Đôi dòng về nhà văn kiêm nhạc sĩ Hoàng Quý
BBT Tiếng Nói Giáo Dân
Ông Anphongsô Hoàng Kim Quý sinh ngày 27-07-40 tại Quy Hậu, Ninh Bình là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Hoàng Quý tu học tại chủng viện Phát Diệm từ hồi nhỏ, sau này gia đình di cư vào miền Nam năm 1954. Thời đó mỗi giáo phận chỉ được đề cử 2 chủng sinh xuất sắc và Ông Hoàng Quý được tuyển vào Giáo Hoàng Học Viện PIO 10 Đàlạt năm 1960. Trong thời gian thực tập tại nhà thờ chính toà Đalạt, Hoàng Quý đã sáng lập phong trào Thanh Niên SVCG cho giáo phận Đàlạt.
Ông trở về đời sống giáo dân năm 1966 và tiếp tục theo học tại Đại Học Văn Hoa Sàigòn tốt nghiệp 2 bằng cử nhân Triết Học và Xã Hội Học sau đó tiếp tục học Cao Học Kinh Tế tại ĐH Minh Đức Sàigòn.
Tại Sàigon ông HQ tham gia tích cực vào các phong trào của giới trẻ như Thanh Sinh Công, Tổng Hội SV và SVCG. Ông đã một thời làm ca trưởng cho ca đoàn Trùng Dương, ông cũng là thành viên Pax Romana, Cursillos. Ông sáng lập ca đoàn Tơ Đồng, thành lập nhà xuất bản Thăng Tiến và Phụng Sự.
Tác phẩm:
* Sáng tác và chuyển dịch 22 cuốn sách về tôn giáo và giáo dục thanh thiếu niên.
* Sáng tác khoảng 100 bài hát : phần nhạc đạo nhằm mục đích ca tụng Thiên Chúa, phần đời là những cộng đồng ca, du ca nhằm động viên giới trẻ biết quên mình để phục vụ xã hội và đất nước. Ra ngoại quốc ông đã cho ra đời 5 CD nhạc cả đạo và đời.
Nhập Ngũ
Trong thời chinh chiến, làm thân trai ông đã phải nhập ngũ khoá 3/70 SQ Thủ Đức. Sau đó ông được huấn luyện chuyên môn tại Bộ Tởng Tham Muư và được bổ nhiệm làm truởng Ban Nhân Viên và Huấn Luyện của TĐ Công Binh tại Quy Nhơn.
Năm 1975 ông cũng như mọi SQ QLVNCH khác bị lừa vào "tù cải tạo" 10 ngày. Vào đây ông hăng say đứng lên chống lại bất công của quản giáo CS đối với tù nhân, ông viết nhạc đấu tranh, nhạc thánh ca dậy cho tù nhân đồng đội hát, bị ăng ten báo cáo ngầm và ông bị kết án "phản động, giấu diếm lý lịch linh mục - giả bộ làm thường dân - giảng đạo xúi biểu tù nhận chống phá Cách Mạng" .
Dựa vào bản án chụp mũ phi lý này chúng đã biệt cấm ông Hoàng Quý 18 tháng ban ngày nắng gắt nhốt thùng sắt "conex", ban đêm cùm chân trong xích sắt. Ông còn bị tra tấn dã man treo chân dộng ngược người 1 tháng.
Tuy nhiên sau 5 năm rưỡi "tốt nghiệp" Đại Học cải tạo với máu, nước mắt và mồ hôi, con người Hoàng Quý đã trở nên kiên cường sắt đá hơn. Từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn, ông Hoàng Quý đã phải tìm đủ mọi cách kiếm sống để nuối nấng vợ và 3 đứa con còn nhỏ. Những văn bằng cử nhân thời "ngụy", cộng thêm bằng "cải tạo" đã làm ông bị cô lập và bị "xù" trong xã hội chủ nghĩa.
Với sứ mệnh giáo dân ông thành lập nhóm Sống Lời Chúa tại DCCT Kỳ Đồng Sàigòn và hợp tác tích cực với cha bề trên Cao Đình Trị.
