tổng vẫn được tái cử và các quan lớn vẫn bình chân như vại, chỉ vài con tép bị làm thịt tế thần!
Trong khi ông Tổng và ông Chủ uốn ba tấc lưỡi để thôi miên các nhà tư bản bỏ thêm Dollar đến nỗi quên cả việc mình đang là các lãnh tụ anh minh của „giai cấp lao động“ thì ông Thủ cũng trổ tài thuyết phục đàn anh Bắc kinh nên biết điều để tạo sự tin cậy giữa hai bên trong các vấn đề tranh chấp giữa biên giới và trên biển Đông! Giữa lúc Bắc kinh ngang ngược cho hải quân thao diễn ở Hoàng sa và sát nhập hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN thành một bộ phận của TH thì ông Thủ đã gặp gỡ Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Hoa, trong Hội nghị Cấp cao ASEAN vào cuối tháng 11 ở Singapor. Tại đây ông Thủ đã dùng khẩu khí ca „16 chữ vàng“ và „tinh thần 4 tốt“ và bảo rằng, quan hệ hai bên „đang phát triển rất tốt đẹp“ :
„Trong không khí hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều khẳng định: Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian vừa qua tiếp tục có nhiều tiến triển mới và đang phát triển rất tốt đẹp theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt…“! *
Trong khi hai ông Tổng và Chủ long đong chạy tiền, còn ông Thủ tâng bốc „đại huynh“ thì ông Chủ khác đang cai quản gần 500 con cừu lại phải cáng đáng thêm chăm lo cho cả các ông „Thích Quốc doanh“ nữa. Vào giữa tháng 12 khi được mời phát biểu tại Đại hội 6 Giáo hội Phật giáo Việt Nam ông Chủ đã quên bẵng việc đảng vẫn chống tôn giáo hoạt động chính trị, nên đã khẩu khí khen ngợi những người cầm đầu Giáo hội này là: „những người đang tích cực tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn“.
Không những thế, chính ông Chủ trong bao năm qua đã từng chủ trương chia rẽ và đàn áp Phật giáo thì trong dịp này, ông lại lên mặt kết án và chụp mũ các tu sĩ và Phật tử đang tố cáo sự chia rẽ và đàn áp này. Cuối cùng ông Chủ không quên dơ mấy cục kẹo để nhử các „Thích Quốc doanh“ :
„Thành công của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ VI sẽ là một tiền đề để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc vào tháng 5-2008 - một sự kiện văn hóa tôn giáo lớn của thế giới được tổ chức tại Việt Nam. „
Lời bàn của Thẳng Thắn: Thời gian qua nhân dân lao động cũng các nhà „trí thức XHCN“ đã mắt thấy tai nghe về tài khẩu khí của Tứ Trụ Triều đình XHCN: Đối với những tư bản và thế lực nước ngoài, ai có tiền thì họ xum xoe vuốt ve để được lì xì đút túi riêng, bất kể cuộc sống lầm than và bị bóc lột của người dân, theo đúng tiêu chí „miễn là mình béo mặc cho thiên hạ gầy“ . Còn đối với các „đại huynh“ bá quyền ngang ngược thì họ khúm núm nịnh bợ để được nương tựa, bất kể danh dự dân tộc và quyền lợi của đất nước! Nhưng đối với người dân thường vẫn được họ đề cao là „làm chủ đất nước“ thì họ lại bịt miệng, trừng trị thẳng tay những người cứng đầu và thực hiện rất bài bản sách lược „ngậm máu phun người“ theo chủ trương chia để trị!
Tứ trụ triều đình XHCN thay đổi bộ mặt giống như con thò lò, nhưng có chung một bản chất: Mất tư cách, mất bản lĩnh! Hô hoán là người đi tiên phong bảo vệ quyền lợi công nhân, nhưng hám Dollar nên sẵn sàng để bọn tư bản sỏ mũi! Hô hoán bảo vệ quyền lợi đất nước, nhưng lại im thin thít trước việc xâm lấn của Bắc kinh! Hô hoán „đại đoàn kết“, nhưng lại chia rẽ và đàn áp tàn bạo nhân dân! ♣
* „16 chữ vàng là: „Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai!“. „4 tôt“: „Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt!“