Tuy là thành phần HO nhưng ông đã sang định cư tại Hoa Kỳ với diện bảo trợ anh chị em bên vợ. Di chuyển từ tiểu bang tuyết lạnh Colorado về thành phố Stockton bắc Cali nơi đó gia đình HQ được sự giúp đỡ bảo trợ của bạn tù là ông Nguyễn Tấn Đức. Sau cùng gia đình ông di chuyển về vùng Orange County này và cộng tác với tờ Diễn Đàn Chúa Nhật. Năm 1991 ông được giới thiệu vào làm việc cho Trung Tâm Công Giáo VN dưới thời Đức ông Nguyễn Đức Tiến. Cũng trong thời gian này ông Hoàng Quý đã giúp xuất bản Nguyệt San Hiệp Nhất, và săn sóc thêm tờ Hiệp Thông và điều khiển chương trình phát thanh Công Giáo.
Trong thời gian làm việc tại TTCGVN ông Hoàng Quý còn cộng tác với các phong trào canh tân đặc sủng, Nhóm Thánh Linh, Giờ Phát Thanh Hồng Ân, phát hành những băng thuyết giảng nổi tiếng của Lm. Nguyễn Văn Khảm và cha Nguyễn Hải được mọi người công giáo khắp nơi say mê.
Lấy phương châm bằng câu kinh thánh "Sự thật sẽ giải thoát chúng ta" (GN 8-32) làm hành trang vào đời, năm 2001 ông cùng 17 vị nhân sỹ Công Giáo hình thành nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân với nhiệm vụ đem tinh thần Phúc Âm Mến Chúa Yêu người và canh tân đời sống người tín hữu.
Năm 2002 ông bị bạo bệnh vì chứng ung thư máu, kết quả của 18 tháng biệt cấm bị hành hạ thể xác tối đa, làm sụp xương sống. Từ chiều cao 1m85 xuống còn 1m55, suy xụp thể xác trầm trọng, Hoàng Qúy vẫn luôn luôn mỉm cười tin tưởng và quyền năng Thiên Chúa. Ông thường nói: "Những năm tháng này của tôi chỉ là hồng ân của Thiên Chúa, chỉ là món quà "bonus" Chúa tặng tôi, tôi phải làm việc thêm hơn nữa." Ông cùng với anh em bạn hữu tung lên mạng lưới toàn cầu trang web Tiếng Nói Giáo Dân với mục đích vọng về VN những bài viết khơi dậy tình yêu nước, niềm tin chân thật và canh tân đời sống của người tín hữu, đòi hỏi tự do tôn giáo nhân quyền cho người dân VN. Sau 3 tháng thì web site đã bị CSVN ngăn chặn bằng tường lửa chỉ có người rành rẽ biết cách vượt tường mới xem được. Do đó ông lại đổi sang làm trang báo điện tử Sứ Mệnh Giáo Dân để gửi về VN bằng điện thư, qua mặt tường lửa. Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là mong muốn hàng Giáo sĩ VN tránh vết chân bùn của Giáo Hội Công Giáo Balan.
Ngày 28-1-2008 ông đã thở hơi sau cùng lúc 11:12 sáng tại bệnh viện Fountain Valley, hưởng thọ 68 tuổi.
Trong 2 ngày quàn tại Melrose Abbey, cả 7, 8 trăm người thuộc nhiều Hội Đoàn, Hiệp Hội đã đến thăm viếng và gửi lời giã từ.
Sáng ngày 2-2-2008 linh cửu của ông Hoàng Quý được di quan về thành đường St Columban đã làm lễ an táng dưới sự chủ lễ của Đức Ông Nguyễn Đức Tiến cựu Giám Đốc Trung Tâm CGVN, Cha cố Đỗ Thanh Hà, cựu chính xứ Costa Mesa, các linh mục khác như Cha Tú, cha Phấn và cha Bỉnh cùng sự hiện diện của hơn 1000 giáo dân, bạn bè, thân hữu khắp nơi về tham dự. Thân xác ông được an nghỉ tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành hồi 11 giờ 30 sáng ngày 2-2-2008 dưới sự chủ tọa của cha Nguyễn Thái, quản nhiệm Cộng Đoàn St. Columban.